  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2008(UTC) Bài viết: 47
|
anh A2066 à, lúc đó tay em đã ngừng chảy máu được 1 lúc rồi, bọn em have sex xong bỏ BCS đi em mới làm việc đấy, nói thật, nói những chuyện này em cũng ngượng lắm, nhưng chết đến nơi rồi còn giữ ý gì nữa, mong anh chị và các bạn thông cảm cho em
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ruthless đã viết:anh A2066 à, lúc đó tay em đã ngừng chảy máu được 1 lúc rồi, bọn em have sex xong bỏ BCS đi em mới làm việc đấy, nói thật, nói những chuyện này em cũng ngượng lắm, nhưng chết đến nơi rồi còn giữ ý gì nữa, mong anh chị và các bạn thông cảm cho em
Không phải ngại gì,bất kể bạn là ai khi đến với forum này thì bạn là thành viên cuả gia đình,,ngừng chảy máu và đóng vẩy rồi thì kô sao đâu | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
không có ai xứng đáng để cho bạn rơi lệ,người xứng đáng cho bạn rơi lệ không bao giờ làm cho bạn rơi lệ----->cho mình hỏi vậy ba mẹ bạn thì sao????Mình xin lỗi khi hỏi bạn như thế nhưng đọc câu này mình thắc mắc lắm..............Lỡ khi ba mẹ đi đến một nơi xa lắm rùi vậy bạn không rơi lệ à?????
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của lionbaby đã viết:không có ai xứng đáng để cho bạn rơi lệ,người xứng đáng cho bạn rơi lệ không bao giờ làm cho bạn rơi lệ----->cho mình hỏi vậy ba mẹ bạn thì sao????Mình xin lỗi khi hỏi bạn như thế nhưng đọc câu này mình thắc mắc lắm..............Lỡ khi ba mẹ đi đến một nơi xa lắm rùi vậy bạn không rơi lệ à?????
Làm khó nhau thế,chỉ là chữ ký thôi mà  | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2008(UTC) Bài viết: 47
|
Em đang buồn lắm, đừng trêu em
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Thế này nhé,cái này là 1 câu cuả tiếng Trung Quốc,mình dịch ra thôi,còn có 1 người nào đó mà thực sự không muốn bạn rơi lệ,nhưng mà vì 1 lý do nào đó mà hành động cuả họ đã khiến cho bạn không cầm đuợc nước mắt thì trong trường hợp đó câu nói đó sẽ sai,vd như bạn nói ba mẹ mình nếu mà đi xa,thì bản thân ba mẹ mình cũng đâu muốn mình buồn,mình khóc đâu | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Thôi ko trêu nữa vậy. Mọi người nói chuyện phiếm cho em vui thôi muh.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ruthless đã viết: Em đang buồn lắm, đừng trêu em Đâu ai trêu đâu  ,bạn yên tâm về hành vi cuả bạn nếu bạn khẳng định là lúc đó đã ngưng chảy máu rồi thì không vấn đề gì cả,mọi hành vi khác không cần phải lo | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Cũng hay thiệt..........Em tặng anh câu này nè...Nước mắt chảy xuôi,chảy rùi lại hết. Nước mặt chảy ngược,đau hết cuộc đời
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
- ruthless à nếu lúc nào dảnh cứ lên diễn đàn muộn cũng được khuya cũng được - Không có người này thì có người khác bạn ạ - lúc đầu có nguy cơ mình cũng như bạn thôi có những đêm không chợp mắt có những đêm ngủ đang ngủ rồi lại giật mình tỉnh giấc một đêm giậy đên mấy lần mình nghĩ lại thời gian đó đúng là ác mộng bạn ạ nhưng rồi mình cũng hiểu ra điều gì đến rồi cũng sẽ đến - mình cố gắng làm việc và quên đi làm điều đó với bạn lúc này thật là khó nhưng cũng phải cố thôi vì thời gian 6 tuần là tương đối lâu - Mình dành nhiều thời gian lên diễn đàn tâm sự với mọi người cũng có nguy cơ nên cũng đỡ cảm thấy cô đơn và luôn có mọi người ở bên cạnh mình - Bạn hãy nghị lực và vượt qua thời gian khó khăn này - hãy coi đó như là một thử thách của cuộc sống mà mỗi chúng ta phải đối mặt - mỗi khó khăn của cuộc sống sẽ giúp cho ta thêm trưởng thành hơn - Chúc bạn âm tính
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
Đừng buồn nữa bạn à,trong forum này mấy anh chị tư vấn là chắc chắn lắm.Nếu mà bạn vẫn như vậy là tự mình diệt mình đó
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
| The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-04-2008(UTC) Bài viết: 47
|
1 đêm em phải dậy mấy lần, khóc khóc, mếu mếu rồi ngủ, rồi lại dậy, cảm giác thật như đang ở trên mây rơi xuống mấy tầng địa ngục mà
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
roài ai ngủ thì cứ ngủ còn ai thức thì vẫn cứ thúc thoai 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 256
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
ruthless Em có thể ra YM anh nói chuyện chút dc chứ YM của anh : daigiathichgaidep_thichdichoi | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|