Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Lên án & Cảnh tỉnh
»
Những Người con Trời Đánh ! Thiên Lôi bằm mấy thằng này ra 100 miếng.
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Bóp cổ bà ngoại cướp tiền để chơi game Biết bà ngoại thường buộc túi tiền ở bụng, Cường lao vào bóp cổ bà cướp 44.000 đồng đi chơi game. Ngày 17/6/2009, TAND tỉnh Nam Định đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Tống Văn Cường, sinh năm 1991, ở huyện Trực Ninh. Theo cơ quan công tố, ngày 20/10/2008, biết bà ngoại thường buộc túi tiền ở bụng, Cường lẻn vào nhà với ý đồ ăn trộm để lấy tiền chơi game. Thấy bà cụ 84 tuổi ngồi ở giường, Cường bất ngờ lao vào bóp cổ, rồi liên tiếp đập đầu bà vào thành giường cho tới khi bất tỉnh. Tưởng bà ngoại đã chết, Cường móc túi tiền bà buộc ở bụng lấy được 44.000 đồng rồi đi chơi điện tử. Hội đồng xét xử tuyên phạt Cường 1 năm tù về tội cướp tài sản; 6 năm tù về tội giết người; tổng mức hình phạt là 7 năm tù giam. Nam Anh http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/06/3BA10460/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Con trai sát hại mẹ già 91 tuổi
01/07/2009 15:17 (GMT +7)
Đi uống rượu về, nghe cụ Hường than vãn, trách móc, Cùng đã dùng tay siết cổ mẹ ruột của mình đến chết.
 |
Chị dâu của Nguyễn Văn Cùng kể lại những hành vi thô bạo của hắn |
Giữa lúc người dân hân hoan chào đón Ngày gia đình Việt Nam (28-6), thì nhiều bậc ông bà, cha mẹ ở thôn Long Phụng, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên phải sửng sốt và bất bình trước vụ việc một kẻ nghịch tử trong cơn say rượu đã sát hại người mẹ ruột của mình. Hung thủ gây án là Nguyễn Văn Cùng, 48 tuổi, còn nạn nhân là cụ Nguyễn Thị Hường, 91 tuổi.
Chúng tôi tìm đến nơi xảy ra vụ án trong ánh nắng vàng vọt cuối buổi chiều 29/6. Con đường đất vòng vèo dẫn về cuối xóm là căn nhà mái tole vách đất tuềnh toàng chưa được 10m2. Đó là gia sản còn lại của cụ Hường sau nhiều năm vắt kiệt sức nuôi dưỡng ba người con trưởng thành.
Người con gái đầu lấy chồng về Lâm Đồng mưu sinh, anh con trai cả là Nguyễn Văn Chướng, 54 tuổi, lập gia đình riêng và xây dựng nhà ở liền kề thửa đất của cụ Hường, nhưng do đời sống kinh tế khó khăn, nên anh Chướng thường xuyên vắng nhà đi làm thuê ở miền núi huyện Sơn Hòa, còn Nguyễn Văn Cùng là con trai út.
Những năm sau khi miền Nam giải phóng, Cùng gia nhập một đơn vị thanh niên xung phong được vài tháng đã tự ý rời khỏi đơn vị, nhưng không trở về địa phương một thời gian dài, nên Công an xã Hòa Trị xóa tên trong sổ hộ khẩu gia đình.
Từ đó đến nay, Nguyễn Văn Cùng không đăng ký nhân khẩu thường trú ở một nơi nào cụ thể, nhưng năm bảy tháng hoặc nửa năm, người dân trong xóm thấy Cùng đưa về nhà một phụ nữ và chung sống với nhau như vợ chồng. Chưa kịp ấm chỗ, thì người phụ nữ lặng lẽ ra đi vì không chịu nổi lối sống bê bối của Cùng. Vui hay buồn, Cùng đều tìm đến rượu bia, sau mỗi cuộc nhậu về nhà rượt đuổi, đánh đập người bạn chung chăn gối, nên ít nhất ba người phụ nữ đến với Cùng, đều phải chia tay.
