  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-09-2017(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Chúc bạn may mắn và sống tốt
|
 1 người cảm ơn Buon buon cho bài viết.
|
Stungs trên 29-06-2018(UTC) ngày
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 14-01-2018(UTC) Bài viết: 39
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết
|
Cố lên bạn. Lần đầu tiên mình cũng như bạn đó. Nhưng rồi mọi chuyện đã qua và đang dần ổn định lại như quỹ đạo ban đầu. Mình cũng giống bạn, chỉ có một mình và là sự hy vọng của ba me. Không biết họ biết mình thế thì ntn. Nhưng gần 1 năm rồi cuộc sống mình vẫn bình thường, chỉ khác là mỗi tối đúng 22h mình lại choén một viên "linh dược" .
Có gì inbox mình số đt , mình sẽ alo tâm sự nha
|
 1 người cảm ơn niemhyvong2017 cho bài viết.
|
Stungs trên 29-06-2018(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2018(UTC) Bài viết: 67
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Originally Posted by: Buon buon  Chúc bạn may mắn và sống tốt Mình cảm ơn bạn nhe. Cuộc chiến của mình mới chỉ vừa bắt đầu thôi.  ((
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2018(UTC) Bài viết: 67
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Originally Posted by: niemhyvong2017  Cố lên bạn. Lần đầu tiên mình cũng như bạn đó. Nhưng rồi mọi chuyện đã qua và đang dần ổn định lại như quỹ đạo ban đầu. Mình cũng giống bạn, chỉ có một mình và là sự hy vọng của ba me. Không biết họ biết mình thế thì ntn. Nhưng gần 1 năm rồi cuộc sống mình vẫn bình thường, chỉ khác là mỗi tối đúng 22h mình lại choén một viên "linh dược" .
Có gì inbox mình số đt , mình sẽ alo tâm sự nha
Cảm ơn bạn nhiều nhe. Cuộc sống của mình giờ đây mới chuẩn bị bắt đầu chiến đấu.  ( Sửa bởi quản trị viên 26/08/2018 lúc 05:55:33(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2018(UTC) Bài viết: 67
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Originally Posted by: niemhyvong2017  Cố lên bạn. Lần đầu tiên mình cũng như bạn đó. Nhưng rồi mọi chuyện đã qua và đang dần ổn định lại như quỹ đạo ban đầu. Mình cũng giống bạn, chỉ có một mình và là sự hy vọng của ba me. Không biết họ biết mình thế thì ntn. Nhưng gần 1 năm rồi cuộc sống mình vẫn bình thường, chỉ khác là mỗi tối đúng 22h mình lại choén một viên "linh dược" .
Có gì inbox mình số đt , mình sẽ alo tâm sự nha
Hộp mail ban đầy nên mình inbox ko dc bạn ơi Sửa bởi quản trị viên 30/06/2018 lúc 09:10:15(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-10-2017(UTC) Bài viết: 59
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
Mình cũng ở quê lên sg lập nghiệp 10 năm như bạn.làm quen nhé.inbox cho mình trao đổi thêm
|
 1 người cảm ơn Long tot phai tra gia cho bài viết.
|
Stungs trên 30-06-2018(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2018(UTC) Bài viết: 67
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Originally Posted by: niemhyvong2017  Cố lên bạn. Lần đầu tiên mình cũng như bạn đó. Nhưng rồi mọi chuyện đã qua và đang dần ổn định lại như quỹ đạo ban đầu. Mình cũng giống bạn, chỉ có một mình và là sự hy vọng của ba me. Không biết họ biết mình thế thì ntn. Nhưng gần 1 năm rồi cuộc sống mình vẫn bình thường, chỉ khác là mỗi tối đúng 22h mình lại choén một viên "linh dược" .
Có gì inbox mình số đt , mình sẽ alo tâm sự nha
Mình inbox bạn ko dc nhe bạn ơi. Hic  cảm ơn bạn Sửa bởi quản trị viên 26/08/2018 lúc 05:47:27(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2018(UTC) Bài viết: 67
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Originally Posted by: Long tot phai tra gia  Mình cũng ở quê lên sg lập nghiệp 10 năm như bạn.làm quen nhé.inbox cho mình trao đổi thêm Hộp mail anh đầy rồi em ko gửi tn cho anh dc
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 14-01-2018(UTC) Bài viết: 39
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết
|
alo mà em ko nhấc máy. anh add zalo rồi nhé Sửa bởi người viết 21/08/2018 lúc 06:22:27(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-05-2017(UTC) Bài viết: 12
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Cố lên nha bạn. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Đừng suy nghĩ nhìu nữa. Qua đc giai đoạn đầu sẽ ổn mà ☺☺
|
 1 người cảm ơn Bun Phạm cho bài viết.
