Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline A2066  
#1 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:44:46(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
<p class="pTitle">Giải pháp xe bay </p> <p class="pHead">winkingANTĐ) - Trùm Sò phải gọi liên tục, gần muốn nổ cục pin điện thoại mới nghe giọng Hai Lúa ồm ồm quát:</p> <p class="pBody">- Mày là thằng nào mà cứ gọi em hoài vậy?</p> <p class="pBody">- Dạ, em là Trùm Sò đây anh Hai.</p> <p class="pBody">- Trùm Sò là thằng nào?</p> <p class="pBody">Biết có nói chức vụ với Hai Lúa này cũng như không. Trùm Sò tranh thủ nói ngay yêu cầu:</p> <p class="pBody">- Ngoài này ùn tắc quá, nghe nói anh là nông dân nhưng rất thông minh, em nhờ anh nghĩ ra cho em một giải pháp chống ùn tắc giao thông trên đường phố Thủ đô được không ạ?</p> <p class="pBody">Hai Lúa bực bội:</p> <p class="pBody">- Bộ mày tưởng chỉ có ngoài đó kẹt xe thôi sao, trong này cũng kẹt thấy&nbsp; đây nè. em cũng đang nghĩ ra giải pháp khắc phục đây. </p> <p class="pBody">- Tuyệt vời, vậy anh nghĩ luôn giúp&nbsp; em với.</p> <p class="pBody">- em nghĩ nát óc rồi. Nay chỉ còn một cách là chế ra... xe bay. Xe công cộng, xe buýt, xe taxi cho đúng chủ trương, còn gắn máy, xe lửa, ba gác, xích lô, hon-đa, xe đạp v.v... thì dẹp. em sẽ chế sau.</p> <p class="pBody">Trùm Sò nghi ngờ:</p> <p class="pBody">- Nhưng anh có bằng cấp gì đâu mà dám chế ra xe bay?</p> <p class="pBody">- Mày đừng giỡn với thằng anh mày nghen, em đã từng chế ra các loại máy tuốt lúa, gặt đập liên hợp, máy cày tay, máy chà gạo mà gần đây nhứt là chế được... máy bay trực thăng bằng linh kiện phế liệu đó. em định bay đi thăm ruộng, bón phân và... đi chơi. Mày hổng tin, em bay tuốt ra Hà Nội cho mày coi.</p> <p class="pBody">Trùm Sò toát mồ hôi:</p> <p class="pBody">- Được rồi, em tin anh, anh đừng có bay ra đây làm mất sáng kiến. Như vậy là có đại giải pháp rồi, Hà Nội sẽ hết nạn ùn tắc, sẽ có trực thăng, xe buýt, taxi bay chở khách.</p> <p class="pBody">- Tóm lại mày đặt làm bao nhiêu chiếc, loại nào nói mau không em đổi ý giao cho trong này hết thì ngoài đó mày lúa luôn.</p> <p class="pBody">Trùm Sò hồ hởi:</p> <p class="pBody">- Trước mắt anh làm cho em 9 chiếc trực thăng, 29 chiếc xe buýt và 99 chiếc taxi nhé.</p> <p class="pBody">- Uy tín luôn, bảo đảm giao đúng hẹn, hàng Việt Nam chất lượng cao giá rẻ. Ôkê?</p>
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Quảng cáo
Offline A2066  
#2 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:47:25(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Sướng quá… Hến ơi!

- Hê lô Hai Lúa, em là Trùm Sò đây, anh vẫn nghe em nói chứ ạ.

- em đang nghe đây.

- Sao thỉnh thoảng con dế của anh Hai cứ tít tít vậy?

- Ai biết được cái thằng… Mô bô phô nó làm ăn ra sao mà cứ cà giựt, cà giựt. Sóng điện thoại gì mà như cái cục… Thôi, anh chọc một hồi em nói bậy thì mất văn hóa mạng lắm. Có gì nói lẹ lên để em nghĩ ra sáng kiến mới nữa.

- Vậy giải pháp chống ùn tắc cho Thủ đô có rồi, mình ký hợp đồng thực hiện nhanh lên cho kịp nhé.

- em làm ăn xưa nay chỉ lấy uy tín làm đầu, hợp đồng miệng là ô kê rồi, khỏi giấy tờ gì hết cho nó lộn xộn.

- Vậy em hỏi anh, anh chế được trực thăng, taxi, xe buýt bay, vậy em đặt anh làm mấy chiếc… xe lửa bay được không?

- Dễ òm, cái thứ gì trên đời này có, ngoại quốc có là em làm được tuốt.

- Thế anh chế tạo xe lửa bay thế nào?

- Cũng giống như những thứ xe kia vậy thôi, toàn bằng vật liệu phế thải, mua lại từ mấy vựa ve chai, đồng nát. Nhưng đừng tưởng ve chai, đồng nát là thứ bỏ đi nghe anh. Thí dụ như rác y tế mà người ta còn bán làm giàu kìa.

- Nhưng chế tạo được xe lửa rồi anh làm sao cho nó bay?

- Mầy ở ngoài đó thấy đường dây cáp điện dành cho xe lửa điện hồi xưa không? Bây giờ đoạn nào đứt, mình phục hồi lại, ở đầu xe lửa em chế một cái móc, móc vô dây cáp điện là… bay như tàu vũ trụ, tới cung Trăng thăm chị Hằng dịp rằm Trung thu này luôn. Chuyện nhỏ mà.

Trùm Sò nghe Hai Lúa thuyết trình “luận chứng kinh tế kỹ thuật” chế xe lửa bay khoái quá, liền hỏi dồn:

- Thôi, hợp đồng miệng cũng được, nhưng còn chuyện hoa hồng, phết phẩy trong vụ làm ăn này ra sao?

- Mấy cái Pờ Mu nó tính phết phẩy, phần trăm huê hồng ra sao em tính y vậy. Mầy yên tâm, cũng cả… ngàn tỉ chớ không dưới đâu.

- Ô kê, anh sòng phẳng thế là em khoái lắm.

Ngay lập tức Trùm Sò gọi di động cho thị Hến hồ hởi khoe:

- Hến ơi, sướng quá rồi Hến ơi, phen này anh và em có tiền tỉ trong phi vụ làm ăn với Hai Lúa, bảo đảm mình sẽ phất lên thành… đại gia thời hội nhập rồi.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#3 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:47:41(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Có qua có lại

(ANTĐ) - Trùm Sò đang ngao du với thị Hến ở tít mãi Đồ Sơn, đang tức cảnh sinh tình ngâm nga:

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn

Đi rồi mới biết… không hơn đồ nhà.

Bỗng Trùm Sò nghe điện thoại báo bằng giọng nói õng ẹo. Trùm Sò bấm máy quát:

- Ai gọi đấy?

Một giọng run run, nhỏ nhẹ:

- Dạ, em đây.

- Chú anh là đứa nào?

- Dạ, em là Hai Lúa đây.

Trùm Sò sẵng giọng quát:

- Hai Lúa là thằng….à, anh nhớ ra chú anh rồi. Có chuyện gì nói nhanh lên, anh anh đang bận, không có thời gian phung phí đâu.

Hai Lúa cười cầu tài:

- Em định bàn với anh chuyện hợp tác làm ăn, tụi mình có qua có lại. Anh vừa đặt em làm mấy cái xe buýt, xe taxi, xe lửa bay… giờ em đặt lại anh chế tạo cho em mấy chiếc Honda bay, xe đạp bay vì trong này kẹt xe quá cỡ thợ mộc rồi, cần hàng bán gấp.

- Sao chú anh chế được những thứ hàng cao cấp kia mà hàng bèo chú anh không làm được?

