  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC) Bài viết: 43
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của daidot đã viết: vâng!nhưng thức sự đây là cú ngã đầu đời của em!!đau và nguy hiêm quá anh a!!suốt 2tuần qua em như chìm vào "vũng bùn" của cuộc đời càng cựa quậy càng thấy lún dần đến sự tuyệt vọng và sợ hãi,em mất ăn mất ngủ,học hành không tập chung và online tim hiểu cũng như hỏi tất cả những người hiểu biết và tư vấn,thậm chí mấy hôm trước trời nổi giông gió sấm sét em ra giữa sân đứng đó đợi sét đánh còn hơn là để mọi người biết em đã làm chuyện tủi nhục ấy,chỉ một phút vì rượu chè và không làm chủ được bản thân em đã làm chuyện dại dột ấy,em vô cùng hối hận và ghê tởm mình.từ bé đén lớn em chưa làm điều gì để khiến bố mẹ phật lòng,em luôn là niềm tự hào cũng như là niêm vui của gia đình vậy mà giờ đây...em lại đồi bại và khốn nạn thế này đây(em xin lỗi vì những từ ngữ không đẹp này),nếu em có bị H chắc bố mẹ em không sống nổi mất.......em muôn vàn ân hận và chấp đánh đổi tất cả những gì em có kể cả là tính mạng (chết vi tai nạn hay một cái gì khác không phải là H)còn hơn là thế này,bố mẹ có đau xót còn hơn là vừa đau xót vùa tủi nhục với mọi ngưòi.em biết là mình được an toàn nhưng nỗi ám ảnh về ngày tội lỗi áy khiến em không ăn không ngủ được hiên giờ em đã sụt đi 5kg sau 2tuần stress nặng nề..em viết những dòng tâm sự này thứ nhất là để giảm bớt stress,thứ 2 là mong các anh tra lời thật chính xác và tỉ mỉ giúp em em không đợi được đến 3tháng.em xin thuật lại chi tiết sự việc hôm đó:"hôm đó sau khi liên hoan với mấy đứa bạn vì đã say nên em không làm chủ bản thân và đã cùng lũ đi làm chuyện ấy với GMD,dù say nhưng em chắc 1điều rằng em có đeo bao và làm trong khoảng thời gian ngắn 10phút,vì say nên em không xuất tin đưọc hơn nũa cũng chẳng có cảm giác tình dục nên em ngồi dựa vào tường và cầm vào dv thấy trên đầu bao và trước mặt bao còn nguyên(em rất nhớ cái này vì em chưa biết bcs thế nào nên nhìn thấy 1cái đầu nhỏ nhỏ(chỗ đựng tinh) thấy lạ nên em nhớ rất kỹ nó còn nguyên.còn phần thân phía dưới em không biết có bị rách không nữa,khi cầm vào thấy bình thường,cho em hỏi nếu giả sử bao bị thủng thì liệu dich ađ của cô gái md kia có chui vào và em sẽ có nguy cơ không??xin hãy trả lời júp em thêm 1lần nữa,hay nói hết sự thật để em không còn hoài nghi gì nữa.các anh yên tâm dù thế nào đi nữa em cũng khônglàm chuyện dại dột đâu,em suy nghĩ rồi nếu có bị H thì em sẽ ngay lập tức xin vào làm cộng tác viên tuyên truyền hoặc đại loại 1cái gì đó về HIV để giúp tất cả mọi người không bị như em,hãy trả lời thật júp em!!!!em muôn vàn cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _Nề nếp hay không tôi không bàn đến. Đã làm người nhất là làm 1 "thằng" đàn ông thì phải học và biết cách chịu trách nhiệm với bản thân và hành vi của mình chứ không phải là than trách, chống chế rồi ra vẻ cao thượng. Chấm hết!!! P/s: tôi chỉ hiểu được từ "giúp" còn từ "júp" hình như không có trong Tiếng Việt truyền thống (cổ xưa) nên chưa thể hiểu được. | Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC) Bài viết: 43
