  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-04-2019(UTC) Bài viết: 4
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Mình là đứa mạnh mẽ, mạnh mẽ ngay cả khi trời có sập, dĩ nhiên là mình nghĩ thế, bởi đơn giản chưa ai có thể làm mình khóc, chưa điều gì có thể mình gục ngã. Mình luôn cười dù đời có bất công đến đâu nhưng cho đến một ngày cầm giáy xét nghiệm dương tính, mình lặng lẽ rồi phòng tư vấn, lái xe mà tay cứ run lên, hai hàng nước mắt cứ chảy, bầu trời tối sầm dù nhiệt độ bên ngoài là 37 độ C. Hình ảnh mình nghĩ đến đầu tiên là cái chết, là ba mẹ. Ước gì mình có thể lao đầu vào những chiếc ô tô kia để kết thúc cuộc đời này mà không phải vướng bận hay suy nghĩ điều gì. Mình bắt đầu chạy trốn, bỏ việc tại Đà Nẵng vào Sài Gòn để tìm con đương thoát, mình không sợ chết, chỉ sợ những người thân phải khổ, chạy trốn có thể là con đường duy nhất để không ai nhận ra mình. Vô Sài Gòn với nhiều lạ lẫm, mong làm quen với tất cả những ai cunhf cảnh ngộ, chỉ mong gặp được người cùng đi ăn, cùng nhận thuốc, cùng chia sẻ những buồn vui. Tóm tắt về mình một xíu: mình sinh năm 94, là một gymer, lú trước mình làm bên kỹ thuật. Giờ đang vô sài gòn tìm việc ổn định cuộc sống. Hi vọng được làm quen với mọi người. Zalo mình : 0902 ba một ba 4 hai ba
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 22-08-2011(UTC) Bài viết: 215  Đến từ: Dia nguc Thanks: 164 times Được cảm ơn: 144 lần trong 96 bài viết
|
Còn trẻ thế sao phải nghĩ đến cái chết???hiv bây giờ nó chỉ như là căn một căn bệnh mãn tính thôi,ung thư mới sợ.uống thuốc và tuân thủ tốt phác đồ điều trị thì khả năng sống đến già là chuyện hết sức bình thường % |
Đừng bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh nhất,vì trên thế giới hay ngay tại cái đất nước hình chữ S này còn rất nhiều...rất nhiều người bất hạnh hơn mình.  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-06-2018(UTC) Bài viết: 6
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Mình cũng từng bi quan và chán nản hơn bạn nữa , nhưng bạn ơi như bạn nói mình còn gia đình mà nên hãy mạnh mẽ và sống tích cực bạn ơi ! Rất vui đc làm quen với bạn !
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.