Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


28 Trang«<89101112>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline quynhdt  
#181 Đã gửi : 01/09/2008 lúc 06:19:32(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Trích dẫn bài viết của tigerbaby đã viết:
Mệt ông ghê đã là GMD mà còn liếm của nó nữa ! !






Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline honda  
#182 Đã gửi : 01/09/2008 lúc 08:11:36(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Thôi em biết rồi mà, chưa thấy chua sợ, sau lần này em cạch tới già ...
Em chỉ sợ cùng 1 thời điểm mà nhiễm nhiều laọi virus quá ( Sùi, HIV...) khiến cơ thể sinh ra khnág thể muộn.
Sau khi nổi ban khoảng vài ngày là nổi hcạch ở sau tai, mấy hôm trước đau nhưng bây giờ hết đau rồi, vậy là sao hả các anh????

Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline tigerbaby  
#183 Đã gửi : 01/09/2008 lúc 08:21:57(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Là bạn o sao chứ là sao ????
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline oblivion79  
#184 Đã gửi : 01/09/2008 lúc 09:43:44(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của honda đã viết:
Thôi em biết rồi mà, chưa thấy chua sợ, sau lần này em cạch tới già ...
Em chỉ sợ cùng 1 thời điểm mà nhiễm nhiều laọi virus quá ( Sùi, HIV...) khiến cơ thể sinh ra khnág thể muộn.
Sau khi nổi ban khoảng vài ngày là nổi hcạch ở sau tai, mấy hôm trước đau nhưng bây giờ hết đau rồi, vậy là sao hả các anh????



Cố lên Honda ơi. Bác mà xìu xìu là em xìu theo đó.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline thekodainua  
#185 Đã gửi : 02/09/2008 lúc 05:04:42(UTC)
thekodainua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC)
Bài viết: 67

Honda ơi , bạn đã có kq 45 ngày AT rồi đừng lo lắng nhiều quá. Trời sẽ thương những con người biết ăn năn như mình và bạn. Hi vọng sẽ AT cho bạn, mình và tất cả anh em trên DD.
Offline honda  
#186 Đã gửi : 03/09/2008 lúc 07:30:18(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mình cũng cố lắm chứ, nhưng những gì đang diễn ra trong cơ thể mình khiến mình ko sao mà yên tâm được dù đã Âm ở ngày 41 (lần trước mình ko nhớ rõ, chính xác là 41 chứ ko phải 45)
Mà bây giờ các triệu chứng của mình đủ cả rồi, dò tài liệu tiếng Việt lẫn tiếng Anh thì không thấy sót một triệu chứng nào, nó khớp với cả trình tự thời gian nữa...Khớp đến kinh người...
Vậy cũng tốt thôi, mình hết tress rồi, ngày trước cứ sau 1 triệu chứng, lại lo không biết là sau nó là triệu chứng gì nữa đây, bây giờ thì đủ cả rồi, chẳng phải lo như trước nữa...

Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline phattaitam  
#187 Đã gửi : 03/09/2008 lúc 03:54:53(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

trời thử thách anh đó honda à, ổng chơi cho anh một đống triệu chứng để cuối cùng anh cầm cái AT thì càng mừng hơn, hạnh phúc hơn, biết yêu những thứ xung quanh -những thứ  ko khiến anh phải chờ đợi
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline helpme2008  
#188 Đã gửi : 03/09/2008 lúc 11:34:19(UTC)
helpme2008

