Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline huhix  
#1 Đã gửi : 21/09/2007 lúc 07:49:15(UTC)
huhix

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2007(UTC)
Bài viết: 97

cách đây gần 2 tuần, mình có post bài lên diễn đàn và được các bạn tư vấn và động viên rất nhiều, trường hợp của mình là không biết cô ta có mang bao cho mình hay không khi cô ta quan hệ nằm trên mình, nhưng sau đó mình lại nhớ rất rõ cô ta đã mang cho mình khi mình xuất tinh(mặc dù, khi rút ra khỏi người cô ta thì do mình không còn cương cứng lên nữa nên bao cao su không còn dính trong người mình nhưng mình đã check lại bao và có tinh trùng của mình trong đó) xét lại , thật sự nguy cơ bị HIV của mình khá thấp vì nếu cô ta&nbsp; không mang bao cho mình&nbsp; thì sau đó, cô ta mang cho mình&nbsp; làm gì&nbsp; ?&nbsp; cô ta cũng sợ&nbsp; mình bị bệnh&nbsp; gì&nbsp; lắm chứ&nbsp; ?&nbsp; thứ 2, nếu&nbsp; thật sự cô&nbsp; ta có nhiễm H thì tỉ lệ nhiễm của mình khi lần đầu quan hệ với cô ta cũng khá thấp, đúng không các bạn ? hơn nữa, đã gần 4 tuần rồi nhưng mình không hế có triệu chứng cảm cúm gì của HIV cả ? đi khám bác sĩ nam khoa thì bác sĩ bảo là "em không có giang mai, mồng gà gì cả nên tôi nghĩ HIV em cũng không có, vì nếu có sẽ có những triệu chứng này kèm theo rồi nhưng em cũng nên đi xét nghiệm, tôi không dám chắc em 100% nhưng tôi nghĩ là em không có HIV" ....nhưng stress vẫn là stress, hôm nay đọc được 1 câu chuyện chỉ vì quan hệ 1 lần với gái mát-xa thôi mà 3 tháng sau đã bị nhiễm H khiến mình hoang mang và lo lắng quá, 6 tuần , 6 tuần xét nghiệm là chính xác rồi, đúng không mọi người ? mọi người nghĩ nguy cơ mình có cao không ạh ? cô ta có "trả thù đời" mình không ? ..thật sự, một phút lầm lỡ,...mình đang yêu và rất yêu bạn gái mình, mẹ mình nữa, họ sẽ chết mất nếu em bị HIV , nghĩ đến đây, em đã ..hoang mang , lo vô cùng, lo đến nỗi , em không dám nhìn những panô "chân trời mới" khi đi ngoài đường nữa..em xoin lỗi vì đã viết quá dài ....<br />
Quảng cáo
Offline chim_en_05  
#2 Đã gửi : 21/09/2007 lúc 08:24:56(UTC)
chim_en_05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-03-2007(UTC)
Bài viết: 71


Tôi nói thế này cho chú hiểu nhé /nói chung đã chơi gmd thì dù duới hình thức nào đi nữa thì -cũng để lại cho chúng ta những sự sợ hãi nhất định .Tôi khuyên chú hãy đợi đủ 3 tháng rồi hãy đi XN cũng đừng lo lắng quá mà bị stress đấy ,cố gắng lên nha chắc cũng không sao đâu.
Và tôi cũng khuyên chú một câu .đừng bao giờ chơi gmd nữa cho dù có đi bcs thì có thể vẫn bị đấy. không bị cái này thì bị cái khác ,lan sau co them thi sai co ban gai di nha
Offline dvs  
#3 Đã gửi : 21/09/2007 lúc 06:56:57(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Theo tôi nghĩ thì không đâu vì GMD cũng cần phải lấy chồng nữa chứ, nhưng đó chỉ là nghĩ thôi, nếu bạn đã được 6 tuần thì lên đi XN cái rồi về post lên cho mọi người phấn khởi.
Chúc bình an
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline huhix  
#4 Đã gửi : 21/09/2007 lúc 11:39:49(UTC)
huhix

