Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline walle  
#1 Đã gửi : 16/06/2020 lúc 07:47:33(UTC)
walle

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-02-2020(UTC)
Bài viết: 8

Cảm ơn: 64 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Cầm tờ giấy xét nghiệm của viện Pasteur cách đây 4 năm, mình may mắn được một anh trong nhóm tình nguyện tư vấn tâm lý và hướng dẫn cách đăng ký ở một trung tâm y tế. Do đã có linh cảm, nên mình không quá bàng hoàng trước tin này, chỉ là một cú sốc nhẹ. Mọi dự định tương lai đều phút chốc thay đổi hẳn.

Thời gian sau đó, mình theo đúng tiến trình điều trị và tuyệt giao hoàn toàn với giới gay và mọi thứ liên quan đến nó. Mình chuyển sang ăn chay, tìm hiểu về thiền vipasana, thiền định để tìm cách làm an dịu tinh thần vốn đang rớt xuống đáy.

Do sức khoẻ dần được cải thiện, và có lẽ, do sự cắt đứt với mọi sự xao nhãng từ giới này, tâm lý mình dần trở nên ổn định hơn. Trong thời gian 4 năm này, mình đã thay đổi rất nhiều từ tâm tính, từ suy nghĩ và mục tiêu của đời sống. Mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng dần theo thời gian.

Nếu mình tìm thấy diễn đàn này từ trước, có khi tâm lý mình sẽ ổn định nhanh hơn. Mình đã sợ, đã tìm cách không suy nghĩ đến căn bệnh trong một thời gian 2-3 năm, rồi từ từ, mình cũng tập chấp nhận được nó.

Một sự khích lệ lớn đến với mình là sau khi xem bộ phim Thái "Gay Ok Bangkok" Season 1 và Season 2. Mình nhận ra nhiều điều thiết thực và nó giúp mình có sự tin tưởng vào bản thân hơn, nhận ra rằng nhiễm HIV chưa phải là nên tuyệt giao với đời, vẫn còn rất nhiều cơ hội để sống vui vẻ một cách lành mạnh. Và hơn nữa, nó giúp mình tin rằng sự tự tôn trọng bản thân phần nào đã giúp mình sống sót, không sa ngã.

Mình có được người bạn trai cũ vẫn còn là bạn, biết được sự thật về căn bệnh của mình và cũng phần nào đó giúp mình an lòng những khi gặp những sự cố trong cuộc sống. Dù cả hai không quay lại với nhau theo kiểu tình yêu, nhưng tình bạn đó cũng giúp ích đôi phần.

Mình đã từng nghĩ là sống một mình cũng dễ dàng vì mình có thể tự lo cho bản thân. Gia đình vốn không biết rõ về căn bệnh của mình. Họ cũng không quá gần gũi dù vẫn quan tâm ở một mức nhất định.

Việc Mẹ mình qua đời cũng là một cú sốc lớn. Nó làm mình nhận ra mình quá đơn độc. Nó làm mình chợt nhận ra mình vẫn chưa quá già để có thể tìm một người bạn đồng cảm, chia sẻ cuộc sống với nhau lâu dài.

Mình thật rất ngán những mẩu tin tìm bạn tình, nên mình thường bỏ qua. Dù chẳng biết là mình còn cơ hội hay không, nhưng mình cũng nhận ra biết đâu những trăn trở của mình cũng giúp vài bạn có thêm niềm tin.


K@
thanks 3 người cảm ơn walle cho bài viết.
PHUC MINH trên 16-06-2020(UTC) ngày, Huynh Toan trên 16-06-2020(UTC) ngày, hahaha2008 trên 01-07-2020(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Caohoanglam  
#2 Đã gửi : 18/06/2020 lúc 12:52:15(UTC)
Caohoanglam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-02-2020(UTC)
Bài viết: 30
Man

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
Hiếm hoi mới thấy được một chủ đề đúng tâm trạng thế này. Không vui không sầu, đơn giản chỉ là nói lên thứ mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt. Sợ hãi, hụt hẫng rồi theo năm tháng phai dần, có đôi lúc yêu đời lạc quan lại có lúc trầm lắng đáng sợ.
Chỉ mong sao cho ông trời không ép ai vào bước đường cùng đặc biệt là những người đang lãnh trên mình bản án HIV.
Chúc bạn và tất cả những ai đang phải đối mặt với nỗi đau này sẽ sớm vượt qua và Sống lại 1 lần nữa một cách ý nghĩa nhất dù chỉ 10 hay 20 hoặc 30 năm.
@HL-20t
thanks 2 người cảm ơn Caohoanglam cho bài viết.
walle trên 18-06-2020(UTC) ngày, PHUC MINH trên 18-06-2020(UTC) ngày
Offline Hyvongxanh1992  
#3 Đã gửi : 20/06/2020 lúc 08:47:42(UTC)
Hyvongxanh1992

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 03-09-2019(UTC)
Bài viết: 4

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mình cũng ăn chay 90% . Mình có thể kết bạn với bạn để trao đổi về vấn đề này không Walle?
thanks 1 người cảm ơn Hyvongxanh1992 cho bài viết.
walle trên 20-06-2020(UTC) ngày
Offline walle  
#4 Đã gửi : 21/06/2020 lúc 07:29:31(UTC)
walle

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-02-2020(UTC)
Bài viết: 8

Cảm ơn: 64 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Mình muốn viết thêm là bên cạnh việc thực hành thiền vipassana, có những cuốn sách cũng giúp mình nhìn nhận lại cuộc đời của mình ở một khúc quanh quan trọng như vậy. Một trong những cuốn đó là "Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm" (tác giả Mark Manson). Bạn đừng để bị cái tựa sách làm cho nghĩ sai. Cuốn sách này có rất nhiều ý tưởng thiết thực và bổ ích.

Bạn có thể xem giới thiệu sách đó ở đây: https://www.tamlyhoctoipham.com/nghe-thuat-tinh-te-cua-viec-dech-quan-tam

Và có thể tìm mua sách ở web fahasa hoặc tiki nhe.


K@
Offline walle  
#5 Đã gửi : 22/07/2020 lúc 09:52:16(UTC)
walle

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-02-2020(UTC)
Bài viết: 8

Cảm ơn: 64 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Bỗng dưng đọc được câu của Nguyễn Ngọc Tư: “Níu được nhau lúc nào hay lúc đó, đời đầy những rủi ro…”


K@
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.