Chị Trần Thị Kim Hòa, chị dâu của Cùng kể lại, hơn 22h ngày 25/6, trong lúc chị cùng mấy người con đang ở nhà, chợt nghe tiếng la hét, đánh đập bên nhà cụ Hường. Biết Cùng đang cơn say, nhưng nghĩ tới bà nội đau ốm, nên con gái chị Hòa là Nguyễn Thị Nghiệp bước sang. Qua ánh đèn dầu, Nghiệp nhìn thấy thân người cụ Hường nửa trên giường, nửa dưới nền nhà, nên cô cháu gái bước vào xốc cụ Hường lên mới phát hiện máu chảy ra từ tai. Nghiệp hỏi Cùng "Chú làm gì mà nội chảy máu?". Ngay lúc đó, chị Hòa bước vào cùng con gái dùng dầu xoa bóp cụ Hường, nhưng nạn nhân đã chết.
Gần 3h sáng hôm sau (26/6), nhận được tin báo qua điện thoại của ông Phạm Văn Quý - cháu của cụ Hường, anh Nguyễn Nông - Trưởng Công an xã Hòa Trị cùng hai đồng sự đến hiện trường, tạm giữ Nguyễn Văn Cùng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, sau một cuộc nhậu, Cùng về nhà nghe cụ Hường than vãn, trách móc, "ma men" đã khiến hắn dùng tay siết cổ người mẹ ruột dẫn đến cái chết thương tâm.
Được biết, chiều 26/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cùng về tội giết người. Dư luận ở địa phương tin rằng kẻ bất hiếu sẽ bị pháp luật trừng phạt bằng một bản án thật nghiêm minh.
Theo Phan Văn Lương

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/395247/index.html
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Thứ Năm, 30/07/2009, 17:52
Giết ông nội để cướp tiền
(ANTĐ) - Ngày 30-7-2009, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Xuân Hào (SN 1978) ở thôn Quảng Mô, xã Phi Mô (Lạng Giang) về hành vi giết người cướp tài sản.
Hành động mất nhât tính của đối tượng Hào đã đang tâm giết ông nội mình để cướp tài sản là điều không thể dung thứ.
Theo cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bắc Giang : Hào ở cùng nhà với ông nội là Dương Văn Hoàn (SN 1924), tuy nhiên hai ông cháu không mấy khi nấu ăn chung. Ông Hoàn vốn là cán bộ nghỉ hưu nên hàng tháng có lương hưu.
Do biết ông nội có tiền tiết kiệm, tối ngày 15-7, đợi lúc ông Hoàn ngủ say, Hào đã lấy dây điện có tiếp xúc với nguồn điện gí vào đùi ông Hoàn làm ông tử vong. Hắn lục tủ lấy được gần 10 triệu đồng và cuốn sổ tiết kiệm 35 triệu đồng (mang tên ông Hoàn) đem đi tiêu xài và mua sắm tài sản. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Nhã Linh
http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=53987&channelid=80
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Giết mẹ không thành, hai đứa trẻ bị bắt
10/09/2009 19:53:05
Hai trẻ trai vị thành niên đã bị bắt giam tại Floria, Mỹ sau khi kế hoạch giết mẹ của 1 trong 2 đứa bị bại lộ.
 |
Poveda và con trai Stone. Ảnh: WSVN.com |
Cảnh sát ở Miami cho biết, Erik Stone, 15 tuổi đã lên kế hoạch để giết mẹ của mình, bà Eliana Poveda . Stone dụ dỗ 1 người bạn 13 tuổi là Marko Lazotic cùng thực hiện kế hoạch trên. Tuy nhiên, vụ việc thất bại khi chiếc dao hung khí được dùng trong cuộc tấn công bị gãy, và chúng đã bỏ trốn khi chỉ kịp gây ra vết thương nhỏ trên cằm của bà Poveda.
Theo lời kể, thì vào thứ 6 tuần trước, trong lúc đang đứng chờ ở bên ngoài nhà chồng, bà Poveda đã bị Lazotic xông tới tấn công với một con dao nhọn trên tay.
Vụ tấn công không thành, chúng đã bỏ trốn và phải tận tới thứ 2 vừa qua, chúng mới bị bắt khi đang trốn tại một quán bar.
Sau khi lấy lời khai, cảnh sát cho biết Stone đã hứa cho Lazotic vào CLB của mình nếu Lazotic thành công trong việc cắt đứt cổ họng của mẹ cậu ta.
Với những việc làm của mình, Stone sẽ phải đối mặt với tội danh âm mưu giết người, trong khi Lazotic sẽ phải đối mặt với hành vi giết người ở cấp độ một.