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2007(UTC)
Bài viết: 97

thanks hai bạn, mình đang ở tuần thứ 4 thôi, còn khoảng 2 tuần nữa, mình sẽ đi test nhưng bây giờ, đầu mình chỉ lo sợ về HIV , HIV, mà thôi,..hix! khốn khổ...mình đang bị stress nặng rồi..chắc không ai tưởng tượng và nghĩ rằng một thằng như mình mà mang bệnh này đâu..cầu mong mình không sao, mình sợ lắm rồi...
Offline huhix  
#5 Đã gửi : 21/09/2007 lúc 11:41:19(UTC)
huhix

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2007(UTC)
Bài viết: 97

cho đến giờ , mình không hề có 1 triệu chứng gì cả, gần 1 tháng rồi, vậy nguy cơ mình không có HIV có cao không vậy mọi người ? mong mọi người tư vấn dùm...
Offline cool_nt_0317  
#6 Đã gửi : 22/09/2007 lúc 03:26:01(UTC)
cool_nt_0317

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2007(UTC)
Bài viết: 39

Trích dẫn bài viết của chim_en_05 đã viết:

Tôi nói thế này cho chú hiểu nhé /nói chung đã chơi gmd thì dù duới hình thức nào đi nữa thì -cũng để lại cho chúng ta những sự sợ hãi nhất định .Tôi khuyên chú hãy đợi đủ 3 tháng rồi hãy đi XN cũng đừng lo lắng quá mà bị stress đấy ,cố gắng lên nha chắc cũng không sao đâu.
Và tôi cũng khuyên chú một câu .đừng bao giờ chơi gmd nữa cho dù có đi bcs thì có thể vẫn bị đấy. không bị cái này thì bị cái khác ,lan sau co them thi sai co ban gai di nha


Bác này nói chí phải ... ! Dù em chưa từng quan hệ với GMD nhưng ... em lại biết rất nhiều thứ ... ghê sợ từ đó ... Em thấy vấn đề quan hệ tình dục thì ai cũng cần nhưng ko nên quá ham muốn mà ... mắc phải những bệnh HIV này  Mỗi lần mình ham muốn mình cứ nghĩ tới những người bị HIV xem sao ... càng nghĩ chúng ta càng sợ .. và sẽ ko bị lôi kéo nữa ...
Mong các bác các chú hãy giữ mình ...
Offline na74  
#7 Đã gửi : 22/09/2007 lúc 08:00:38(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Trích dẫn bài viết của cool_nt_0317 đã viết:
[Bác này nói chí phải ... ! Dù em chưa từng quan hệ với GMD nhưng ... em lại biết rất nhiều thứ ... ghê sợ từ đó ... Em thấy vấn đề quan hệ tình dục thì ai cũng cần nhưng ko nên quá ham muốn mà ... mắc phải những bệnh HIV này  Mỗi lần mình ham muốn mình cứ nghĩ tới những người bị HIV xem sao ... càng nghĩ chúng ta càng sợ .. và sẽ ko bị lôi kéo nữa ...
Mong các bác các chú hãy giữ mình ...
chú này nói tầm bậy,tầm bụi,chả hỉu bít gì cả!chú còn non lắm!đừng có quan hệ tình dục mà lại khổ cái đời trai của...ông bà bô nhé
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline hanoi27  
#8 Đã gửi : 22/09/2007 lúc 07:35:13(UTC)
hanoi27

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2006(UTC)
Bài viết: 192
Đến từ: Hanoi

Trích dẫn bài viết của huhix đã viết:
  hôm nay đọc được 1 câu chuyện chỉ vì quan hệ 1 lần với gái mát-xa thôi mà 3 tháng sau đã bị nhiễm H khiến mình hoang mang và lo lắng quá, 6 tuần , 6 tuần xét nghiệm là chính xác rồi, đúng không mọi người ? mọi người nghĩ nguy cơ mình có cao không ạh ? cô ta có "trả thù đời" mình không ? ..thật sự, một phút lầm lỡ,...mình đang yêu và rất yêu bạn gái mình, mẹ mình nữa, họ sẽ chết mất nếu em bị HIV , nghĩ đến đây, em đã ..hoang mang , lo vô cùng, lo đến nỗi , em không dám nhìn những panô "chân trời mới" khi đi ngoài đường nữa..em xoin lỗi vì đã viết quá dài ....


