Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Họ vẫn bên nhau
»
Tôi muốn được làm việc tại một trong những trung tâm có người bị nhiễm H
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
<p>Tháng 12 năm 2006 ,với tôi sẽ là một ngày kỷ niệm không bao giờ có thể quên ,đến lúc nhắm mắt xuôi tay có khi những đau đớn và dằn vặt về thể chất lẫn tâm hồn mới có thể cùng tôi thanh thản ra đi .<br />Thay vì niềm vui sướng khi đón nhận tin vui một thiên thần nhỏ ra đời thì mọi người thân trong gia đình của tôi lại khẽ khàng nhìn tôi với ánh mắt khinh thườngvà xa lánh ,tôi rất buồn nhưng không hiểu rõ lý do .Có thể là họ không vui lắm khi tôi sinh ra một nàng công chúa ,mà đứa trẻ đang được mong đợi này sẽ phải nhận lấy trách nhiệm gánh vác công việc gia trưởng của một dòng họ có tiếng ở đất Hà thành .<br />Một ngày trôi qua ..!<br />Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi ,tôi ôm con trong lòng mà chan chứa nước mắt ,lúc ấy tôi chỉ có mỗi một mong ước là khóc thật to ,nhưng không thể vì tôi mới sinh nếu bị kích động sẽ ảnh hưởng đến não ,khi ấy tôi chỉ có mẹ ,người mà an ủi và dìu dắt tôi đến tận bây giờ ,bà vẫn vồn vã ân cần chăm sóc và động viên tôi ,mặc dù khi ấy trong lòng bà cũng nặng trịu những lo toan cho cái kết quả hết sức bất ngờ của tôi.<br />Mười ngày trôi qua .!<br />Tôi sống rất xa lánh với mọi người vì mẹ tôi đã nghĩ ra một cái lý do mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi ,mẹ tôi bảo ở bệnh viện người ta xét nghiệm nghi ngờ con bị viêm gan Bnên mọi người mới tránh mặt con như vậy ,nhưng con yên tâm bệnh này là bệnh chữa được nên sau khi con khoẻ mạnh ,cháu cứng cáp mẹ sẽ đưa con đi điều trị .Tôi đã tin lời mẹ và cố gắng quên đi sự ghẻ lạnh của mọi người ,đến ngày thứ mười sáu .<br />Mẹ tôi trở về còn tôi một mình chống chọi với sự cô đơn và hắt hủi ,tôi phải tự mình giặt rũ ,chăm con nhỏ ,đứa trẻ sơ sinh kia đang thiếu đi sự quan tâm và chăm sóc của gia đình ,chỉ cần nghĩ đến như vậy là tôi lại cố gắng hơn để mong làm tròn trách nhiệm của một người mẹ ,mong ngày con khôn lớn .<br />Đêm đêm một mình nằm cô quạnh giữa một gian nhà lớn ,lòng tôi lại cảm thấy buồn vô cùng về sự thay đổi của chồng ,tôi thường xuyên phải ở nhà một mình vì chồng tôi ở lại công trường ,còn khi về nhà chồng tôi lại phải nghe giáo huấn của ông bà nội vì một lý do gì đó mà tôi không được rõ .<br />Ngày con tôi được tròn 1tháng năm hôm cũng là ngày tôi phải rời bỏ gia đình trở về bên ngoại ,họ đuổi khéo tôi chứ thực ra thì họ muốn tống khứ tôi ra đường từ lâu lắm rồi,tôi ẵm con trên tay nuốt nước mắt vào trong để đưa con lên nhờ ông bà ngoại .<br />Trái ngược lại với gia đình chồng ,gia đình tôi chăm sóc mẹ con tôi hết sức chu đáo ,thời gian đầu tôi chưa đi làm được ông bà đã phải lo cả sữa ngoài cho cháu uống và khi tôi hết phép phải đi làm ,bố của tôi đã phải từ bỏ công việc đồng áng để ở nhà chăm cháu (Vì mẹ tôi còn đang công tác ).