Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline DeltaForce  
#1 Đã gửi : 30/11/2007 lúc 07:31:08(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết


Nhân ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (1-12):

Bước ra từ bóng tối

30/11/2007 08:59



 

Các thành viên của câu lạc bộ Hương Sen chùa Pháp Vân thi nấu ăn dinh dưỡng phục vụ người HIV/AIDS hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (1-12) và Tháng chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS tại chùa Pháp Vân.

(HNM) -

“Chúng tôi là những người có bệnh chứ không có tội”, “Vượt qua chính mình để sống có ích”, “Không tự cô lập và nhốt mình trong bóng tối”,  “Bớt đi một ánh mắt kỳ thị là tăng thêm một niềm hy vọng”... đó là thông điệp mà những người có HIV gửi tới cộng đồng. Họ gắn kết với nhau thành các nhóm hoạt động để khẳng định mình muốn sống có ích  trước mắt người đời.

 

Mong được nhìn nhận đúng đắn và thân thiện

Phải giữ kín tình trạng bệnh, những người có HIV cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Họ không biết tìm ai để tâm sự. Đó là lý do chính để đầu năm 2003, một số người có HIV ở Hà Nội đã gặp nhau, chia sẻ tâm tư thường nhật. Họ cảm thấy rất cần nhau để hướng tới một tương lai sáng sủa hơn. Ngày ấy, nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” đã ra đời với 11 thành viên. Buổi ban đầu, nhờ ân độ của sư trụ trì chùa Pháp Vân mà nhóm có nơi chốn ổn định. Các sư thầy giảng đạo, giúp họ tĩnh tâm hướng tới điều thiện. Sau đó, nhóm còn được những nhà hảo tâm quyên góp tiền; tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ mở một quán cà phê tại Gia Lâm - Hà Nội để họ có thêm thu nhập và có chỗ sinh hoạt nhóm. Vượt qua bao khó khăn, trở ngại, đến nay nhóm đã thu hút được hàng trăm người tham gia. Những con người lâu nay “ngủ quên trong vỏ ốc” của sự mặc cảm đã tự lực vươn lên bằng nghị lực.

 

Bạn N.L. tâm sự: “Nhờ sinh hoạt tại CLB mà tôi đã có bạn gái. Chúng tôi đến với nhau để động viên và chia sẻ buồn vui. Tôi cũng đã tìm được việc làm. Tham gia tuyên truyền HIV, tôi thấy mình là người có ích và hiểu rằng nhiễm HIV chưa phải là hết”.

 

Ngoài việc tiếp cận phụ nữ bán dâm, người sử dụng ma túy để tuyên truyền giảm thiểu tác hại, giúp người có HIV tự chăm sóc bản thân, có thành viên còn là cộng tác viên đắc lực cho phòng tư vấn HIV/AIDS tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Đống Đa. Quan trọng hơn, “cánh tay” của nhóm đã vươn tới bạn đồng cảnh ở TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang,  Thanh Hóa... Nói về điều này, bạn H.T cho biết: “Chỉ những người như chúng tôi mới có thể hiểu trọn tâm tư, tình cảm của những người đang sống chung với HIV/AIDS. Tuy gặp nhiều khó khăn như công việc không thường xuyên, sức khỏe ngày một yếu đi, bị kỳ thị, xa lánh... nhưng chúng tôi vẫn gắng sống, vẫn cố gắng vượt qua rào cản để vươn tới những điều tốt đẹp. Chỉ mong sao cộng đồng hãy hiểu, thông cảm với bệnh tật của chúng tôi mà có cái nhìn đúng đắn, thân thiện hơn”.

 

Bước ra từ bóng tối

Cách đây hơn một năm, lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện một cuộc thi viết của người có HIV. Cuộc thi “Tôi và nhóm chúng tôi” ấy đã được nhiều người cùng cảnh ngộ ủng hộ nhiệt tình. Mỗi bài viết mang một thông điệp nhưng điều quan trọng hơn cả là họ đã dám bước ra từ  “bóng tối”. Một bạn có HIV đã viết trong bài dự thi của mình: “Tôi cảm thấy lòng mình thanh thản rất nhiều khi hiểu “sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật của cuộc sống. Điều mà người có HIV như chúng tôi có thể làm là sống sao cho ý nghĩa, có ích cho mình, cho người thân... HIV không đưa ngay đến cái chết. Cuộc sống của người có HIV dài hay ngắn hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình và lòng bao dung của mọi người”. Những lời nhắn nhủ tha thiết mong được gửi tới cộng đồng: “Không chỉ có người nghiện ma túy và làm nghề mại dâm mới có nguy cơ lây nhiễm. Đã có rất nhiều người bị nhiễm HIV từ vợ hoặc chồng, do tai nạn nghề nghiệp, do thiếu hiểu biết hoặc biết một cách mơ hồ, không đầy đủ... Bởi vậy, chúng tôi muốn nói với mọi người rằng, chúng tôi là những người có bệnh chứ không có tội...”.

 

Còn chúng ta, những người không bị mắc bệnh, đã bao giờ thử đặt mình trong hoàn cảnh của họ chưa? Mỗi chúng ta, hãy dành chút thời gian để lắng nghe nỗi niềm của những người có HIV...


Nguồn :  Hà Nội mới Online

Sửa bởi quản trị viên 05/08/2009 lúc 03:58:50(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Tránh bệnh - Không lánh người.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.