Bạn đọc được tin này ở đâu vậy, bạn có chắc là người này sau 3 tháng mới phát hiện được H
Hãy thận trọng trước khi làm hay phán xét điều gì

Nick: hanoi2727
Offline scare234  
#9 Đã gửi : 23/09/2007 lúc 02:35:22(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết

Tôi nghĩ rằng bạn cũng không nên quá lo lắng. Ví như bản thân tôi, vừa mới mấy hôm trước tôi đi kiểm tra sức khoẻ. Vừa phải soi dạ dày, vừa phải tháo thụt. Tất cả các dụng cụ soi và tháo thụt đều chỉ được sơ qua bằng "nước lã". Chẳng có cái gì đảm bảo. Tôi cũng hơi lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm sao vì bệnh tật mà mình bất đắc dĩ phải đến các cơ sở y tế. Nếu ở các nước tiên tiến thì người ta đều "đi bao" cho các dụng cụ trên, thậm chí còn gây mê để bệnh nhân đỡ đau, nhưng ở Việt Nam thì chẳng nơi nào làm như vậy cả. Thật vô trách nhiệm! Nhưng tôi nghĩ là mình lo lắng cũng chẳng đem lại điều gì. Hàng ngày có đến hàng ngàn người khám chữa bệnh và dùng đến các dụng cụ trên. Vì bệnh tật mà họ phải nhắm mắt làm liều. Suy cho cùng cuộc đời luôn là những thác ghềnh mà mình phải luôn quyết tâm vượt qua. Nên tránh những hành vi không đáng có và cũng phải biết tự an ủi rằng mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người đang nguy kịch vì rất nhiều căn bệnh khác ngoài H. Tôi hy vọng rằng các bạn cũng có những suy nghĩ như tôi.

EveryWhere For You!
Offline saimotly  
#10 Đã gửi : 24/09/2007 lúc 01:46:31(UTC)
SaiMotLy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2007(UTC)
Bài viết: 619
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết

Trích dẫn bài viết của huhix đã viết:
cách đây gần 2 tuần, mình có post bài lên diễn đàn và được các bạn tư vấn và động viên rất nhiều, trường hợp của mình là không biết cô ta có mang bao cho mình hay không khi cô ta quan hệ nằm trên mình, nhưng sau đó mình lại nhớ rất rõ cô ta đã mang cho mình khi mình xuất tinh(mặc dù, khi rút ra khỏi người cô ta thì do mình không còn cương cứng lên nữa nên bao cao su không còn dính trong người mình nhưng mình đã check lại bao và có tinh trùng của mình trong đó) xét lại , thật sự nguy cơ bị HIV của mình khá thấp vì nếu cô ta  không mang bao cho mình  thì sau đó, cô ta mang cho mình  làm gì  ?  cô ta cũng sợ  mình bị bệnh  gì  lắm chứ  ?  thứ 2, nếu  thật sự cô  ta có nhiễm H thì tỉ lệ nhiễm của mình khi lần đầu quan hệ với cô ta cũng khá thấp, đúng không các bạn ? hơn nữa, đã gần 4 tuần rồi nhưng mình không hế có triệu chứng cảm cúm gì của HIV cả ? đi khám bác sĩ nam khoa thì bác sĩ bảo là "em không có giang mai, mồng gà gì cả nên tôi nghĩ HIV em cũng không có, vì nếu có sẽ có những triệu chứng này kèm theo rồi nhưng em cũng nên đi xét nghiệm, tôi không dám chắc em 100% nhưng tôi nghĩ là em không có HIV" ....nhưng stress vẫn là stress, hôm nay đọc được 1 câu chuyện chỉ vì quan hệ 1 lần với gái mát-xa thôi mà 3 tháng sau đã bị nhiễm H khiến mình hoang mang và lo lắng quá, 6 tuần , 6 tuần xét nghiệm là chính xác rồi, đúng không mọi người ? mọi người nghĩ nguy cơ mình có cao không ạh ? cô ta có "trả thù đời" mình không ? ..thật sự, một phút lầm lỡ,...mình đang yêu và rất yêu bạn gái mình, mẹ mình nữa, họ sẽ chết mất nếu em bị HIV , nghĩ đến đây, em đã ..hoang mang , lo vô cùng, lo đến nỗi , em không dám nhìn những panô "chân trời mới" khi đi ngoài đường nữa..em xoin lỗi vì đã viết quá dài ....

