  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-12-2014(UTC) Bài viết: 48
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
Có bạn nào có phòng/nhà ở HCM cho share ko? Mình là nvvp, >30, nghiêm túc. Bạn nào có thì giới thiệu hộ mình nha. Cám ơn các bạn nhiều
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-10-2017(UTC) Bài viết: 4
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Không liên quan chủ đề nhưng mà em ở Lê Hồng Phong Q.5, gần các bạn muốn làm quen, em mới bắt đầu điều trị cần làm quen chia sẽ và tâm sự với mọi người cùng cảnh ạ.
email: [email protected]
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-10-2017(UTC) Bài viết: 59
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
Bạn inbox cho mình số zalo mình đang có bạn còn dư phòng trong q1.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-12-2014(UTC) Bài viết: 48
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
Cám ơn các bạn đã hỗ trợ mình. Cuối cùng mình cũng đã tìm đc phòng. Giờ lại có thể share cho ai đó thực sự có nhu cầu và cùng hoàn cảnh. Hiiii. Chúc cả nhà có tuần làm việc vui vẻ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 03-06-2017(UTC) Bài viết: 5
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-12-2014(UTC) Bài viết: 48
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
Originally Posted by: Tí  Xấu số cho ai ở cùng
Em à. Cách đây vài hôm anh em mình vẫn nc với nhau một cách lịch sự và có văn hóa dù chưa từng gặp mặt. Hahahaha. Khi em viết câu này em có áy náy lương tâm không em??? Hình như em cũng trên dưới 30 rồi đó. Nếu em còn có chút lòng tự trọng thì em nên gỡ bở tin này nha. Thật sự anh không có áy náy gì đâu, chỉ để xem là người đồng tính và có H như anh và em thì còn bao nhiêu phần trăm của sự tử tế, tự trọng và phông văn hóa của anh và em thế nào.
Dù sao anh cũng cám ơn em vì nhã ý em share phòng cho anh nha. Chúc em mau khỏi tay nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 03-06-2017(UTC) Bài viết: 5
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trước tiên em cảm ơn anh đã chút em mau lành cái tay.
Còn câu a viết và giãn về văn hoá và sự ái náy có lẻ hơn ai hết anh em mình tự hiểu anh hé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-12-2014(UTC) Bài viết: 48
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
Tôi muốn kể một câu chuyện phiếm (rất phiếm) cho ai có thời gian rảnh rỗi nghe về việc tôi đi tìm nhà trọ, và cũng cho ai cần ngẫm nghĩ.
Tôi đăng tin tìm ai đó share nhà trọ, vài phút sau có một bạn trả lời tại chủ đề là có phòng trọ ở q10, chỉ tắm thôi chứ buổi tối ko ở. Mừng rỡ liên lạc, ép zalo của nhau để trao đổi thông tin. Thì được biết bạn đó vừa bị tai nạn gãy tay đang phải ở cùng bạn (có thể coi là bf) trên Thủ Đức, hay Củ Chi gì đó, nên tháng sau mới đi làm lại được. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ và ko có một chút gì mất lịch sự cả. Được biết bạn trai của người đó rất hay ghen, nên bạn đó yêu cầu là buổi tối đừng nhắn tin, vì bf của bạn đo hay check điện thoại. Okie, mình tôn trọng yêu cầu của bạn đó, và mình cũng ko có ý định làm phiền. Vừa chấm dứt chat xong, bạn đó liền chặn zalo của mình (chắc sợ mình nhắn tin vào buổi tối, vì bạn đó dặn là đừng đốt nhà bạn ý haaa). Thấy kỳ kỳ và trẻ con quá, mình cũng chặn lại bạn đó vì nghĩ ko hợp nhau dù chỉ là bạn. Rồi mình phát hiện bạn đó cũng gỡ tin nhắn đã gửi về việc mời mình share phòng với bạn đó tại chủ đề này. Okie, coi như không có duyên làm bạn, nên ko care. Nhưng bạn đó inbox mình nói sorry và mong thông cảm cho trường hợp bạn đó,đồng thời năn nỉ kết bạn lại zalo, mình cũng trả lời lại đàng hoàng với nội dung ám chỉ là ko hợp nhau. Bạn đó lại inbox tiếp hai tin nhắn và nói là tin nhắn cuối cùng.... Nhưng khi mình gửi tin cám ơn mọi người hỗ trợ mình trên diễn đàn này, thì bạn đó lại nhảy vô nói "Xấu số cho ai ở cùng". Ủa sao vậy ta? Haaaaa. Có cần chụp hình tin nhắn đưa lên cho mọi người biết ko em? A đã làm gì em tổn thương hả? Haaaa
KẾT LUẬN: THẾ GIỚI NÀY ẢO QUÁ. ONLINE CÀNG ẢO HƠN, NÊN KHI BẠN LÀM BẠN VỚI AI ĐÓ, THÌ CẦN CÓ THỜI GIAN TÌM HIỂU, VÌ LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG MỘT TRỜI MỘT VỰC.
KINH NGHIỆM: Khi chat với bất kỳ ai (kể cả tôi) cũng đừng hy vọng hoàn toàn vào lời nói qua chat chit, cần có thời gian kiểm chứng. Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra.
P/S: EM gì đó ơi, em viết gì anh đọc mãi mới hiểu. Hình như có gì đó sai sai trong phần chính tả. Sai nhiều lỗi cơ bản quá. VẬY HIỂU RỒI NHA CƯNG.
Mà nhân đây anh cũng nói với em là, a tìm người share phòng, nhưng ko có nghĩa ai share a cũng ở. Và anh muốn share phòng, cũng không có nghĩa ai anh cũng đồng ý cho share nha
WARNING: TÂM SỰ LAN MAN, AI TIN HAY KO THÌ TÙY. CÒN TÔI TỰ NHIÊN THẤY LEVEL CỦA TÔI ĐƯỢC TĂNG LÊN MỘT CHÚT VÌ CÁCH HÀNH XỬ CỦA BẠN. HAAAAA.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 03-06-2017(UTC) Bài viết: 5
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Anh viết nhiều quá cuối cùng chỉ tóm lại là mặc dù nói share phòng nhưng không hẳn là ai cũng được a ban bố cho ở chung vì mức level của anh bây giờ khác trước nó đã thăng mức nó cao lắm. Mọi người theo dõi cũng đã hiểu rồi.
Cám ơn anh đã góp ý lỗi chính tả. Thanks
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-08-2016(UTC) Bài viết: 12
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Sau khi đọc chủ đề này,cảm nghĩ của tôi là "KHÔNG HIỂU CÁI GÌ HẾT"
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.