  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Trích dẫn bài viết của thanhtam_congtu đã viết:Theo cháu hiểu đơn giản là : nếu muốn thay đổi nhận thức chung của mọi người thì thông qua các loại truyền thông đại chúng là : báo chí, truyền thanh, truyền hình ....nếu các phương tiện này mà truyền thông về HIV như truyền thông vế bột giặt OMO, Cháu thấy dựa vào các đơn vị đoàn thể có lẽ là khó lắm !Thí dụ như dự án Gipa tại thành phố Hồ Chí Minh do hội Phụ Nữ quản lý có tuyển 4 nhân viên mà trong đó đến 3 là đàn ông rồi!Như vậy không lẽ bao nhiêu hội viên của hội Phụ Nữ thành phố mà không có ai đồng ý làm hoặc có năng lực làm ?????
Lấy cái gì để viết, ghi hình, phỏng vấn để đưa tin. Báo viết còn được. báo hình chịu thua. Đâu có nhiều đề tài, nhân vật, chịu đứng ra mà nói về mình về dư luận xã hội. Chẳng lẽ nói thay người khác thì còn gì là làm báo nói báo hình. Có bao nhiêu tổ chức thực hiện công tác này. Chỉ toàn báo cáo, hội họp. Mà nếu có hội họp cũng được, có cái để đưa tin. Đằng này ???. Còn dự án này dự án nọ. Cuối cùng chỉ để giải ngân lấy kinh phí. Chán lắm rồi. Có bao nhiêu người đem tâm huyết mà thực hiện. Nói vậy, chứ hể có một người, một nhóm làm được dù chỉ một chút, sucsong@ của vỗ tay hoan nghênh quyết liệt. Nhưng đâu có nhiều hả các bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
CHO SỐ ĐIỆN THOẠI, CHO ĐỊA CHỈ VƠI SUCSONG@ hgtv_cd@yahoo.com.vn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của thanhtam_congtu đã viết:Hu ! Hu ! Cháu có làm gì sai không mà Bác sucsong@ đòi gặp riêng cháu vậy ? Bác định làm gì cháu hay chỉ định trao đổi ý kiến với nhau vậy hả Bác ?(Vì cháu thấy Bác post bài đầy vẻ "quan liêu cửa quyền"nên nghĩ như thế !). Sucsong@ chỉ muốn trao đổi thêm với Thanhtam_congtu thôi chứ không có ý hà hiếp gì thanhtam_congtu đâu !!Vì thanhtam_congtu nói là biết nhiều NCH muốn hoạt động nên sucsong@ muốn gặp để hỗ trợ các hoạt đó mà ! |
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC) Bài viết: 702  Đến từ: Thành phố Vũng Tàu Thanks: 36 times Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
|
Vậy hiện giờ thanhtam_congtu ở đâu. Hãy liên hệ với Bác Sucsong@ và bac nhomvungtau để bàn bạc về cách hoạt động và hỗ trợ cho NCH |
Hãy cố vươn vai mà đứng Tô son lên môi lạnh lùng Hãy cố yêu người mà sống Lâu rồi đời mình cũng qua. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Hãy luôn mỉm cười ngay cả khi bạn buồn, bởi vì sẽ có ai đó có thể yêu bạn vì chính nụ cười đó. Tôi sẽ không bảo bạn đừng buồn, bạn hãy cứ buồn vì mọi việc đã xảy ra xứng đáng để cho bạn buồn. Điều ngọt ngào nhất bao giờ cũng đến phía sau những nỗi cô đơn dù không thể diễn tả thành lời. Đừng bao giờ mất thời gian với người không sẵn sàng chia sẻ khoảng thời gian đó cùng bạn. Có thể Chúa muốn bạn gặp được nhiều người xấu trước khi gặp được một người tốt, để bạn phải biết ơn Người khi bạn tìm thấy người đó. Đừng nên khóc vì những điều đã kết thúc mà nên cười vì những điều đã xảy ra. Đừng chạy nhanh quá, những điều tốt đẹp nhất đến với bạn nếu bạn biết đợi chúng. Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn nên xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã. Hãy nhớ rằng: “Tất cả những gì đến với mình đều với một lý do nào đó”.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
|
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Vỗ tay cám ơn xong rồi thì hãy sống theo như vậy nghe. Không tui phạt một chai rượu đế đó. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Rượu đế đối với tôi có là gì đâu , nhưng tôi sẽ không vì đó mà không sống theo như vậy, tôi sẽ cố gắng. . |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Vậy thì thưởng cho một đĩa mồi thịt cua biển. Biết haycolentoioi ở trên núi không có đồ biển để nhậu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Rượu có, mồi nhậu có, còn thiếu mấy ông bạn nhậu thôi . Phần thưởng lớn nhất là những người bạn ...nhậu, nếu có điều kiện thì nhậu ofline, còn không thì ta cứ online ...như vậy vừa đỡ hại sức khỏe mà vẫn vui phải không bạn. |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
mới đi làm về nhậu mệt quá nè
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC) Bài viết: 621
|
Nào ai biết có những lúc một mình hỡi! Đêm đau thương đang miên man theo làn gió đưa. Từng câu hát để gió cuốn trôi. Niềm đau thương xin chia xa thôi đành buông trôi cuộc tình ta. Hu hu hu
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.