<br />Trải qua 2 năm tôi đã tích cóp được một số tiến nho nhỏ ,sẽ làm vốn cho hai mẹ con sau này,khi con tôi lớn tôi sẽ đưa cháu đi xét nghiệm nếu cháu hoàn toàn bình thường tôi sẽ yên tâm gửi ông bà ngoại chăm nom ,và tôi chỉ có một mong ước là được làm một việc gì đó có ích cho xã hội ,đặc biệt là chăm sóc những người nhiễm H ,vì khi chính tôi trải qua rồi tôi mới hiểu được mọi người cần gì ở mình ,và khi ấy tôi sẽ sống có ích hơn phải không các bạn ???</p> | Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Rất cảm động vì câu chuyện của bạn, mình muốn được chia sẻ với bạn. Hãy cố gắng lên bạn nhé, mọi chuyện đã qua rồi, vì bố mẹ mình, vì con gái mình hãy vượt qua tất cả, còn có rất nhiều người luôn bên bạn đây mà Mà bây giờ bạn có thể cho bé đi XN là biết kết quả rồi đấy, trẻ sau 18 tháng là XN cho KQ đúng mà. Cầu chúc cho bé khoẻ mạnh. | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 154  Đến từ: Tp. HCM Thanks: 1 times Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Hy vọng mọi chuyện đều tốt lành đến với bé. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC) Bài viết: 5
|
Bạn hãy cố gắng lên. Mong rằng bé không sao. Hãy sống cho mình, cho con và cho mọi người.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC) Bài viết: 5
|
Trích dẫn bài viết của sophan_t đã viết: Đọc bài viết của bạn mình thực sự cảm động. Cũng là phụ nữ mình hiểu sâu sắc những gì mà bạn đã trải qua và chịu đựng. Mình cũng mong có được đứa con như bạn để được chăm sóc và yêu thương nhưng lại sợ... .Mình không có được sự chia sẻ, yêu thương của gia đình vì mình rất sợ bố mẹ mình biết nên một mình mang nỗi đau này, mặc dù mình chỉ là một nạn nhân thui. Mình sống khép kín và chẳng biết tâm sự với ai cả, mình cũng không biết nếu ngày mai mình bệnh ai sẽ là người lo lắng chăm sóc, mình chết ai sẽ là người làm đám tang cho mình nữa. Chính vì lẽ đó mà CD4 của mình từ 1220 sau 1 năm chỉ còn 397 thôi. Giờ đây mình hiểu rằng buồn để làm gì khi số phận đã an bài, cố gắng sống và sống cho tốt, rồi một ngày Chúa sẽ bù đắp tất cả... Bạn à! Mình cũng từng có mong muốn giống như bạn và còn mong có được một người đàn ông thực sự để chia sẻ và chăm sóc nhau nữa nhưng mình chẳng biết làm sao để có được. Bạn đang ở đâu? làm gì?......... CD4 của tôi thì chỉ còn 80 thì phải, vì mẹ tôi không cho tôi xem kết quả (mẹ tôi làm trong ngành y), mỗi lần xét nghiệm mẹ tôi thường lấy máu ở nhà rồi mang lên BV làm test. Cũng hơn 10 năm rồi tôi sống mà không biết phải làm sao nữa. Đã cố gắng và làm việc, nhưng bây giờ sức khỏe yếu, không làm việc tốt nên tôi đã về gia đình, không đi làm xa nữa. Mới ngoài 30 mà chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ ở nhà ôm máy tính, lang thang... Tôi chưa có gia đình riêng, không thì lại làm khổ thêm nhiều người nữa. Nhiều lúc cũng thèm được như bạn bè, có gia đình riêng. nhưng số phận đã không như mong muốn thì thôi đành chấp nhận vậy. Mọi người hãy sống khỏe và tốt. Cùng cố gắng vượt qua số phận. Thân.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2007(UTC) Bài viết: 4
|
Tôi đọc và rất thông cam hiểu đc tâm trạng của bạn .Nhưng bạm hãy bỏ qua tất cả những suy nghy trong đầu để vươt qua tất cả.mình hãy sống vì mình vì con mình dúng không?tôi cung có 1 bé trai và cũng đang hồi hộp chờ kết quả khi bé 18 tháng bạn a. chúc bạn khoẻ mạnh chúc cho bé an lành .thân mến