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của jonny đã viết:anh Hơpphố buông những lời bỡn cợt độc ác quá,anh daidot da như vậy rồi lẽ ra anh phải an ủi cũng như động viên chứ.em nghĩ là thành viên trong dd đa phần là những người đang trong tình trạng strees nghiêm trọng,vào dd để tìm những người hiểu biết,những người biết tôn trọng và yêu thương con người dù kể cả nhưng người có bị HIV đi nữa họ là con người và phải được tôn trọng và đối xử như những người bình thường đừng đưa ra những lời đay nghiến hay bỡn cợt,làm thế độc ác quá anh a!!em xin chia sẻ những tâm sự cùng anh daidot!! _Độc ác à??? Tôi không xem thường ai hết mà nên xem lại cái cách hối hận và stress của bạn Daidot nhé! Bạn nghĩ bạn biết tự ái thì những người NCH trong DD này ko cần được tôn trọng à??? Bạn ấy ước gì mình bị xe tông, sét đánh... còn hơn bị nhiễm H, chưa biết kết quả thề nào đã cảm thấy ghê tởm bản thân... thì hỏi thử những người đang là NCH sẽ thấy thế nào??? Sai, ai cũng có những lúc sai lầm trong đời. Không ai chế giễu hay xem thường đều đó nhưng cái cách bạn hối hận nó như thế nào. Không phải bạn sai, bạn ân hận rồi bạn cho mình cái quyền ko cần nghĩ đến ai và mọi người có nghĩa vụ phải thông cảm với bạn. Tôi đang đứng trên lấp trường của 1 NCH để nói đó thưa bạn. Không biết thì đừng nói, người ta có thể ăn bậy, làm bậy... nhưng ko nên nói bậy đâu. Tiên trách kỹ hậu trách nhân!!! | Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-07-2008(UTC) Bài viết: 25
|
vâng!biết là vậy nhưng con người thì có nhiều kiểu người,theo như anh nói con trai thì phải biết chịu trách nhiêm với bản thân nhưng rất có thể chuyện này đã gây cú sock mạnh cho anh ấy nên anh ây mới thế,đàn ông dù mạnh mẽ thế nào cũng có lúc mềm yếu chứ phải không anh??vậy hãy thông cảm cho anh daidot anh hơpphố nhé!còn từ "giúp" với "jup" dựa trên cơ sở đó mà đánh giá về cổ xưa hay không thì sai rồi anh ơi!vì nhiều người cả đời theo đuổi nho học nhưng họ vẫn giỏi tiếng anh.hoăc như Bác Hồ của chúng ta sinh trong gia đình nho giáo nhưng ngoài nho hoc bác còn biết 6thứ tiếng nưa cơ mà.đừng căng thẳng với anh dạidot anh nhe!!em thực sự hiểu và thông cảm những lời tâm sự của anh!!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Mong các bạn có thể đến với nhau lời chia sẽ từ từ cho nhau cảm thấy hay hơn không ?
*đây là box hỏi đáp.
chào các bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
mình xin chân thành cảm ơn 2ban jonny và hơpphố.2bạn nói mình đều đúng cả.hôm trươc gặp thằng bạn mà hôm trước uống rượu rồi rủ mình đi "gỉai quyết sinh ly"mình đã mắng nó và nói"em sai lầm khi chơi với anh",nó quay lại nói"đấy là do may đấy chứ em rủ anh đi chứ có bắt anh phải đi đâu" câu nói làm mình im bặt và ko thể nói được gì nữa,đúng là phải tiên trách kỷ hậu trách nhân.tất cả việc mình làm là do mình và mình phải gánh chịu hậu quả.mình ân hận lắm!!một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả tình cảm các bạn trong dd danh cho mình và đặc biệt là anh A2066 và anh Tuấn!!em xin lỗi đã làm phiền các anh nhiêu!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
thôi việc đã rồi không nhắc đến làm gì nữa bây giờ có nói lại cũng chả để làm gì cả bây giờ rút kinh nghiệm lần sau còn bạn thì ko phải lo lắng gì nhiều vui lên mà sống coi đây là bài học cho mình từ nay hãy mạnh mẽ lên lớn rồi hãy tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm ( đàn ông mà ) nếu còn lăn tăn thì đủ 45 ngày đi làm xét nghiệm biết ngay âm tính thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
dù đã hoàn toàn yên tâm,nhưng để tăng thêm sự hiểu biết xin hãy tra lời giúp em về vụ bcs thủng bcs có hay bị thủng không(loại bcs OK) nếu thủng thì dịch âm đạo có thấm vào dương vật và mình sẽ bị lây bệnh không?còn điều này em thấy vô lý quá.em đọc nhiều bài tư vấn về con đường lây nhiễm HIV em thấy họ nói virust hiv ko đi vào bằng lỗ sáo mà chỉ đi vào khi có vết xước,vết loét nói chung là vết thưong hở ơ dv(đây chính là lý do vì sao khi qh với người bị hiv mà không phải ai cũng bi lây nhiêm)ko biết các anh nghĩ về vấn đề này thế nào??  