May mắn thoát chết, nhưng Poveda khẳng định bà không muốn con trai mình cũng như người bạn của con phải vào tù. Bà cho rằng, con trai bà làm vậy là do ảnh hưởng của một số bạn bè xấu và do tâm lý không ổn định.
“Chắc lúc đó tâm trí của con trai tôi không được minh mẫn. Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra với Stone , nhưng tôi biết nó rất yêu tôi. Tôi hy vọng sẽ làm được điều gì đó cho bọn trẻ, chúng còn quá nhỏ để suy nghĩ một cách chín chắn”. Poveda nói.
- Thịnh Nguyễn (Theo Foxnews)
http://bee.net.vn/channel/1987/2009/09/1720217/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Cầm dao chém bố đến chết trên giường bệnh
11/09/2009 18:09
(VTC News) - Ông bố 85 tuổi bị bệnh nằm bại liệt, người con trai nhẫn tâm cầm dao chém ông nhiều nhát đến chết mới thôi.
Tin từ Công an huyện Như Xuân cho biết, vào lúc 8h sáng nay, tại làng Ré, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ án mạng thương tâm, khiến 1 người bị chết với nhiều vết chém trên cơ thể.
Nạn nhân là ông Lê Đình Tẩu (SN 1924), ở làng Ré, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) và hung thủ là người con trai ruột Lê Đình Nhân (SN 1969) ở cùng nhà.
Do tuổi cao, sức yếu nên ông Tẩu không có khả năng lao động và phải nằm một chỗ nhờ cậy sự phụng dưỡng của con cái trong gia đình. Thời gian qua, Nhân hay cáu gắt với ông Tẩu vì buổi tối hay mê sảng rồi nói lung tung khiến hắn hay bị thức giấc.
Thấy người cha đã già, không có khả năng lao động, Nhân đã quát mắng cha nhiều lần nhưng ông Tẩu cũng không hề dám nói lại. Sáng nay, trong lúc đi làm đồi về, thấy ông Tẩu đang nằm trên giường gọi nước. Quá bực tức với người cha già bị bại liệt, sẵn dao trong tay, Nhân đã vung lên chém liên tiếp vào người ông Tẩu cho đến chết mới thôi.
Với 2 nhát chém vào cổ, 1 nhát chém vào tay trái đã cướp đi sinh mạng của một người cha già vô tội.
Theo ông Nguyễn Văn Định, trưởng Công an xã Yên Lễ (huyện Như Xuân), thì Nhân trong thời gian qua có nhiều biểu hiện trầm cảm, tình hình sức khoẻ “có vấn đề”, có nhiều biểu hiện tâm thần.
Hiện đối tượng giết cha đã bị đưa về cơ quan Công an huyện Như Xuân giam giữ vào sáng nay.
Lê Nguyễn
http://vtc.vn/7-225822/phap-luat/cam-dao-chem-bo-den-chet-tren-giuong-benh.htm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
QUẢNG NAM
Bắt giam “nghịch tử” đánh chém cha
(NLĐO)- Nhậu say về, đòi tiền không được, Trần Văn Thuận (SN 1983, trú ở thôn Hà My Đông B, xã Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) nhiều lần nhẫn tâm đánh đập cha mình.
Ngày 15-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Thuận về hành vi đánh đập gây thương tích cha ruột mình.
Chiều 6-11-2008, sau khi uống say về, Thuận đòi cha ruột là ông Trần Chậm đưa tiền. Ông Chậm không đưa liền bị Thuận dùng tuýp sắt đánh gãy tay trái, tỷ lệ thương tật 12%.
Chưa hết, tối 5-4-2009, sau khi lấy tiền của gia đình đi uống rượu, về nhà Thuận đuổi chém cha gây thương tích ở vai, phải khâu 13 mũi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Thứ Tư, 16/09/2009, 17:07
9X chém bố mẹ đẻ rồi tự sát
(ANTĐ) - Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, Thùy (19 tuổi) đã dùng dao chém bố mẹ đẻ rồi tự cắt cổ mình tự sát.
Sự việc xảy ra lúc 21h ngày 12-9, tại nhà ông Trịnh Đức Hùng (53 tuổi), ở phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng.
Do mâu thuẫn gia đình, Trịnh Đức Thuỳ (19 tuổi, con trai ông Trịnh Đức Hùng) đã dùng dao chém bố mẹ đẻ bị thương nặng. Sau khi gây án, Thuỳ đã dùng dao cắt cổ mình để tự sát.
Do được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên vợ chồng ông Hùng và con trai không chết, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp.
