Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Bun Phạm  
#1 Đã gửi : 22/05/2017 lúc 05:46:27(UTC)
Bun Phạm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-05-2017(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Hôm nay đi lấy kết quả xét nghiệm ở Da liễu. Kết quả là dương tính rồi. Hix. Cái cảm giác gần như trống rỗng, ko biết nghĩ gì và nói gì luôn. Mình 26t hiện ở sg. Nói thật là mình đang bị mất cân bằng lắm. Hix. Mong có thể được làm quen với các bạn đồng cảnh ngộ, để cùng nhau chia sẻ.
Zalo mình là 0345 070 270.

Sửa bởi người viết 14/10/2018 lúc 09:57:38(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 2 người cảm ơn Bun Phạm cho bài viết.
catbui07 trên 29-05-2017(UTC) ngày, Thắng Võ trên 05-06-2017(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline toivaban  
#2 Đã gửi : 22/05/2017 lúc 11:16:59(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
Originally Posted by: Bun Phạm Go to Quoted Post
Hôm nay đi lấy kết quả xét nghiệm ở Da liễu. Kết quả là dương tính rồi. Hix. Cái cảm giác gần như trống rỗng, ko biết nghĩ gì và nói gì luôn. Mình 26t hiện ở sg. Nói thật là mình đang bị mất cân bằng lắm. Hix. Mong có thể được làm quen với các bạn đồng cảnh ngộ, để cùng nhau chia sẻ.

Zalo mình là 01645 070 270.


Nếu em có kết quả dương rồi nên đi điều trị nhé , cần hỗ trợ cứ phone anh sẽ được hỗ trợ 
Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
thanks 2 người cảm ơn toivaban cho bài viết.
catbui07 trên 29-05-2017(UTC) ngày, Bun Phạm trên 10-06-2017(UTC) ngày
Offline catbui07  
#3 Đã gửi : 29/05/2017 lúc 04:36:33(UTC)
catbui07

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-07-2016(UTC)
Bài viết: 36
Man
Đến từ: Bangkok

Thanks: 362 times
Được cảm ơn: 17 lần trong 14 bài viết
Originally Posted by: Bun Phạm Go to Quoted Post
Hôm nay đi lấy kết quả xét nghiệm ở Da liễu. Kết quả là dương tính rồi. Hix. Cái cảm giác gần như trống rỗng, ko biết nghĩ gì và nói gì luôn. Mình 26t hiện ở sg. Nói thật là mình đang bị mất cân bằng lắm. Hix. Mong có thể được làm quen với các bạn đồng cảnh ngộ, để cùng nhau chia sẻ.

Zalo mình là 01645 070 270.

Chào bạn! HIV giờ chỉ là xem như một căn bệnh mãn tính mà thôi, bạn hãy bình tĩnh và đừng có quá âu lo về nó quá. Mình xin chia sẻ cùng với bạn. Zalo: +66992249317. 

Chúc bạn luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời hơn.
thanks 1 người cảm ơn catbui07 cho bài viết.
Bun Phạm trên 05-06-2017(UTC) ngày
Offline chathcm  
#4 Đã gửi : 30/05/2017 lúc 11:37:23(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
hụt hẫng là cảm giác ban đầu ai cũng trải qua, mà mình nhận thấy sao 1 thời gian thì ai cũng vui vẻ lại thôi, hihi
Bệnh thì bệnh rùi, cũng đâu thể quay lại thời gian
Có dịp thì add zalo mình nhé, giúp được bạn thì mình sẽ tư vấn cho, mình uống 5 năm rùi hihi
0995626751

Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
thanks 1 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
Bun Phạm trên 05-06-2017(UTC) ngày
Offline Bun Phạm  
#5 Đã gửi : 05/06/2017 lúc 08:33:48(UTC)
Bun Phạm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-05-2017(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Hix. Uống thuốc sao nó quay cuồng quá. Cồn cào xót ruột nữa. Chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng như lúc này. Thanks các bạn và anh em đã quan tâm.! Không biết khi nào mới ổn được đây. 😢😢
Offline PHUC MINH  
#6 Đã gửi : 06/06/2017 lúc 11:08:48(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: Bun Phạm Go to Quoted Post
Hix. Uống thuốc sao nó quay cuồng quá. Cồn cào xót ruột nữa. Chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng như lúc này. Thanks các bạn và anh em đã quan tâm.! Không biết khi nào mới ổn được đây. 😢😢