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2008(UTC)
Bài viết: 48

Chào các bạn, topic của tớ ở bên hỏi đáp đóng mất rồi nên tớ vào đây nhờ các bạn giúp. Cách đây 4 tuần tớ có đi matxa và cô nhân viên matxa có làm handjob. Đến hôm sau tớ thấy vướng vướng ở đầu DV, có uống kháng sinh thì hết, chắc là do viêm đường tiết niệu. Nhưng từ lúc đó thì tớ suốt ngày lo lắng. Khoảng từ 9 ngày trở đi đến bây giờ tớ bị đau các khớp gối, khuỷu tay, lúc thì ở các ngón tay. Cơ bắp thì cũng mỏi dừ, tay chân hay bị tê mỏi, miệng khô khốc & có 1,2 vết nhiệt. Cách đây 1 tuần còn bị tiêu chảy lắt nhắt trong 1,2 ngày. Sợ nhất là người lúc nào cũng khoảng 37C và có cảm giác ngứa, thỉnh thoảng ở bắp tay, đùi hay vùng bụng bị nổi những nốt đỏ với 1 vùng đỏ xung quanh (có vết để đấy thì khoảng một lúc sau lại hết, có chỗ để lại 1 chấm đỏ). Vừa rồi mệt mệt thấy người nóng nóng, thế là về nhà sớm. Cặp nhiệt độ thấy 37.3, thế là mồ hồi đầm đìa, hai bàn tay ngứa ran . May là dạo này còn cố gắng ăn uống, chứ đợt tuần trước hầu như chẳng muốn ăn uống gì. Tớ nghĩ là tớ cần giúp đỡ về mặt tâm lý vì ở nhà chẳng dám nói với ai. Các bạn có cách nào để vượt qua giai đoạn này thì khuyên giúp tớ mới. Cảm ơn các bạn nhiều lắm!
Offline oblivion79  
#189 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 12:31:05(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
HandJob mà bạn ơi, không lẽ tay cô gái ấy máu chảy ròng ròng mà phục vụ thằng nhỏ. Triệu chứng của bạn chỉ là stress thôi!

các dấu hiệu của stress

Những triệu chứng về thể chất:
a. Đau đầu
b. Căng hoặc đau cơ bắp.
c. Đau bụng
d. Đồ mồ hôi
e. Cảm thấy chóng mặt
f. Có vấn đề về đường ruột và bàng quang, dẫn đến rối loạn tiểu đại tiện.
g. Khó thở hoặc đau ngực.
h. Khô miệng
i. Ngứa trên cơ thể.
j. Có vấn đề về tình dục.

Những biểu hiện về mặt cảm xúc:
a. Cảm thấy khó chịu
b. Cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng,
c. Cảm thấy buồn bã,
d. Cảm thấy chán nản, thờ ơ.
e. Cảm thấy đánh mất giá trị bản thân.

Những biểu hiện về hành vi:
f. Nổi cáu, bực bội hoặc nóng tính.
g. Sự dụng các chất kích thích như rượu hoặc thuốc lá.
h. Xáo trộn các sinh hoạt hàng ngày như ăn uống hoặc giấc ngủ của bạn.
i. Bỏ qua những hành vi thông thường, mất tập trung,
j. Trở nên vô lý trong những quyết định của mình.
k. Hay quên hoặc trở nên vụng về.
l. Luôn vội vàng và hấp tấp.
m. Ăn quá nhiều hoặc ăn quá ít.


Yên tâm đi bạn nhé! Vui vẻ lên đi
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline lolanghiv  
#190 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 12:41:28(UTC)
lolanghiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
Bài viết: 153

anh ơi anh bị giống em rồi anh ơi
mất ăn mất ngủ,lo lằng tột độ chỉ vì matxa có handjob,em còn nguy hiểm hơn anh nữa vì lúc trước có dùng chung bàn chải đánh răng với người có nguy cơ nhiễm HIV rất cao(hổng lẽ kêu người ta đi xn HIV vì mình nghi ngờ người ta)
khổ tâm ơi là khổ,huhuhuhuhuhu
đọc bài này thì càng căng thẳng hơn nè
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=119463
Offline helpme2008  
#191 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 12:56:53(UTC)
helpme2008