Vụ việc đang được CATP Hải Phòng điều tra làm rõ.
Hải Đăng
http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/www.anninhthudo.vn/9X-chem-bo-me-de-roi-tu-sat/3218041.epi?refer=anninhthudo
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
HÀ NỘI:
Vụ một giáo viên ra tay đánh bố đẻ: Đừng biện minh cho việc hành hung bố
Giadinh.net - Tiếng cãi vã, xỉ vả nhau trong ngôi nhà ấy lâu nay thường xuyên như cơm bữa. Đến tối 21/10, người con trai là thầy giáo đã lôi bố mình ra đường hành hung trước bàn dân thiên hạ. Khi tiếp xúc với phóng viên, "ông con" đã gọi bố mình là "ông hâm", sau khi đã "tẩn" bố mình te tua...
Hỗn chiến
PV Báo GĐ&XH tìm đến khu 2, xóm 8, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội để tìm hiểu sự vụ. Khoảng hơn 19h ngày 21/10, người ta thấy tiếng kêu thất thanh, tiếng vật lộn nhau huỳnh huỵch, phát ra từ nhà anh Nguyễn Hữu Trường (giáo viên, Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Chu Phan B - xã Chu Phan, huyện Mê Linh).
|
Thầy giáo Nguyễn Hữu Trường - người đã lôi bố đẻ của mình ra hành hung.
|
Rất nhiều trẻ con chạy đến, đứng trước cửa nhà xem hỗn chiến. Anh Trường đang đè lên bố mình (ông Nguyễn Hữu Chí), đầu ông Chí máu chảy ròng ròng vấy lên bộ quần áo tả tơi vì vừa hỗn chiến với con trai, ông Nguyễn Hữu Quý (hàng xóm) đi chơi về thấy bất bình đã lao vào can ngăn.
Ông Quý kể: "Tôi không biết nguyên nhân xảy đến mâu thuẫn này là gì? Nhưng anh Trường là một thầy giáo, hành xử như vậy với bố mình là không thể chấp nhận được". Nhiều nhân chứng đã tìm gặp PV để cung cấp thông tin, đề nghị giấu danh tính vì họ là hàng xóm với nhà ông Chí, anh Trường.
Ông Nguyễn Khắc Lịch - Trưởng khu 2 cho biết: "Tôi có nghe người dân phản ánh chuyện bố con ông Nguyễn Hữu Chí đánh nhau to tối 21/10. Ông Chí bị thương ở mặt, chảy máu đầu nhưng tôi đợi mãi chưa thấy "khổ chủ" đến báo tin hoặc đề nghị chính quyền địa phương can thiệp. Mấy lần trước, tôi đã chủ động tham gia, góp ý hay hỏi han đều bị ông Chí nói: "Chuyện nội bộ gia đình tôi, không "mượn" ai tham gia".
Bà Nguyễn Thị Thảo, đối diện nhà ông Chí nói: "Tôi thấy bố con ông Chí lôi nhau ra tận ngoài đường. Ông bố hơn 70 tuổi, già yếu hơn nên bị "ông con" thụi cho túi bụi. Ông bố ngã dúi dụi xuống đường, tôi hoảng quá kêu xin: "Trường ơi, ông ấy là người đẻ ra anh, anh định đánh chết ông ấy hay sao?". Ông Chí cũng đấm Trường, nhưng chẳng ăn thua gì. Cái đấm của một người già, tội lắm. Lát sau có một thanh niên trẻ vào giữ được 2 bố con, tách họ ra".
Tôn ty đảo lộn
Trưởng xóm 8 đưa chúng tôi đến nhà ông Chí để tìm hiểu nguyên nhân. Ông Chí rưng rưng khóc, nói: "Khổ lắm bác ạ, tôi có tội gì đâu? Tất cả tại tôi bán đất, định chia đều cho 4 đứa con trai. Vợ chồng thằng Trường cứ "lồng" lên, đòi tôi phải tính đến công lao của chúng nó nuôi cả gia đình này. Mẹ nó đang mắc bệnh tiểu đường rất nặng mà cũng bị con trai, con dâu đẩy ngã mấy lần. Hôm qua bà ấy đi khám, bác sĩ bảo bị sai khớp chân rồi...".
|
Bà Phạm Thị Đoan vừa khóc vừa kể lại sự vụ.
|
Vợ ông Chí - bà Phạm Thị Đoan cũng khóc nức nở. Với cái chân sưng to vì bị sai khớp, bà Đoan phải lê từng bước chân tập tễnh khó khăn trong mọi sinh hoạt cá nhân. Còn ông Chí, rất sợ dư luận xã hội phần lớn phê phán hành vi phi đạo đức của con trai mình, có thể nó sẽ bị ảnh hưởng đến cương vị công tác.
