Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline traisonnamsss  
#1 Đã gửi : 11/11/2015 lúc 01:10:26(UTC)
traisonnamsss

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-11-2015(UTC)
Bài viết: 2

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Mình đã phát hiện có H được 6 tháng. Và cũng điều trị khoảng thời gian đó đến nay. Mọi thứ ổn, trừ tình cảm.

Mình đã chia tay bạn trai cũng từng đó thời gian, do hận người đó vì đã lây H cho mình.

Dĩ nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn, vừa đón nhận tin dữ, vừa mất đi người mình đã rất mực yêu thương, quả là một khó khăn thật khó để vượt qua.

Thế rồi, thời gian cũng xoá nhoà mọi thứ, và chữa lành những vết thương lòng.

Thời gian qua, mình đã sống co cụm lại, không dám giao tiếp xã hội, không dám mở rộng trái tim thêm một lần nữa để có thể yêu thương thêm một người. Thế nhưng:

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào

Nay, chỉ còn vài tháng nữa là chạm ngưỡng 30 tuổi, cảm thấy mình không thể mãi sống cô đơn như thế này mãi được, mình mở topic này mong được giao lưu làm quen với các bạn nam có H giống mình, cũng đang trên hành trình đi tìm tình yêu. Biết đâu, trên quãng đường dài đằng đẵng và khó khăn ấy, hai trái tim lại có thể hoà chung nhịp đập.

Mong tin!

Sửa bởi người viết 12/11/2015 lúc 07:48:29(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 3 người cảm ơn traisonnamsss cho bài viết.
PHUC MINH trên 11-11-2015(UTC) ngày, Cà Rốt trên 12-11-2015(UTC) ngày, Ngominhduy2201 trên 18-02-2016(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Clare  
#2 Đã gửi : 11/11/2015 lúc 01:46:12(UTC)
Clare

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 02-10-2013(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 19 lần trong 9 bài viết
30T mà sống co cụm, ngại giao tiếp xã hội thì có quá không anh. Em nghĩ trước khi tìm kiếm để yêu ai đó thì anh nên yêu bản thân mình đã^^ nếu a cần 1 người bạn tâm sự để giải tỏa tinh thần có thể nc vs e bất cứ lúc nào nhé... zalo e 01226285441
Offline An Viên  
#3 Đã gửi : 11/11/2015 lúc 02:48:02(UTC)
An Viên

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 25-10-2015(UTC)
Bài viết: 5

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bạn hãy sống vui vẻ, lạc quan lên nhé. Mình đã từng kết hôn với người có H. anh ấy mất 6 năm rồi. Thời gian mình biết bị lây bệnh cũng suy sụp như bạn. Nghĩ sống qua ngày hoặc chết đi cho rồi. Mình phải dt ảv được 6 năm. Giờ mình đã gặp được người chồng mới( không bị H). cuộc đời không lấy đi của ai tất cả đâu bạn ạ. Nếu cảm thấy bế tắc, bạn nên đi chùa, đi du lịch đâu đó, yêu thương bản thân nhiều hơn nhé happy. Rồi hạnh phúc sẽ mĩm cười. Đúng không cả nhà 😊😊😊
thanks 1 người cảm ơn An Viên cho bài viết.
PHUC MINH trên 12-11-2015(UTC) ngày
Offline Xã Hội Đen  
#4 Đã gửi : 11/11/2015 lúc 04:39:15(UTC)
Xã Hội Đen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-10-2015(UTC)
Bài viết: 59

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
hiện tại chúng em đang chát nhóm chia sẻ về thông tin với nhau trên zalo nếu anh muốn pm em nhe big green vào đó rất vui các bạn từ các nơi chia sẻ giúp đỡ nhau nè
Offline traisonnamsss  
#5 Đã gửi : 12/11/2015 lúc 01:53:10(UTC)
traisonnamsss

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-11-2015(UTC)
Bài viết: 2

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Rất vui được các bạn chia sẻ!
@Tra: mình inbox bạn không được.
Offline Xã Hội Đen  
#6 Đã gửi : 12/11/2015 lúc 05:28:30(UTC)
Xã Hội Đen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-10-2015(UTC)
Bài viết: 59

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
em inbox anh rồi đó
Offline tinhyeucothat  
#7 Đã gửi : 12/11/2015 lúc 10:51:33(UTC)
tinhyeucothat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-11-2015(UTC)
Bài viết: 8

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chào bạn TRAISONNAMSSS, mình tên Phúc, 27t, ho chi minh, nvvp, là bot kín, xin làm quen bạn nhé, 0 chín chín, 7 bốn 0, chín chín tám bảy, yahoo : kenny_honey, facebook : [email protected]. Mong tìm người để yêu thương lâu dài và làm chỗ dựa tinh thần quan tâm chia sẻ, yêu thương lẫn nhau.
Offline Hoang Quan  
#8 Đã gửi : 23/11/2015 lúc 09:04:22(UTC)
Hoang Quan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-11-2015(UTC)
Bài viết: 2

Originally Posted by: Xã Go to Quoted Post
em inbox anh rồi đó


Bạn này hoạt động năng nổ quá đển nổi hộp thư đầy luôn  không thể gửi tin nhắn.
Offline Xã Hội Đen  
#9 Đã gửi : 24/11/2015 lúc 07:45:55(UTC)
Xã Hội Đen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-10-2015(UTC)
Bài viết: 59

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
he he gửi inbox đi mình xóa bớt rồi đó
Offline vungtaubaria  
#10 Đã gửi : 26/11/2015 lúc 12:46:39(UTC)
vungtaubaria

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-11-2015(UTC)
Bài viết: 3

Đến từ: vungtau

Minh lam wen dc ko. Cho minh sdt nhe ban.pm nhe
Offline Lamlaitudau2013  
#11 Đã gửi : 27/11/2015 lúc 09:17:40(UTC)
Lamlaitudau2013

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-05-2014(UTC)
Bài viết: 12

Đến từ: Mientay

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 3 bài viết
chao ban

vui vi duoc ket ban nhe.inbox nha.thanks
Offline tieman  
#12 Đã gửi : 25/12/2015 lúc 10:49:44(UTC)
tieman

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 25-12-2015(UTC)
Bài viết: 9

Originally Posted by: traisonnamsss Go to Quoted Post
Mình đã phát hiện có H được 6 tháng. Và cũng điều trị khoảng thời gian đó đến nay. Mọi thứ ổn, trừ tình cảm.

Mình đã chia tay bạn trai cũng từng đó thời gian, do hận người đó vì đã lây H cho mình.

Dĩ nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn, vừa đón nhận tin dữ, vừa mất đi người mình đã rất mực yêu thương, quả là một khó khăn thật khó để vượt qua.

Thế rồi, thời gian cũng xoá nhoà mọi thứ, và chữa lành những vết thương lòng.

Thời gian qua, mình đã sống co cụm lại, không dám giao tiếp xã hội, không dám mở rộng trái tim thêm một lần nữa để có thể yêu thương thêm một người. Thế nhưng:

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào

Nay, chỉ còn vài tháng nữa là chạm ngưỡng 30 tuổi, cảm thấy mình không thể mãi sống cô đơn như thế này mãi được, mình mở topic này mong được giao lưu làm quen với các bạn nam có H giống mình, cũng đang trên hành trình đi tìm tình yêu. Biết đâu, trên quãng đường dài đằng đẵng và khó khăn ấy, hai trái tim lại có thể hoà chung nhịp đập.


Mong tin!
0918789328 zalo 
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.