Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline muonmang36  
#21 Đã gửi : 01/07/2008 lúc 10:23:23(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- Gọi 1080!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline banamroi  
#22 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 12:15:15(UTC)
banamroi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2008(UTC)
Bài viết: 12

Đừng có stress. Quên nó đi, nếu cứ stress như vậy sang tuần thứ 2 là có chuyện về sức khoẻ liền đó. Đến khi đó rồi lại đổ thừa cho triệu chứng lại càng lo nữa.
Đi xem phim, chơi thể thao, gặp bạn bè.
Offline daidot  
#23 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 02:04:15(UTC)
daidot

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC)
Bài viết: 75

em đã khá lên nhiều rồi,hôm qua điện cho anh Tuấn cảm thấy thoải mái hẳn lên,cho em xin hỏi 3 câu ngớ ngẩn nữa là:vậy là em chắc chắn 100%an toàn không phải đi xét nghiệm phải không a?nếu gmd kia không có dịch ad thì tỉ lệ nhiễm càng giảm đi đúng không a?(vì lúc quan hệ xong em có cầm vào dv vẫn còn đeo bao chẳng thấy bao ướt gì cả).em xin cảm ơn diễn đàn! 
Offline quynhdt  
#24 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 02:12:22(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Trích dẫn bài viết của daidot đã viết:
em đã khá lên nhiều rồi,hôm qua điện cho anh Tuấn cảm thấy thoải mái hẳn lên,cho em xin hỏi 3 câu ngớ ngẩn nữa là:vậy là em chắc chắn 100%an toàn không phải đi xét nghiệm phải không a?nếu gmd kia không có dịch ad thì tỉ lệ nhiễm càng giảm đi đúng không a?(vì lúc quan hệ xong em có cầm vào dv vẫn còn đeo bao chẳng thấy bao ướt gì cả).em xin cảm ơn diễn đàn! 



Bạn sẽ còn sợ mãi vì bạn ko tin tưởng những lờo tư vấn của dd đấy thôi. Ngủ ngon đi. Bạn đọc các topic khác để biết thêm về HIV, tự nhiên ngủ ngon liền hà.
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline daidot  
#25 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 02:22:59(UTC)
daidot

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC)
Bài viết: 75

không em rất tin chứ!không có các anh,các bạn trên dd chắc em đã chết vì stress rồi!!!em vô cùng cảm ơn mọi người.nhưng vì hiểu biết it nên em vẫn còn sợ...xin hãy trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của em ơ trên được không a!em xin cảm ơn!!!!

Offline boykhongnha  
#26 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 03:19:44(UTC)
boykhongnha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC)
Bài viết: 609

thôi bây giờ bạn cần vui vẻ lên vì trường hợp của bạn là an toàn
bạn có sử dụng BCS khi quan hệ nên bạn ko phải lo cả
các anh đã tư vấn cho bạn thì bạn hoàn toàn yên tâm
Offline daidot  
#27 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 06:00:48(UTC)
daidot

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC)
Bài viết: 75

em xin lỗi vì em bị stress nặng quá(đã có lúc em đứng trên tầng 5 và trong đầu trợt nghĩ đến nhẩy xuống cho xong)cũng may em chưa làm việc dại dột ấy,em đã làm phiền các anh và các bạn nhiều.cho em xin hỏi 1 câu này nữa để tăng thêm sự hiểu biết.bcs ok thì có thể bị thủng không a?nếu thủng thì khi qh sẽ rách ngay phải không a,nếu không rách mà có vết thủng thì dịch ad có chiu qua đó và thám vào dv được không a?cô gmd em qh ấy không có dich ad anh a.như vậy tỉ lệ sẽ càng thấp phải không a!!!xin anh Tuấn và anh A2066 tra lợi giùm em!em xin chân thành cảm ơn!!em xin chúc 2anh luôn khoe mạnh để giúp đỡ nhiều người như em!!chúc các bạn trong diễn đàn có nguy cơ xn sẽ âm tính và không 1ai bị căn bệnh này cả,và đừng qh với GMD nữa(1lần đối với em là cả đời day dứt)!!!! chúc tất cả mọi người khoe,sống có ich!xin cảm ơn tất cả mọi người!!!!!
Offline sai_lam  
#28 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 06:37:55(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN

http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=86099
vào đây tham khảo nè bạn ơi ! đừng suy nghĩ dại dột nha bạn!
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Offline passion4love  
#29 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 08:00:50(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