Ông Chí ngậm ngùi: "Tôi đẻ ra 4 đứa con trai, đứa nào cũng có học, có trình độ và sống rất có đạo đức. Chẳng hiểu sao thằng Trường nó lại nảy nòi ra như thế? Vợ chồng tôi già rồi, sống được bao lâu nữa đâu? Tôi đau đớn quá"!
Việc Nguyễn Hữu Trường hành hung bố là không thể chấp nhận được. Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Mê Linh xử lý người mang danh thầy giáo này.
"Tôi ghét bố tôi nên làm thế"
Chúng tôi tìm đến Trường tiểu học Chu Phan B gặp anh Nguyễn Hữu Trường. Anh Trường cho biết: "Vợ chồng tôi đã làm lụng rất vất vả để duy trì cái gia đình ấy đến ngày hôm nay. Nhưng bố tôi, ông ấy là người tồi chưa từng thấy, đối xử với các con không công bằng chút nào? Ông ấy còn đi khắp làng nói xấu tôi, thậm chí đến cả trường tôi để nhằm 'tiêu diệt' công danh, sự nghiệp của tôi. Tôi ghét bố tôi, nên làm thế. Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao ông ấy lại đối xử với vợ chồng tôi như thế?".
Nhưng khi nãy bố anh còn xin chúng tôi không lên tiếng, việc mấy lần bị anh đánh, cụ thể là tối 21/10 vừa qua?
- Gớm tôi biết thừa, đấy chỉ là cái "bài" của ông ấy thôi. Không nói thì sao cô biết mà tìm đến tận đây?.
Anh đánh bố, hàng xóm lên án, bức xúc nên gọi điện cho chúng tôi, anh biết chứ?.
- Tôi sống như thế nào thì xung quanh người ta biết cả, bố tôi bị cả làng gọi là "ông hâm". Còn chuyện gây thương tích cho ông ấy là do lúc vật nhau trong bóng tối, ông ấy va vào chiếc xe đạp của con tôi dựng gần đó.
|
http://giadinh.net.vn/home/20091026080426406p0c1005/vu-mot-giao-vien-ra-tay-danh-bo-de-dung-bien-minh-cho-viec-hanh-hung-bo.htm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Chuẩn bị xét xử vụ con chặt bố thành nhiều khúc
06/11/2009 17:15:31
- Dự kiến trong tuần tới, TAND tỉnh Hải Dương sẽ đưa ra xét xử công khai vụ án Nghiêm Viết Thành - kẻ đã dùng dao chặt xác bố ra nhiều đoạn gây bàng hoàng dư luận thời gian qua.
 |
Hung thủ Nghiêm Viết Thành. Ảnh DT |
Địa điểm xét xử được ấn định tại Nhà hát trung tâm TP Hải Dương.
Trước đó, chiều 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can Nghiêm Viết Thành vì tội cố ý giết người.
Nghiêm Viết Thành, sinh 1991, học sinh trường THPT bán công Thành Đông, TP Hải Dương, trú tại 312 Điện Biên Phủ, TP Hải Dương, đã giết bố đẻ là ông Nghiêm Viết Yên, sinh 1958.
Đêm 6/5, sau khi cãi nhau với bố do không xin được tiền tổ chức sinh nhật, Thành bất ngờ dùng dao dài 30cm chém ông Yên khi ông đang xem ti vi. Sau đó hắn chặt bố thành nhiều khúc, rồi gói bọc ni lông, vứt xác xuống cầu Cong trên sông Sặt đoạn chảy qua phường Hải Tân, TP Hải Dương.
Sau đó, Thành lẩn trốn và bị bắt giữ ngày 12/5 tại TP Nam Định.
Tiến Huy
http://bee.net.vn/channel/1987/200911/Chuan-bi-xet-xu-vu-con-chat-bo-thanh-nhieu-khuc-1727916/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Xử vụ con vứt xác cha xuống sông phi tang
Sáng nay, bất chấp cái rét cắt da cắt thịt, cả nghìn người đã tập trung về Nhà hát trung tâm thành phố Hải Dương để theo dõi phiên xử vụ án mạng nghiêm trọng do Nghiêm Viết Thành, 18 tuổi, gây ra với đấng sinh thành.