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2008(UTC)
Bài viết: 48

Bình tĩnh đi bạn, tớ đọc xong bài của Obvilion79 cũng đã thấy đỡ hơn nhiều rồi, vừa làm 1 cốc chè nóng ngồi ôm cho lòng bàn tay đỡ ngứa, vừa surfing Cảm ơn Obvilion nhiều!
Tớ giờ xác định là lúc nào căng thẳng quá thì phải vác laptop ra 1 chỗ, nhảy ngay vào forum để tìm cách xử lý stress.
Offline lolanghiv  
#192 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 01:01:24(UTC)
lolanghiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
Bài viết: 153

lúc đầu thì lo dữ lắm,sau đó em đỡ lo nhiều sau khi vào forum này
bây giờ lo nhiều hơn từ khi đọc cái bài đó
nói chung là tâm trạng lúc này lúc kia
không muốn vào để khỏi lo nhưng lại lo rồi vào
khó hiểu lắm anh ơi
hổng biết mần sao nữa,hông có mần ăn học hành gì được hết,sợ ơi là sợ
huhuhuhuhuhuhuhhu
Offline honda  
#193 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 04:05:38(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Chẳng biết sao nữa, đợi đủ 3 tháng thôi, cầu trời...

Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline helpme2008  
#194 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 04:18:48(UTC)
helpme2008

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2008(UTC)
Bài viết: 48

Bạn Honda ạ, tớ toàn đọc topic của bạn và bạn Passion4love để chiến đấu với nỗi sợ hãi đấy. Thế nên bạn lạc quan và tin tưởng ở những điều tốt đẹp không chỉ cho riêng bạn đâu bạn ạ Chúc bạn mọi điều tốt lành!
Offline honda  
#195 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 04:25:50(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Mình cố mà, mình Âm ở ngày thứ 41 rồi đấy, chắc mọi thứ chỉ là 1 sự trùng hợp mà thôi.

Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline oblivion79  
#196 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 05:59:53(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của helpme2008 đã viết:
Bình tĩnh đi bạn, tớ đọc xong bài của Obvilion79 cũng đã thấy đỡ hơn nhiều rồi, vừa làm 1 cốc chè nóng ngồi ôm cho lòng bàn tay đỡ ngứa, vừa surfing Cảm ơn Obvilion nhiều!
Tớ giờ xác định là lúc nào căng thẳng quá thì phải vác laptop ra 1 chỗ, nhảy ngay vào forum để tìm cách xử lý stress.


Cảm ơn helpme nhiều nhé. Thêm 1 người vui vẻ là tất cả mọi người trên 4rum này cũng vui theo bạn thôi, đặc biệt là những người đang trong giai đọan chờ đợi như mình, honda,ken,phattaitam,scar...., hãy cố gắng lên nhé, đừng để stress hạ gục bạn (bản quyền thuộc về TuấnMec ).
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline oblivion79  
#197 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 06:01:18(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của honda đã viết:

Mình cố mà, mình Âm ở ngày thứ 41 rồi đấy, chắc mọi thứ chỉ là 1 sự trùng hợp mà thôi.



Sáng mai lên sớm làm cùng bọn em phát nữa đi bác.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline xelu  
#198 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 06:04:10(UTC)
xelu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2008(UTC)
Bài viết: 98

Trích dẫn bài viết của honda đã viết:
Mình cũng cố lắm chứ, nhưng những gì đang diễn ra trong cơ thể mình khiến mình ko sao mà yên tâm được dù đã Âm ở ngày 41 (lần trước mình ko nhớ rõ, chính xác là 41 chứ ko phải 45)
Mà bây giờ các triệu chứng của mình đủ cả rồi, dò tài liệu tiếng Việt lẫn tiếng Anh thì không thấy sót một triệu chứng nào, nó khớp với cả trình tự thời gian nữa...Khớp đến kinh người...
Vậy cũng tốt thôi, mình hết tress rồi, ngày trước cứ sau 1 triệu chứng, lại lo không biết là sau nó là triệu chứng gì nữa đây, bây giờ thì đủ cả rồi, chẳng phải lo như trước nữa...


