Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline muonmang36  
#1 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 06:21:15(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết


Những “đám tang” không khăn trắng
Thứ ba, 8/4/2008, 09:16 GMT+7

Tính đến chiều qua (7/4) 49.243 con lợn đã được tiêu hủy trong tổng số 60.274 con bị dịch “tai xanh” ở 190 xã thuộc 10 huyện của tỉnh Thanh Hóa. Trong khi chúng tôi chuẩn bị đưa bài báo này lên khuôn thì tại TP Thanh Hóa cũng vừa công bố có dịch tai xanh, nâng tổng số huyện, TP có dịch lên 11 đơn vị.

Tại huyện Lang Chánh, Sở NN- PTNT tỉnh đã chủ trì họp khẩn đối với 9 huyện miền núi phía Tây. Là kỹ sư chăn nuôi lâu năm, hiểu được mất mát của bà con nông dân, ông Lê Như Tuấn- PGĐ Sở NN- PTNT tỉnh Thanh Hóa đã không giấu nổi buồn rầu khi thấy hàng vạn con lợn phải tiêu hủy. “Nếu dịch lây lan đến các huyện miền núi thì công tác dập dịch sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi địa bàn rộng, giao thông trở ngại và nhất là các huyện miền núi vừa kinh qua đợt rét hại làm chết nhiều trâu, bò, nay nếu thêm dịch tai xanh chắc họ khó mà vực dậy được”.



Sáng qua, khi chúng tôi về các huyện Thọ Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa thấy người dân chấp hành rất nghiêm chỉ đạo của cấp trên là đưa lợn dịch ra bãi tập kết để tiêu hủy. Hai ngày qua đã có hàng ngàn “đám tang” không khăn trắng như vậy trên khắp các cánh đồng nơi có dịch.

Tại xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân chúng tôi gặp bà Lê Thị Quế ở thôn 2. Bà Quế khóc thảm thương hai con lợn sề (lợn nái) nặng 173 kg bị dịch "tai xanh". Chồng bà mất cách đây 12 năm, để lại 5 đứa con dại. Mình bà chèo chống lam lũ nuôi con ăn học. Bình thường hai con lợn nái là thứ tài sản lớn đối với bà. Vì mỗi lứa lợn cũng giúp bà có thêm 3-4 triệu đồng lo trong lo ngoài. Mỗi tháng như vậy bà phải chu cấp cho đứa con đang học nghề ở Hà Nội và đứa con út đang học phổ thông cũng mất vài triệu.



Chúng tôi hỏi bà, thế có vay tiền ngân hàng để lo cho các cháu ăn học nữa không? Bà Quế nghẹn ngào: “Cảnh mẹ góa, con côi khổ lắm chú ạ! Tôi làm đơn xin xác nhận mình thuộc diện hộ nghèo nhưng chính quyền xã không chấp nhận. Làm đơn vay tiền ngân hàng thì họ bảo chưa đến đợt cho vay. Bây giờ, lợn bị ốm tôi hết sức hoang mang”.

Một tình huống mà chúng tôi không biết nên ghi nhận để biểu dương người dân hay là phê bình cán bộ xã Thọ Lộc. Chuyện là thế này: Chị Hoàng Thị Lâm ở thôn 4, có một ổ lợn nái 6 con. Khi chưa có quyết định tiêu hủy lợn ốm thì con lợn mẹ nặng 150 kg phát dịch và chết. Chị Lâm báo cáo lãnh đạo thôn và tiến hành chôn con lợn đó. Đến hôm qua khi 5 con lợn khác cũng bị bệnh, chị đưa số lợn đó đi tiêu hủy và đề nghị ghi vào danh sách con lợn do gia đình đã tự tiêu hủy cách đó mấy ngày nhưng lãnh đạo địa phương không đồng ý. Qúa bức xúc, chị khóc hết nước mắt mà không một lời chia sẻ.



Sáng qua, khi đến địa điểm tiêu hủy lợn ốm ở xã Thọ Lộc, chị Lâm đã gặp đoàn công tác của Sở NN- PTNT do ông Lê Văn Đốc- PGĐ Sở làm trưởng đoàn. Qua sự việc chị Lâm trình bày, ông Đốc đề nghị BCĐ chống dịch xã Thọ Lộc và huyện Thọ Xuân: “Sự việc có thật thì hãy ghi vào danh sách được hỗ trợ cho gia đình chị Lâm”. Được biết, chị Lâm hiện đang vay 10 triệu đồng nợ lãi của các cá nhân với lãi suất rất cao, trong khi đó với lý do nhà chị Lâm không thuộc diện hộ nghèo nên không được vay tiền ngân hàng để phát triển kinh tế.



1. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Mai Văn Ninh- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thứ nhất, UBND tỉnh giao Sở NN- PTNT phối hợp với các ngành chỉ đạo công tác dập dịch "tai xanh"; giao Sở Nội vụ kiểm tra các địa phương, các ngành về thái độ và tinh thần thực hiện công điện của Chủ tịch UBND tỉnh, nếu đơn vị nào lơ là, chần chừ, không chấp hành sự thì Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND xã, huyện sẽ bị kỷ luật, đình chỉ công tác. Thanh Hóa đã từng xử lý cán bộ lơ là trong công tác dập dịch CGC thì càng siết chặt kỷ luật hơn đối với công tác dập dịch "tai xanh". Hai là, sau đợt dịch này, tỉnh sẽ cho sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ thú y viên cơ sở và quyết định cấp chế độ lương hằng tháng để quy định rõ trách nhiệm đối với họ.

 2. Các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Yên Định là trọng điểm dịch bởi số lượng lợn ốm chiếm tỷ lệ rất cao. Công tác tiêu hủy lợn hai ngày qua được các địa phương làm quyết liệt. Huyện Thiệu Hóa lập 115 chốt kiểm dịch;  hỗ trợ cho mỗi xã 5 triệu đồng. Thọ Xuân có 32/41 xã có dịch với 6.920 con lợn đã được tiêu hủy, huyện thành lập 134 chốt kiểm dịch và hỗ trợ cho mỗi xã 10 triệu đồng. Yên Định 11 xã có dịch với 4.200 con, huyện huy động cả công an, quân đội, thanh niên, quản lý thị trường tham gia chống dịch 24/24h.

Theo Nông Nghiệp Việt Nam



-->Gửi email bài viết In bài viết

Sửa bởi quản trị viên 13/08/2009 lúc 12:40:20(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Quảng cáo
Offline muonmang36  
#2 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 06:21:49(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- Nhìn cảnh này mà cám cảnh cho dân ta....Hix
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.