  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bây giờ chỉ còn nổi hạch nữa là không thiếu 1 dấu hiệu nào, nhưng ở cằm, nách, bẹn thỉnh thoảng lại nhói đau. Thời gian chờ đến 90 dài quá, không biết còn gì sẽ xảy ra, Cầu trời...
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2008(UTC) Bài viết: 67
|
Chào Honda, mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống như của honda. Mình đã để cho GMD " thổi kèn" mà mình còn bắn một ít tinh vào miệng nó nữa chứ. Honda ah dù sao Honda cũng đã có một cái xn 37 ngày làm vốn rồi. Hãy hi vọng vì một ngày mai tươi sáng hơn. Mình cũng có những triệu chứng giống Honda mà mình mới chỉ 28 ngày. Bây giờ mình cũng chỉ biết cầu xin Chúa trời thương cho mình, Honda, và những người cùng hoàn cảnh với mình. Hi vọng và hi vọng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trời ơi, mình sụt hết 5kg rồi, sụt thêm 2kg nữa là đủ 10% trong lượng cơ thể, hu hu hu Sống không bằng chết thế này hu hu hu Mình sợ lắm các bạn ơi, nó nổi ban ở ngực và mặt đúng vào ngày thứ 42, tối lại còn tê rần chân tay nữa, hu hu hu | Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tuần trước đi xét nghiệm máu, gan, nước tiều, tất cả các đều bình thường mà sao lại nổi ban cơ chứ ? Hu hu hu
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 95
|
mình cũng như honda. híc. ngứa ngáy 3 tuần nay rồi. từ tuần thứ 2 trở đi các triệu chứng đủ cả. nào là mệt mỏi, buồn nôn,tê rần tay chân và đau nhức cơ khớp... thỉnh thoảng hơi đau họng và đôi lúc có cảm giác muốn ốm . từ đầu tuần nay còn nổi những nốt đỏ, rất ngứa rải rác khắp người ( huhu) mình không biết phát ban là nổi từng đám đỏ hay là chỉ lác đác nốt đỏ thui .híc. mấy nốt đỏ của mình nổi lên rồi lặn,rồi lại nổi y vị trí cũ ( có phải như vậy là phát ban không các bạn...huhu) .còn nữa. miệng lỗ sáo của mình bị viêm từ hôm đó. đã uống 2 lần kháng sinh . bác sỹ da liễu kết luận không bị bất cứ vi khuẩn nào, vậy mà đến giờ đã 4 tuần vẫn chưa khỏi.mình cũng đang lo qúa. vẫn biết triệu chứng chỉ là triệu chứng. nhưng sao triệu chứng của mình giống quá. hôm nay còn thiếu 1 ngày nữa là mình được 4 tuần. mà triệu chứng có gần hết rồi. có phải tôi không còn cơ hội nữa không các bạn?. hôm 22 ngày tôi làm cái tét AT thì yên tâm được %? Bác honda âm ở ngày 38 cũng yên tâm rất nhiều rồi. mà hành vi của bạn chưa ai như vậy mà bị mà.Hy vọng và cầu mong tất cả ÂM TÍNH
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ngày 38 âm nhưng ngày 42 lại phát ban ở ngực, hu hu hu... Mình toàn bị mấy thứ liên quan đến H mới sợ: Zona ở mắt, viêm thần kinh ngoại biên, đau khớp, phát ban. Các bạn seach ở mạng thì thấy, sợ lắm, chắc mình khó thoát rồi
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của honda đã viết:Ngày 38 âm nhưng ngày 42 lại phát ban ở ngực, hu hu hu... Mình toàn bị mấy thứ liên quan đến H mới sợ: Zona ở mắt, viêm thần kinh ngoại biên, đau khớp, phát ban. Các bạn seach ở mạng thì thấy, sợ lắm, chắc mình khó thoát rồi
Bình tĩnh đi bạn, lo lắng sẽ làm các triệu chứng nặng thêm thôi... cố gắng lên, T2 sẽ có Scar di xn tại BVDL (cùng anh Tuấn) bạn lên đi cùng cho đỡ sợ nhé! Dũng cảm lên nào! | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thỉnh thoảng có gì cứ đau nhói âm ỉ ở nách, hàm, bẹn...Chắc là chuẩn bị có hạch đây, hu hu hu
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 24
|
Sao cả ngày nay không thấy Honda online nhỉ? Bận hay sao thế?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 24
|
Honda ơi!!! Bạn đâu rồi?? Sao không nói gì cả?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nổi ban, ngứa toàn thân, nổi hạchtrời ơi chết mất, hết hy vomng
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
vì bạn honda bây giờ cần sự chia sẽ .vì trong box chia sẽ thì chưa có topic bạn honda .cho nên chuyển topic này từ box thắc mắc về box chia sẽ .cho tiện Anh em chia sẽ hơn.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trong khi buồn em viết vào đây, cứ ngỡ chỉ mình em đọc chứ ai mà vào đọc ở đây, vậy mà mấy phút sau có anh hồi âm, em cảm động lắm. Anh mãi là chỗ dựa tinh thần cho tụi em nhé.
