Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline A2066  
#1 Đã gửi : 21/11/2007 lúc 11:12:27(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết


Vợ tiến chồng ỳ




Cuộc sống vợ chồng thay đổi nhiều từ khi Hạnh thăng chức. Công việc khiến Hạnh phải đầu tóc chỉn chu, áo quần tươm tất, đi sớm về khuya đôn đốc nhân viên hoàn thành kế hoạch. Cô tỏ ra lanh lợi, tháo vát và sành điệu. Chẳng bù cho Quân, vẫn chính hiệu “nhà quê”.

 

Đồng nghiệp, bạn bè không ai nghĩ đức lang quân của Hạnh lại là người luộm thuộm, bù xù đến thế. Nào phải Hạnh không “đầu tư” cho chồng, quần áo, giày dép, rồi xe… đủ cả, nhưng Quân vì sĩ diện nên “không thèm cái đồ của vợ”. 

 

Mỗi lần đi dự hội nghị, tiếp khách, người ta có vợ chồng sánh đôi, còn Hạnh không dám đưa Quân theo vì ngại. Hạnh buồn rầu: “Ông chồng nhà này ăn nói dài dòng lại cái tính ngang. Hôm nọ, có mấy khách hàng đến nhà chơi, mình thật xấu hổ khi chồng đôi co với họ chỉ vì chuyện mấy bức tranh trên tường”.

 

Công danh đến từ cửa trước cũng là lúc hạnh phúc vợ chồng ra ở cửa sau. Hạnh lấy công việc làm nguôi nỗi buồn gia đình, “cũng mấy ai việc nước, việc nhà đều toàn vẹn…”.

 

Thủy đang học thạc sỹ, chuẩn bị lên hiệu phó một trường trung cấp trong khi Minh, chồng cô, vẫn là công nhân nhà máy dệt, bình chân như vại, sáng đi làm, chiều đánh cờ, xem thời sự, rồi la cà hàng xóm, chẳng bao giờ có ý định phấn đấu trong cơ quan.

 

“Làm cán bộ mệt lắm, vừa phải làm, vừa phải quản lý. Cứ như anh công nhân rảnh rang chẳng lo nghĩ gì” - Dù tay nghề cao nhưng Minh luôn rút lui khi ban giám đốc đề bạt.

 

Nhiều lúc Thủy cả nghĩ: “Người ta thì chạy cửa trước cửa sau, chồng mình kê ghế tận nơi cho ngồi còn không chịu!”.

 

Kết cục buồn

 

Biết mình thua kém, Quân sinh ra trái tính trái nết, đa nghi, hẹp hòi. Lúc nào cũng muốn quát vợ để khẳng định vị trí “cái thằng đàn ông” trong nhà. Hạnh bận công tác mà chưa tròn việc gia đình, thế nào cũng nghe chồng xỉa xói “không biết phận dâu con, chỉ đi lo thiên hạ”.

 

Ngẫm buồn, đã có lúc Thủy muốn ly hôn, nhưng thương con lại vớt vát: “cái tính nết đó cũng chưa ghê gớm bằng thói đi ngoại tình…”

 

Vợ chồng cùng tiến

 

Cuộc sống hiện đại, vai trò của người phụ nữ ngày càng được nâng cao. Họ không chỉ đảm nhiệm việc nhà mà còn giữ nhiều trọng trách xã hội. Theo một chuyên gia tư vấn, khi người phụ nữ thăng tiến về địa vị thì khoảng cách vợ chồng dễ xa hơn.

 

Bởi thế, cả vợ lẫn chồng cần không ngừng nâng cao kiến thức. Các ông chồng hãy cởi mở trong mối quan hệ vợ chồng, đừng vì thấy mình thua kém bà xã mà sinh ích kỷ, khó tính. Hãy biết nắm bắt cơ hội tiến lên, chớ để mình là người bị bỏ lại. 

 

DK

 


Sửa bởi quản trị viên 13/01/2010 lúc 08:31:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.