Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tinhbuon129  
#1 Đã gửi : 28/08/2007 lúc 04:30:50(UTC)
tinhbuon129

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC)
Bài viết: 84

<span class="NewsTitle"><strong><font face="Verdana" color="#0000ff" size="4">Câu chuyện ba con ruồi </font></strong></span> <p class="NewsSummary" style="MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-BOTTOM: 5px" align="justify"><font color="#0000ff" size="4">Thời buổi khó khăn, có ba anh em nhà ruồi nọ quyết định “xuất khẩu lao động”. Cả ba chú quá giang trên chiếc xe tốc hành lên thành phố kiếm ăn. </font></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td align="justify"> <p class="Copy"><font color="#0000ff" size="4"></font> <p align="justify"><font face="verdana" color="#0000ff" size="4">Đến nơi, chú&nbsp;thứ nhất&nbsp;bay đến quán nhậu nọ kiếm ăn. Chú cho biết: Trong quán nhậu nhiều thức ăn, mấy tay bợm nhậu làm mấy cốc vào phê&nbsp;phê sẽ không để ý đến vài con ruồi trên bàn.</font></p> <p align="justify"><font face="verdana" color="#0000ff" size="4">Chú&nbsp;thứ hai&nbsp;bay về một khu công nghiệp, vì chú nghĩ đó là nơi người ta đã quen ruồi bay muỗi lượn nên không lo ảnh hưởng đến tính mạng trong lúc vo ve trên bát, đĩa thức ăn. </font></p> <p align="justify"><font face="verdana" color="#0000ff" size="4">Chú thứ ba quyết định đến “phố nhà giàu” sinh nhai, với lý do: Người giàu nhiều tiền, thức ăn ngon nhiều dinh dưỡng. </font></p> <p align="justify"><font face="verdana" color="#0000ff" size="4">Một năm sau. Ba anh em nhà ruồi ấy gặp lại nhau. </font></p> <p align="justify"><font face="verdana" color="#0000ff" size="4">Chú “quán bia” béo tốt. Chú “khu công nghiệp” trông tạm được. Còn chú “phố nhà giàu” thì hỡi ôi, thật thảm hại: Gầy gò, gãy mấy cái chân, cánh rách te tua. </font></p> <p align="justify"><font face="verdana" color="#0000ff" size="4">Chú ruồi “quán bia” nói: </font></p> <p align="justify"><font face="verdana" color="#0000ff" size="4">- Sướng không tả được. Vào quán bia, anh nhằm lúc mấy cha say say mới vo ve sà vào đĩa thức ăn. Nhưng phải nhằm mấy tay có vẻ “máu sĩ” cao. Thấy anh đậu vào, mấy cha kêu lên: “Bẩn, bẩn quá! Đổ đi”. Thế là họ đổ luôn đĩa thức ăn xuống nền nhà, nhiều đến nỗi anh ăn cả năm cũng không hết. </font></p> <p align="justify"><font face="verdana" color="#0000ff" size="4">Chú “khu công nghiệp” điềm đạm: </font></p> <p align="justify"><font face="verdana" color="#0000ff" size="4">- Em cũng hay kiếm ăn bằng cách bay vào đĩa thức ăn của mấy người công nhân. Họ cũng vệ sinh lắm, nhưng không đến mức đổ cả đĩa, họ chỉ lấy thìa xúc phần thức ăn “ruồi đậu” đổ đi. Nói chung sống ở đó cũng phong lưu. </font></p> <p align="justify"><font face="verdana" color="#0000ff" size="4">Còn chú “phố nhà giàu” sụt sịt: </font></p> <p align="justify"><font face="verdana" color="#0000ff" size="4">- Tưởng nhà giàu thế nào, hóa ra khu đó giàu lên nhờ... đánh đề.</font></p> <p align="justify"><font face="verdana" color="#0000ff" size="4">- Thế thì liên quan gì đến chú?</font></p> <p align="justify"><font face="verdana" color="#0000ff" size="4">- Sao không? Khi em đậu vào đĩa thức ăn, họ reo ầm lên: “Lộc trời cho kìa!”. Giá đậu vào cốc bia họ đã uống luôn rồi. Nhưng đậu vào đĩa thức ăn cũng không thoát nạn. Họ túm lấy em, vạch cánh, soi chân, xem bụng để tìm hiểu xem “trời sẽ báo” hôm đó đề về bao nhiêu, có mấy “con lô” sẽ ra... May mà em vùng vẫy thoát được. Híc, híc... </font></p></td></tr></tbody></table>
Quảng cáo
Offline tinhbuon129  
#2 Đã gửi : 28/08/2007 lúc 04:35:25(UTC)
tinhbuon129