- Dạ, tại em học ngược. Em học tiến sĩ trước rồi mới từ từ học xuống, do đó trình độ khoa học kỹ thuật của em nó cũng ngược đời. Hàng gì em cũng chế được, chỉ trừ có Honda, xe đạp thì chịu.

Trùm Sò hỏi ý kiến “trợ lý” Hến:

- Em thấy sao, thằng Hai Lúa có thể gài bẫy mình không?

- Hai Lúa thật thà, chơi được lắm. Anh ôkê đi, cứ hoa hồng sòng phẳng là ký hợp đồng thôi.

Trùm Sò yên chí gọi cho Hai Lúa:

- Hêlô chú Hai Lúa, chuyện hợp đồng cung cấp lô hàng này chia chác thế nào?

- Em và anh cưa đôi phần chênh lệch nghen?

- Không được, anh anh là… trùm, không để ai hơn được, chú 1 thôi, anh 9, nếu ôkê thì chơi luôn. Lộc trời mà, chú có mất gì mà lo chứ?

- Thôi, quyết định vậy đi, anh anh tiếp tục cuộc vui đây, phí thời gian vàng ngọc quá rồi. Có gì gọi lại sau nhé.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#4 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:48:23(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Nếu vỡ tớ... chết liền

(ANTĐ) - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định đi xe máy ra đường là phải đội mũ bảo hiểm, nhưng chọn mãi vẫn không mua được chiếc mũ nào đúng chất lượng như quảng cáo. Chiếc thì là hàng nhái, chiếc giả một trăm phần trăm, chiếc dán tem thật mà hàng giả, nói chung hàng giả tràn lan sờ đâu dính đó.

Bực quá, Trùm Sò rủ Thị Hến ra bờ hồ tâm sự:

- Toàn mũ bảo hiểm giả, thế mà cũng bán đắt như tôm tươi. Chuyến này anh quyết đánh quả lớn, lập công ty sản xuất mũ bảo hiểm hàng Việt Nam chất lượng cao, giá rẻ, bảo đảm hốt bạc tỉ.

- ý tưởng tuyệt vời, em nhất trí.

Trùm Sò cười tình:

- Anh làm giám đốc còn em làm…giám xúi, ấy quên, em làm phó giám đốc nhé.

Thị Hến ỏn ẻn:

- Có quan anh làm chỗ dựa, em yên tâm, đâu có gì mà ngại? Nhưng cũng phải nhờ bác Nghêu bói cho một quẻ xem con đường làm ăn giữa anh và em có hanh thông không.

ít phút sau chú ốc cõng bác Nghêu tới, Trùm Sò ngạc nhiên khi thấy bác Nghêu ngồi trên lưng chú ốc cõng vòng vòng mà cũng đội mũ bảo hiểm nên thắc mắc:

- Người ta đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, còn nhà bác được cõng trên lưng, đi bộ mà sao lại đội mũ bảo hiểm?

Bác Nghêu nghiêng tai…nghe hơi gió rồi nói:

- em chấp hành triệt để quy định đội mũ bảo hiểm làm gương cho mấy đứa…đi xe máy mà không chịu đội.

Thị Hến lấy giọng ngọt ngào:

- Em và anh Trùm Sò định mở công ty sản xuất mũ bảo hiểm, bác Nghêu bói cho một quẻ xem sao?

Bác Nghêu lấy mu rùa, gieo quẻ rồi lắc đầu:

- Lập công ty kinh doanh thì được, nhưng sản xuất mũ bảo hiểm thì không.

- Sao vậy, có đứa nào phá đám hả?

- Không ai dám phá đám Trùm Sò, nhưng bây giờ mũ bảo hiểm giả nhiều quá, còn mũ thật chất lượng cũng không bảo đảm, rơi là vỡ nên mũ bảo hiểm mất uy tín rồi. Sản xuất loại khác thì hốt bạc.

Trùm Sò bực mình quát:

- Loại khác là loại gì?

- Mũ sắt. Bây giờ sắt phế liệu bao la, rẻ mạt, mua về chế thành mũ sắt, đội bảo đảm rơi không vỡ, nếu vỡ tớ…chết liền. Và thế là Trùm Sò và Thị Hến hốt bạc, đừng quên ơn tớ nhé?

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#5 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:49:22(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Dịch vụ giữ mũ

(ANTĐ) - Bác Nghêu nghe hơi gió một lúc, không thấy xung quanh mình có động tĩnh gì, liền kêu lên the thé:

- Ốc ơi ốc, anh đi đâu bỏ em bơ vơ ngoài ghế đá bờ hồ vậy ốc.

- Có ốc đây, gớm em chỉ đi tán chuyện một tí mà bác lại kêu lên như lợn bị chọc tiết thế?

Bác Nghêu xốc áo, cất mu rùa vào lưng quần giục:

- Nhanh lên, anh cõng em đi tìm Trùm Sò và chị Hến nhanh lên.

- Làm cái gì mà bác nhặng xị lên thế?

- Chuyện làm ăn, béo lắm, cái quả này thật béo.

- Quả gì?

- Nhanh lên, tìm Trùm Sò và chị Hến xong em mới tiết lộ. Thiên cơ bất khả lậu.

Chú ốc bị bác Nghêu giục vội đưa lưng ra cõng bác Nghêu chạy ma-ra-tông tới công ty của Trùm Sò và Thị Hến.

Bác Nghêu phấn khởi lên giọng:

- Tôi vừa cảm nhận “tâm linh”, bói cho anh chị một quẻ thơm lắm. Mau chớp thời cơ mà làm ăn đi.

Trùm Sò hỏi:

- Quẻ như thế nào?

- Mở ngay dịch vụ giữ mũ bảo hiểm. Tuyển một đợt nhân viên hoành tráng, lấy 999 người khỏe mạnh, mỗi người cầm chừng hai cây sào có nhiều nhánh, mỗi nhánh mắc…dăm bảy cái mũ, mỗi cái lấy 2.000 đồng thôi. Mỗi ngày triển khai lực lượng này khắp mọi nơi, anh chị cứ tính đi, hốt bạc ào ào nhé.

Thị Hến mừng rỡ gật đầu:

- Bác Nghêu trên cả tuyệt vời, đúng là sáng kiến… chiếm lĩnh thị trường. Chứ mấy hôm đi khám bệnh phải kè kè cái mũ, gửi cho người ta giữ thì không yên tâm, mà còn phải… xếp hàng chờ lượt mệt tóe phở ra. Thôi, đề án khả thi, mình tiến hành ngay anh Trùm Sò nhé.

- Ô kê, thông báo tuyển nhân viên giữ mũ gấp, nam nữ có… thể hình, cao, đủ sức khỏe để… đứng làm sào mắc mũ, lương cao, ưu tiên cho… người mẫu nghỉ hưu.

Chú ốc hăng hái nói:

- Tôi xin một chân giữ mũ nhé?

Thị Hến trề môi:

-  Tướng anh như con nhái bén, lùn tịt, giữ mũ sao được, không có cửa đâu em. Biến.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#6 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:49:56(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Nhập rác

(ANTĐ) - Trùm Sò mặt buồn rầu rầu, than phiền:

- Hết hợp đồng làm ăn với cha Hai Lúa rồi công ty mình biết làm ăn cái gì bây giờ?

Thị Hến liếm cặp môi bóng nhẫy nói:

- Để em tính xem. Hay là mình nhờ bác Nghêu bói cho một quẻ để biết hướng tới làm ăn gì cho phát tài nhanh nhé?

