
Trích dẫn bài viết của aye_eya_aya_tv đã viết:Mấy anh ui cho em hỏi làm thế nào để biết được con trai ,con gái đã bị mất trinh zậy
Con trai thì care làm gì?
Còn con gái?? theo thống kê hình như chỉ 40% nguòi con gái còn "tem" khi quan hệ lần đầu tiên là "rỉ máu"(chứ ko phải chảy máu nhe

).Cho nên lấy yếu tố này để xét đoán dễ "hàm oan " cho nguoi bạn gái cũa bác.
Để xét đoán gái "ngaon" hay không thuòing là qua cái cách quan hệ của cô ấy..Thườing gái "ngaon" trong lúc quan hệ nhìn quãi lắm,nằm đơ như cây cơ hihihi.hoàn toàn bị động,nhìn chán lắm í hix,và thươìng sau khi quan hệ xong nằm luôn 1 đống vì phê

.Còn những bé pro,nếu để ý,sau khi quan hệ xong,ngồi dậy tỉnh như ruồi vào WC vệ sinh(đặc biệt mấy em cave hình như bị chai cảm xúc á)
Lúc gf em lần đầu quan hê em,sau khi quan hệ ko "máu me " gì cả...Mà trong quá trình quan hệ hix làm em nãn luôn...Cằm BCS(mới)làm như nó là "UFO vật thể bay ko xác định" vậy á 2 ngón,e sợ,nhìn hài vãi

,rồi trong quá trình,thì nằm 1 đống như cây cơ,toàn nằm "la",rồi em "xìu" em bảo "giúp anh làm nó cươing lên mới đưa vào dc",hix con nhỏ hj sao mà "em xìu hẳn" luôn

,hix lúc đó thấy em nó "còn ngại",nen em ko dám mở lời "BJ"hihihi.....
Mà đêm hôm đóa,thấy em nó "đau quá" với lại "lỗ quá nhỏ" hix ko tài nào đưa vào dc,nên cũng đành cọ xát bên ngoài thui..Đêm hôm sau tập trung sức lực cao độ lắm mới "hoàn thành" hix...Cho nên Bác nào mà nói "bóc tem" trong ngay lần đầu luôn là em hơi nghi ngờ á,tuy nhiên vẫn có mấy bác kinh nghiệm,uy lực dũng mãnh thì cung dc trong lần đầu...
Cho đến bây giờ em cũng ko biết gf còn zin hay ko nữa...Sau khi quan hệ,em hỏi "lần đầu tiên em gần gũi với đàn ông là khi nào?",be nó tra lòi "là anh chứ ai",cái em nói "đừng để tui biết em gian dối

".....anyway,tính em ko quan trọng lắm chuyện còn hay mất,bản tính okie là okie,hợp ý,hơp tính,vui vẻ bến nhau...Đời nguòi dc mấy mà hững hờ,phải có suy nghĩ tháong để đời thêm vui
Trên đay lá vài dòng tam sư chia sẻ exp của em hihihihi