Yên tâm mà ngủ ngon đi chú. Đã QHTD mà sử dụng BCS thì còn lo lắng nỗi gì nữa. Bọn anh đây còn lo gấp 1 tỷ lần của chú những cũng chẳng la lớn như thế đâu. Lần sau đừng dại nữa nhé kẻo lại stress. Anh biết là stress nó thật kinh khủng!
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline boy_love  
#30 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 08:59:33(UTC)
boy_love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2006(UTC)
Bài viết: 57

Bạn cố nhớ lại thử xem nhé,bao cao su nếu thủng hoặc rách,khi rút ra khỏi âm đạo thì tinh dịch sẽ chảy ra hết,không còn gì ở đầu bao nếu bị rách ở đầu bao(đa số bị rách là rách chỗ này),còn 1 số trường hợp thì rách chỗ khác nhưng khi rách chỗ khác bạn biết được ngay,vì khi bcs trên bề mặt căng nếu rách thì sẽ nghe 1 cái bực,bạn sẽ cảm giác thấy điều đó.Một số kinh nghiệm nhằm hạn chế rách bcs là khi quan hệ với hàng họ nếu dùng bcs chất lượng thường(Ok,Trust) thì tránh đổi tư thế nhiều,bởi khi đổi tư thế thì sẽ làm bao nhanh khô,dẫn đến rách,tét(bao xịn như durex khi khô cũng có thể rách nhưng rất hiếm vì chất liệu cao su của nó cực tốt),1 số người khi quan hệ với GMD cứ lo sợ bao rách nên cứ lâu lâu rút ra kiểm tra xem co rach hay ko rồi lại đưa vào quan hệ tiếp,cuối cùng vì hành động này mà bao khô rùi rách tẹt luôn.
Offline daidot  
#31 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 09:20:30(UTC)
daidot

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC)
Bài viết: 75

vâng!nhưng thức sự đây là cú ngã đầu đời của em!!đau và nguy hiêm quá anh a!!suốt 2tuần qua em như chìm vào "vũng bùn" của cuộc đời càng cựa quậy càng thấy lún dần đến sự tuyệt vọng và sợ hãi,em mất ăn mất ngủ,học hành không tập chung và online tim hiểu cũng như hỏi tất cả những người hiểu biết và tư vấn,thậm chí mấy hôm trước trời nổi giông gió sấm sét em ra giữa sân đứng đó đợi sét đánh còn hơn là để mọi người biết em đã làm chuyện tủi nhục ấy,chỉ một phút vì rượu chè và không làm chủ được bản thân em đã làm chuyện dại dột ấy,em vô cùng hối hận và ghê tởm mình.từ bé đén lớn em chưa làm điều gì để khiến bố mẹ phật lòng,em luôn là niềm tự hào cũng như là niêm vui của gia đình vậy mà giờ đây...em lại đồi bại và khốn nạn thế này đây(em xin lỗi vì những từ ngữ không đẹp này),nếu em có bị H chắc bố mẹ em không sống nổi mất.......em muôn vàn ân hận và chấp đánh đổi tất cả những gì em có kể cả là tính mạng (chết vi tai nạn hay một cái gì khác không phải là H)còn hơn là thế này,bố mẹ có đau xót còn hơn là vừa đau xót vùa tủi nhục với mọi ngưòi.em biết là mình được an toàn nhưng nỗi ám ảnh về ngày tội lỗi áy khiến em không ăn không ngủ được hiên giờ em đã sụt đi 5kg sau 2tuần stress nặng nề..em viết những dòng tâm sự này thứ nhất là để giảm bớt stress,thứ 2 là mong các anh tra lời thật chính xác và tỉ mỉ giúp em em không đợi được đến 3tháng.em xin thuật lại chi tiết sự việc hôm đó:"hôm đó sau khi liên hoan với mấy đứa bạn vì đã say nên em không làm chủ bản thân và đã cùng lũ đi làm chuyện ấy với GMD,dù say nhưng em chắc 1điều rằng em có đeo bao và làm trong khoảng thời gian ngắn 10phút,vì say nên em không xuất tin đưọc hơn nũa cũng chẳng có cảm giác tình dục nên em ngồi dựa vào tường và cầm vào dv thấy trên đầu bao và trước mặt bao còn nguyên(em rất nhớ cái này vì em chưa biết bcs thế nào nên nhìn thấy 1cái đầu nhỏ nhỏ(chỗ đựng tinh) thấy lạ nên em nhớ rất kỹ nó còn nguyên.còn phần thân phía dưới em không biết có bị rách không nữa,khi cầm vào thấy bình thường,cho em hỏi nếu giả sử bao bị thủng thì liệu dich ađ của cô gái md kia có chui vào và em sẽ có nguy cơ không??xin hãy trả lời júp em thêm 1lần nữa,hay nói hết sự thật để em không còn hoài nghi gì nữa.các anh yên tâm dù thế nào đi nữa em cũng khônglàm chuyện dại dột đâu,em suy nghĩ rồi nếu có bị H thì em sẽ ngay lập tức xin vào làm cộng tác viên tuyên truyền hoặc đại loại 1cái gì đó về HIV để giúp tất cả mọi người không bị như em,hãy trả lời thật júp em!!!!em muôn vàn cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Offline boy_love  
#32 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 09:39:14(UTC)
boy_love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2006(UTC)
Bài viết: 57

