Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Noibuonkhongten562  
#1 Đã gửi : 13/11/2015 lúc 06:03:57(UTC)
Noibuonkhongten562

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-09-2015(UTC)
Bài viết: 51

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 22 lần trong 13 bài viết
Tôi muồn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất..
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi
Vậy là đã hơn 2 tháng kể từ ngày cái tin đinh mệnh ấy gieo lên đầu tôi giống như trái bom nguyên tử đã gieo xuống tp Hiroshima và Nagasaki vậy.Tôi suy sụp hoàn toàn và mất đi phương hướng.Tôi muốn khóc mà chẳng thể nào khóc được trong những đêm dài thao thức.Tôi đã suy ngẫm thấy cuộc đời sao lắm éo le vậy?Từ bé tôi đã không được lựa chọn sống là chính mình.Lớn lên một chút,tôi khao khát và lao vào đi tìm thứ gọi là tình yêu đích thực.Có lẽ vì vậy mà mới có kết cục như ngày hôm nay.Người ấy đã ra đi khỏi cuộc đời tôi.Tối biết dù mình có cố gắng liên lạc hay nhắn tin chỉ làm phiền người ấy mà thôi.Tôi học cách im lặng và sống một mình.Qua tìm hiểu sách báo,được mọi người tư vấn,căn bệnh H với tôi đã không còn đáng sợ như trước nữa.
Có H rồi mình vẫn có thể sống tốt,tôi thấy trân trọng những gì gần gũi với mình hơn là những thứ mà tôi đã cố gắng tìm kiếm trước nay.Tôi nghe nhạc Trịnh nhiều hơn và thấy đầy những triết lý trong đó " sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để gió cuốn đi...".Đọc được một status của người bạn " Có một lúc nào đó trong cuộc đời bạn,bạn cảm thấy dường như tất cả mọi thứ đều CHỐNG lại bạn đến nỗi bạn cảm tưởng như mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa.Nhưng cố gắng đừng buông xuôi và bỏ cuộc vì sớm muộn gì mọi thứ rồi sẽ thay đổi" tôi thấy ấm lòng hơn và mong rằng mọi thứ đã và đang đến với tôi sẽ thay đổi.
thanks 1 người cảm ơn Noibuonkhongten562 cho bài viết.
conduongdaqua trên 18-11-2015(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Xã Hội Đen  
#2 Đã gửi : 13/11/2015 lúc 09:12:59(UTC)
Xã Hội Đen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-10-2015(UTC)
Bài viết: 59

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
cố lên sống ngày qua ngày uống thuốc đều đều có khó gì đâu ha big green
thanks 1 người cảm ơn Xã Hội Đen cho bài viết.
Noibuonkhongten562 trên 20-11-2015(UTC) ngày
Offline Macrostemum  
#3 Đã gửi : 17/11/2015 lúc 11:30:08(UTC)
Macrostemum

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-03-2014(UTC)
Bài viết: 120

Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 144 lần
Được cảm ơn: 117 lần trong 72 bài viết
Chắc chắn mọi thứ sẽ tốt hơn và chúng ta còn nhiều thời gian mà.


Không có gì đáng sợ, chỉ một thử thách thôi. Cố lên nha!
thanks 1 người cảm ơn Macrostemum cho bài viết.
Noibuonkhongten562 trên 20-11-2015(UTC) ngày
Offline conduongdaqua  
#4 Đã gửi : 18/11/2015 lúc 03:18:51(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
Tặng bạn : những thứ chưa rơi vào tận cùng thì chưa phải là tận cùng. Có H thì sao? Vẫn yêu . vẫn làm việc. Và vẫn sông..nhăn răng. Bản thân mình. Có H cũng là 1 cơ hội. Mình đã biết những gì quan trọng. Sống chậm lại. Không bon chen. Dành thời gian cho 2 người phụ nữ quan trọng . là mama và con gái mình. Hãy cảm nhận và chấp nhận những gì mình có.chúc bạn vui vẻ và tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng bạn
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
thanks 2 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
Macrostemum trên 18-11-2015(UTC) ngày, Noibuonkhongten562 trên 20-11-2015(UTC) ngày
Offline minhle  
#5 Đã gửi : 18/11/2015 lúc 04:19:26(UTC)
minhle

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 03-11-2014(UTC)
Bài viết: 15

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 3 bài viết
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!
thanks 1 người cảm ơn minhle cho bài viết.
Noibuonkhongten562 trên 20-11-2015(UTC) ngày
Offline Noibuonkhongten562  
#6 Đã gửi : 20/11/2015 lúc 11:20:49(UTC)
Noibuonkhongten562

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-09-2015(UTC)
Bài viết: 51

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 22 lần trong 13 bài viết
Nếu tối nay, bạn thấy khó chợp mắt, hãy nhớ rằng có những gia đình vô gia cư, thậm chí không có giường để nga lưng.
- Nếu bạn đang bực bội vì bị kẹt xe, đừng thất vọng! Vẫn có người trên thế giới này, đối với họ, lái xe là điều mà họ không bao giờ dám nghĩ tới.
- Nếu bạn có một ngày tồi tệ ở chỗ làm. Hãy nghĩ đến người bị thất nghiệp nhiều năm nay.
- Nếu bạn đau khổ vì một ngày cuối tuần nữa trôi qua. Hãy nghĩ tới người phụ nữ trong những hoàn cảnh khó khăn. Họ phải làm 12 giờ một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi nấng đàn con.----Nếu bạn đang đau buồn vì một mối quan hệ đổ vỡ. Hãy nghĩ đến những người mà không bao giờ biết đến tình yêu và được yêu thương.
- Nếu bạn nhìn thấy mình lạc hướng và không biết cuộc đời là gì. Hãy tự hỏi:" Mục đích của tôi là gì?" và cảm ơn. Có những người không thể sống lâu đủ để nhận những cơ hội.
- Vì thế, hãy bằng lòng với những gì mình có để có cuộc sống thư thái, tự tin và mang lại sự an vui cho người xung quanh.
thanks 2 người cảm ơn Noibuonkhongten562 cho bài viết.
Macrostemum trên 20-11-2015(UTC) ngày, Xã Hội Đen trên 21-11-2015(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.