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
Cảm ơn tất cả các bạn đã giành thời gian chia sẻ và tâm sự cùng mình ,quả thực một năm trước mình sống trong tuyệt vọng vô cùng ,không thiết sống nhưng không hiểu về tình yêu của mình giành cho con gái nhiều quá hay sao mà mình đã trải qua tất cả ,giờ đây con gái mình đã được 20 tháng tuổi rồi cháu khoẻ và rất thông minh ,kháu khỉnh ,mặc dầu chưa cho cháu đi khám và xét nghiệm lần nào nhưng mình luôn hi vọng cháu sẽ không có H+ Đọc bài viết của bạn mình thực sự cảm động. Cũng là phụ nữ mình hiểu sâu sắc những gì mà bạn đã trải qua và chịu đựng. Mình cũng mong có được đứa con như bạn để được chăm sóc và yêu thương nhưng lại sợ... .Mình không có được sự chia sẻ, yêu thương của gia đình vì mình rất sợ bố mẹ mình biết nên một mình mang nỗi đau này, mặc dù mình chỉ là một nạn nhân thui. Mình sống khép kín và chẳng biết tâm sự với ai cả, mình cũng không biết nếu ngày mai mình bệnh ai sẽ là người lo lắng chăm sóc, mình chết ai sẽ là người làm đám tang cho mình nữa. Chính vì lẽ đó mà CD4 của mình từ 1220 sau 1 năm chỉ còn 397 thôi. Giờ đây mình hiểu rằng buồn để làm gì khi số phận đã an bài, cố gắng sống và sống cho tốt, rồi một ngày Chúa sẽ bù đắp tất cả... Bạn à! Mình cũng từng có mong muốn giống như bạn và còn mong có được một người đàn ông thực sự để chia sẻ và chăm sóc nhau nữa nhưng mình chẳng biết làm sao để có được. Bạn đang ở đâu? làm Mình làm kế toán ở Yên Bái ,nếu có điều kiện hãy liên lạc cho mình nhé chúng mình sẽ cùng nhau tâm sự và chia sẻ bạn nhé .số máy nhà mình . 029 215 893 gặp Dung nha bạn. Còn các bạn hãy giúp mình cùng cố gắng sống và trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn này các bạn nhé ,đừng bỏ rơi mình nha. | Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC) Bài viết: 69
|
Bạn thân mến! Đọc bài của bạn mình cũng rất cảm động vì cũng có cùng hoàn cảnh giống bạn. Nhưng mình rất vui vì bạn vẫn còn may mắn vì có 1 sinh linh bé nhỏ bên cạnh đó cũng là một niềm an ủi. Nhưng bạn ơi bạn phải suy nghĩ thật kỷ khi muốn đưa thông tin tên tuổi và số điện thoại của mình vì như vậy vì bạn đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt nếu lỡ 1 ai trong gia đình bạn tình cờ vào đây và biết được Mong bạn hãy suy nghĩ kỷ. ( Có thể xoá nếu bạn đã quyết định ) Chúc sức khỏe.( Mình đã gọi điện thoại để nhắc bạn đó, Nhưng bạn...) | Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao Nghe lá thu xưa rơi mòn gót nhỏ Đường dài hun hút cho mắt thêm sầu |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
Cảm ơn bằng lăng ..! Trước khi vào diễn đàn mình cũng có những ý nghĩ như của bạn ,mình sợ mọi người sẽ biết ,sẽ hắt hủi mình nhưng bây giờ mình không còn lo sợ nhiều như vậy nữa ,mình đang sống và chấp nhận sự thật ,điều mình muốn bây giờ là tìm được những người bạn đồng cảm với hoàn cảnh của mình để tâm sự ,như bằng lăng chẳng hạn .Còn những người thích cười đùa và bỡn cỡn mình thì đừng nên quan tâm . thân ..! | Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