Bạn quan hệ 10 phút cũng là lâu đó,có thể bao khô,nhưng mà quan trọng khi bạn xuất tinh ra,bạn rút ra thấy tinh dịch còn nằm trong đầu bao là đc rồi,còn rách ở chỗ khác thì hiếm lắm,như các anh trên diễn đàn này nói,bao rách toạc ra mà thấy rõ thì mới có nguy cơ,còn lại không có chuyện rách li ti không thấy,bạn cảm thấy bao bình thường là dc rồi,đừng lo lắng nữa.
Offline boykhongnha  
#33 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 10:35:59(UTC)
boykhongnha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC)
Bài viết: 609

bạn có vẻ căng thẳng rồi đấy
thứ nhất rách BCS biết ngay vì nó làm bằng cao su nếu rách thì sẽ toạc và với sức đâm của dương vật vào AD thường rất mạnh vì vậy bao rách biết ngay ( đấy là lý do tại sao nó rách to)
còn nếu ko thì ko rách nhỏ đâu
nên bạn ko phải căng thẳng quá như vậy
đợi đủ 45 ngày từ khí có nguy cơ làm xét nghiệm để xả stress
Offline daidot  
#34 Đã gửi : 02/07/2008 lúc 11:36:32(UTC)
daidot

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC)
Bài viết: 75

vâng!thực sự là căng thẳng anh ạ!!!chính vì vậy mà em không đủ nghị lực đi xn,vì vậy em xin tư vấn chi tiết của các anh!chắc trường hợp như em kể là 100%ko rách phải không a?vậy có khi nào bị thủng mà dịch ad chảy vào và em có nguy cơ không a??!!chỉ cần câu khẳng dịnh một điều là nguy cơ của em là bao nhiêu % thôi a!2tuần nay nghĩ đến mọi người và nghĩ đến nguy cơ mà em lại....xin júp em lần cuối các anh nhe!và nếu ai có lòng tốt hãy gửi thắc mắc của em tới nhiều người có kinh nghiêm trong diễn đàn mỗi lời của mọi ngượi em lai thấy tự tin hơn!

Offline sinara  
#35 Đã gửi : 03/07/2008 lúc 12:38:29(UTC)
sinara

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC)
Views messages in topic : 455

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
ăn chơi cho lắm vào,chơi sướng cho ai mà giờ lên đây kêu gào ông trời sao nở hại con,bộ ổng xúi đi chơi bời hả
chơi cho đã rồi đổ thừa ôg trời tội nghiệp ổng,quan hệ có bcs thì an toàn 100% lo gì,ko có vụ rách lổ bé đâu,an tâm đi
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi sad
Offline daidot  
#36 Đã gửi : 03/07/2008 lúc 12:59:57(UTC)
daidot