Được Trùm Sò và Thị Hến nhờ gieo quẻ bói chuyện làm ăn, bác Nghêu lập tức quát chú ốc:

- anh thả em xuống ghế đá để gieo quẻ ốc ơi.

- Không cần, bác cứ ngồi trên lưng tôi gieo quẻ cho nó tiện.

Bác Nghêu không ngờ chú ốc có sáng kiến tuyệt vời, thuận lợi đôi đường như thế nên rút mu rùa ra gieo quẻ.

- Xong rồi Hến ơi.

- Quẻ nói gì thế bác?

- Tụi anh… nhập rác đi, món này đang thịnh hành, bảo đảm phất nhanh như diều gặp gió.

- Nhưng rác là mặt hàng cấm nhập mà, không được đâu.

Trùm Sò đắc chí cười khì khì:

- Bác Nghêu được đấy, trong trăm thứ nhập, nhập rác là nhanh giàu nhất. Còn chuyện bị bắt, để đó anh lo. Người ta nhập một lần tới 150 tấn lon nhựa phế thải kìa, có sao đâu, nếu bị phạt thì cũng như phủi bụi thôi.

Chú ốc nhăn mặt:

- Tôi phản đối chuyện nhập rác, xứ này chưa đủ ô nhiễm lắm sao mà còn nhập rác về cho nó ô nhiễm môi trường thêm. Lúc đó biết đi đâu mà sống chứ?

- Im cái mồm, anh thấp cổ bé họng chỉ biết cõng người thôi mà ý kiến, ý cò cái gì? em nói nhập là nhập.

Chú ốc bị Trùm Sò át giọng nên im re. Bác Nghêu nghểnh tai nghe hơi gió rồi cười oang oang:

- Nghe hơi gió là em biết chuyện nhập rác sẽ thành công, nhanh giàu lắm. làm gấp đi kẻo có đứa khác nhảy vào cạnh tranh thì hỏng ăn đấy.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#7 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:50:21(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Cứ của công mà chơi

(ANTĐ) - Trùm Sò mặt mũi bơ phờ, buồn thiu, chán cơm chán phở mấy ngày. Thị Hến lấy làm lạ hỏi:

- Sao trông cái mặt đưa đám thế?

- Đang nẫu ruột đây.

- Chuyện gì?

- Lúc này làm ăn khó khăn quá, mấy “thầy” Pơ Mu bị bắt hết rồi, không có ai đỡ đầu cho mình ký hợp đồng chia phết phẩy nữa. Chán mớ đời.

Thị Hến cười tỉnh queo:

- Bí thế sao anh không gọi bác Nghêu tới bói cho một quẻ. Cái “tâm linh” đôi khi cũng gỡ được rối đấy.

- Ờ nhỉ, có bác Nghêu “tâm linh, tâm lý” mà ta lại quên.

Ít phút sau, chú Ốc cõng bác Nghêu tới. Bác Nghêu cười khì khì:

- Nghe hơi gió là ta nhắm hướng bảo thằng Ốc cõng tới là có chuyện làm ăn.

- Bác tài thế, vậy chứ bác biết tôi đang cần gì không?

- Chú đang bí, cần gỡ rối tính đường làm ăn chứ gì nữa. Để ta bói cho một quẻ… mới cứng nhé.

Thấy bác Nghêu thừ người sau khi gieo quẻ, Trùm Sò hỏi:

- Sao bác diễn kịch buồn thế?

- Có kết quả rồi, nhưng cái nghề này lúc trước ta làm rồi. Định bỏ mà sao… định mệnh nó cứ theo mãi.

- Nghề gì bác nói nhanh lên, úp mở mãi sốt cả ruột.

- Nghề… ăn trộm. Bây giờ anh chỉ có đi ăn trộm mới chóng phát tài thôi. Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm.

Trùm Sò ngao ngán:

- Trộm, nhưng mà trộm của ai?

- Của mấy cơ quan, công sở. Một đệ tử của ta vừa mới bị bắt, nhưng trước khi bị bắt nó phát tài, xây nhà lầu dưới quê nhờ tài ăn trộm. Nó chờ đêm tối, mấy cơ quan, công sở vắng vẻ, bảo vệ bất cẩn đột nhập dọn sạch.

Thị Hến cười rinh rích:

- Hay lắm, bác Nghêu mù mà sáng cực kỳ. Ngẫm ra bây giờ chỉ có ăn trộm… của công là ngon, bởi ở những chỗ ấy người ta lơ đễnh lắm. Tài sản Nhà nước chứ của họ đâu mà họ lo giữ. Chơi đi… anh Trùm.

Trùm Sò ngẫm nghĩ thấy bác Nghêu nói có lý và “tham mưu” Thị Hến xúi bẩy nhiệt tình nên siêu lòng phán:

- Quyết định vậy đi, phen này cả nhóm ta chuyển nghề đi… ăn trộm nhé.

- Chúng em chẳng dám đâu.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#8 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:51:07(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Dự án hầm chui

(ANTĐ) - Trùm Sò nhân một ngày đẹp trời gọi điện cho Hai Lúa:

- Hêlô, anh Hai đó hả, có mạnh khỏe không?

- Khỏe.

- Từ hôm công ty chúng tôi cung cấp cho anh Hai loại xe honda, xe đạp… bay, đường trong ấy có đỡ ùn tắc giao thông không?

Hai Lúa nổi nóng, quát tháo ỏm tỏi:

- Đỡ cái con khỉ. Dự án honda bay, xe đạp bay bây giờ phá sản rồi. ở dưới bị ùn ứ tưởng đâu bay lên thì thông thoáng, ai ngờ gặp… dây điện, dây điện thoại, rồi cáp truyền hình, cáp Intenert… chằng chịt, rối rắm, còn hở tí nào đâu mà bay?

- Ái chà, có vấn đề này phát sinh nữa sao?

- Chưa hết đâu, ngoài những thứ bùi nhùi, nhăng nhện đó còn có trụ điện bỏ hoang, đứng lơ ngơ giữa trời, các loại dây leo, bìm bìm bám theo, mắc võng, đu đưa như… trên vườn địa đàng. Dưới đất, trên trời đều kẹt cứng!

Thị Hến dẩu môi nói:

- Phải tìm ra giải pháp chứ, không lẽ anh Hai bó tay?

- Giải pháp nào đây.

- Nhờ bác Nghêu bói một quẻ là có ngay.

Ý kiến kịp thời của Thị Hến giải quyết ngay bế tắc. Lập tức chú Ốc cõng bác Nghêu tới. Nghe nói gieo quẻ tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông vì đề án honda bay, xe đạp bay phá sản do không có khoảng trống trên trời để bay. Bác Nghêu cười xòa:

- Khó gì, chuyện nhỏ.

Lấy mu rùa gieo một quẻ, bác Nghêu mừng rơn hét lên:

- Có rồi, hầm chui, giải pháp hầm chui.

Chú Ốc lớ ngớ gợi ý:

- Nghe nói cái hầm chui cầu Văn Thánh gì trong đó sụp, lún phải sửa mãi mà vẫn chưa xong. Giờ hầm chui nữa có chắc ăn không?

- Chú biết gì? Quẻ bảo hầm chui là hầm chui. Cái này chui luôn xuống đất chứ có phải hầm trên mặt đường đâu mà sụp, lún.

Thấy bác Nghêu cãi hăng tiết vịt nhưng nghe cũng có lý, Trùm Sò và Thị Hến liền hội ý chớp nhoáng. Cả hai đều nhất trí cho rằng giải pháp hầm chống ùn tắc giao thông là khả thi, Trùm Sò liền điện cho Hai Lúa, giọng phấn khởi:

- Có giải pháp rồi anh Hai ơi, hầm chui dưới mặt đất. Anh nhanh chóng trình đề án đi rồi anh em mình hợp tác làm ăn. Tất cả phương tiện tới đây đều…chui xuống hầm, nạn ùn tắc sẽ được giải quyết dứt điểm.