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
daidot
| Gia nhập: 30/06/2008 | Số bài: 31 | | Ngày gởi: 05/07/2008 07:13 AM | em xin lỗi vì đã lập 1topic mới!!nhưng xin các anh hãy khẳng định lại lần cuối cùng cho em được được không a?em xin chân thành cảm ơn: em đã quan hệ với GMD 1lần duy nhất vào 2tuần trước.trong tinh trang say nên em chưa không xuất tinh.em không biết bao có bị rach khong nhưng em thấy dv không có bị thò ra ngoài(lúc đó dv của em cũng không được cương cứng cho lắm vì say mà).em xin hỏi tình trạng như em có khăng dịnh được là bcs không rách không?còn vấn đề bcs bị thủng thì sao anh?nêu bcs thủng thì virust H từ dịch âm đạo của cô GMD kia có chui vào đó và em có nguy cơ không?chỉ cần lời khẳng định cuói cùng của anh Tuán và anh A2066(hay của ai thực sự có kinh nghiệm trong chuyện này)!!
| | | | | | | coppy qua đây cho bạn.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào bạn daidot
em không biết bao có bị rach khong nhưng em thấy dv không có bị thò ra ngoài(lúc đó dv của em cũng không được cương cứng cho lắm vì say mà).em xin hỏi tình trạng như em có khăng dịnh được là bcs không rách không? ...bạn yên tâm trường hợp bạn không có nguy cơ.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2008(UTC) Bài viết: 13
|
Chào bạn daidot, Vì đọc được bài viết của bạn nên mình đăng kí một nick ở đây để mong muốn được trò chuyện thêm với bạn. Bạn đang có một tình huống thật sự giống mình đến 99% (có điều chuyện của mình xảy ra hơn 1 tháng trước): con ngoan trò giỏi, ngoan ngoãn hiền lành, gia đình mong đợi; cũng một lần quá chén nên hứng chí đi cùng bạn bè; có dùng BSC và không có sự cố xảy ra nhưng sau đó là sống trong lo lắng sợ hãi cùng với sự xấu hổ về bản thân. Đến bây giờ mình cũng chưa hết lo lắng... những bài viết của các anh chị trên kia cũng giúp ích cho mình rất nhiều. Quả thật để đánh đổi lấy vài phút sướng cái bộ phận kia thì cái cảm giác stress này là một cái giá đắt, tuy nhiên nó vẫn rẻ hơn rất nhiều so với cái nguy cơ nhiễm HIV rập rình trước mặt. Cầu mong cho bạn may mắn, và hãy cùng cố gắng với nhau: đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đi lại với gái mại dâm. Hình như forum không có tính năng PM, nếu không mình sẽ gửi nick YM của mình cho bạn. Bạn có thể gửi nick YM hoặc email mà bạn dùng vào hòm thư sau: [email protected] (chỉ là hòm thư tạm thôi). Rồi mình sẽ liên lạc với bạn. P/s: Mọi người cho hỏi, trong trường hợp (được cho là) an toàn, thì có nên vẫn đi xét nghiệm để giải tỏa stress và lo lắng không. Ở HN nên đến đâu và mất bao nhiêu thời gian (xin lỗi ban quản trị nếu đặt câu hỏi không đúng chỗ.)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2008(UTC) Bài viết: 13
|
Mà mọi người cho hỏi, trong trường hợp của mình, mình hôm đó có chút men trong người, sau đó quan hệ với 2 GMD và đều dùng BCS. Mình có cảm giác BCS không bọc đến tận gốc DV, mà chỉ khoảng 2/3 (nhất là lúc rút ra mình thấy thế), BCS (gần như có thể nói là - hôm đó mình uống bia mà, thậm chí mình còn nhiều lúc giật mình không biết với GMD thứ 1 mình có dùng BCS không nữa - mặc dù nhớ là có, khổ thế chứ) không rách. Có 2 điều mình băn khoăn thế này: 1. GMD đã kèn sáo cho mình, khi đó mình chưa dùng BCS. 2. Sau khi GMD 2 đi tắm xong về lại phòng thì có chạm tay vào một vết thương đang đóng vảy ở đầu gối (mà chưa kín hoàn toàn). Trong suốt hơn tháng qua, mình vẫn luôn lo lắng lắm. Nguy cơ của mình có cao không. Hôm đó là 20/5. Bây giờ mình đi xét nghiệm được chưa? Cảm ơn mọi người?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Trường hợp của bạn thật sự an toàn , nhưng vấn đề ở đây là giải quyết cái nổi ám ảnh hiện nay của bạn . Thứ 2 tuần tới bạn đủ chuẩn xét nghiệm được rồi , tính ra thứ 2 tới bạn được 47 ngày , xn được rồi bạn , âm tính là chắc chắn rồi , chẳng qua bạn căn thẳng quá đó thôi !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