tôi cũng vậy honda à. híc. được 38 ngày rùi. thấm thía lắm rồi sự sợ hãi, kinh hoàng tột độ. đủ các triệu chứng lần lượt như honđa đó. nhớ không?(suk....truc) nè. híc .cả tuần nay thấy thêm hiện tượng đau đau, nhoi nhói ở cổ, dưới tai và bẹn . híc. mình có cảm giác các hạch bắt đầu trồi lên. sợ lắm. có mấy cục sờ, nắn, bóp thấy lồi lồi. hi vọng khong phải hạch. huhu. nếu là hạch thì mình khó có cơ hội thoát lắm . mấy hôm nay chai lì với mọi cảm xúc rùi . chỉ vào d d xem anh em spam thui. Hi vọng tất cả chỉ là do street. híc
Offline oblivion79  
#199 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 06:08:27(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của xelu đã viết:
[
tôi cũng vậy honda à. híc. được 38 ngày rùi. thấm thía lắm rồi sự sợ hãi, kinh hoàng tột độ. đủ các triệu chứng lần lượt như honđa đó. nhớ không?(suk....truc) nè. híc .cả tuần nay thấy thêm hiện tượng đau đau, nhoi nhói ở cổ, dưới tai và bẹn . híc. mình có cảm giác các hạch bắt đầu trồi lên. sợ lắm. có mấy cục sờ, nắn, bóp thấy lồi lồi. hi vọng khong phải hạch. huhu. nếu là hạch thì mình khó có cơ hội thoát lắm . mấy hôm nay chai lì với mọi cảm xúc rùi . chỉ vào d d xem anh em spam thui. Hi vọng tất cả chỉ là do street. híc


Bạn ah, có thể chỉ là cảm giác thôi. Bản thân mình lúc đó cứ sờ nắn khắp người xem có nổi hạch ko, nhất là hai bên nách và vùng cổ, mình sờ riết rồi nó bị đau, lại hỏang sợ, lai cho rằng nó nổi hạch... bạn thử đừng sờ nắn nó 1-2 ngày nhé, sẽ ko còn đau nữa đâu.

Xelu muh, san bằng tất cả. Cố lên nào bạn!
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline xelu  
#200 Đã gửi : 04/09/2008 lúc 06:09:20(UTC)
xelu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2008(UTC)
Bài viết: 98

Trích dẫn bài viết của helpme2008 đã viết:
Chào các bạn, topic của tớ ở bên hỏi đáp đóng mất rồi nên tớ vào đây nhờ các bạn giúp. Cách đây 4 tuần tớ có đi matxa và cô nhân viên matxa có làm handjob. Đến hôm sau tớ thấy vướng vướng ở đầu DV, có uống kháng sinh thì hết, chắc là do viêm đường tiết niệu. Nhưng từ lúc đó thì tớ suốt ngày lo lắng. Khoảng từ 9 ngày trở đi đến bây giờ tớ bị đau các khớp gối, khuỷu tay, lúc thì ở các ngón tay. Cơ bắp thì cũng mỏi dừ, tay chân hay bị tê mỏi, miệng khô khốc & có 1,2 vết nhiệt. Cách đây 1 tuần còn bị tiêu chảy lắt nhắt trong 1,2 ngày. Sợ nhất là người lúc nào cũng khoảng 37C và có cảm giác ngứa, thỉnh thoảng ở bắp tay, đùi hay vùng bụng bị nổi những nốt đỏ với 1 vùng đỏ xung quanh (có vết để đấy thì khoảng một lúc sau lại hết, có chỗ để lại 1 chấm đỏ). Vừa rồi mệt mệt thấy người nóng nóng, thế là về nhà sớm. Cặp nhiệt độ thấy 37.3, thế là mồ hồi đầm đìa, hai bàn tay ngứa ran . May là dạo này còn cố gắng ăn uống, chứ đợt tuần trước hầu như chẳng muốn ăn uống gì. Tớ nghĩ là tớ cần giúp đỡ về mặt tâm lý vì ở nhà chẳng dám nói với ai. Các bạn có cách nào để vượt qua giai đoạn này thì khuyên giúp tớ mới. Cảm ơn các bạn nhiều lắm!

các triệu chứng tôi bị y như ông. không sai điểm gig cả. yên tâm đi. ông sẽ âm tính mà. chỉ do street thụi. chúc ông âm mãi mãi
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
28 Trang«<89101112>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.