Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline camondoimoisommai  
#1 Đã gửi : 21/02/2016 lúc 10:12:29(UTC)
camondoimoisommai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-02-2016(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 13 lần trong 4 bài viết
Sáng nay ngày nghỉ, nằm nghe nhịp đời lao xao, thanh âm cuộc sống len theo nắng nhạt vào cửa sổ. Buồn, vui lẫn lộn.
Cách đây 1 tháng thôi, ngày cuối tuần, mình sẽ mỉm cười mỗi sáng thức dậy, suy nghĩ hôm nay sẽ làm gì, cầm điện thoại í ới rủ bạn bè đi cà phê hay ra ngoại thành câu cá. Có khi hứng lên đi Vũng Tàu, Nha Trang...
Mình có địa vị, có công việc đàng hoàng, được xã hội nể trọng...Giờ sắp mất hết rồi. Khi còn khoẻ mạnh, nhiều mơ ước. Mơ ước giàu có, biệt thự, xe hơi. Làm mọi cách để có nó. Khi bệnh tật, những thứ đó trở nên vô nghĩa. Mơ ước bình dị nhất: Được khoẻ mạnh!
Nhiều lúc buồn quá, muốn nói sự thật đau lòng với ai đó, mong muốn được chia sẻ, tìm chút bình yên. Nhưng lại thôi...Sợ chơi trò may rủi, người ta lại kinh sợ, xa lánh mình. Hệ luỵ mất việc, mất hết! Rượu làm bạn với ta lúc này!
Ngay cả trên diễn đàn này, mình cũng muốn làm quen những người cùng cảnh ngộ, để cùng nhau chia sớt nỗi đau, hỏi nhau về diễn biến bệnh...lại thôi.
Mình không quay lại bệnh viện lần nào nữa, sau khi nhận kết quả "H" từ anh tư vấn viên. Nhớ mãi câu nói của anh ấy: "Anh bị rồi". Không hiểu sao mình lại lì lợm, không hoảng hốt, bình thản, hỏi lại: "Tôi nhiễm HIV rồi à? Anh không dám nói rõ! Bị, bị...là bị cái gì!".Giật tờ kết quả, mình đi nhanh ra cửa, nhàu nát nó và quăng vào sọt rác!
Mình thề, mình không đến bệnh viện lần nào nữa. Rất sợ danh tính bị tiết lộ. Khi mình yếu, sẽ bỏ đi xa, có thể Campuchia hay vùng hẻo lánh nào đó của Việt Nam...chết âm thầm. Sáng nay đầu nhức, da phát ban ngứa ngáy, mỏi vai... "Mày là con virus, sống ký sinh. Cứ quậy mạnh lên, em chết thì mày cũng chết. Đồ ngu!Cứ quậy nhé, đừng chịu sống hoà bình!"
Cha mẹ sinh ra cơ thể khoẻ mạnh, vạm vỡ, cho học hành đàng hoàng...mình đi phá huỷ hết! Con có lỗi với ba mẹ nhiều lắm.
thanks 4 người cảm ơn camondoimoisommai cho bài viết.
Lamlaitudau2013 trên 22-02-2016(UTC) ngày, kyky trên 18-03-2016(UTC) ngày, mainga1402 trên 19-05-2016(UTC) ngày, conduongdaqua trên 12-08-2016(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline KuHạtTiêu  
#2 Đã gửi : 21/02/2016 lúc 12:21:54(UTC)
KuHạtTiêu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-08-2015(UTC)
Bài viết: 13