dongcam1 oi,mình rất cảm ơn bạn đã thực sự hiểu tâm trang cua mình!chắc bạn cũng giống mình mắc dù được an toàn nhưng vẫn thấy sợ,lo lắng, và sợ cả từ "xét nghiêm"nữa,thực sự đến hôm nay một lần nữa anh Tuấn khẳng định lại cho mình mình mới yên tâm và mình cũng tự nhủ(nếu trường hợp của mình mà bị nhiễm H thì có trên trái đất này sẽ có rất nhiều bị H vì mình có đeo bao đàng hoàng mà).đến hôm nay mình mới thực sự trút bỏ được 2/3 stress!!nhân tiện đây mình chúc dongcam1 nói riêng và anh em trong forum noi chung luôn khoe mạnh và đừng bao giờ nghĩ đến GMD(nhất là khi say).cảm ơn mọi người!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC) Bài viết: 106
|
tình cảnh mình cũng giống bạn vậy đó mà mình triệu chứng tùm lum.sơ quá.chúc bạn may mắn | waiting and praying!xin troi phat phu ho cho con......ong H oi tha cho con
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC) Bài viết: 106
|
mình cũn g giống bạn vậy sinh ra trong gia d8ình nề nếp thế mà lại làm chiyện d8ồi bại như thế.nhìn những nguời xung quang mình chi ao ước được thanh thảnh như họ.hi vọng ông trời thương cho qua cú ngã đầu đời.hôm h minh stress thi cử chắc cũng chẳng được gì nhưng giờ đây đối với mình sự sống là quan trong nhất.chỉ cần còn có con người là co tất cả phải không bạn.chúc bạn may mắn nhé! | waiting and praying!xin troi phat phu ho cho con......ong H oi tha cho con
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC) Bài viết: 106
|
của bạn chắc bao khó thủng lắm còn mình do BJ có bao nên sợ răng của GMD làm thủng quá mà mình lại có triệu chứng quá trời nữa.sợ quá rồi | waiting and praying!xin troi phat phu ho cho con......ong H oi tha cho con
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
vấn đề là thủng thì như thế nào??sao không một ai quan tâm đến chuyện thủng vậy????mình thấy rất nhiều người qh với GMD về ngủ rất ngon vì một điều đơn giản là bao không bị rách...sao họ không sợ bao thủng??chẳng lẽ bao không thủng đưởc?hay nếu thúng thì cũng chẳng sao??trời mình điên đầu lên mất,lần đầu va chạm với "cuộc đời"mình thấy sợ quá!!mình mất thăng bằng.....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
   giống y như mình hồi xưa sau bao nhiêu lần thử nghiệm và ứng dụng thực tế, quadoikinhhoang dám khẳng định BCS KG THỂ LỦNG 1 LỔ NHỎ GIỐNG NHƯ XÌ LỐP BÁNH XE, CHỈ CÓ RÁCH VÀ CHỔ RÁCH LỚN ĐỦ ĐỂ NHÌN THẤY ĐƯỢCđó là sự thật 100%, tôi đã thử nhiều kiểu lắm rồi, tốn cả trăm cái BCS rồi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 75
|
Trích dẫn bài viết của quadoikinhhoang đã viết:   giống y như mình hồi xưa sau bao nhiêu lần thử nghiệm và ứng dụng thực tế, quadoikinhhoang dám khẳng định BCS KG THỂ LỦNG 1 LỔ NHỎ GIỐNG NHƯ XÌ LỐP BÁNH XE, CHỈ CÓ RÁCH VÀ CHỔ RÁCH LỚN ĐỦ ĐỂ NHÌN THẤY ĐƯỢCđó là sự thật 100%, tôi đã thử nhiều kiểu lắm rồi, tốn cả trăm cái BCS rồi anh Tuấn và anh A2066 nghĩ sao về việc nghiên cứu này.công trình nghiên cứu này có được chấp nhận 100% và được chính thức công bố không anh??em xin hỏi nữa là có trường họp rách ở trên đầu chỗ đựng tinh mà ta không biết không(vì chỗ này không chị tác động của dv nên nếu rách nó có thể rách nhỏ bằng đầu tăm chẳng hạn).các anh nghĩ sao về vấn đề này??
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2008(UTC) Bài viết: 13
|
Bạn daidot đừng lo nghĩ nhiều quá nhé. Nếu nghĩ nhiều quá thì cái gì cũng trở thành nguy cơ cả thôi. Khi nào đủ thời gian thì đi xét nghiệm cho an tâm nhé.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|