Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline congtu_dangyeu259  
#1 Đã gửi : 09/12/2005 lúc 04:29:30(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết


Làm việc tốt không bao giờ là muộn
 


Những người đã bước vào con đường lầm lỗi thật khó có thể hoàn lương, nhất là khi họ đã sử dụng ma tuý và mang trong mình vi rút HIV. Chính vì vậy, sự nỗ lực của những người có ý chí phục thiện và những việc làm mang đầy ý nghĩa nhân văn của họ thật đáng được trân trọng.

 


Trung tâm lao động xã hội số 2 Ba Vì- Hà Tây từ lâu đã trở thành mái ấm cho những em nhỏ nhiễm HIV bị bỏ rơi. Tại đây có 20 cháu nhỏ mang trong mình vi rút HIV do lây truyền từ mẹ. Những người mẹ truyền bệnh cho các em đã bỏ rơi các em nhưng tại nhà trẻ này, các em được đùm bọc và nuôi nấng bởi các bà mẹ khác, những bà mẹ tình nguyện. Với chị Lâm Uyển Nhi, một người mẹ của các em, cuộc sống thực sự bắt đầu khi được cùng các em chống trả bệnh tật và sự đe doạ của thần chết, bỏ lại sau lưng một quá khứ tăm tối, tội lỗi. Lâm Uyển Nhi từng là một nhân vật rất nổi tiếng và là niềm mơ ước của biết bao nhiêu trái tim yêu chuộng cái đẹp. Gương mặt ấy đã từng rạng rỡ trong lễ trao giải Người đẹp thành phố biển Nha Trang, cuộc đời Uyển Nhi bắt đầu trượt dốc khi chồng chị bị công an bắt vì những việc làm trái pháp luật. Nhi ở lại Hà Nội dấn thân vào con đường tội lỗi. Bắt đầu là hít heroin, rồi chích, rồi làm vũ nữ, làm gái đứng đường, chị bán cả linh hồn và thể xác cho ma tuý với giá càng ngày càng rẻ mạt để được những cơn phê và vi rút HIV. Những ngày tháng khốn khổ, cùng cực nhất là khi chị lỡ mang thai, sinh con trong cảnh không một đồng trong túi. Nhi tâm sự: "Em bế thằng cu con này đi thuê nhà, đến rất nhiều nơi nhưng tất cả đều không thuê được vì mình không có nhiều tiền, đành ra vườn hoa Pasteur cứ thể trải chiếu ở dưới gốc cây để nằm. Hai mẹ con cứ ở đó mấy ngày, cháu thì cứ sốt liên tục, mình thì cũng đau vì vừa mới đẻ mà thuốc phiện thì không đủ để chơi, cứ ngồi như thế thôi, mọi người người ta đi tập thể dục qua người ta cứ xì xào bàn tán, có người thì bảo đưa con anh cho em, em cho anh một khoản tiền mà sống nhưng mình nghĩ con mình bị bệnh rồi nên mình không dám cho. Lúc đó nghĩ quẩn, em nghĩ hay là sẽ bế con ra sông Hồng tự sát".

Không nuôi được con, chị đành bỏ con ở viện Nhi và hy vọng vào sự cưu mang, chăm sóc của các bác sĩ và nhân viên y tế ở đây. Sau này, biết được con mình được nuôi dưỡng tại trung tâm số 2, khi bị công an bắt, chị Nhi xin lên trung tâm, chị tình nguyện ở lại làm mẹ của các em bé có HIV. Một cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Chị Nhi chăm các bé thật khéo, cả ngày tất bật chăm cho các em ăn, lo cho các em ngủ, uống thuốc, vui đùa. Chị chăm bé Phương Linh 3 tháng tuổi mới về trung tâm hơn cả Nam, con ruột của mình. Bao nhiêu ân hận, bao nhiêu đau đớn, chị gom lại thành tình yêu cho các con như để chuộc tội.

Nói về công việc của mình Nhi nghẹn ngào: "Em là người mẹ có lỗi, cũng như những người mẹ có lỗi khác, đầu tiên là nghiện, sau rồi nhiễm HIV không thể chăm sóc đứa con mình đẻ ra. Bây giờ em có thể chăm sóc cả con mình và các cháu khác khi mà em vẫn còn khả năng sống. Kể cả sau này là công an chuyển đi em vẫn muốn xin ở lại cùng các cháu. Bản thân em chỉ muốn cộng đồng quan tâm đối với các cháu nhiều hơn vì các cháu vô tội và đáng thương lắm. Còn em thì chỉ chăm sóc được các cháu vài năm nữa thôi".

Những tưởng số phận đã an bài, nhưng cuộc đời vẫn dành cho chị một niềm hạnh phúc to lớn, mới đây, kết quả xét nghiệm HIV của bé Nam là âm tính. Rồi đây, một tương lai không xa, bé sẽ được hoà nhập cùng cộng đồng, lại một lần đau đớn, chia li, nhưng để Nam có một tương lai tốt đẹp hơn thì trong lòng chị vẫn ngập tràn ấm áp vì chị vẫn là mẹ của bé Minh, bé Thuỷ và Phương, những sinh linh bé nhỏ đang hàng ngày chiến đấu với căn bệnh thế kỷ để giành sự sống và sống cuộc đời tốt đẹp hơn chị, hơn những người mẹ, nguời cha đã sinh thành ra các bé.

Có một ai đó đã nói "Cuộc sống sẽ trở nên vô vị nếu như bạn không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống…". Thiết nghĩ, nếu như có nhiều hơn những người lầm đường, biết quay đầu lại để làm những công việc có ý nghĩa như Uyển Nhi thì những đứa trẻ vô tội ở trung tâm lao động xã hội số 2 Ba Vì, Hà Tây nói riêng và những đứa trẻ có số phận bất hạnh ở khắp mọi nơi nói chung sẽ bớt đi phần cơ cực và như vậy cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn biết nhường nào.

Quốc Khánh (Tư liệu lấy từ chương trình Nhân vật buổi sáng phát trên VTV1)


Sửa bởi quản trị viên 03/08/2009 lúc 05:27:30(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Quảng cáo
Offline colilan  
#2 Đã gửi : 12/01/2006 lúc 04:06:49(UTC)
colilan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2005(UTC)
Bài viết: 73

"Cuộc sống sẽ trở nên vô vị nếu như bạn không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống…".

Chí lý lắm. Cuộc đời mình vất vả từng ngày cũng vì câu nói này.
Oh my God, I thank You for all your blessings, protection and care for me.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.