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
Chào anh.
Em đã đọc 2 bài của anh, nhiều suy nghĩ giống nhau lắm, nhưng suy nghĩ không đến bệnh viện một lần nào nữa là không đúng đâu ạ, có thể anh sẽ nói là cuộc sống của anh chẳng ai đc quyền xen vào hay ý kiến, nhưng em xin được kể câu chuyện của anh họ em.
Anh ấy có cuộc sống gia đình không êm đềm và phải vào đời sớm, lúc anh ấy chưa phát bệnh, anh ấy ở nhà em, anh ấy rủ em chơi trò gì anh biết không? ô ăn quan đấy, anh ấy bảo nhỏ giờ chưa từng được chơi,mặc dù lúc ấy anh ấy đã gần 30, anh ấy tập cho em chạy xe máy, anh ấy rất tốt, đến lúc anh ấy sắp mất, anh ấy vào nhà em chào nhà em lần cuối, lúc đó em đã thấy anh ấy có vết loét ở ngực và trên mặt do không điều trị, anh ấy còn rất trẻ, anh ấy có gửi lại một lá thư cho em của em bảo đến khi nào anh chết thì đem ra đọc, khi cả nhà đọc bức thư thật sự không kiềm nổi nước mắt, anh ấy bảo anh ấy thèm được một lần có đủ ba mẹ, được ăn cơm gia đình, đó là ước mơ lớn nhất. Giờ ngay bản thân em cũng chưa biết mình có bệnh hay không nhưng em hiểu ra nhiều điều, thấu hiểu hơn cho mọi người.
Em mong anh, dù thế nào cũng nên theo dõi để điều trị, cuộc sống của người khác dự định bằng năm thì mình sống hạnh phúc từng ngày, ở diễn đàn này rất nhiều anh chị tốt và tích cực giúp đỡ nhau.
Em mong anh khỏe và suy nghĩ tích cực, dù khó khăn cũng chỉ là thử thách.
Ở đời ai mà không được sinh ra một lần, chết đi một lần, đừng để con virus xấu xa ấy làm mình nản chí anh nhé.
Tiêu.
thanks 2 người cảm ơn KuHạtTiêu cho bài viết.
PHUC MINH trên 21-02-2016(UTC) ngày, Rain.dn trên 01-03-2016(UTC) ngày
Offline Sunny0808  
#3 Đã gửi : 21/02/2016 lúc 08:50:30(UTC)
Sunny0808

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-10-2015(UTC)
Bài viết: 23

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Tôi cũng giống bạn nhiều điểm. Tôi luôn hoang mang, mâu thuẫn, đấu tranh khi có 1 ai đó thích tôi và tôi cũng có chút cảm tình.Rồi lần nào lý trí tôi cũng thắng. Tôi giữ khoản cách với họ. Thậm chí tôi cũng không kết bạn, giao du với ai trên dd này mặc dù rất muốn. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc lấy thuốc uống hay k. Vì tôi sợ gặp người quen, sợ người ta biết. Tôi còn 1 cảm giác nữa đó là phẫn nộ. Tôi cho rằng tôi k đáng bị như vậy, Rất nhiều người đáng bị hơn, họ không nghiêm túc trong tình cảm, họ quan hệ bừa bãi không an toàn, thậm chí họ làm call boy. Còn tôi kiếm mãi chắng có lý do gì để tôi phải sống kiếu sống này. Nhưng tôi mạnh mẽ hơn bạn,vì tôi chấp nhận, và tôi hy vọng. Chính vì tôi thấy rằng mình sống tốt nên ông trời sẽ k bạt đãi mình. Và 1 ngày tôi sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Vấn đề là tôi cần phải sống đến lúc đó. Và bạn cũng phải như vậy. Bạn phải mạnh mẽ lên.
Tôi cũng đang quen 1 ng, và rồi tôi hôm nay tôi đã chính thức chia tay vì tôi sợ him sẽ bị lây bệnh hoặc sẽ k chấp nhận tôi. hôm nay tâm trạng k vui nên lên đây tình cờ đọc bài của bạn âu cũng là có duyên. 

