Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoidaukho28  
#21 Đã gửi : 14/08/2007 lúc 09:01:19(UTC)
nguoidaukho28

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 33

cuộc đời của mình tuy không giàu có gì, nhưng những gì mình đang có thì có ít ngưo72i có lắm, đẹp trai, học giỏi, bạn gái đẹp, mình đã từng làm ca sĩ biểu diễn ở phòng trà, khonng có gì là mình khong có cả, mình nói ra để các bạn cảm thông cho mình, một người đang có tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời đang có nguy cơ mắc căn bệnh thế kỷ này. các bạn có hiểu đu7ợc tâm trạng của mình không, mình khộng cam tâm,

Offline DeltaForce  
#22 Đã gửi : 14/08/2007 lúc 09:03:47(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Thường thì cũng có những người chết vì chính mình tự kỷ mình, nhưng đây là trường hợp đầu tiên tôi biết đấy.
Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline nguoidaukho28  
#23 Đã gửi : 14/08/2007 lúc 09:07:10(UTC)
nguoidaukho28

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 33

tuy chưa có kết quả nhưng mình đã quan hệ với người bị nhiễm mà không sài bất cứ gì cả, dù chỉ là một lần nhưng mình không còn đủ tự tin để hy vọng nữa rồi, có lẽ các bạn không hiểu được mình đang nghĩ gì đâu, các bạn đâu có trrong hoàn cảnh như mình, ngày mai se là ngày mình mất di tất cả, mình không muốn như vậy, mình còn nhiều dự định trong tương lai lắm,các bạn nói gì đi, hãy nói những gì các bạn cho là có ít cho một con người sắp tắt tất cả mọi hy vọng, một người sống có ích cho xã hội, nhưng lại bị sự trả thù của người khác

Offline nguoidaukho28  
#24 Đã gửi : 14/08/2007 lúc 09:15:09(UTC)
nguoidaukho28

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 33

tôi đang khóc rất nhiều, vì mình được sống trong sự đùm bọc của rất nhiều người, rất nhiều ngu7ời yêu quý tôi, những gì tôi muốn vào thời điểm này là đi làm và nuôi ba mẹ tôi, ba mẹ tôi già rồi, nhưng có lẽ không kịp nữa rồii, bạn có hiểu không. có lẽ hiện tại không ai quan tâm tới tôi đâu, vì tôi đang sống rất tốt, nhưng mọi người sẽ hiểu là tôi sống rất cầu toàn, tôi không muốn là gánh nặng của xã hội, cũng như của người thân, tôi sẽ ra đi, nhiều người se rất buồn vì sự chon lựa dại dột của tôi nhưng tôi muốn như vậy, tôi sẽ chết thật nhẹ nhàng
Offline nguoidaukho28  
#25 Đã gửi : 14/08/2007 lúc 09:21:26(UTC)
nguoidaukho28

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 33

tôi không cố ý làm mọi người nhục chí đâu nhưng đó là suy nghĩ thật trong lòng mình đó, không biết có ai đọc được những dòng suy nghĩ của tôi không, nhưng tôi rất cần nói chuyện vào lúc này, vì tôi khônng dám buông máy tính ra, những suy nghĩ về nó luôn ám ảnh tôi, có lẽ sự chuẩn bị tâm lý mình sẽ ra đi một ngày không xa đã làm tôi vơi đi nỗi thất vọng, các bạn à. dù không biết các bạn là ai nhưng các bạn đang làm những việc thật có ích lắm, hãy tiếp tục đi nha, sẽ giúp ích được rất nhiều người lắm đó,
Offline songchodangsong  
#26 Đã gửi : 14/08/2007 lúc 09:53:18(UTC)
songchodangsong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC)
Bài viết: 471

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Hãy test thử đi bạn, thực sự thì khả năng nhiễm sau 1 lần QH ko cao đâu, bạn phải bình tĩnh, vả lại, nếu có bị thì hãy sống tốt để để đợi chờ chứ, chả mấy chốc là có thuốc trị rùi bạn à....
Ai về xứ Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long...
Offline BonghoaTruongsinh  
#27 Đã gửi : 14/08/2007 lúc 09:56:42(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Chào bạn. Tôi đã chuyển chủ đề này qua box Tâm sự. Hy vọng sẽ có nhiều chia sẻ với bạn.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline nguoidaukho28  
#28 Đã gửi : 18/08/2007 lúc 09:27:52(UTC)
nguoidaukho28

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 33

sau 3 tháng mình di xét nghiệm kq là h-, vậy mức độ chính xác của xét nghiệm là có cao không vậy các bạn, trả lời dùm mình nha, bác nào cho mình nick dể hỏi trực tiếp được không
Offline ta_dark86  
#29 Đã gửi : 18/08/2007 lúc 10:17:56(UTC)
ta_dark86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

vay la het lo roi ban oi.lo ma an ngu cho khoe cai than di.

 

Offline na74  
#30 Đã gửi : 18/08/2007 lúc 10:34:24(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Bạn sao vậy??? cuộc sống mà!!!nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.....hãy đứng bằng đôi chân của mình!!!tự tin lên bạn nhé!
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline chanquadi  
#31 Đã gửi : 19/08/2007 lúc 06:27:35(UTC)
chanquadi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC)
Bài viết: 518

kiếm gì ăn bồi bổ đê......bù lại những ngày đả qua
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác
đó gọi là định luật bảo toàn sống chết
Offline vetdentrongcuocdoi  
#32 Đã gửi : 24/08/2007 lúc 04:18:47(UTC)
vetdentrongcuocdoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2007(UTC)
Bài viết: 274

Chết rồi, không thấy người đau khổ lên mạng nữa rồi. Không biết anh ta có làm sao không, khổ thân
Offline tamlo  
#33 Đã gửi : 26/08/2007 lúc 05:52:23(UTC)
tamlo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2007(UTC)
Bài viết: 15

Thật ra mỗi một người ai cũng đều có điều lầm lỗi.
Chỉ cần thành tâm hối cải làm lại cuộc đời. Như vậy không cần biết ngày xưa đã làm sai chuyện gì cũng được sự tha thứ của những người khác.
Bạn à! Đừng tuyệt vọng như vậy! Dù kết quả ra sao đi nữa bạn đừng làm điều gì hại đến bản thân bạn nhé! Cuộc đời này vẫn cần có bạn. Người thân của bạn sẽ rất đau lòng vì suy nghĩ đó của bạn. Bạn phải sống để làm điều gì đó cho gia đình, cho người bạn yêu thương , cho bạn bè và những người khác. Hãy làm việc thật ý nghĩa nhe bạn! Mình chúc bạn có kết quá âm tính! Đừng lo bạn nhé !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.