  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
mình cũng như bạn thôi sâu một thời gian lên với diễn đàn đâm ra nhớ - hôm nào không vào là ko chịu được - còn trường hợp cua bạn thì giống mình mà thôi thì điều gì đến cũng sẽ đến bạn ạ - bây giờ mình sống tốt và có ý nghĩa là được - manh mẽ lên nhé người anh em
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2008(UTC) Bài viết: 47
|
Thực sự với em bây giờ, đêm là một cực hình, không ngủ được, không thức được, ban ngày còn có người nọ người kia, đêm với em dài vô tận, học ko được, không tập trung làm được một cái gì cả, chỉ ngồi nghĩ hoặc khóc, hoặc lại lần mò trên mạng, bật nhạc váng cả tai chẳng biết làm sao, chẳng biết kể tội lỗi của mình cho ai nghe cho nhẹ lòng cả, chỉ mong sao TRỜI MAU SÁNG lại thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
OÀi. Em cẩn thận đó giừo chuẩn bị vào mùa thi roài. Cẩn thận ko có HIV cũng ko mà học cũng ko
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2008(UTC) Bài viết: 47
|
Nản quá anh A2066 à, chuyện tình cảm thì ko đâu vào đâu, mà lại mang lo lắng vào người, em có đọc mục tình yêu tốc độ của anh, nghĩ em chính là trường hợp đấy, bao nhiêu người con gái ngốc nghếch như em, thiêu thân như em đang lao vào vòng cám dỗ đời thường vậy, Tại sao họ ác vậy, Nếu em có làm sao, em còn trẻ quá, biết làm gì bây giờ, nếu có chuyện thật còn bao nhiêu người cùng suy sụp với em. Với em thì không sao, còn gia đình nữa chứ, em cứ nghĩ, nếu có chuyện, thì có khi không đi được biệt tích, thì cũng làm thế nào đó để gia đình còn ngẩng mặt lên nhìn mọi người được chứ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Em đọc truyện Nacy chưa    Đang ngồi gõ hết nhưng muh dạo này bận quá Nhật ký Nancy-Em đã ra đi khi mới 2 năm có HIV trong người.Xã hội này giờ chán lắm. Họ tiếp thu rất nhiều nền văn hóa nhưng mà ko bít rằng các văn hóa vào vn chưa chắc ở nơi khác đã chấp nhận như vậy. Điển hình như Mỹ chẳng hạn nhập vào vn rất nhiều văn hóa đen( mỹ dc gọi là chú sam) nhưng mà thực chất ở bên đó mấy chuyện như vậy ít khi xảy ra lắm. Ở xã hội nào người con gái( phụ nữ) cũng là khổ nhất. Anh tiếp xúc nhiều chú nhóc thực ra với họ qua đêm với 1 em cũng chỉ là bổ sung vào thành tích của mình thôi. Mấy em gái thường hay ngộ nhận lắm. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2008(UTC) Bài viết: 47
|
Em biết mình ngộ nhận thì đã quá muộn rồi. Đáng ra bây giờ chỉ buồn, chỉ khổ vì bị lừa tình thôi cũng đủ chết rồi, Giờ lại ngồi lo cho cái mạng sống của mình nữa chứ. Liệu có qua được cửa ải này ko, trời ạ, sống và nghỉ đc đủ 45 ngày chắc em cũng thần kinh mất thôi. Làm thế nào để đừng ai như em được ko.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Ah anh kể chuyện tình yêu cho đỡ buồn nhé. Ở chỗ anh có 1 ông kể về tình yêu của ông ý. Anh ý và chị(đang là sinh viên) cách đây lâu roài( hồi đó di động ko phổ biến như bây giờ) mỗi lần gặp nhau là phải gọi qua số cố định. Một lần anh ý đến nhà chị đó chơi chị ý bảo là: Sao cứ mỗi lần gặp anh là em lại muốn đi chơi quá- anh hỏi là 2 người đi đâu anh ý bảo đi vào bụi rậm     -và bảo anh ý là đến ít thôi. Anh ý ok và giao ước với nhau đúng 6h tối hằng ngày anh sẽ gọi điện thoại cho em nếu mà em đồng ý đi chơi thì nhấc máy lên còn không muốn đi chơi thfi không nhấc máy. Trong 2 tháng sau đó anh ý ko gọi điện thoại cho chị ý một cuộc điện thoại nào- một hôm anh ý đến nhà bạn chơi( người bạn này là bạn của cả 2 người). Anh ý đến trước 1 lúc thfi chị ý đến- chị ý nhìn thấy biển số xe bít là anh ý ở đó- chị ý không vào và khi anh ý ra ngoài thì gặp chị ý. Mặt chỉ ấy hầm hầm roài chạy đi. Thế là tan vỡ 1 mối tình. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2008(UTC) Bài viết: 47
|
Em đọc mấy lần mà chẳng hiểu gì cả, chuyện tình yêu của anh lủng củng quá, nếu yêu kiểu vậy chắc em chẳng phải lên dđ này rồi, nhưng...  nó ko gọi, em lại gọi ngu quá).
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Tình yêu là 1 cái gì đó thật đẹp và kỳ diệu,vậy mà sao có 1 số người cứ lấy nó ra làm trò đùa,thật buồn  | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của lionbaby đã viết: Uh. Hồi anh có nguy cơ anh ngày nào cũng ôm quyển đó để đọc, cô pé khổ thật. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2008(UTC) Bài viết: 47
|
Nguy cơ H của em thật sự là ko cao chứ ạ? em bị stress nặng lắm, sút cân trông thấy, chắc còn sút cân nhiều hơn người có bệnh thật
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Nguy cơ cuả bạn chỉ có trên lý thuyết,đừng nặng nề và tự tạo áp lực cho bản thân mình,như thế sẽ bị stress,cái này còn nguy hiểm hơn,trong thời gian chờ đi xét nghiệm bạn hãy làm mình bận rộn lên,vì bận rộn bạn sẽ không có thời gian để nghĩ tới H,tới ngày đi XN có kq bạn sẽ thoải mái thôi  | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2008(UTC) Bài viết: 47
|
giờ ngồi với nhỏ bạn, nó cứ khoa tay trước mặt xem em có nhìn thấy không, mà thường 1 lúc em mới biết, chẳg dám nói gì với nó cả, nếu biết chuyện, liệu nó còn ngồi với em không
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ruthless đã viết:Nguy cơ H của em thật sự là ko cao chứ ạ? em bị stress nặng lắm, sút cân trông thấy, chắc còn sút cân nhiều hơn người có bệnh thật Nếu mà thực sự chỉ có như em kể thì nó rất nhỏ-cực kỳ nhỏ. Anh chỉ la ưn tăn của em cái chỗ chảy máu thôi. Như anh nói trứoc roài đó chỉ có nguy cơ khi chỗ máu đó của em bị dính tinh dịch ngay khi xuất luôn thôi ngoài trường hopự đó ra ko có nguy cơ nữa. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ruthless đã viết:giờ ngồi với nhỏ bạn, nó cứ khoa tay trước mặt xem em có nhìn thấy không, mà thường 1 lúc em mới biết, chẳg dám nói gì với nó cả, nếu biết chuyện, liệu nó còn ngồi với em không Ngồi nói chuyện ko ko thể nào lây virut HIV dc. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Đừng tự gây áp lực cho mình,không ai có thể thay đổi quá khứ đc đâu,bạn không bị H thì suốt đời không có H nếu không có nguy cơ mới,ai mà có nguy cơ hoặc hành vi liên quan đến H cũng đều lo lắng như vậy cả,nhưng đừng vì lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ và công việc | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|