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC)
Bài viết: 75

Trích dẫn bài viết của sinara đã viết:
ăn chơi cho lắm vào,chơi sướng cho ai mà giờ lên đây kêu gào ông trời sao nở hại con,bộ ổng xúi đi chơi bời hả
chơi cho đã rồi đổ thừa ôg trời tội nghiệp ổng,quan hệ có bcs thì an toàn 100% lo gì,ko có vụ rách lổ bé đâu,an tâm đi

bạn mắng đúng lắm!!!tất cả do mình...nhưng mình không phải là kẻ an chơi!chỉ vì quá chén và 1phút không làm chủ được mình đã làm chuyện tội lỗi ấy...mình đã biết mình sai và stress đến chết đi sống lại 2tuần qua đã là hình phạt với mình rồi.cảm ơn bạn nhiêu!!
Offline meocon123  
#37 Đã gửi : 03/07/2008 lúc 02:07:19(UTC)
meocon123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2008(UTC)
Bài viết: 82

ka ka, lập hội ko uống rượu đi. mèo quyết bỏ rượu luôn. Chỉ cà phê cà pháo thôi. rượu vào là bị liền hà.
Offline HợpPhố  
#38 Đã gửi : 03/07/2008 lúc 03:38:16(UTC)
HợpPhố

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC)
Bài viết: 43

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn bài viết của daidot đã viết:

mình sinh trong một gia dình gia giáo,có rất nhiều lần bạn bè rủ mình đi "giai quyết sinh lý"nhưng mình nghiêm túc khước từ.vậy mà,cách đây 1tuần vì say mình đã không làm chủ được bản thân mình đã...mình thấy xấu hổ và nhục nhã quá và hơn nưa mình thấy lo lắng vô cùng dù rằng mình được khá an toàn(vì có dùng bcs)(ko biet bao có  bị rách ko,vi minh khong cam giac thay bao rach) winkingnhưng mình lại sợ bao thủng),1tuần nay không ngày nào mình không lên mạng để hỏi những người có kinh nghiệm,ai cũng nói mình được an toàn.nhưng mình vẫn thấy sợ hãi,sợ hãi vô cùng,là 1thằng con trai 22t nhưng mình đã khóc khi nghĩ tới bà,bố mẹ,và đứa cháu bé bỏng mà mình yêu nhất.trời ơi!!!sao ông lại hành hạ con thế này,con đã làm gì điều sai!!??xin hay giết con ngày lúc này,con không thể sống thêm được nữa!!!sự nhục nhã,nỗi sợ hãi còn đáng sợ hơn cái chết!!!con chỉ mong một cơn gió độc hay chỉ một phát sét đánh thôi để con thoát khỏi nỗi nhục này....ông trời ơi!hãy giết con ngay đi!!!xin đừng hành hạ con nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(mình khong đủ nghi luc de di xet nghiem)


_Tưởng đang ở tuồng chèo hay hát bội à??? Tỉnh lại đi... Sống mà không dám chịu trách nhiệm với những hành động của mình (tự nguyện) thì sống chật đất lắm
Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong


Offline daidot  
#39 Đã gửi : 03/07/2008 lúc 04:10:20(UTC)
daidot

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC)
Bài viết: 75

mình không "hát chèo" sự thực là như vậy gia đình mình sống theo nếp sống cổ xưa,nên...2tuần nay mình thực sự như chết đi sống lại....ko dám nói với ai chỉ biết cầu cứu các bạn trên dd(những người hiểu biết và là những người rộng lượng luôn lắng nghe và júp đỡ)

Offline jonny  
#40 Đã gửi : 03/07/2008 lúc 04:18:14(UTC)
jonny

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-07-2008(UTC)
Bài viết: 25

anh Hơpphố buông những lời bỡn cợt độc ác quá,anh daidot da như vậy rồi lẽ ra anh phải an ủi cũng như động viên chứ.em nghĩ là thành viên trong dd đa phần là những người đang trong tình trạng strees nghiêm trọng,vào dd để tìm những người hiểu biết,những người biết tôn trọng và yêu thương con người dù kể cả nhưng người có bị HIV đi nữa họ là con người và phải được tôn trọng và đối xử như những người bình thường đừng đưa ra những lời đay nghiến hay bỡn cợt,làm thế độc ác quá anh a!!em xin chia sẻ những tâm sự cùng anh daidot!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.