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC)
Bài viết: 84

Hôm nay sinh nhật vợ

Lời một cô vợ nhắn nhủ ông chồng nghiện ngập, suốt ngày ôm chai rượu chẳng vì lý do chính đáng nào. Các đấng nam nhi đọc và cùng... giật mình nhé!

 

Ừ thì sinh nhật của em

Đâu cần anh phải tính xem thế nào,

Em không đòi hỏi gì cao

Chỉ cần anh bỏ “rượu vào lời ra”!

Cũng không cần tặng bông hoa

Anh đừng đề đóm, cả nhà sẽ tươi!

Quà ư? Chưa chắc em cười

Anh mà bỏ thuốc, em vui cả ngày!

Còn như chúc một câu hay

Ngày mai anh lại “văng” ngay, thích gì?

Siêu thị em chẳng cần đi

“Vung tay quá trán” lấy gì nuôi con…

 

Sinh nhật, em chỉ ước mong

Tệ nạn anh tránh, vợ con được nhờ!

Offline tinhbuon129  
#3 Đã gửi : 28/08/2007 lúc 04:40:53(UTC)
tinhbuon129

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC)
Bài viết: 84

Mất công

Trong giờ học lịch sử, thấy một nhóm học sinh tỏ vẻ không chú ý, thầy giáo bèn yêu cầu một người trong đó trả lời câu hỏi.

- Em ở bên cạnh cửa, chú ý nghe thầy hỏi đây: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Nguyên Mông lần thứ hai vào năm nào?

- Dạ, em không biết.

- Thôi được, thế thì tôi cho em một cơ hội nữa: Nguyễn Trãi viết “Bình Ngô Đại Cáo” vào thời gian nào?

- Em cũng không biết.

- Thế đấy, vậy tối qua em làm gì hả? Chắc không phải học bài chứ?

- Không, tối qua em chơi tá lả.

- Hay thật đấy anh bạn trẻ ạ! Thế anh có mặt ở đây làm gì hả?

- Để thay bóng đèn điện.

- !??

Offline tinhbuon129  
#4 Đã gửi : 28/08/2007 lúc 04:44:33(UTC)
tinhbuon129

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC)
Bài viết: 84

Vợ và máy tính

Vợ và máy tính, nghe chừng hai “lĩnh vực” này đâu có gì ăn nhập với nhau? Ấy vậy mà có đấy, cánh đàn ông (nhất là các chú chưa vợ) thử đọc xem nhé:

Giống nhau:

- Thỉnh thoảng vợ bị virus gây bệnh, máy tính cũng thế!

- Cả hai đều không phải tự nhiên mà có. Vợ phải mất tiền cưới, máy mất tiền mua!

- Vợ móc túi ta khi thì bằng lời nói ngọt ngào, khi thì bằng sự hăm dọa. Máy tính cũng vậy, lúc tại phần mềm, lúc vì phần cứng.

- Khi màn hình đổi màu, cũng như khi mặt vợ... đổi màu hầm hầm, đều là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm!

- Qua máy tính ta có thể tìm vợ (tìm bạn trên internet), và qua vợ ta có thể có được máy tính (xin tiền để mua)!

Khác nhau:

- Có thể điều chỉnh âm thanh của máy tùy ý, thậm chí tắt cái “rụp”; nhưng đối với vợ thì... đố dám!

- Có thể lập trình ra lệnh cho máy làm việc, nhưng (hỡi ôi) không thể lập trình ra lệnh cho vợ vì chắc chắn gặp sự cố rất nhiều!

- Đối với máy tính, ta có thể nhấn, gõ... bất cứ phần nào và lúc nào, vợ thì không được thoải mái như vậy.

- Có thể nâng cấp máy tính, thay máy cũ bằng máy mới. Nhưng với vợ thì dù muốn hay không, ta vẫn cứ phải sống chung dài dài, không có bảo hành (chỉ có thể kìm hãm sự... xuống cấp dần dần của vợ theo năm tháng)!