Nếu bạn cần chia sẽ thì add zalo này nhé 01208358119
thanks 1 người cảm ơn Sunny0808 cho bài viết.
Rain.dn trên 01-03-2016(UTC) ngày
Offline Lamlaitudau2013  
#4 Đã gửi : 22/02/2016 lúc 01:57:54(UTC)
Lamlaitudau2013

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-05-2014(UTC)
Bài viết: 12

Đến từ: Mientay

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 3 bài viết
tôi chia sẻ và cũng cùng tâm trạng với các bạn.Lúc đầu,mình cũng có những nghĩ suy như vậy, Nhưng giờ, tôi có suy nghĩ đã khác.Chúng ta  khá may mắn hơn những bạn G khác, Chúng ta có đủ điều kiện học tập,có công việc ổn định, có mục tiêu cuộc sống, có gia đình luôn thương yêu chúng ta. Xin hãy trân trọng những điều đó và hãy sống vì họ. Khi biết mình có H,tôi càng cố gắng nhiều hơn,dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe hơn( tìm opc xa chỗ ở và làm nhanh nhất có thể, và tuân thủ điều trị),lo cho gia đình và những người mình thương yêu nhiều hơn, tìm cơ hội học tập và cải thiện kĩ năng tốt hơn. 
Với tôi, Sống bao lâu không quan trọng, quan trọng mình sống có thoải mái và vui vẻ hay không thôi.
Đôi lời chia sẻ.


thanks 1 người cảm ơn Lamlaitudau2013 cho bài viết.
PHUC MINH trên 22-02-2016(UTC) ngày
Offline chathcm  
#5 Đã gửi : 18/03/2016 lúc 04:01:41(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết

Chào bạn

Thờ i gian đầu lúc mớ i biết bệnh mình cũng hoảng loạn và nản, nhưng may là biết được diễn đàn này cũng được mọi người tư vấn hỗ trợ. Sau đó do 1 số lý do lục đục về chuyện tình cảm làm mình cũng mất niềm tin nên cũng hạn chế lên lại diễn đàn, hôm nay quay lại tình cờ đọc được bài của bạn nên mình có vài lời đến bạn.

Cách đây nhiều năm mình cũng không tin là mình bị bệnh, hay nói chính xác là không đủ can đảm để đi xét nghiệm. Mình luôn cho là mình mạnh khỏe cho đến khi cách đây 4 năm mình bị bệnh cơ hội sức khỏe sa sút mới biết đã trễ rồi.May  là vẫn còn kip để uống arv nên bây giờ cũng còn sống sót được đó hihi

Mình nói vậy để bạn thấy là bạn đã  đi xét nghiệm rồi thì nên quay lại các trung tâm để được hỗ trợ sớm. Thà chưa biết thôi chứ đã biết bệnh rồi thì theo dỏi thường xuyên để đừng bệnh cơ hội mệt mỏi vô cùng.

Bạn còn nợ cha mẹ nhiều thứ .... nên cần quan tâm điều tri để còn báo hiếu nữa chứ, tiền tài danh vọng rồi cũng mất chỉ  có gia đinh là nơi cuối cùng để quay về đó bạn, đừng bỏ đi xa nơi đất khách quê người sự cô đơn cũng đủ làm cho bạn gục ngã rồi.


Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
thanks 1 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
LNhan trên 18-03-2016(UTC) ngày
Offline Hiếu hư hỏng  
#6 Đã gửi : 09/05/2016 lúc 07:09:26(UTC)
Hiếu hư hỏng

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 02-05-2016(UTC)
Bài viết: 12
Man
Đến từ: Hcm