Xanh:

 nếu thằng cha đó 5 năm sau mới đi XN thì phải sửa thành …..mà 60 tháng sau đã bị nhiễm H…. à? Phải biết phân loại thông tin chứ em!

Đỏ: (không bàn tớ i nguy cơ nhé! vì  hành động của em cũng có thể coi là nguy cơ mặc dù  là thấp - Lo sợ thì phải đi xét nghiệm thôi)

Một số bài viết trả lời cho câu hỏi trên được bác và Huy_skidow để cập tại http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=47926 ông em tranh thủ xem qua cái nhé!

Trích dẫn bài viết của hanoi27 đã viết:
(Hầu hết có thể tìm thấy kháng thể HIV trong cơ thể người trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tuần. Trong một sô ít trường hợp, nó có thể lên đến 6 tháng. Và trường hợp cực kỳ hiếm có thể dài hơn 6 tháng để sản sinh ra kháng thể)

Trích dẫn bài viết của saimotly đã viết:
Với các trường hợp lây qua đường tình dục bình thường thì 6 tuần là "đen trắng" rồi, trường hợp sau 6 tuần là để khuyến cáo cho các trường hợp đang được điều trị bằng hóa chất (ví dụ như bệnh máu trắng, bệnh ung thư….khẳng định) hoặc thay đổi nội tạng cơ thể (hóng hớt được)..... các trường hợp này kháng thể có thể xuất hiện muộn hơn 3 tháng. Trường hợp này chắc là khuyến cáo từ kết quả nghiên cứu về nuôi cấy HIV trong phòng thí nghiệm thôi; chứ thực tế có mấy ai đen đủi đến mức vừa bị máu trằng vừa dính H hoặc vừa bị ung thư vừa dính H .... các bạn nhỉ!

Ma túy được tiêm trực tiếp vào máu cũng có thể được coi như 1 dạng hóa chất – Với trường hợp xài ma túy thì cũng chỉ đến 13 tuần mà thôi!

Rất mong có bạn nào trích dẫn được nguồn tài liệu tin cậy để bác bỏ điều tôi vừa nói

Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:
Tất cả các DD đều quy định test conclusive ( kết luận âm tính ) là sau 12 tuần kể từ zero day!

Test sau 6 tuần là các quan sát nghề nghiệp.

HUY nói thế này các bạn sẽ hiểu: Vì sao chưa có 1 nghiên cứu nào về thời gian test!

Tôi đã hỏi vấn đề này với tiến sĩ BOB, trang thebody.org. ông nói đó là điều không tưởng, vì nếu muốn như vậy thì cần ít nhất 1000 tình nguyện viên ( dĩ nhiên kô có H), tiêm 1000 mũi tiêm có H vào cơ thể, rồi ngày nào cũng lấy máu của những người này đem đi test, cho đến khi tất cả HIV+ thì sẽ có ..kết quả nghiên cứu!

Vetden làm người tình nguyện nhé!

Ai dám tình nguyện làm cái này, nếu bạn quan tâm thì đăng kí nhé!

Các quan sát mới có từ những năm 90, khi mà nhiều người ý thức và biết ngày mà mình có nguy cơ, sau 4 tuần, 6 tuần họ đã đi test và họ thấy họ +, do đó quan sát nghề nghiệp căn cứ theo những report của những ca đó!

MOng các bạn đừng lăn tăn cái này nữa!!!!!!!!!!!

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT Tôi: .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.