- Mỗi người có thể có nhiều máy, cái ở cơ quan, cái để nhà. Nhưng vợ thì thật không may (hay là “may mắn” thay?) chỉ có một, ở nhà!

- Khi ta làm sai điều gì máy tính cảnh báo bằng âm thanh nhẹ nhàng, có khi là lời nói an ủi, nhưng vợ thì âm thanh... kinh khủng lắm lắm!

- Ta có thể đập, tặng, cho, bán... máy, nhưng làm như vậy với vợ là đời ta “tiêu” liền!

- Điểm khác biệt có lợi nhất là: Theo năm tháng, vợ sinh cho ta một baby, còn máy tính thì không!

Offline tinhbuon129  
#5 Đã gửi : 28/08/2007 lúc 04:47:36(UTC)
tinhbuon129

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC)
Bài viết: 84

Đố vui: Sau đêm tân hôn 

Sau đêm tân hôn các cô dâu thường nói gì với tân lang? Loại trừ những câu chỉ là do mấy anh chàng “ê sắc” đồn đại, đại loại: “Thế mà cứ... làm khách mãi”, chúng ta thử xem sau đêm tân hôn các cô dâu trên thế giới thường nói gì với chồng?

+ Cô dâu Tàu: Hàng thật đó anh!

+ Cô dâu Nga: Anh vẫn sống à?

+ Cô dâu Lào: Em cảm ơn anh!

+ Cô dâu Pháp: Em có đẹp không, anh yêu?

+ Cô dâu Căm-Pu-“Chia”: Thế là hòa nhé anh!!!

+ Cô dâu Hàn: Trông em có giống đã “tân trang” không anh?

+ Cô dâu Mỹ: Này cưng, một phút đêm nay đáng giá bao nhiêu?

+ Cô dâu Nhật: Nếu em chưa làm anh vừa lòng xin anh lượng thứ!

+ Cô dâu Việt Nam...

A! Riêng về cô dâu Việt thì cần phải “cụ tỉ” (viết tắt của “cụ thể” và “tỉ mỉ”) một chút.

Có lẽ do dân ta vốn có tính lạc quan, thân thiện và luôn nhìn ra nhược điểm của mình để tự hoàn thiện nên rất nhiều ý kiến vui vẻ đã được đưa ra, điều thú vị là đa số ý kiến thuộc về những người (tự nhận) chưa có gia đình. Chúng ta thử xem, sau đêm tân hôn, theo các nhà “hài hước học” thì cô dâu Việt nói gì? ?????????????

Offline tinhbuon129  
#6 Đã gửi : 28/08/2007 lúc 04:50:41(UTC)
tinhbuon129

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC)
Bài viết: 84

Làm trai phải biết...

Làm trai cho đáng nên... “chai”, “chai” thì nửa lít, “chai” thì phần ba! Ấy là câu tếu vui của một danh hài đang nổi. Trong chuyện sau đây chúng ta cùng đọc xem: Thế trong lĩnh vực tình ái thì sao?

 

Ấy là câu chuyện kể về anh chàng sinh viên Vôva (xin nói luôn rằng đây chỉ là cái tên giả, lái luôn sang tên nước ngoài cho chắc ăn), một gã “tay chơi” luôn câng câng mặt tuyên bố với anh em cùng phòng rằng:

- Trẻ mềm xương, già ngọt thịt. Nhớn bùi, bé mềm... Cả cái khu ký túc xá này tớ biết tuốt luốt.

Khoác lác đến thế là cùng. Mấy cậu bạn bực lắm, nhưng tìm cách mãi mà không biết làm thế nào để vạch mặt gã. Cuối cùng, trong một lần nhậu anh em hỏi gã thử chứng minh xem gã “biết” được bao nhiêu “tà áo trắng” trong khu ký túc xá mà quá nửa là nữ sinh này? Gã cười khẩy:

- Mang về đây cho tớ cái khăn mùi xoa của bất kỳ em nào, tớ... ngửi qua biết ngay!