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2008(UTC) Bài viết: 252
|
Thôi lấy topic anh honda làm nhà luôn, chờ 1 tuần nữa mà sao thấy lâu quá, mong hai anh em mình âm tính quài, cho cuộc đời có thêm những công dân tốt.
| Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Dù trong thâm tâm vẫn tự nhủ không sao, nhưng thực tế các triệu chứng lại nói khác, hôm thứ 46 lại nổi hạch ở hai bên tai,mà xn gan, máu,nước tiểu vẫn bình thường, chẳng lẽ số phận mình lại đen đủi vậy sao? | Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của honda đã viết:Dù trong thâm tâm vẫn tự nhủ không sao, nhưng thực tế các triệu chứng lại nói khác, hôm thứ 46 lại nổi hạch ở hai bên tai,mà xn gan, máu,nước tiểu vẫn bình thường, chẳng lẽ số phận mình lại đen đủi vậy sao? Ông Honda ơi, tui lạy ông. Ông đã AT 45 ngày rồi, đừng có hù tui nha. Tui AT 55 ngày, hy vọng là ổn ròai, tư nhiên hôm qua đi chảy, sáng dậy lại sốt nhè nhẹ nữa, làm buổi sáng đầu óc ngu luôn, vừa tống viên Panadol rồi, chiều thấy nhẹ người hẳn lại. Lên đây lại thấy ông kêu chời, muốn bịnh tiếp. Đen sáng gì thì cũng phải đợi đến lúc đủ 3 tháng. Đừng làm tui run ông ơi!!! | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2008(UTC) Bài viết: 252
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:Trích dẫn bài viết của honda đã viết:Dù trong thâm tâm vẫn tự nhủ không sao, nhưng thực tế các triệu chứng lại nói khác, hôm thứ 46 lại nổi hạch ở hai bên tai,mà xn gan, máu,nước tiểu vẫn bình thường, chẳng lẽ số phận mình lại đen đủi vậy sao? Ông Honda ơi, tui lạy ông. Ông đã AT 45 ngày rồi, đừng có hù tui nha. Tui AT 55 ngày, hy vọng là ổn ròai, tư nhiên hôm qua đi chảy, sáng dậy lại sốt nhè nhẹ nữa, làm buổi sáng đầu óc ngu luôn, vừa tống viên Panadol rồi, chiều thấy nhẹ người hẳn lại. Lên đây lại thấy ông kêu chời, muốn bịnh tiếp. Đen sáng gì thì cũng phải đợi đến lúc đủ 3 tháng. Đừng làm tui run ông ơi!!! -Mấy anh âm tính 45 ngày rồi còn run, em mới 5 tuần, chắc run té đái quá,haha | Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:Trích dẫn bài viết của honda đã viết: Dù trong thâm tâm vẫn tự nhủ không sao, nhưng thực tế các triệu chứng lại nói khác, hôm thứ 46 lại nổi hạch ở hai bên tai,mà xn gan, máu,nước tiểu vẫn bình thường, chẳng lẽ số phận mình lại đen đủi vậy sao? Ông Honda ơi, tui lạy ông. Ông đã AT 45 ngày rồi, đừng có hù tui nha. Tui AT 55 ngày, hy vọng là ổn ròai, tư nhiên hôm qua đi chảy, sáng dậy lại sốt nhè nhẹ nữa, làm buổi sáng đầu óc ngu luôn, vừa tống viên Panadol rồi, chiều thấy nhẹ người hẳn