Hai Lúa ậm ừ:

- Để đó tôi tính coi… rút ở đâu được để chia phần trăm cho mấy người đây. Gọi sau nhé. Bai. 

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#9 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:51:21(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Đố vui có thưởng

(ANTĐ) - Trùm Sò đang buồn tình, ngồi rung đùi nhổ râu, Thị Hến ỏn ẻn mách kế:

- Này anh Trùm, thất nghiệp mấy bữa nay chưa có hợp đồng nào làm ăn, anh gọi vào trong ấy cho Hai Lúa xem có gì hợp tác không?

- Có lý đấy.

Trùm Sò liền móc điện thoại loại hiện đại nhất, vừa nói chuyện vừa truyền hình được bấm số gọi cho Hai Lúa:

- Hêlô, anh Hai đó hả, có thấy… hình em hiện ra trong máy anh không?

- Ôkê, anh thấy mặt chú anh rồi, coi bộ tâm trạng không được vui nên dung nhan tàn tạ, u sầu phải không?

- Anh thấy hết rồi mà còn hỏi.

Hai Lúa cười khì khì:

- Vậy chú thấy mặt anh ra sao, buồn hay vui?

- Sóng hơi bị yếu hay sao mà em thấy mặt anh buồn vui lẫn lộn. Khó phân biệt quá.

- Thôi, buồn vui không quan trọng. Tóm lại là chú anh cần gì?

- Có việc gì cho em hợp tác làm ăn với, tuần nay chưa trúng quả nào, buồn nẫu ruột đây.

- Bây giờ mình lập cầu… tàng hình chơi đố vui có thưởng đi.

- Là sao?

- Chú anh có di động tàng hình, anh cũng cùng một hệ, ta chơi đố vui trực tuyến gọi là cầu tàng hình nối hai đầu. Mấy anh  truyền hình coi như thua mình rồi.

- Ô kê, chơi thì chơi, nhưng chủ đề của cái gem-sô là gì?

- Đố giấy màu gì.

Nghe nói có gam-sô cầu tàng hình, Thị Hến vốn ham vui liền gí mặt vào điện thoại Trùm Sò nói:

- Cho em chơi với anh Hai ơi. Anh đố đi.

- Vậy giấy nhà  đất sau năm 1975 là màu gì?

- Màu trắng.

- Sau đổi mới 1986 màu gì?

- Vẫn còn một màu trắng.

- Năm 1995?

- Đất màu đỏ, nhà màu hồng.

- Từ 2001?

- Rối quá… quên rồi.

Hai Lúa nạt:

- Quên thì còn Trùm Sò, vậy Trùm Sò biết trả lời đi.

- Em đây, Trùm Sò đây. Hình như là màu… xanh.

- Không phải, vẫn còn đỏ đỏ hồng hồng. Thế năm 2003?

- Nhớ là sáp nhập thành một màu đỏ.

- Năm 2005?

- Tách ra đất màu đỏ, nhà màu hồng như cũ.

- Rồi năm 2007?

Thị Hến chĩa mặt vào cười cầu tài:

- Trúng tủ rồi, nghe nói đang bàn nhau gộp lại thành một màu đỏ.

- Thế thì nếu gộp hai giấy màu đỏ và màu hồng thành một thành ra màu gì?

Đến đây Trùm Sò và Thị Hến bí. Trùm Sò hoãn binh:

- Vụ này mới quá em nghĩ chưa ra, kỳ sau em trả lời nhé. Ôkê?

- Ôkê.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#10 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:51:48(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Dự án… người bay

(ANTĐ) - Trùm Sò có ý tưởng mới về giải pháp chống ùn tắc giao thông nên tìm gấp Thị Hến để bàn nhưng gọi di động mãi không được. Cứ nghe tít tít và giọng nói quen thuộc của cô “nhà đài” được “lập trình” sẵn báo số máy này ngoài vùng phủ sóng nên bực dọc càu nhàu:

- Giờ này mà còn ngủ hả Thị Hến. Sướng nhỉ.

Chợt máy của Trùm Sò rung lên, chuông báo có người gọi đến bằng giọng tắc kè: “Tắc kè, tắc kè…tắc kè…”. Trùm Sò bực quá quát:

- Tắc kè, tắc kè cái…con khỉ đuôi dài.

Từ đầu dây bên kia, giọng Thị Hến quát lại cũng không kém:

- Cái gì, nhà anh vừa mắng ai là tắc kè thế?

Nghe giọng quát the thé của Thị Hến, Trùm Sò líu lưỡi, xuống giọng:

- à, em Hến đó hả. Anh có mắng ai đâu, chỉ là mắng con…tắc kè thôi. Anh muốn gặp em gấp để bàn chuyện làm…dự án.

- ối dào, lại dự án. Liệu có khả thi không?

- Chắc ăn. Chỗ cũ nhé.

Thế mà cả giờ sau Thị Hến mới tới, hóa ra nàng bị tắc đường. Trùm Sò chả trách vì bây giờ đường phố Hà Nội tắc đường là chuyện bình thường, không tắc đường… mới lạ. Thị Hến vuốt mồ hôi trán, hổn hển hỏi:

- Cái dự án nó ra làm sao?

- Bây giờ mọi phương tiện lưu thông như xe máy, xe taxi, xe buýt, xe lửa, kể cả… xe đạp bay đều kẹt cứng không có chỗ trống bay lên được. Anh vừa sáng tạo ra một phương pháp lưu thông mới là mỗi người… tự bay.

- Làm sao người mà bay lên được?

- Bay bằng bình… ắc-quy. Ta sẽ nhờ Hai Lúa chế ra một loại bình cỡ…một ngàn vôn rồi sản xuất đại trà bán ra thị trường. Mọi người đều phải mua loại bình này để đeo như mũ bảo hiểm. Mỗi khi ra đường, gặp ùn tắc giao thông là bấm nút để bay lên thôi.

Thị Hến sướng quá reo lên:

- Thích quá anh Trùm ơi, sáng kiến tuyệt vời. Làm nhanh lên kẻo có đứa xấu bụng nó ăn cắp ý tưởng của mình làm trước thì hỏng mất.

- Nhưng phải có người để thử sáng kiến chứ. Ai sẽ mang cái bình ắc-quy bay đây?

- Còn ai vào đây, bác Nghêu và chú ốc chứ ai.

Trùm Sò vỗ đùi đen đét, khen:

- Trợ lý của anh tuyệt cú mèo, nhạy bén, thông minh, đầu óc mưu lược nhanh như điện thế mới là trợ lý chứ. Để anh gọi ngay cho Hai Lúa bàn kế hoạch lập dự án và đặt hàng luôn nhé.

Trùm Sò rút điện thoại di động bấm số gọi cho Hai Lúa, nhưng chỉ nghe tít… tít… tít… điện thoại Hai Lúa lại ngoài vùng phủ sóng.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#11 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:52:13(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Mai mốt rừng… hết khỉ

(ANTĐ) - Chú Ốc cõng bác Nghêu đi mấy vòng bờ hồ mệt ngất ngư đành thả bác Nghêu xuống ghế đá ngồi thở dốc. Bác Nghêu nghểnh tai hỏi:

- Bữa nay có tin gì mới không Ốc?

- Có, người ta vừa phát hiện bọn săn bắt trộm thú rừng đem bán 91 con khỉ đuôi dài.

- Rồi sao?