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
Cố gắng anh nhé, tháng trước em cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ nở hoa khj sắp dc kí hợp đồng làm việc tại bệnh viện... nhưng rồi em làm xn khám sk,ng ta bảo e bị H, và bệnh viện ko nhận nhân viên bị H như e,cuộc đời ngỡ tươi sáng nhưng chỉ sau 1 ngày, tương lai của e sụp đỏ trước mắt... e suy sụp, em chán nản, nhưng e suy nghĩ mình vẫn còn cơ hội để sống, mình phải sống sao cho tốt, phải phụ giúp ba mẹ, trả ơn cho họ, phải sống típ để làm những điều mình thích,mình vẫn có thể sống có ích cho xã hội này. Bệnh này nếu ún thuốc điều trị thì có thể kéo dài sự sống, vậy nên a hãy nên tới trung tâm y tế dự phòng để làm thủ tục nhận thuốc anh nhé, đừng binquan như vậy nữa... rất vui nếu dc làm quen với anh!! 01636237792
Offline bibibot92tphcm  
#7 Đã gửi : 19/05/2016 lúc 09:26:25(UTC)
bibibot92tphcm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-05-2016(UTC)
Bài viết: 6

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Thân chào anh!
Mỗi người 1 suy nghĩ, em tôn trọng cách anh suy nghĩ.
Em khi nhận được kết quả thì... cũng tuyệt vọng, chán nản,... muốn tự tử cho rồi...
Nhưng được sống là 1 món quà kì diệu, nếu nghĩ kĩ thì chúng ta cũng đã may mắn hơn
rất nhiều người khác...
Rất mong làm bạn với anh... biết đâu tình yêu, tình bạn sẽ là 1 liều thuốc mạnh mẽ...
Cuộc sống này còn nhiều thứ tươi đẹp lắm anh. ^^
Zalo em: 012 sáu 7 2 tám 7 4 một năm

Thân ^^!!!
thanks 1 người cảm ơn bibibot92tphcm cho bài viết.
Movig trên 12-08-2016(UTC) ngày
Offline Movig  
#8 Đã gửi : 12/08/2016 lúc 09:01:26(UTC)
Movig

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-08-2016(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 2 lần
Hoặc là chết, hoặc là sống, chỉ họn một trong hai. Chết rất đơn giản, sống mới khó. Với điều kiện kinh tế của bạn việc điều trị và sống như bìthường là hoàn toàn trong tầm tay.
- Các BS coi nhiễm HIV chỉ như 1 bệnh lý "nhiễm vi rút mãn tính" mà thôi. Phiền phức một chút là sẽ phải uông thuốc hàng ngày.
Không bết bây giờ bạn ra sao rồi nhưng chúc bạn sẽ luôn vui vẻ và lạc quan nhé.
Offline lnbang  
#9 Đã gửi : 25/12/2016 lúc 08:17:56(UTC)
lnbang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-12-2016(UTC)
Bài viết: 34
Man
Đến từ: hcm

Thanks: 3 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Chào bạn. Mình cũng như bạn mấy tháng trước mơ ước nhiều lắm còn đi tìm đât mua nhà nhưng giờ thì... Ko biết mua nhà xong chết để ai ở. Qua mấy tháng rồi cũng quen và nguôi ngoai nhưng buồn thì vẫn buồn vì ai chịu nổi khi tương lai mờ mịt. Mình là G lại thêm bệnh này nữa ko có ai bạn bè cũng ko. Nhiều khi trong cty nghe người ta nói về những vấn đề này mình chỉ im lặng và đau nhói ở trong lòng nưng biết nói cùng ai. Chỉ mong trên diễn đàn này gặp người đồng cảnh ngộ chi sẽ cho đỡ buồn và cô đơn. Chúc khoẻ
Offline thanhgia  
#10 Đã gửi : 26/12/2016 lúc 08:38:51(UTC)
thanhgia

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-07-2016(UTC)
Bài viết: 146

Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Đúng là nhãm nhung nguời nhiễm hiv ai cung noi ko sợ chết mà toàn sợ kỳ thị tren đoi này còn rất nhiều bệnh bi kỳ thị nus nhé lao phổi viem gan cac loai ko ai giam lai gan nhung nguoi nay .mình song vi mình chứ ko phai sống vì cái xa hội trong nguoi toi ca tram benh mãn tính ko an nhậu gi đuoc cung bi ky thị thậm chí la em bạn bè cung ko thich toi. Toi mặc kệ toi van song tốt van làm viec đay thui
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.