Như một lời hứa từ nay mình sẽ có thêm một người bạn . cảm ơn cuộc sống ..! | Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của timnguoidongcam_84 đã viết:Như một lời hứa từ nay mình sẽ có thêm một người bạn . cảm ơn cuộc sống ..! Chào bạn. Hiện nay bạn đang ở Hà Nội và bạn muốn làm ở những trung tâm có người bị nhiễm H ? Vậy bạn đã thử tìm đến trung tâm đó chưa? Hay là đã đi làm ở đâu chưa?Tôi biết có một nơi rất hảo tâm sẽ nhận những người có H vào làm đấy.Công việc cũng chẳng vất vả cho lắm nhưng cần mình phải chuyên cần và tận tuỵ chú trọng vào công việc, bạn đang ở Hà nội nếu cần thiết hãy liện hệ với tôi. | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
Có chỗ nào cho tôi không Hà ơi. Cho tôi đăng ký 1 suất nè
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC) Bài viết: 30
|
Chào timnguoidongcam_84,
Hãy cố lên bạn nhé! Mình cầu chúc em bé của bạn khỏe mạnh và không bị nhiễm HIV. Mình cũng là mẹ. Tuy con mình chưa lớn bằng con bạn, mình cũng đã hiểu tình cảm mẹ con thiêng liêng thế nào. Em bé sẽ là nguồn động viên và là mục tiêu sống khỏe, sống vui của bạn.
Bao giờ đi xét nghiệm có kết quả thì chia sẻ với tụi mình nhé!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
Chào các bạn ..! mình hứa khi nào có kq của con gái mình sẽ chia sẻ cùng các bạn ,cảm ơn mọi người đã dành thời gian chia sẻ cùng mình ,mình muốn hahaha 20008 giới thiệu cho mình nơi mình có thể làm việc ấy ,cảm ơn bạn nhiều .à quên cho mình số máy điện thoại của bạn nha . [email protected] (hãy mail vào hòm thư cho mình nhé ) | Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2008(UTC) Bài viết: 269
Được cảm ơn: 32 lần trong 13 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sophan_t đã viết: Đọc bài viết của bạn mình thực sự cảm động. Cũng là phụ nữ mình hiểu sâu sắc những gì mà bạn đã trải qua và chịu đựng. Mình cũng mong có được đứa con như bạn để được chăm sóc và yêu thương nhưng lại sợ... .Mình không có được sự chia sẻ, yêu thương của gia đình vì mình rất sợ bố mẹ mình biết nên một mình mang nỗi đau này, mặc dù mình chỉ là một nạn nhân thui. Mình sống khép kín và chẳng biết tâm sự với ai cả, mình cũng không biết nếu ngày mai mình bệnh ai sẽ là người lo lắng chăm sóc, mình chết ai sẽ là người làm đám tang cho mình nữa. Chính vì lẽ đó mà CD4 của mình từ 1220 sau 1 năm chỉ còn 397 thôi. Giờ đây mình hiểu rằng buồn để làm gì khi số phận đã an bài, cố gắng sống và sống cho tốt, rồi một ngày vàoChúa sẽ bù đắp tất cả... Bạn à! Mình cũng từng có mong muốn giống như bạn và còn mong có được một người đàn ông thực sự để chia sẻ và chăm sóc nhau nữa nhưng mình chẳng biết làm sao để có được. Bạn đang ở đâu? làm gì?......... Lâu lắm mới thấy bạn vào diễn đàn, tôi còn nhớ trước đây tôi có viết vài dòng tâm sự trong topic của bạn, và bạn đọc bài viết của tôi vào ngày Noel 2007, trong đó bạn nói bạn đã khóc khi đọc bài viết của tôi. Bạn nói bạn sống khép kín, tôi cũng nghe anh Na hay thuyvu nói như vậy. Những người sống khép kín thường sẽ bị trầm ảm khi mang một nỗi buồn nào