- Số khỉ này bị tịch thu, bàn giao cho cơ quan chức năng mang thả lại vào rừng chứ sao.

Bác Nghêu dụi dụi đôi mắt không thấy đường nói:

- Tội nghiệp, khỉ là loài vật hiền lành, tính tình vui nhộn, chỉ làm trò khỉ cho người ta xem mà cũng bị săn bắt trộm.

- Người ta buôn bán khỉ làm gì hở bác Nghêu?

- Dân quèn thì mua khỉ để… dòm nhà, đại gia thì mua khỉ để nấu cao khỉ, hoặc ăn óc khỉ tẩm bổ.

Chú Ốc thở dài:

- Khỉ là mặt hàng “hót” trên thị trường nên chúng xấu số. Cứ đà này, mai mốt vào rừng tìm đỏ con mắt cũng không thấy chú khỉ nào cho xem.

Bác Nghêu ngạc nhiên hỏi:

- Sao bỗng dưng hôm nay chú anh tỏ ra thương mấy con khỉ thế?

- Báo cáo bác Nghêu, tại vì lúc nhỏ em bị đau ban khỉ một trận thừa sống thiếu chết, cũng là nhờ nhà có nuôi khỉ để “trừ ban” nên em mới hết bệnh, mạnh giỏi tới bây giờ đấy ạ. Nhưng em thắc mắc tại sao chỉ có khỉ đuôi dài bị bắt trộm mà khỉ đuôi ngắn không có ạ?

Bác Nghêu cười nhạt:

- Chú không thông minh chút nào cho giống anh, khỉ đuôi ngắn không bị săn bắt trộm là vì… còn con nào đâu mà bị bắt? Chúng bị nấu cao, hoặc vạt óc ăn hết từ lâu rồi con ạ.

- Ối giời ạ, sao người ta lại ác thế không biết.

Nói rồi chú Ốc mủi lòng khóc thút thít khiến bác Nghêu nổi giận quát:

- Chú anh có nhanh chân cõng anh đi tìm mối xem bói sống qua ngày không, ở đó mà khóc lóc… làm trò khỉ à?

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#12 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:52:34(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Thử máy...búng

(ANTĐ) - Trùm Sò và Thị Hến đã nhận được cái máy nhảy cóc do Hai Lúa gửi ra làm mẫu để thử. Sáng nay cả công ty tập trung tại bờ hồ để coi thử máy, người thử là chú Ốc và bác Nghêu.,

Chuẩn bị đâu đó sẵn sàng Trùm Sò gọi điện cho Hai Lúa:

- Xong rồi, tất cả đã sẵn sàng. Nhưng thằng em thắc mắc sao anh chế cái máy nhảy cóc hình dạng kỳ quá, không giống ai hết là sao?

- Kỳ là kỳ thế nào?

- Nó có hình dạng giống như… trái dừa. Lẽ ra phải hình chữ nhật như cái bình ắc-quy chứ?

- Kệ em, hình gì miễn bấm nút là…búng lên thôi. Nhưng ngoài ấy gọi là máy nhảy cóc chứ trong này người ta gọi là máy búng cho gọn nghe chú em.

Trùm Sò ngán ngẫm nói:

- Thôi, máy nhảy cóc hay máy búng gì tụi này cũng phải thử thôi, lỡ chơi rồi… chơi luôn.

- Kết quả ra sao gọi vô đây cho anh hai anh biết nghen. Bảo đảm chất lượng, không sao đâu.

Thế là theo lệnh của Trùm Sò, chú Ốc cõng bác Nghêu trên lưng, chiếc máy búng tròn tròn, to cỡ trái dừa khô, thiết kế “cơ học”, bên trong có bộ phận lò xo cực mạnh được chú ốc đeo bên hông chuẩn bị thử.

Trùm Sò cầm… loa tay giống như đạo diễn phim hô lớn:

- Ba, hai, một…bấm nút nhảy tới.

Chú Ốc vòng tay ra bên hông bấm nút, chợt….ầm một tiếng cả chú Ốc và bác Nghêu đều bị… búng xuống hồ. Cả hai loi ngoi chèo chống để bơi vào bờ. Nhưng bác Nghêu không thấy đường, thay vì bơi vào bờ, bác ấy lại bơi…ra giữa hồ. Mọi người quýnh quáng kêu cứu.

Bỗng từ dưới đáy hồ một cụ rùa to đùng đang nằm mơ màng thấy nước hồ chao động dữ quá biết có người gặp nạn nên vội trồi lên đỡ. Thế là bác Nghêu giữa cơn thập tử nhất sinh được cụ rùa cứu, đỡ nằm trên lưng bơi vào bờ.

Thị Hến thấy thế vội chấp tay vái lia lại, lưỡi líu lại nói:

- Mô phật, cám ơn cụ rùa, cám ơn…cám ơn…

Bác Nghêu lóp ngóp trèo lên bờ ngồi thở dốc, ba hồn bảy vía đi đâu mất vẫn chưa trở về. Bỗng chú Ốc la lên:

- Cụ rùa này to quá mà đầu đen, hồi nào giờ chưa thấy. Lạ quá.

- Ừ, lạ quá, trước giờ chỉ thấy cụ rùa đầu có khoang trắng nổi lên thôi.

- Chắc là điềm lành, điềm lành nên cụ rùa đầu khoang trắng mới nổi lên đấy các bác ạ.

Nhiều người quanh khu vực bờ hồ bàn tán về cụ rùa đầu khoang trắng nổi lên cứu bác Nghêu. Trong lúc đó Trùm Sò lo sốt vó, suýt chút nữa là có án mạng vì cái máy búng chết tiệt của Hai Lúa. Tức quá Trùm Sò gọi cho Hai Lúa quát:

- Sao cái máy búng hình trái dừa khô của anh kỳ quá vậy?

- Kỳ là sao?

- Nó không nhảy tới mà nhảy ngang, chú ốc và bác Nghêu rơi tõm xuống hồ suýt chút nữa là tiêu đời rồi.

Hai Lúa bực quá quát Trùm Sò:

- Tại người chứ không phải tại máy, ai biểu chú anh… cà chớn, bấm nút nhảy tới không bấm mà bấm nút… nhảy ngang làm chi cho ra cớ sự. Cái máy anh chế hiện đại mà, có đủ thứ nút, bấm hướng nào cũng được cho dễ tránh kẹt xe. Thôi, khỏi thử, cứ bán ra thị trường đi, không ai kiểm tra chất lượng, giống như mũ bảo hiểm vậy. Chẳng có việc gì phải ưu tư, cứ… vô tư hỉ?

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#13 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:53:19(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Hết chỗ đi

(ANTĐ) - Trùm Sò điện cho Hai Lúa, giọng phấn khởi:

- Này… đại huynh, nghe nói trong đó dạo này kinh doanh vỉa hè phất lắm phải không?

- Bậy, lề đường là dành cho người đi bộ, ai dám cho kinh doanh?

- Thế sao người ta lấn chiếm, mở quán cà phê, quán nhậu ì xèo chẳng thấy ai xử?

Hai Lúa hơi bị chạm tự ái, giọng có vẻ không vui:

- ừ, à… chính quyền cũng có xử phạt đó chứ.

- Nhưng xử xong, vẫn còn y thinh như hồi… chưa xử.

- Sao chú biết?

- Vì nếu làm triệt để thì hàng quán đâu dễ mọc ra ngày càng nhiều, khiến cho người đi bộ hết lối đi phải xuống… lòng đường.

Hai Lúa lại ậm ừ:

- Chuyện này… khó nói quá vì phường lỡ thu thuế “hoa chi” rồi. Có thu thuế nên người ta cứ tưởng như vậy là buôn bán hợp pháp.