Gáng lên, anh thấy nhiều bạn cho biết  chì vài ngày là hết, còn người nào cơ địa kém thì nó kéo dài hơn nhưng càng về sau tác dụng phụ càng giảm dần và sẽ hết.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
Bun Phạm trên 10-06-2017(UTC) ngày
Offline Bun Phạm  
#7 Đã gửi : 19/11/2017 lúc 08:37:12(UTC)
Bun Phạm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-05-2017(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Tuần sau là Bun tái khám rồi. Ko biết kết quả sau 6 tháng điều trị sẽ như thế nào nữa. Cũng hơi lo và hồi hộp nữa. Thời gian qua nhanh quá, mặc dù ko dễ gục ngã nhưng sống cùng nó ko dễ chút nào. Cảm giác có chút mệt rồi 😢😢. Hy vọng có thật nhìu bạn để chia sẻ. Để ko cảm thấy cô độc cho chặng đường dài sắp tới nữa. 😅😅
thanks 1 người cảm ơn Bun Phạm cho bài viết.
Stungs trên 29-06-2018(UTC) ngày
Offline ta.arch  
#8 Đã gửi : 20/11/2017 lúc 04:23:21(UTC)
ta.arch

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-10-2017(UTC)
Bài viết: 4

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Đồng cảm và chúc bạn sẽ có kết quả thật tốt
thanks 1 người cảm ơn ta.arch cho bài viết.
Bun Phạm trên 20-11-2017(UTC) ngày
Offline Bun Phạm  
#9 Đã gửi : 20/11/2017 lúc 07:52:35(UTC)
Bun Phạm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-05-2017(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Originally Posted by: ta.arch Go to Quoted Post
Đồng cảm và chúc bạn sẽ có kết quả thật tốt

Thanks bạn ta.arch! Chúc bạn thật nhiều sức khỏe nhé.
thanks 1 người cảm ơn Bun Phạm cho bài viết.
STung trên 29-06-2018(UTC) ngày
Offline whitebird  
#10 Đã gửi : 24/11/2017 lúc 02:52:46(UTC)
whitebird

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-09-2017(UTC)
Bài viết: 21

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
Originally Posted by: Bun Phạm Go to Quoted Post
Tuần sau là Bun tái khám rồi. Ko biết kết quả sau 6 tháng điều trị sẽ như thế nào nữa. Cũng hơi lo và hồi hộp nữa. Thời gian qua nhanh quá, mặc dù ko dễ gục ngã nhưng sống cùng nó ko dễ chút nào. Cảm giác có chút mệt rồi 😢😢. Hy vọng có thật nhìu bạn để chia sẻ. Để ko cảm thấy cô độc cho chặng đường dài sắp tới nữa. 😅😅



Bạn đi tái khám sức khỏe sao rồi bạn?
Offline Bun Phạm  
#11 Đã gửi : 25/11/2017 lúc 05:58:07(UTC)
Bun Phạm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-05-2017(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Originally Posted by: whitebird Go to Quoted Post
Originally Posted by: Bun Phạm Go to Quoted Post
Tuần sau là Bun tái khám rồi. Ko biết kết quả sau 6 tháng điều trị sẽ như thế nào nữa. Cũng hơi lo và hồi hộp nữa. Thời gian qua nhanh quá, mặc dù ko dễ gục ngã nhưng sống cùng nó ko dễ chút nào. Cảm giác có chút mệt rồi 😢😢. Hy vọng có thật nhìu bạn để chia sẻ. Để ko cảm thấy cô độc cho chặng đường dài sắp tới nữa. 😅😅





Bạn đi tái khám sức khỏe sao rồi bạn?

Oh. Tháng sau tái khám rồi mình mới lấy kq luôn. 😅😅

Offline Bun Phạm  
#12 Đã gửi : 14/12/2017 lúc 04:40:49(UTC)
Bun Phạm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-05-2017(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Hôm nay Bun đi lấy kết quả. Vừa mở cái bệnh án ra coi cái bị mấy chị bắt gặp rồi la. Bảo là muốn gì hỏi chứ ko được xem😂😂 khổ thiệt.
Tải lượng của Bun dưới ngưỡng phát hiện. Vui quá trời. Vậy là sau 6 tháng điều trị kq cũng khả quan. Giờ phải tích cực lên mới được. 😆😆
Offline Long tot phai tra gia  
#13 Đã gửi : 15/12/2017 lúc 06:50:58(UTC)
Long tot phai tra gia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-10-2017(UTC)
Bài viết: 59