đó, vi-rút hiv chẳng hạn. Nhìn kết quả cd4 của bạn giảm từ 1220 xuống 397 trong vòng 1 năm thì tôi thật sự ái ngại cho bạn thật đấy. Bạn nên nhớ NCH khi có bệnh nhiễm trùng cơ hội tấn công thì tinh thần còn suy sụp hơn nhiều. Bạn nên thay đổi cách sống đi, nếu không thì tình trạng của bạn sẽ xấu đi rất nhanh đấy. Nên tham gia giao lưu chia sẽ với một số người đồng cảnh mà có hoàn cảnh tương đồng với bạn chẳng hạn. Chúc bạn nhanh chóng tìm ra cách để làm cho tinh thần lạc quan lên nhé. Tinh thân là yếu tố quan trọng có tính chất sống còn với NCH đó bạn. Chúc may mắn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 41
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 1 bài viết
|
Mình cũng đang là chồng của 1 nguời vợ bj nhiễm H như bạn. 2 vợ chồng cũng vừa sinh cháu đc 4 tháng. Cầm kết quả trên tay mà mình ko tin đc vào mắt mình nữa.Mình sau khi qua thời kì cửa sổ đi xn thì kết quả là âm tính.Con trai mình cũng đang chờ 18 tháng như bạn. Rất vui khi có nguời đồng cảm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hoangtudemhn1983 đã viết:Mình cũng đang là chồng của 1 nguời vợ bj nhiễm H như bạn. 2 vợ chồng cũng vừa sinh cháu đc 4 tháng. Cầm kết quả trên tay mà mình ko tin đc vào mắt mình nữa.Mình sau khi qua thời kì cửa sổ đi xn thì kết quả là âm tính.Con trai mình cũng đang chờ 18 tháng như bạn. Rất vui khi có nguời đồng cảm Chúc mừng cho bạn nhé, và cầu mong cho bé của bạn sẽ không sao. Hãy luôn bên cô ấy bạn nhé, phụ nữ luôn cần được quan tâm, nhất là khi này. Mình rất cảm phục những người đàn ông như bạn đấy. | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
Xin chào Hoangtudemhn1983 ...! Điều mình mong muốn đầu tiên là con trai của hai bạn sẽ không có vấn đề gì ,và mình tin điều đó Thứ hai mong bạn hãy yêu thương và quan tâm chia sẻ đến bà xã nhiều hơn ,đừng để cô ấy buồn và cô đơn như tôi Bạn ạ không biết vợ bạn thì thế nào chứ Tôi thì khi nhận được tin nóng này thì cả gia đình nhà chồng đã không giám tiếp xúc và gần gũi ,chính điều này đã chút nữa giết chết tôi và cháu bé thế nên bây giờ tôi rất mong bạn hãy thương và quan tâm đến vợ bạn nhiều hơn cho dù kết quả thế nào đi nữa . Chúc gia đình bạn hạnh phúc .! | Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
Tôi cũng thèm có một đứa con như bao người phụ nữ khác nhưng tôi vô duyên với tất cả, với một hạnh phúc nhỏ nhoi được làm mẹ. Chồng tôi nói " Nếu có một đứa con của chúng tôi thì có lẽ cuộc sống này anh ấy là người may mắn" , nhưng rất tiếc anh ấy không còn bên tôi để thực hiện mong ước nhỏ nhoi ấy nữa, bạn hãy cố lên niềm hy vọng của bạn vẫn còn, nếu tôi cũng có một đứa con thì có lẽ tôi không tuyệt vọng nhiều như thế này. Chúc cháu bé âm tính, tôi tin là như vậy. | sống để vui |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-08-2008(UTC) Bài viết: 103
|
| Neu minh khong co nhung gi minh qui ...thi minh hay qui nhung gi minh co ..! |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Họ vẫn bên nhau
»
Tôi muốn được làm việc tại một trong những trung tâm có người bị nhiễm H
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|