- Như vậy là tại ai?

- Tại… dân, ai biểu đóng thuế ráng chịu.

Trùm Sò cười khì:

- Nghe nói trong đó dưới lòng đường cũng không con chỗ để đi, vậy người đi bộ biết đi đâu?

- Ai nói với chú là lòng đường hết chỗ đi?

- Vì nghe nói lực lượng xe ba gác bán hoa quả, bán hoa tươi, cây cảnh, bán chó, bán mèo, bán… đủ thứ đậu chật hết thì còn đâu lối đi.  

Hai Lúa thấy Trùm Sò cái gì cũng biết hết nên tức anh ách quát:

- Cái gì chú cũng biết thì hỏi anh anh làm gì?

- Hỏi cho chắc.

- Nhưng để làm gì?

Trùm Sò cười khì:

- Tụi này tính vào trong đó mở quán… lẩu dê, nghe nói trong đó mỗi chiều các quán lẩu dê hoạt động ì xèo, sôi nổi lắm mà nam thanh nữ tú đời nay cũng “máu” cái món thịt “sư phụ” này lắm.

- ừ, à…

- Anh hai lo kiếm mặt bằng đi, bất cứ khu vực nào cũng được. Có là gọi cho tụi này liền để tính chuyện mở quán lề đường nhé.

- à, ừ…

Đến lượt Trùm Sò quát:

- Không có à, ừ gì cả, chuyện làm ăn là phải nhanh tay, lẹ chân mới nắm được cơ hội và phần thắng. Lo kiếm mặt bằng đi, chứ… Hai Lúa như anh thì có mà ăn cám.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#14 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:53:49(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Nhập rác

(ANTĐ) - Lâu nay công ty trách nhiệm… vô hạn của Trùm Sò cứ lên dự án, thảo luận kế hoạch, tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng… nhưng bị thất bại mãi. Nếu cứ đà này công ty sẽ sập tiệm thôi. Đang lo thì Thị Hến mách nước:

- Hay là mình… nhập rác.

- Rác trong nước đã đầy ứ, không chỗ chứa còn nhập về làm gì?

Thị Hến chu mỏ:

- Ôi dào, sao anh “lúa” thế, đây là rác ngoại, người ta bỏ nhưng mình xài được, hấp dẫn lắm, bảo đảm sẽ phất lên, giàu to.

- Vậy nhập thế nào?

- Để bàn với anh Hai Lúa xem.

Trùm Sò liền gọi cho Hai Lúa:

- Hê lô, anh Hai mạnh giỏi?

- Mạnh, nhưng không giỏi.

- Sao thế?

- Làm ăn với chú anh toàn hỏng, chẳng được cái tích sự gì, chán quá. Không có tiền thì giỏi làm sao được.

Trùm Sò cười nịnh:

- Bây giờ em bàn với ông anh chuyện làm giàu đây. Nghe nói trong đó bây giờ nhập rác kiếm ăn khỏe lắm. Rác ngoại đủ loại, giá bèo, mình nhập về lựa ra thứ nào cũng “cấu” được cả. Nhập vài cái “công” là giàu to.

Hai Lúa ngạc nhiên:

- Chú anh nói tiếng gì mà có chữ “công” lạ vậy? Tiếng… Công-gô hả?

- Không phải, công ở đây là công-ten-nơ ấy.

- Hiểu rồi, anh anh thấy xe tải chở chạy ngờ ngờ trên đường phố kẹt cứng đây này.

- Đúng rồi, cái công-ten-nơ nó to đùng như nửa bầu trời nhưng mà nếu mình biết cách lo thì nó… lọt như trở bàn tay thôi. Anh lo được không? Nó đi bằng tàu viễn dương, vào bằng đường biển ấy.

- Thế là phải chạy các cửa…

- Ô kê.

- Nhưng nhập vô rồi bán cho ai?

Thị Hến chĩa mũi vào nói:

- Bán cho mấy công ty tái chế nhựa, sản xuất đồ dùng bằng nhựa. Nếu là rác thủy tinh thì thổi chai lọ, cốc, phích nước. Nhưng vụ này anh khỏi lo, tụi này có mối rồi. Anh chỉ lo cái vụ cập cảng, thông quan thôi. Được chứ?

- Nghe chừng khó đấy.

- Anh dở quá, trong đó người ta cũng nhập rác. Cùng lắm bị bắt thì đóng phạt nhẹ hều như phủi bụi rồi cho tái xuất thôi. Nhưng nếu trót lọt thì giàu to. Ngon chưa?

- Ngon, nhưng để anh anh tìm đường dây. Làm ăn mà… trật đường dây thì “toi” luôn.

- Vâng, anh tìm gấp đi rồi cho bọn em biết sẽ tính kế hoạch làm ăn lớn nhé.

Trùm Sò không nghe thấy Hai Lúa “ừ, hử” gì mà chỉ nghe tít… tít… tít… chắc là điện thoại bác này hết pin.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#15 Đã gửi: : 26/10/2007 lúc 05:54:23(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Một vốn… mười lời

(ANTĐ) - Trong khi chờ đợi điện thoại của Hai Lúa báo tin việc tìm “đường dây” giúp đỡ cho những container rác thập cẩm sắp nhập về. Trùm Sò vốn rất mê tín nên bảo Thị Hến gọi bác Nghêu tới gieo quẻ xem việc nhập rác có hanh thông không.

Thị Hến giẩu môi:

- Ôi dào, cái nhà anh này bói biếc làm gì, có tiền chi ra là xong tất.

- Biết thế rồi nhưng mình phải có chút… tâm linh cho nó yên dạ chứ.

Ít phút sau chú ốc cõng bác Nghêu tới. Nghe nói gieo quẻ, bác Nghêu cười hì hì lấy “đồ nghề” ra làm liền.

Thấy bác Nghêu thừ ra, nghểnh lỗ tai nghe ngóng rất khó hiểu. Trùm Sò sốt ruột hỏi:

- Thế nào, quẻ có linh nghiệm không và nói cái gì?

- Tớ đang nghe hơi gió, thấy lạ lắm.

- Lạ là lạ làm sao?

- Phi vụ nhập rác này không ngờ… béo bở nhỉ, nghe hơi gió tớ biết là một vốn… bốn lời đấy. Nhưng mà nguy hiểm lắm!

Thị Hến mắng té tát:

- Giời ơi, tưởng là có gì trở ngại nên bác thừ người ra làm người ta lo thót tim. Có gì cứ nói phẹt ra cho ai nấy mừng, cứ ấm a ấm ớ, rách việc. Còn nguy hiểm là sao?

Bác Nghêu nói:

- Hải quan Cảng người ta ách lại, phạt cho bằng chết.

- Khỏi phải nhọc công bác lo. Người ta có cửa chạy rồi. Đang tính đây.

- Nhưng mà ác lắm, rác nhập đủ thứ thập cẩm, đầy vi trùng, mầm bệnh, người ta muốn tống khứ đi còn cô chú nhập về vì đồng tiền mà coi thường tính mạng người khác.

- Bác nói vậy là sao?

- Rác phế thải người ta sẽ chế thành bao nhiêu thứ đồ dùng, nghe nói còn chế ra… ống tiêm cơ đấy. Bẩn lắm, có hại cho sức khỏe lắm.

Thị Hến nhún vai:

- Bác cứ lo bò trắng răng.

- Đó là chưa kể hậu quả lâu dài của nó khi những thứ đồ dùng ấy chôn xuống đất. Đây là loại chất thải khó tiêu hủy sẽ ô nhiễm đất, ô nhiễm môi trường nước ngầm. Rau quả, nước giếng sẽ có mầm lây nhiễm bệnh, gây ung thư cho người. Cô không hiểu sao? Đó là ác chứ còn là gì nữa?

