  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC) Bài viết: 33
|
tôi đã quan hệ với người mà sau này biết là bị nhiễm hiv. chỉ có một lần không sử dụng bao. xin mọi người cho tôi biết là cơ hội tôi bị nhiễm có cao k. bây giờ tôi bị sốc lắm. ngày mai tôi sẽ biết kết quả xét nghiệm.bây giờ tôi đang nghĩ sẽ chết như thế nào cho khỏi làm đau long những người thân của tôi, tôi là một sinh viên vừa tốt nghiệp xong. bây giò tôi phải làm sao đây. tôi đang rất tuyệt vọng
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Ừ, bạn đang có suy nghĩ đúng đó. Ngày mai bạn đi xét nghiệm à. Chúc bạn may mắn. |
Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC) Bài viết: 33
|
bạn có thể cho tôi biết cơ hội của tôi bị nhiễm có cao k. hãy nói cho tôi biết, tôi đang tuyệt vọng lắm. có lẽ ngày tôi biết kết quả sẽ là ngày tôi khong còn trên cõi đời này nữa. các bạn ơi cho tôi biết với, cho tôi một hy vọng để tôi sống hết ngày hôm nay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
-Bình tĩnh đi bạn!
-Bạn co thể cho mọi người biết khoảng thời gian bạn quan hệ tình dục không an toàn cho đến bây giờ là bao lâu không?
-Tỉ lệ nhiễm HIV sau 1 lần quan hệ không an toàn là 1%. Tuy nhiên còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố( lượng virus, thời gian tiếp xuc), có thể nhiễm ngay sau lần quan hệ đầu tiên. |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Kết quả xét nghiệm ngày mai sẽ nói lên tất cả. Bao nhiêu phần trăm cũng đâu có giá trị gì đâu, nó cũng chỉ là phần trăm thôi, đúng không. 1% hay 99% cũng đều có nghĩa là có khả năng xảy ra. Vậy thì bạn mong đợi câu trả lời gì, khi mà mai bạn đi xét nghiệm rồi. Chúc bạn may mắn. |
Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC) Bài viết: 33
|
đã 3 tháng rồi, bản thân tôi thì không có bị gì ảnh hưởng đến sức khỏe cả. tôi đã bị một nguuời trả thù, có thể ngày mai tôi khônng còn ngồi đậy nữa. giải thoát cho mình và cho người thân của toi là biện pháp tốt nhất,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC) Bài viết: 33
|
chỉ một lần bây giờ tôi phải ân hận cả đời, xin lỗi gia đình, xin lỗi xã hội, những nguời luôn hết lòng với tôi, nhưng bây giờ thì muộn rồi. tồi không làm đu7ợc gì nữa rồi. tôi sẽ ra đi, ra đi thật nhẹ nhàng. sẽ khong còn ai phải lo lắng cho tôi nữa
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Thế bạn định đi đâu.Tôi có đi cùng được không ? Nói chung, cần phải có bạn bè đi cùng. Trà tam, rượu tứ, nói chung là phải sống lành mạnh thì ít phải lo lắng. |
Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của nguoidaukho28 đã viết: tôi đang tuyệt vọng lắm. có lẽ ngày tôi biết kết quả sẽ là ngày tôi khong còn trên cõi đời này nữa. các bạn ơi cho tôi biết với, cho tôi một hy vọng để tôi sống hết ngày hôm nay. -Bạn không cần phải tuyệt vọng! -Thứ nhất bạn chưa có kết quả chính xác. -Thứ hai ngày nay, nhiễm HIV không còn bị coi là một căn bệnh chết người nữa, mà được nhìn nhận như một bệnh mạn tính có thể kiểm soát được. Đã có những tiến bộ đáng kể trong điều trị HIV trong vòng 5 năm trở lại đây, và chắc chắn sẽ có những biến chuyển mới với tốc độ rất nhanh chóng trong thời gian tới. -Mình viết lại 1 đoạn bài post của tieudao. Bạn có thể đọc ở đường link này http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=34627.