Được lắm, anh em nhủ thầm. Hôm sau mang về cho gã một chiếc khăn mùi xoa màu hồng. Vôva ngửi qua rồi tuyên bố:

- Đây là em Natasa nữ sinh năm cuối, khu A1.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa gã vẫn "trả bài" rất rành mạch đối với chủ nhân của những chiếc nhăn mùi xoa: 

- Đây là em Misa, ở phòng 201 nhà C10.

- Đây là em Anna, ở phòng 201 nhà B2.

- Đây là em Cachiusa, ở phòng 201 nhà D7.

Thật là bực hết chỗ nói. Chẳng lẽ gã có tài cưa cẩm giỏi đến mức siêu đẳng? Mấy tên cùng phòng vò đầu bứt tai suốt cả tuần. Cuối cùng, sau một đêm thức trắng, Ivanốp có sáng kiến. Hôm đó phòng cử hai tên mang một chiếc khăn mùi xoa màu sẫm ra ngoại thành, tìm “bà chị”...

Rồi tẩm ít... mồ hôi của “bà chị”.

Tối hôm ấy, khi tất cả quây quần tán gẫu, anh em đưa chiếc khăn màu sẫm cho Vôva để gã đoán xem của em nào. Sau khi hít hà vài ba lượt, gã đăm chiêu nghĩ ngợi. Cuối cùng gã thốt lên:

- “Em” này “lạ” quá! Nhưng anh em yên tâm, chỉ sau một ngày tớ sẽ có câu trả lời!

Cả phòng bò lăn ra cười!

Offline tinhbuon129  
#7 Đã gửi : 28/08/2007 lúc 04:54:19(UTC)
tinhbuon129

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC)
Bài viết: 84

Trời có chân không?

Có chứ, chắc chắn là trời có chân! Nếu không thì tại sao người ta nói là “chân trời”? Vấn đề là chân trời trông ra sao? Dài, ngắn, béo, gầy... thế nào?

Đó chính là đề tài mà cô giáo chủ nhiệm cho học trò của mình thảo luận trong buổi dã ngoại. Đơn giản thôi, cô chủ nhiệm là giáo viên Địa nên muốn giảng cho các em hiểu cặn kẽ hơn về “chân trời”. Nhưng trong buổi sinh hoạt, các em lớp 4A đã làm cô bất ngờ.

Khi cô hỏi:

- Em nào nghĩ trời có chân?

Trò Tèo giơ tay tức thì:

- Em biết trời có chân ạ! Chân trời rất béo, trắng...

- Làm sao em biết?

- Tối qua em nghe bố em nói với mẹ em...

Liên tưởng đến câu chuyện cười rất... không nên đọc mà tình cờ trong lúc lướt web cô đã vô tình đọc qua nên ngay lập tức cô chặn trò Tèo lại:

- Thôi, chuyện bậy khỏi kể.

- Nhưng em nghĩ không bậy đâu cô ạ. Bố em bảo chuyện đó là quy luật sinh tồn.

- Im lặng!

- Ăn cũng sai ạ? - Trò tèo phụng phịu.

- Ăn à? Ý em nói bố em nói câu đó trong lúc ăn?

- Vâng ạ! Bố em vẫn nói nhậu là ăn, và ăn là quy luật sinh tồn. Tối qua trong lúc ăn nhậu một mình, bố em nói với mẹ em: “Trời ơi, sao hai chân béo thế? Nhậu chân giò béo trắng thế này mới đã. Mai mua thêm cặp thế này nhậu cho đã”.

Cô giáo thở phù một cái, nhẹ cả người. Chợt trò Tèo tiếp tục:

- Em còn biết trời ở đâu nữa kia.

- Trời ở đâu?

- Tối qua đang nhậu bố em nói với mẹ em: “Không thể chịu được nữa rồi, phải giải quyết thôi”.

- Không cần kể nữa.

- Nhưng...

- Im lặng.

- Trời trong nhà vệ sinh nhà em - Tèo vớt vát.

- Sao? - Cô giáo tò mò - Tại sao em nói vậy?

- Vì hôm qua bố em bảo “đi giải quyết” rồi vào nhà vệ sinh, nhưng cửa đóng chặt vì chú Tư bạn nhậu của bố em đang trong đó. Bố em gào lên: “Trời ơi! Sao ở trong đó lâu thế?”.

Buổi dã ngoại đã không như ý muốn của cô chủ nhiệm!

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.