Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Long tot phai tra gia  
#1 Đã gửi : 14/10/2017 lúc 09:36:42(UTC)
Long tot phai tra gia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-10-2017(UTC)
Bài viết: 59

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
Hi all.
Tụi mình cùng là người có bệnh và cũng là những bạn thuộc tggt3. Xét về mọi mặt tụi mình đã có nhiều chuyện buồn và mình nghĩ trong bản thân của tất cả mọi người mọi thành viên trong diễn đàn này đều có 1 mong ước được chia sẻ, được cảm thông.

Tuy nhiên, thực tế có 1 điều có 1 vài bạn không thực sự chân thành trong việc tìm bạn, miệng thì nói rất hay rất hoà đồng rất vui vẻ không phân biệt top bot,không phân biệt già trẻ... Nhưng sự thật lại rất khác và ngược lại hoàn toàn với những gì mà họ PR.

Chuyện hợp hay không đó là quyền cá nhân của mỗi người. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng cũng nên sòng phẳng với bản thân với mọi người. Tiêu chí tìm bạn nên rõ ràng để ai thấy hợp thì làm quen kết bạn không thì thôi. Và ít nhất cũng có phản hồi nói là tụi mình không hợp nếu có ai làm quen vì người ta quí mình nên người ta mới muốn vào kết bạn.

Sống trên đời nếu nói được thì phải làm được, có như vậy mới xứng đáng được người khác tôn trọng, xứng đang được gọi là NGƯỜI.

Chỉ có vài lời suy tư. Nếu có gì không phải mong các bạn cảm thông
Cám ơn các bạn đã đọc.
Quảng cáo
Offline chathcm  
#2 Đã gửi : 16/10/2017 lúc 09:35:42(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
chuyện gì bức xúc vậy bạn?
Kết bạn chín người mười ý, thì sẽ có người hợp và không hợp. Tìm người để nói chuyện đã khó rùi huống chi tìm người yêu
Chuyện ai nói gì, ai nghĩ gì, họ thế nào thì bỏ qua đi bạn. Ôm thêm buồn bực trong người chi mệt lắm.
Cứ nghĩ đơn giản thì ai nói chuyện được thì nói thôi, không thì tự nhiên sẽ im lặng thôi

Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
Offline Long tot phai tra gia  
#3 Đã gửi : 16/10/2017 lúc 10:02:53(UTC)
Long tot phai tra gia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-10-2017(UTC)
Bài viết: 59

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
Originally Posted by: chathcm Go to Quoted Post
chuyện gì bức xúc vậy bạn?
Kết bạn chín người mười ý, thì sẽ có người hợp và không hợp. Tìm người để nói chuyện đã khó rùi huống chi tìm người yêu
Chuyện ai nói gì, ai nghĩ gì, họ thế nào thì bỏ qua đi bạn. Ôm thêm buồn bực trong người chi mệt lắm.
Cứ nghĩ đơn giản thì ai nói chuyện được thì nói thôi, không thì tự nhiên sẽ im lặng thôi


Cám ơn bạn đã chia sẻ.
Thật ra mình chỉ buồn, ban đầu có bị shock nhưng gặp nhiều người như vậy cũng đã quen.
Hôm nay do nghĩ lại thấy mình cần nên nói để những người vô thức họ nhìn lại cách đối nhân xử thế ở đời.
Chúc bạn Chathcm luôn vui khỏe.
Thanks
Offline nevergiveup123  
#4 Đã gửi : 17/10/2017 lúc 02:12:07(UTC)
nevergiveup123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-12-2014(UTC)
Bài viết: 48

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
Hoàn toàn đồng ý và chia sẻ cùng bạn. Mình cũng đang gặp trường hợp như bạn đây. Nhí nhố, con nít, rảnh rỗi quá đâm ra hành động không giống ai.
Offline chathcm  
#5 Đã gửi : 18/10/2017 lúc 11:04:18(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Originally Posted by: Long tot phai tra gia Go to Quoted Post
Originally Posted by: chathcm Go to Quoted Post
chuyện gì bức xúc vậy bạn?
Kết bạn chín người mười ý, thì sẽ có người hợp và không hợp. Tìm người để nói chuyện đã khó rùi huống chi tìm người yêu
Chuyện ai nói gì, ai nghĩ gì, họ thế nào thì bỏ qua đi bạn. Ôm thêm buồn bực trong người chi mệt lắm.
Cứ nghĩ đơn giản thì ai nói chuyện được thì nói thôi, không thì tự nhiên sẽ im lặng thôi


Cám ơn bạn đã chia sẻ.
Thật ra mình chỉ buồn, ban đầu có bị shock nhưng gặp nhiều người như vậy cũng đã quen.
Hôm nay do nghĩ lại thấy mình cần nên nói để những người vô thức họ nhìn lại cách đối nhân xử thế ở đời.
Chúc bạn Chathcm luôn vui khỏe.
Thanks



hihi, đối nhân xử thế thì đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu bạn. Đôi khi chính bản thân mỗi người có hành động chưa đúng, mà còn không tự nhận ra. Thế nên cách cư xử của mỗi người thì mình không nên bực mình làm gì. Cũng có thay đổi được bản tính mỗi người đâu bạn.
Nói chuyện vói ai hợp thì nói thôi, ai không hợp thì tự nhiên sẽ im lặng thôi

Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.