|
Stungs trên 01-07-2018(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-06-2018(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Cố lên bạn , mình hiểu và thông cảm với ban , hãy gắng lên nhé ! Có gì thì inbox nói chuyện nhé !
|
 1 người cảm ơn Sgvn cho bài viết.
|
Stungs trên 01-07-2018(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Chào bạn mình đã phát hiện được gần 20 năm nay rồi và đã điều trị được 10 năm rồi,quan trọng là tinh thần thoải mái thì mọi việc sẽ qua thôi bạn. | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
 1 người cảm ơn congtu_dangyeu259 cho bài viết.
|
Stungs trên 01-07-2018(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2018(UTC) Bài viết: 67
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Originally Posted by: Bun Phạm  Cố lên nha bạn. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Đừng suy nghĩ nhìu nữa. Qua đc giai đoạn đầu sẽ ổn mà ☺☺ Cảm ơn bạn Bun nhe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2018(UTC) Bài viết: 67
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Originally Posted by: Sgvn  Cố lên bạn , mình hiểu và thông cảm với ban , hãy gắng lên nhé ! Có gì thì inbox nói chuyện nhé ! Cảm ơn bạn nhe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
Mình thì uống thuốc 6 năm rùi, thòi gian đầu thì ai cũng hụt hẫng, mà riết rùi quen thôi bạn...ai cũng như ai, uống thuốc như ăn kẹo vậy thôi  | |
 1 người cảm ơn chathcm cho bài viết.
|
Stungs trên 02-07-2018(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2018(UTC) Bài viết: 67
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Originally Posted by: chathcm  Mình thì uống thuốc 6 năm rùi, thòi gian đầu thì ai cũng hụt hẫng, mà riết rùi quen thôi bạn...ai cũng như ai, uống thuốc như ăn kẹo vậy thôi Cảm ơn bạn nhe. Mình đợi sáng t4 mới có kết quả cd4 và lao vs phổi. Hi vọng ko tệ lắm Sửa bởi quản trị viên 26/08/2018 lúc 06:01:56(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-07-2018(UTC) Bài viết: 3
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
cố lên bạn ơi. chủ yếu là sự cố gắng và kiên trì,như mình nè hy vọng vào một ngày không xa sẽ có thuốc để giúp mọi người. niềm tin. nếu trong thời gian uống thuốc có tác dụng phụ gì nếu mình đã bị rồi mình sẽ giúp.inbox zalo co gi trao đổi và kb Sửa bởi quản trị viên 26/08/2018 lúc 05:50:19(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
 1 người cảm ơn thanhdung1992 cho bài viết.
|
Stungs trên 30-07-2018(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-10-2016(UTC) Bài viết: 17   Thanks: 66 times Được cảm ơn: 20 lần trong 7 bài viết
|
Hey bạn, để mình kể cho bạn nghe cảm giác của mình như thế nào sau gần 2 năm uống thuốc nhé,
Thỉnh thoảng mình cũng tự hỏi để chiến đấu với Hiv là khó hay dễ?
Nhớ lại lúc đầu biết mình bị nhiễm thì khó thật, cảm giác đó thì không cần phải kể ha...vì ai đã từng nhiễm sẽ biết nó khó như thế nào.
Nhưng giờ nó cũng thật dễ với mình vì chỉ khác trước là mỗi ngày mình dành ra 5giay uống thuốc đúng 11h, mỗi 2 tháng mình lại đi lấy thuốc một lần.
Nó thật khó vì mình đã gần như xụp đỗ khi phải đối diện với những gì nghe, thấy người khác nói về Hiv, nhưng xem lại đó chỉ là những câu chuyện của những năm 1900 hồi đó, còn bây giờ đã khác, nếu bạn có thời gian nên search xem mọi người đang sống với Hiv như thế nào, mình đã search rất nhiều nguồn và mình thấy họ đều là những người khỏe mạnh, mình cũng có một vài người bạn bị nhiễm cùng lúc với mình, mọi người đều ổn cả bạn ạ. Và điều chắc chắn rằng thuốc Arv ngày một tốt hơn nên việc sống với Hiv sẽ dễ hơn.
Khó vì nhiều lúc mình phải dừng lại trước những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt vô tư với bạn bè , vì mình nghĩ mình cần tiết kiệm sức cho gang mình lọc thuốc arv mỗi ngày.
Khó là mình phải học cách chấp nhận bản thân, nhưng nghĩ lại thì mình của hôm nay là kết quả của những gì mình đã làm nên nếu không chấp nhận cũng không được bạn ơi,
Khó vì mình nghĩ đời mình sẽ khác, bao ước mơ, dự định sẽ chấm hết...nhưng giờ đây mình vẫn thở, tim vẫn đập, vẫn uống thuốc đều đặn và mình biết ước mơ chỉ không thành khi bạn không thực hiện và không cho mình cơ hội để thực hiện.