lại. Lên đây lại thấy ông kêu chời, muốn bịnh tiếp. Đen sáng gì thì cũng phải đợi đến lúc đủ 3 tháng. Đừng làm tui run ông ơi!!! Mình không có ý như vậy, xin lỗi nha. Mình lo lắng vì mình bị Viêm họng mãn tính 10 năm nay rồi, cơ thể sinh ra kháng thể muộn hơn so với ngưòi khoẻ mạnh. Còn Obilivion mập map khoẹ mạnh như vậy thì yên tâm rồi, không lăn tăn nữa | Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2008(UTC) Bài viết: 252
|
Trích dẫn bài viết của honda đã viết:Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:Trích dẫn bài viết của honda đã viết: Dù trong thâm tâm vẫn tự nhủ không sao, nhưng thực tế các triệu chứng lại nói khác, hôm thứ 46 lại nổi hạch ở hai bên tai,mà xn gan, máu,nước tiểu vẫn bình thường, chẳng lẽ số phận mình lại đen đủi vậy sao? Ông Honda ơi, tui lạy ông. Ông đã AT 45 ngày rồi, đừng có hù tui nha. Tui AT 55 ngày, hy vọng là ổn ròai, tư nhiên hôm qua đi chảy, sáng dậy lại sốt nhè nhẹ nữa, làm buổi sáng đầu óc ngu luôn, vừa tống viên Panadol rồi, chiều thấy nhẹ người hẳn lại. Lên đây lại thấy ông kêu chời, muốn bịnh tiếp. Đen sáng gì thì cũng phải đợi đến lúc đủ 3 tháng. Đừng làm tui run ông ơi!!! Mình không có ý như vậy, xin lỗi nha. Mình lo lắng vì mình bị Viêm họng mãn tính 10 năm nay rồi, cơ thể sinh ra kháng thể muộn hơn so với ngưòi khoẻ mạnh. Còn Obilivion mập map khoẹ mạnh như vậy thì yên tâm rồi, không lăn tăn nữa -Em thấy bị viêm gan c cũng cho kết quả chậm,không biết có nên đi xét nghiệm viêm gan C ko? anh honda cũng khỏe mạnh đấy thôi  | Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của honda đã viết: Mình không có ý như vậy, xin lỗi nha. Mình lo lắng vì mình bị Viêm họng mãn tính 10 năm nay rồi, cơ thể sinh ra kháng thể muộn hơn so với ngưòi khoẻ mạnh. Còn Obilivion mập map khoẹ mạnh như vậy thì yên tâm rồi, không lăn tăn nữa
Hic, ngó mập dzi chứ yếu xìu ah, khỏe đâu mà khỏe! A e mình có cái sơ thẩm AT là đỡ lăn tăn rùi. Đừng đưa triệu chứng ra nhiều quá ảnh hưởng gây hoang mang cho a e khác. Có jì cố gắng điều tiết bản thân, đừng nghĩ nhiều -> stress. Ban ngày làm việc, tối dzia kiếm mấy cái dĩa phim coi, buồn ngủ thì lăn ra ngủ. Thích thi làm vài chai bia cho dễ ngủ    Nói thật: bản thân tớ mỗi lần dzo 4rum là đầu óc ngu luôn, nếu còn lăn tăn tốt nhất đừng dzo (các bác đừng chửi em  ). Yên tâm tới khi 3 tháng cầm cái giấy AT tung hòanh 4rum, đua top. Điển hình gần đây nhứt: Tigerbaby  , nói chơi thôi chứ lúc đó sẽ cố gắng chia sẻ, giúp đỡ động viên các anh em khác. | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|