Mình phát hiền từ 07/2014 nhưng mới diều trị ARV khoảng 3 tuần nay thôi. Hiện tại thì không có biểu hiện bất thường.
Hơn một năm trước, tình cờ trong sự hoang mang khi vừa mới phát hiện bị B20 thì mình đã tìm đến diễn đàn này.
Hơn một năm dài, mình không dám thổ lộ với bất kì một ai (ngoại trừ 1 số bạn đồng nhiễm cưu mang nhau).
Sự kỳ thị và ánh mắt không dung nạp người bình thường thật sự là một rào cản rất lớn để quay lại và hội nhập lại.
Mong rằng mình sẽ tìm được 1 người bạn, 1 người tri kĩ để cùng chia sẽ những vui buồn.
Vì thật sự niềm vui rất ít mà nỗi buồn như được nhân lên khi có qua nhiều việc phải đón nhận 1 cách bấ khả kháng!
Về bản thân:
Minh là gay (B), menly, nvvp nên mình khá nghiêm túc nhưng đôi khi cũng dí dỏm lắm. Ngoại hình thì không được bắt mắt lắm.
Nhưng tứ chi vẫn hãy còn xài được

. Mình giấu gia đình cà về giới tính và căn bệnh đang mang trên người. Nên có 1 người bạn nói chuyện thì thật tuyệt. (Không có nhu cầu về tình dục or có rất ít)
Về đối tượng.
Miễn ai thích ngồi sau lưng mình đi dạo vòng vòng Sài Gòn hoặc cùng sở thích xách balo lên và rong rũi thì kết bạn vô tư.
Đừng điệu đàn quá là được.
Cảm ơn mọi được đã đọc dòng tâm sự của mình!
p/s Không tiện để lại sdt nơi này. Mong nhận inb sdt. (Mình thường dùng zalo)