Khó vì thỉnh thoảng mình cũng muốn ngủ mới một thằng con trai nào đó (mình là người đồng tính), nhưng nhớ lại những gì mình đã trãi qua thì mình thấy nó không đáng, :"))
Còn nhiều thứ mình thấy nó khó lắm nhưng nếu mình nghĩ theo một cách khác thì nó không khó chút nào. Ranh giới giữa khó và dễ đôi khi rất mong manh nếu bạn thay đổi cách nghĩ của mình thôi.
Chúc bạn mau lấy lại tinh thần và tiếp tục những trang mới của cuộc đời như bạn mong muốn ha.
Đừng quên uống thuốc đều đặn và tập thể dục nhé!
|
 2 người cảm ơn Huynh Toan cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2018(UTC) Bài viết: 67
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Originally Posted by: Huynh Toan  Hey bạn, để mình kể chobạn nghecảm giác của mình như thế nào sau gần 2 năm uống thuốc nhé,
Thỉnh thoảng mình cũng tự hỏi để chiến đấu với Hiv là khó hay dễ?
Nhớ lại lúc đầu biết mình bị nhiễm thì khó thật, cảm giác đó thì không cần phải kể ha...vì ai đã từng nhiễm sẽ biết nó khó như thế nào.
Nhưng giờ nó cũng thật dễ với mình vì chỉ khác trước là mỗi ngày mình dành ra 5giay uống thuốc đúng 11h, mỗi 2 tháng mình lại đi lấy thuốc một lần.
Nó thật khó vì mình đã gần như xụp đỗ khi phải đối diện với những gì nghe, thấy người khác nói về Hiv, nhưng xem lại đó chỉ là những câu chuyện của những năm 1900 hồi đó, còn bây giờ đã khác, nếu bạn có thời gian nên search xem mọi người đang sống với Hiv như thế nào, mình đã search rất nhiều nguồn và mình thấy họ đều là những người khỏe mạnh, mình cũng có một vài người bạn bị nhiễm cùng lúc với mình, mọi người đều ổn cả bạn ạ. Và điều chắc chắn rằng thuốc Arv ngày một tốt hơn nên việc sống với Hiv sẽ dễ hơn.
Khó vì nhiều lúc mình phải dừng lại trước những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt vô tư với bạn bè , vì mình nghĩ mình cần tiết kiệm sức cho gang mình lọc thuốc arv mỗi ngày.
Khó là mình phải học cách chấp nhận bản thân, nhưng nghĩ lại thì mình của hôm nay là kết quả của những gì mình đã làm nên nếu không chấp nhận cũng không được bạn ơi,
Khó vì mình nghĩ đời mình sẽ khác, bao ước mơ, dự định sẽ chấm hết...nhưng giờ đây mình vẫn thở, tim vẫn đập, vẫn uống thuốc đều đặn và mình biết ước mơ chỉ không thành khi bạn không thực hiện và không cho mình cơ hội để thực hiện.
Khó vì thỉnh thoảng mình cũng muốn ngủ mới một thằng con trai nào đó (mình là người đồng tính), nhưng nhớ lại những gì mình đã trãi qua thì mình thấy nó không đáng, :"))
Còn nhiều thứ mình thấy nó khó lắm nhưng nếu mình nghĩ theo một cách khác thì nó không khó chút nào. Ranh giới giữa khó và dễ đôi khi rất mong manh nếu bạn thay đổi cách nghĩ của mình thôi.
Chúc bạn mau lấy lại tinh thần và tiếp tục những trang mới của cuộc đời như bạn mong muốn ha.
Đừng quên uống thuốc đều đặn và tập thể dục nhé!
Mình cảm ơn bạn về những chia sẻ thật có ý nghĩa đó.  cảm ơn bạn Sửa bởi quản trị viên 26/08/2018 lúc 05:51:01(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2018(UTC) Bài viết: 67
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Originally Posted by: thanhdung1992  cố lên bạn ơi. chủ yếu là sự cố gắng và kiên trì,như mình nè hy vọng vào một ngày không xa sẽ có thuốc để giúp mọi người. niềm tin. nếu trong thời gian uống thuốc có tác dụng phụ gì nếu mình đã bị rồi mình sẽ giúp.inbox zalo co gi trao đổi và kb
Cảm ơn bạn về những chia sẻ thật nhiều nhe  Sửa bởi quản trị viên 26/08/2018 lúc 06:00:39(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|