  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 31-07-2016(UTC) Bài viết: 9
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Từ bé tới giờ.. E chưa từng quan hệ td bao giờ.. Rượu bia thuốc lá đều không, sống tốt bạn bè ai cũng quý.. Cho đến bây giờ sau khi đi du học.. Sống và tiếp xúc với nhiều ng mới, sống chung phòng.. Đều xa nhà xa quê hương. Ôi cái gì vậy.. E e am ảnh hiv lâu rồi, nó nặn mụn nó rồi nặn cho e... Cắt tóc cho e thù tay bó chảy máu.. Hôm đi đá bóng cùng bạn thì nó ngã tật hết cả chân tay máu loe loét. Chắc là e phải tiếp xúc với máu nó 2 lần r nhưng chỉ hoang mang và ko rõ máu như thế nào có dính nhiều hay ko.. Nhưng tóm lại là ko nhìn thấy chỉ có điều chắc chắn là có tiếp xúc máu qua mụn trứng cá đang chảy máu và tay nó chảy máu hớt tóc cho . Sợ nên hỏi xoáy chuyện.. Nó kể t quan hệ với gmd từ lớp 11. Thi thoảng bảo trả thêm tiền rồi chơi chứ bọn gmd nó chỉ muốn cho m ra ngay thôi, lúc t phê rồi thì nó làm gì thì làm... Kinh niệm đầy mình có kèm theo bệnh đầy mình hay ko e k biết.. Nó vẫn khoẻ mạnh cho tới bây giờ.. Vhae có cái biểu hiện gì cả... Cơ mà sau 2 tháng rồi.. Tự nhiên một hôm sáng dậy, thấy cơ thể nóng bổng mặt mũi và hơi thở nóng, lợi đau lưỡi bị nhiệt ở đầu lưỡi. Nóng mặt mũi như sốt thì 2 ngày khỏi còn cái miệng đau thì 3 ngày mới khỏi hẲn.. Sau đó 1 vài ngày.. Tự nhiên thấy mình đau nhói nhói như con gì cắn ở cơ tay trái nhố tứng hồi buốt và khó chịu, chỉ vài giờ sau khỏi.. Nhưng mà lúc sau nó lan ra các bắp và cơ tay khác đau nhói buốt từng cơn khó chịu.. Nghĩ là bt thôi chắc do thời tiết..rồi lên mạng xem thì cơn đau kèm theo sưng hạch bạch huyết.. Trời ơi. Sờ dưới quai hàm.. Một cục hạch cứng ko đau khoảng 1-2 cm chắc chắn là hạch bạch huyết rồi..mà ko biết nó có tựa bao giờ.. ChẢ đau chả báo trước gì.. Chỉ làm cho e bị nản thôi.. Cứ buồn và vẫn đi làm bt.. Bốc vác nặng thi thoảng cái khửu tay hay bắp lại nhói lên buốt... Càng buồn.. Thôi thì làm s đây.. Bệnh rồi... Tìm cách tự tử cho xong.. Thương hại cái thằng hiền lành sống tốt vui vẻ với m.n và nụ cười đầy tự tin.. Hát hay chơi đàn nhạc bạn bè ai cũng thích. Chơi liên minh đứa trẻ trâu nào cũng nhờ oánh hộ.. Mà giờ đây. Thui thủi đi làm ngồi mệt mình nằm một mình là lôi đt ra xem hạch bạch huyết chiệu chứng hiv rồi sốt giả cúm hoang mang.... Từ trước tới giờ chưa bị như thế này.. Chắc chắn là bọn virus hiv r. Trách mình .. Chả trách cái thằng ở cùng.. Thôi thì nó cũng sống tốt nhưng nó cũng lỡ treo cái tên qh gmd r. Đôi lúc mơ... Thấy mình đi xét nghiệm .. Âm tính../. Mà bật dậy hạnh phúc mọi suy nghĩ lo âu đều tan biến.. Cho tới khi tỉnh hẳn mới biết rằng.. Mình của hiện tại.. Đáng thương.. Và muốn thương chính cái bản thân ... Và nụ cười đầy tình yêu của mình... E có bị ko... Hiv... Ôi vợ con.. Ôi tiền nhiều mà ko có lấy niềm vui....nt với bạn gaia mà buồn .. Nó thi lại đỗ đh r... Nc vẫn đáng yêu dễ thương.. Hiền lành... Ngoan ngoãn... Mà chưa một lần e đặt môi lên cô bé ấy.. T.y hp biết bao chứ.. Đợi a.. Còn a thì sắp buồn muốn chết .. Có dám nói ra....... Chỉ dám nói với a chị diễn đàn... Để tâm sự chia sẻ.. Mà thôi
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Hỏi đáp về HIV/AIDS
Gia nhập: 27-12-2015(UTC) Bài viết: 443   Thanks: 96 times Được cảm ơn: 209 lần trong 169 bài viết
|
Chắc bạn bị bệnh tâm lý rồi. |
Trong cuộc sống đôi khi ta phải làm những việc mà ta không dám. |
 1 người cảm ơn LNhan cho bài viết.