Trùm Sò nghe thế hơi ngán:

- Thôi thôi, nguy hiểm quá, không nên làm việc thất đức này, dù một vốn… mười lời cũng không ham, nói chi ba, bốn lời.

Chú ốc nhìn Trùm Sò nhe răng cười:

- Từ hồi biết nhau tới giờ tôi mới nghe ông nói một câu… tạm được.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#16 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 05:54:49(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Liên danh... bến bãi

(ANTĐ) - Hai Lúa đang ngồi quán cóc lề đường uống cà phê, bỗng chuông điện thoại reo. Đầu dây là một giọng nói ồn ào lạ hoắc. Hai Lúa bực mình quát:

- Người ta đang ngồi quán…ngàn sao uống cà phê “cứt chồn” thượng hạng. Thằng nào gọi giờ này?

- Nghêu đây, Nghêu… bói đây. Chú anh quát ai mà giọng nghe lồng lộng thế?

Hai Lúa xuống tông:

- Dạ, em Hai Lúa đây bác, nghe giọng bác lạ quá em tưởng thằng nào. Bác đừng để bụng nhé.

- Hì hì… Ai mà để tâm làm gì, có chuyện hỏi chú anh đây. Trong đó có khúc… lề đường nào còn trống không?

- Để chi?

- Tớ thuê làm… bãi giữ xe. Trên lề giữ xe 2 bánh và mũ bảo hiểm, dưới lề giữ xe 4 bánh.

- Bác Nghêu ơi bác không thấy đường thì làm sao mà giữ xe?

Bác Nghêu cười tồng tộc vào máy:

- Tớ mù nhưng có thằng ốc nó sáng. Đứa sáng coi xe, đứa mù… bói xe.

- Là sao ạ, khó hiểu quá.

- Tức là chiếc xe nào mất thì tớ sẽ xù quẻ, bói coi… ai lấy. Dễ dàng vậy cũng chậm hiểu.

Hai Lúa ngần ngừ một lúc rồi nói:

- Nguyên tắc thì lề đường còn trống… hiếm lắm. Nhưng nếu bác Nghêu cần em chạy cho. Chạy thế nào cũng lòi ra một khúc trống cho bác làm bãi giữ xe.

- Không phải tớ làm một mình đâu nhé, đây có công ty hai thành viên đàng hoàng. Vốn điều lệ cả tỉ đồng. Tên công ty tớ là Liên danh bến bãi Nghêu Sò ốc Hến.

- Nghe dài quá, gọn lại thôi để còn tính dựng bảng hiệu.

- Thôi thì hai chữ nhé cho nó tinh gọn, đơn giản.

- Tên gì ạ?

- Sò Hến. Công ty liên danh bến bãi Sò Hến, được chứ?

- Dạ, nghe cũng tạm được.

Bác Nghêu xởi lởi:

- Trong đó chú anh cứ chạy đi, chi phí bao nhiêu cũng được. Tiền bạc thì vô tư, chỉ lo không còn khúc nào trống thôi.

- Bác cứ yên tâm, cái vụ này đã có Hai Lúa lo, kinh nghiệm chạy của thằng em này đầy mình, thế nào cũng xong.

Bác Nghêu cười phấn khởi:

- Ừ, mấy hôm tớ… bói thì quẻ linh ứng báo điềm lành. Thế nào cũng thành công. Thôi, bai nhé, mong tin vui từ chú anh đấy.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#17 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 06:01:28(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Tìm hướng đi... kiểm định

(ANTĐ) - Chú Ốc đang cõng bác Nghêu đi vòng vòng ba mươi sáu phố phường, bỗng nảy ra một sáng kiến. Liền thả bác Nghêu xuống ghế đá, vừa thở vừa nói:

- Lâu nay cõng bác mệt quá, hiệu quả công việc lại chẳng cao. Bây giờ tôi có sáng kiến này bác xem có được không?

- Sáng kiến như thế nào?

- Mình mua… ôtô đi cho nó nhanh. Chạy sô bắt mối cũng dễ.

Bác Nghêu cười khành khạch:

- Chú biết lái không mà đòi mua ôtô?

- Biết, hồi đó tôi còn  biết lái cả xe tăng nữa đấy.

- Có bằng không?

- Lâu quá không nhớ nó ở đâu. Nhưng cần gì, cả một chiếc xe khách 45 chỗ, có cha tài xế chở tới 60 người mà CSGT thổi phạt mới phát hiện ra tài xế chả có bằng vẫn chạy tít mù xuyên Việt kia kìa.

Bác Nghêu phân vân:

- Còn tiền mua ôtô?

- Mình đâu có mua xe xịn làm gì, mua xe… đồng nát về tân trang, phục chế, nâng đời… vẫn chạy tốt.

- Còn chuyện kiểm định lưu hành?

- Có tiền, chạy đúng “đường dây” là qua tất.

Nghe chú Ốc quả quyết thế, bác Nghêu cũng thấy có lý. Nếu có được chiếc xe đồng nát, tân trang, đăng ký lưu hành được vẫn hơn là chiếc xe… cõng. Bác Nghêu quyết định:

- Xong, nhưng mua xe nát ở đâu?

- Ôi dào, ngay công ty của Trùm Sò xe nát thiếu gì. Ôi mết man.

Thế là mua xe. Tới ngày đưa xe đi kiểm định chất lượng an toàn, chú Ốc nói:

- Bác Nghêu ơi, bói cho một quẻ đi.

- Làm gì?

- Tìm hướng… đi kiểm định cho dễ.

- Có lý lắm.

Bác Nghêu liền gieo quẻ, rồi phân vân:

- Hướng thì có, nhưng mà hơi xa.

- Ở đâu?

- Trung tâm thì khó lắm, dạt về hướng… vùng ven thì vô tư.

- Chả sao, tôi đưa xe về vùng ven kiểm định là ổn thôi.

- Đúng đấy, quẻ nói đi về… nơi xa và phải qua một cánh cửa.

Chú Ốc reo lên:

- Hiểu rồi, cánh cửa ấy là… cò, có cò kiểm định là qua tất tần tật. Bác cứ để đó cho em, bảo đảm xong. Bác cứ yên tâm.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#18 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 06:01:58(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Kinh nghiệm qua ải

(ANTĐ) - Trùm Sò và Thị Hến thấy chú Ốc lái chiếc xe đồng nát được cấp giấy lưu hành, chạy phăm phăm chở bác Nghêu đi khắp nơi thì phục sái cổ, liền hỏi chú Ốc:

- Ốc ơi, tại sao cái xe đồng nát mà kiểm định vẫn vô tư  thế?

- Là nhờ… chạy.

- Chú anh giúp đỡ bọn tớ chạy cho cả lô xe nát đang tân trang được cấp phép lưu hành với nhé.

Chú Ốc được nước… phởn  lên:

- Nhưng mà đây phải có tí đỉnh “hoa hồng” đấy nhé.

Thị Hến gật đầu:

- Ôi dào, chuyện nhỏ như con thỏ, chị chi tất.

- Bao giờ làm?

- Ngay ngày mai, chuyện này để chậm không được đâu.

- Chơi luôn.

Trùm Sò sốt ruột:

- Nhưng kinh nghiệm “qua ải” như thế nào chú anh nói lại cho anh nghe để còn biết phép mà ứng xử chứ.

- Lấy giấy ra ghi đi.

- Ấy chết, mấy chuyện này không ghi ra giấy trắng mực đen được. Phải cảnh giác chứ.