-Chúc bạn sức khỏe, tinh thần vượt qua khó khăn. |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC) Bài viết: 33
|
mai mình sẽ biết kết quả. tại sao cuộc đời lại đối đãi với tôi như vậy, tôi đi xét nghiệm ở viện paster. các bạn đừng giống như tôi nhé. ngu7ời đã hại tôi nói rằng sẽ hại thêm rất nhiều ngu7ời nữa. nhưng tôi khong giống họ, tôi sẽ ra đi thật nhẹ nhàng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Hãy thể hiện là một người sống có bản lĩnh, bạn nhé ! |
Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC) Bài viết: 33
|
đã quá trễ rồi. tôi đang có những ngày tháng mà từ nhỏ đã từng mơ uớc nhưng bây giờ thì đã khộng còn gì nữa rổi. từ nhỏ tới lớn tôi đã không lo lắng việc gì cả, ăn học bạn bè. nhiều ngu7ời đã từng mơ u7ớc đu7ợc giốg tôi, nhưng mà tôi đã làm tất cả mọi ngu7ời thấtt vọng. có lẽ khônng có tôi trên cõi đời lúc này sẽ tốt hơn cho mọi ngu7ời,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC) Bài viết: 33
|
các bạn có thể cho tôi biết là nếu mai đi lấy xét nghiệm nếu âm tính thì tôi có thể tin đưo75c ở kết quả đó không. còn nếu như kết quả dương tính thì có lẽ chỉ con đủ thời gian để tôi viết lại những lời gửi lại gia đình thôi, cho nguời ma tôi từng yêu hết mình thoi. nhưng tôi vui là đã chưa có gì với nguời mình yuê cả, chúc cô ấy sẽ sống thật hạnh phúc và thật mạu quên tôi đi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: Viet Nam
|
Ban fai co gang len chu.Minh noi that la anh minh bi nghien ma tuy va bi nhiem HIV, nhug bi gio anh dang song rat lac quan, anh cham tap the duc va ket qua la anh rat la khoe manh.Ma tham chi bay gio ban chua co ket qua ma, sao ma ban bi quan the, co gang len nhe', dung nghi ngoi lung tung |
Khong nen xa lanh benh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
-Trong cuôc đời này ai mà không trai qua những khó khăn??!! -Thậm chí còn "chết đi sống lại" sống lại vài lần. -Lúc khó khăn nhất cũng là lúc bản thân thể hiện bản lĩnh nhiều nhất. -Chúc bạn có đủ bản lĩnh vượt qua!( để tận hưởng một chút hạnh phúc nhỏ nhoi  ). |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC) Bài viết: 33
|
chúc các bạn trên diễn đàn những nguuời chưa bị và những ngu7ời đã bị sẽ sống thật tốtt. sẽ hy vọng sẽ không có ngu7ời giống tôi. có lẽ thời gian của tôi không còn nhiều nữa. tôi không có đủ tụ tin để sống những ngày còn lại nữa rồi, mai sẽ là ngày quyết định cuộc đời tôi., hôm nay tôi chỉ biết làm bạn với các bạn trên diễn đàn thôi, tôi sẽ không bao giờ dể mọi người biết về căn bịnh của tôi nếu có,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của nguoidaukho28 đã viết:các bạn có thể cho tôi biết là nếu mai đi lấy xét nghiệm nếu âm tính thì tôi có thể tin đưo75c ở kết quả đó không. còn nếu như kết quả dương tính thì có lẽ chỉ con đủ thời gian để tôi viết lại những lời gửi lại gia đình thôi, cho nguời ma tôi từng yêu hết mình thoi. nhưng tôi vui là đã chưa có gì với nguời mình yuê cả, chúc cô ấy sẽ sống thật hạnh phúc và thật mạu quên tôi đi -Sau 3 tháng kết quả xét nghiệm rất đáng tin cậy. |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC) Bài viết: 33
|
nghe các bạn nói mình không thể cầm được nước mắt, bây giờ mình rất đau đờn, cả cho mình và cả người thân nữa, mình đang khóc rất nhiều, ước gì có người hiểu được tâm trạng của mình lúc này, mình sẽ từ biệt người yêu của mình ntn đây, mình sẽ từ biệt người thân của mình ntn đây. bây giò chỉ có các bạn bên mình thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Nhưng mà bạn có bị làm sao đâu nè. |
Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Kết quả xét nghiệm còn chưa có nữa. |
Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.