|
Modi trên 27-08-2016(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 31-07-2016(UTC) Bài viết: 9
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nặng luôn đấy a.... Mấy ng hiv ko kể ra họ có giống ko nhỉ.. Từ bé tới giờ e chưa gặp người bị h bao giờ... Toàn ng khoẻ mạnh xung quanh mình.. Va chạm xã hội rồi.. Mới thấy đc.. Những gì mà e chưa từng nghĩ tới... Anh đọc chẮc cũng mệt lắm nhỉ... E cũng chỉ lo cho mình thui... Hix.. Làm những điều không giám làm khó quá a...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-08-2016(UTC) Bài viết: 17
Cảm ơn: 4 lần
|
Nguy cơ của bạn là gì? Bạn có triệu chứng ntn? Trong bao lâu thế Mình cùng nói ra để chia sẻ kinh nghiệm nào?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Originally Posted by: Modi  Nặng luôn đấy a.... Mấy ng hiv ko kể ra họ có giống ko nhỉ.. Từ bé tới giờ e chưa gặp người bị h bao giờ... Toàn ng khoẻ mạnh xung quanh mình.. Va chạm xã hội rồi.. Mới thấy đc.. Những gì mà e chưa từng nghĩ tới... Anh đọc chẮc cũng mệt lắm nhỉ... E cũng chỉ lo cho mình thui... Hix.. Làm những điều không giám làm khó quá a...
Em đi bác sỹ tâm lý đi, người ta trị liệu cho, để lâu em vào nhà thương điên đó. Anh chân thành tư vấn với em. |
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-12-2014(UTC) Bài viết: 2  Đến từ: Hai Phong
|
ám ảnh nặng rồi, bác nên đoi khám lại tâm lý  )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 31-07-2016(UTC) Bài viết: 9
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nhưng e đang có hạch bạch huyết ở cổ. Sờ thấy cứng đơ vậy. Hơn tuần nay r... .. Xong e còn thấy đau nhói gần khyu tay rồi đau mỏi ở cổ chân cổ tay... Khó chịu lắm... E thà bị tâm thần chứ.. Bị hiv thì e ko giám nhìn mặt ai hết.. Với lại sức đề kháng e yếu lắm.. Nên phơi nhiêmz lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-07-2016(UTC) Bài viết: 146
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Thế sao bạn ko lựa chọn ko bj hiv cung ko bi tam than ban chỉ cần chua tam ly tam than cua ban hiv cung bien mat theo. Day la lần tư vấn cuối cùng của mình vì mình nói chẳng ai nghe hết cứ triệu chứng hiv mãi nhưng phần lớn đó là triệu chứng cuả roi loan lo âu.mà cho dù đó là triệu chứng cua hiv thì đã sao nếu nhiễm thì cũng nhiễm rùi cái gì đến nó đến
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Hỏi đáp về HIV/AIDS
Gia nhập: 27-12-2015(UTC) Bài viết: 443   Thanks: 96 times Được cảm ơn: 209 lần trong 169 bài viết
|
Originally Posted by: thanhgia  Thế sao bạn ko lựa chọn ko bj hiv cung ko bi tam than ban chỉ cần chua tam ly tam than cua ban hiv cung bien mat theo. Day la lần tư vấn cuối cùng của mình vì mình nói chẳng ai nghe hết cứ triệu chứng hiv mãi nhưng phần lớn đó là triệu chứng cuả roi loan lo âu.mà cho dù đó là triệu chứng cua hiv thì đã sao nếu nhiễm thì cũng nhiễm rùi cái gì đến nó đến Triệu chứng chả nói lên được điều gì.Nhiều trường hợp mình tư vấn là an toàn mà suốt ngày cứ tìm triệu chứng,các bác sỹ chuyên khoa còn không dám xác định hiv qua triệu chứng nữa là,mà nhiều người cứ tìm triệu chứng rồi tự phán đoán cho bản thân. |
Trong cuộc sống đôi khi ta phải làm những việc mà ta không dám. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 31-07-2016(UTC) Bài viết: 9
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
E nên đặt niềm tin vào các anh chứ? Nghe theo các anh để tâm lí thoải mái hơn chứ.. Cố lên nào.. Vừa nhắn tin tay vừa nhói từng cơn.. Như chuột rút..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-09-2016(UTC) Bài viết: 3  
|
Mình thì không còn dám quen người đó nữa, cũng gác lại với ý định đi du học haizzz.
Ngẫm nghỉ có chút buồn và tủi, nhưng cứ lo làm và đi du lịch gặp gỡ nhiều người vẫn ok mà.
Tênh yêu hả ??? ui nó chết rồi
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.