Chú ốc vênh mặt:

- Toàn người nhà, cảnh giác nỗi gì?

- Phải thuộc lòng thôi.

- Vậy cố mà nhớ nhé. Đầu tiên là lái xe ra… vùng ven. Nhưng đừng tưởng vùng ven nào cũng giống nhau nhé, có nơi dễ dàng, có nơi khó khăn, nguyên tắc. Vấn đề là tìm ra cái vùng ven có “dịch vụ” kiểm định.

- Hiểu.

- Chưa đâu, tìm ra vùng ven có dịch vụ kiểm định thì phải tìm đường dây. Ông mà không tìm ra đường dây thì Tết... Công Gô cũng chẳng có kiểm với chả định được.

- Hiểu.

- Vẫn chưa xong...

Thị Hến suốt ruột:

- Rồi sao nữa?

- Phải tìm được “cò” của đường dây.

- Hiểu.

- Chưa đâu.

- Sao chưa đâu mãi thế?

Chú Ốc cười tưng tửng:

- Phải thuyết phục “cò” vì cái xe đồng nát nó… nát quá chứ sao.

- Thuyết phục thế nào?

- Kim ngân. Đa kim ngân phá luật lệ… kiểm định. Hiểu chưa? Xe chị dù có… xịt khói đen như cái mỏ dầu vùng Vịnh bị cháy cũng qua tuốt.

Cả Trùm Sò và Thị Hến há hốc mồm, thán phục chú ốc xem bộ khù khờ mà nhanh nhạy ra phết. Thị Hến nói:

- Thôi, thông rồi, mọi việc chị nhờ em.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#19 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 06:02:16(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Cháy đường

(ANTĐ) - Thấy bác Nghêu ngồi tư lự trên ghế đá bờ hồ, đôi mắt không thấy đường nhướn nhướn như cố nhìn vào cõi xa xăm. Đoán là bác Nghêu có tâm trạng buồn, chú ốc dè dặt hỏi:

- Có gì mà buồn thế bác Nghêu?

- Tớ buồn vì lâu quá không được đi dạo phố. Ngày xưa tớ hay ăn phở ở phố Nam Ngư, bây giờ muốn tới đó mà nhiêu khê quá.

Chú Ốc cười hiền lành:

- Chuyện nhỏ, bác bao em xơi một chầu phở Nam Ngư là em cõng bác… tới thiên đàng luôn cũng được.

- Thôi quyết định vậy đi.

Thế là bác Nghêu phốc lên lưng chú Ốc. Hai thầy trò tà tà dạo qua các phố. Bác Nghêu không thấy đường nhưng tai rất thính, mũi rất tinh. Vừa tới đầu phố Nam Ngư, bác Nghêu nheo nheo mắt, khịt khịt mũi nói:

- Tới phố Nam Ngư rồi đó nghe Ốc.

- Sao bác tài thế?

- Tài quái gì, tại tớ ngửi thấy mùi phở.

Chú Ốc công nhận mũi bác Nghêu rất thính. Đi được một quãng nữa, bác Nghêu vểnh vểnh tai nói:

- Phố này ngày xưa rộng, bây giờ đông quá, xe là xe, người là người, lòng lề đường hẹp, chắc bị lấn chiếm hết rồi.

- Sao bác tài thế?

- Tài quái gì, tớ nghe… hơi gió.

Lại đi tiếp một quãng nữa, bỗng bác Nghêu khịt khịt mũi rồi kêu thất thanh:

- Cháy cháy, họa tới rồi, cháy to… Cõng tớ chạy nhanh kẻo chết cháy Ốc ơi.

- Đâu có cháy, mà cháy gì mới được chứ?

- Cháy đường, đúng là cháy đường, tớ nghe mùi khói lửa.

Chú Ốc cười quên cả mệt:

- Ôi, bác hiểu lầm rồi, mùi khói lửa thì có nhưng cháy thì không.

- Chứ nó ở đâu ra?

- Bếp, người ta xây bếp to đùng ngoài vỉa hè để nấu phở đấy.

- Tớ nhớ ngày xưa ở phố này đường thông, hè thoáng, làm gì có chuyện người ta xây bếp nấu phở. Lạ nhỉ?

- Bây giờ khác, ngày xưa đã… xa rồi. Bây giờ là thời hội nhập, cái bếp trong nhà cũng… “hội nhập” ra vỉa hè luôn. Ai cũng có thể “hội nhập” bếp kiểu này được cả.

Bác Nghêu thở dài, ngao ngán:

- Thôi, quay lại đi Ốc, tớ hết muốn xơi phở rồi. Buồn héo ruột đâu còn gì phấn khởi mà tái với nạm, gân với gầu… Đường phố Thủ đô mà làm như… xó nhà mình, xây bếp vô tư thì  tớ… mù luôn là đúng quá rồi.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#20 Đã gửi : 26/10/2007 lúc 06:02:47(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Quán phở có ô dù?

(ANTĐ) - Chú Ốc cõng bác Nghêu thất thểu về bờ hồ. Hai thầy trò ngồi trên ghế đá bụng đói meo mà lòng buồn rười rượi.

Bác Nghêu thắc mắc:

- Tớ vẫn chưa thông tại sao cái quán phở ấy lại có thể ngang nhiên vác bếp lò ra vỉa hè nấu phở được, trong khi pháp luật quy định không ai được lấn chiếm lòng lề đường với bất cứ lý do gì. Hay là bà chủ quán phở ấy có… ô dù?

Chú Ốc  giọng ỉu xìu:

- Em nghe nói hình như có bà con… bên vợ của Trùm Sò.

- Trùm Sò là thằng…

Bác Nghêu cáu sườn cất giọng quát, nhưng sực nhớ Trùm Sò cũng có quen với mình nên xuống tông không cần nhạc đệm:

- À, mà tớ nhớ ra Trùm Sò rồi. Thảo nào ngay giữa vỉa hè dành cho người đi bộ mà bà chủ quán bạo gan xây cái bếp nấu phở hoành tráng.

- Em còn nghe nói bà chủ quán ấy khoe mở quán phở là để làm từ thiện.

Bác Nghêu thở dài:

- Dù có làm từ thiện cũng phải chấp hành quy định chung không được lấn chiếm vỉa hè. Chứ nhân danh làm từ thiện rồi xem thường kỷ cương phép nước được sao. Nếu ai cũng nhân danh làm từ thiện rồi bất chấp luật pháp thì có mà loạn.

Chú Ốc đồng tình:

- Em rất nhất trí với bác. Nhưng bác không thấy đường chỉ nghe hơi khói lửa bốc ra mà đã hô hoán là cháy đường, còn em thì lo hơn thế nữa bởi em sáng mắt, nhìn rõ chứ không phải nghe hơi gió.

- Chú thấy thế nào?

- Cứ để cái bếp ấy sợ có ngày gây ra hỏa hoạn thật, không phải cháy đường mà cháy nhà, cháy cả khu phố.

Bác Nghêu gật đầu:

- Có lý đấy. Nếu cháy nhà, cả khu phố hoảng loạn, con đường bị lấn chiếm hết lối đi, xe pháo đậu chật kín lấy đường đâu mà chạy?

- Thế thì nguy lắm bác Nghêu nhỉ?

- Tớ nghe hơi gió là biết nguy rồi.

Bác Nghêu nheo nheo đôi mắt mù:

- Thế theo chú Ốc thì phải làm gì?

- Mình phải khiếu nại Trùm Sò và yêu cầu bà chủ quán dời cái bếp vào trong nhà. Không thể để nghênh ngang như thế được nữa.

- Xong rồi, quyết định vậy.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.