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
Tải lượng ngưỡng không phát hiện vậy là OK rồi. Giờ chỉ còn mỗi việc phải tuân thủ uống thuốc đúng giờ mỗi ngày là được và chuyện tình cảm cũng nên cẩn thận bảo vệ cho mình và cho người khác. Chúc em sống vui khỏe. Anh có inbox cho em.
thanks 1 người cảm ơn Long tot phai tra gia cho bài viết.
Bun Phạm trên 18-12-2017(UTC) ngày
Offline Bun Phạm  
#14 Đã gửi : 26/06/2018 lúc 08:43:48(UTC)
Bun Phạm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-05-2017(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã 1 năm Bun sống chung với pé H rùi. Đủ buồn vui lẫn lộn. Nhưng có 1 điều thấy rõ nhất là ko la cà đi chơi thâu đêm như trước nữa. Chỉ lo đi làm rùi về. Có quá muộn ko nhỉ. Ước gì....giá như....bla bla...
Khỏi ước khỏi giá như nữa. Cứ xem như 1 thói quen thường nhật. Muốn tìm 1 người bạn cùng cảnh thật sự để cùng nhau cà phê dạo phố chia sẻ sao khó quá trùi. 😂😂
Hy vọng....
Offline Long tot phai tra gia  
#15 Đã gửi : 27/06/2018 lúc 06:54:13(UTC)
Long tot phai tra gia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-10-2017(UTC)
Bài viết: 59

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
Originally Posted by: Bun Phạm Go to Quoted Post
Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã 1 năm Bun sống chung với pé H rùi. Đủ buồn vui lẫn lộn. Nhưng có 1 điều thấy rõ nhất là ko la cà đi chơi thâu đêm như trước nữa. Chỉ lo đi làm rùi về. Có quá muộn ko nhỉ. Ước gì....giá như....bla bla...
Khỏi ước khỏi giá như nữa. Cứ xem như 1 thói quen thường nhật. Muốn tìm 1 người bạn cùng cảnh thật sự để cùng nhau cà phê dạo phố chia sẻ sao khó quá trùi. 😂😂
Hy vọng....


Bây giờ thì chỉ còn câu giá như mình có 1người bạn hiểu mình cùng đi cả phê tán dóc... Cái giá như tưởng chừng đơn giản nhưng nó không đơn giản chút nào.
thanks 1 người cảm ơn Long tot phai tra gia cho bài viết.
Bun Phạm trên 27-06-2018(UTC) ngày
Offline chathcm  
#16 Đã gửi : 29/06/2018 lúc 02:47:22(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Originally Posted by: Bun Phạm Go to Quoted Post
Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã 1 năm Bun sống chung với pé H rùi. Đủ buồn vui lẫn lộn. Nhưng có 1 điều thấy rõ nhất là ko la cà đi chơi thâu đêm như trước nữa. Chỉ lo đi làm rùi về. Có quá muộn ko nhỉ. Ước gì....giá như....bla bla...
Khỏi ước khỏi giá như nữa. Cứ xem như 1 thói quen thường nhật. Muốn tìm 1 người bạn cùng cảnh thật sự để cùng nhau cà phê dạo phố chia sẻ sao khó quá trùi. 😂😂
Hy vọng....



Mai mối quá trời, mà có chịu ai đâu mà ước ao big green

Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
Offline Stungs  
#17 Đã gửi : 29/06/2018 lúc 03:39:15(UTC)
Stungs

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2018(UTC)
Bài viết: 67

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
Originally Posted by: Bun Phạm Go to Quoted Post
Tuần sau là Bun tái khám rồi. Ko biết kết quả sau 6 tháng điều trị sẽ như thế nào nữa. Cũng hơi lo và hồi hộp nữa. Thời gian qua nhanh quá, mặc dù ko dễ gục ngã nhưng sống cùng nó ko dễ chút nào. Cảm giác có chút mệt rồi 😢😢. Hy vọng có thật nhìu bạn để chia sẻ. Để ko cảm thấy cô độc cho chặng đường dài sắp tới nữa. 😅😅


Bun ơi. Cố lên nhe Bun
thanks 1 người cảm ơn Stungs cho bài viết.
Bun Phạm trên 30-06-2018(UTC) ngày
Offline Bun Phạm  
#18 Đã gửi : 28/02/2019 lúc 10:27:35(UTC)
Bun Phạm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-05-2017(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Lâu rùi Bun mới quay lại diễn đàn mà cảm giác vẫn như xưa ấy. Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ hụt hẫng. Giờ thì từ từ đi vào quỹ đạo rồi. Chúc các mem năm mới nhìu sức khỏe nha. Mem nào o gần thì kb cà phê tán dốc chơi. Bun o sg. Hì 😄😄😄
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.