Tự truyện của một người 13 năm sống chung với HIV/AIDS
Ngày 10/6/2008. Cập nhật lúc 18h 39'
(ĐCSVN)-Nhà xuất bản Văn học vừa ra đời cuốn sách “Cuộc sống vẫn tiếp diễn”. Đây là một cuốn tự truyện của người 13 năm chung sống với HIV.-->
p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } p {margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } .style1 { text-align: justify; margin-left: 6pt; margin-top: 12px; } .style2 { text-align: right; margin-left: 6pt; margin-top: 12px; }
(ĐCSVN) - Nhà xuất bản Văn học vừa ra đời cuốn sách “Cuộc sống vẫn tiếp diễn”. Đây là một cuốn tự truyện của người 13 năm chung sống với HIV.
Tác giả Đồng Đức Thành, cán bộ chương trình Dự án Sáng kiến chính sách về y tế, kể về cuộc sống của anh kể từ lúc nhiễm HIV 13 năm trước trong tự truyện “Cuộc sống vẫn tiếp diễn - Tự truyện của người 13 năm chung sống với HIV”.
Đó là những ngày tháng không thể nào quên, khi tác giả, với ý chí, sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống, đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình cũng như sự kỳ thị của nhiều người xung quanh, để tiếp tục học tập, lao động và cống hiến cho xã hội.
Ngoài phần nói về mình, anh cũng đề cập đến vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV; sự tham gia của người có HIV trong cách chương trình phòng, chống HIV/AIDS và những nhu cầu của người có HIV trong tình yêu, hôn nhân, việc làm, tiếp cận thuốc điều trị…
Bên cạnh đó trong cuốn sách của anh cũng bàn về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục những nhu cầu khao khát được hưởng hạnh phúc, lập gia đình, mong muốn đuợc làm bố, mẹ của những người sống chung với HIV.
Hiện nay, cuốn sách này đã có mặt trên thị trường sách Hà Nội, tại một số hiệu sách nằm trên phố Đinh Lễ.
PVSửa bởi quản trị viên 13/01/2010 lúc 09:05:42(UTC)
| Lý do: Chưa rõ