-Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn một năm mình dùng thuốc ARV. Vậy là mình đã uống đúng 365 viên thuốc vào người rồi. Còn nhớ ngày chập chững vào viện Nhiệt đới TW ngơ ngơ ngác ngác bị lấy đúng 10 ống máu để xét nghiệm, mặt xanh lơ đến nỗi chị y sĩ còn phải bảo "em đi ăn cái gì vào đi không lăn quay ra đây chị không cứu được"

)))
-Sau một năm điều trị thuốc và cũng bị ốm mấy trận, trộm vía mình đã tăng hơn 10kg, không ai nhận ra mình nữa

) cao 1m70 nặng 67 kg mất rồi huhu

)
-Mình cũng quen được mấy bạn trong nhóm nhập điều trị cùng, mình mới thấy, những người có H không phải ai cũng xấu, vì lí do nào đó mà người ta bị nhiễm. Trước đây mình cứ nghĩ họ là người tệ lắm, nhưng sống chung với nó mình mới thấy, người có H thương và giúp đỡ nhau lắm. Và cũng may mắn mình có sự đồng cảm giúp đỡ từ gia đình nữa.
-Nhân đây muốn tìm người quen

)) cuối tháng 5/2017 đi khám lấy thuốc ở BV Nhiệt đới TW mình có gặp một anh, tên là D.K., mặc đồ đen, xách túi cũng đen

)(nếu DK ở đây và thấy giống mình thì hãy pm nhé

))ở viện k rời mắt khỏi DK nữa, người đâu mà dễ thương, cao to, như tập gym ý. Mình là đứa trắng trắng hay liếc liếc DK đó

)Tính liều xin số điện thoại thì DK chạy nhanh quá, tìm dọc cả phố Phương Mai không thấy đâu

-Mình cũng muốn làm quen với tất cả mọi người, để có bạn tâm sự, cùng nhau chia sẻ kinh nghiện tiêu diệt con quái vật nhiều gai này, mọi người email mình: sdat_dat2001 @yahoo.com nhé! Chào đón tất cả mọi người đến với thế giới vui vẻ của mình

))
Chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, niềm tin lạc quan để chiến đấu bệnh tật ạ!!! Yêu mọi người moaz moaz. Má ơi viết nhiều quá

))