> Xác định danh tính người đàn ông bị phân thây /Bắt đứa con mất nhân tính
Bị cáo Thành gương mặt lạnh lùng, quần bò, áo sơ mi màu xanh được dẫn giải vào phòng xử án trong sự phẫn nộ của nhiều người dân. An ninh phiên xử được cảnh sát thắt chặt.
Mẹ của Thành nét mặt đau khổ, ngân ngấn nước mắt khi nhìn thấy đứa con trai đứt ruột đẻ ra giờ thành kẻ mang tội giết cha. Chị trông suy sụp, tóc bạc khá nhiều; cô con gái ngồi bên liên tục trấn an mẹ. Người yêu của Thành trong bộ quần áo học sinh cũng tới phiên xử.
Theo cáo trạng được công bố tại tòa, ngày 9/5, người dân phát hiện xác một người đàn ông bị chặt thành nhiều mảnh vứt xuống sông Sặt, Hải Dương. Nạn nhân là ông Nghiêm Viết Yên, 51 tuổi, thành phố Hải Dương.
Thủ phạm gây án được xác định là con trai của ông Yên. Tại cơ quan điều tra, Thành khai, tối 6/5, sau khi bị bố mắng vì mải chơi điện tử, không chịu học, cậu ta đã lấy dao chém nhiều nhát làm ông Yên khiến chết tại chỗ rồi đem phi tang.
Đứa con mất nhân tính mở két sắt của gia đình lấy tiền. Hai ngày liền, Thành nghỉ học đi chơi game và tiêu hết 5 triệu đồng.
Sáng 9/5 trên đường đi học về, thấy người dân vớt được một phần thi thể của bố, học sinh lớp 12 đã phóng xe máy bỏ trốn. Chiều 12/5, Thành bị bắt khi đang "náu" tại một nhà nghỉ ở Nam Định.
Dự kiến, phiên xử diễn ra trong một ngày.
Anh Thư
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2009/11/3ba15d12/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Án tử dành cho đứa con giết cha rồi chặt xác
(NLĐO)- Ngày 19-11, tại Nhà hát nhân dân thành phố Hải Dương, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử bị cáo Nghiêm Viết Thành, (SN 1991, trú tại số nhà 312, đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là học sinh lớp 12A1, trường PTTH Thành Đông, thành phố Hải Dương) về tội "giết người và cướp tài sản".
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát: tối 6-5-2009, Nghiêm Viết Thành đi chơi điện tử về nhà muộn, đã bị bố là ông Nghiêm Viết Yên (SN 1958) chửi mắng. Căm giận vì bị mắng, Thành đã lấy dao chém ông Yên nhiều nhát, làm ông chết ngay tại chỗ.
Sau đó, Thành nghĩ cách phi tang nên đã xóa các vết máu trong nhà, chặt xác ông Yên thành nhiều khúc mang vứt xuống sông Sặt (đoạn thuộc thành phố Hải Dương).
Sau khi giết bố, Thành đã mở két lấy 8 triệu đồng, mang đi chơi game, trả các khoản nợ do ăn chơi từ trước đó, rồi lấy chiếc xe máy của ông Yên làm phương tiện chạy trốn sang thành phố Nam Định. Đến ngày 12-5-2009, y bị bắt.
Theo TTXVN, hội đồng xét xử đã áp dụng tuyên phạt bị cáo Nghiêm Viết Thành mức án tử hình.
B.T.T
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
|
|
 |
2 đối tượng vụ án. |
|
|
|
Con gái giết mẹ đẻ vì… thèm rượu
11:15:00 27/11/2009, cập nhật cách đây 1 giờ
Bị mẹ từ chối không cho tiền mua rượu, Nông Thị Hợp đã vớ chiếc điếu cày ở gần đó đánh mẹ…
Ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Kha, 23 tuổi, trú tại Tình Hồ, Tân Thành, Cao Lộc, Lạng Sơn về hành vi giết người. Chỉ vì rượu, Kha đã cướp đi tính mạng của người bạn thân.
Trước đó, vào khoảng 21h một ngày cuối tháng 11/2009, Kha cùng một nhóm bạn, trong đó có anh Lương Văn Kết ở cùng xóm tụ tập uống rượu. Kết thúc bữa nhậu, cả bọn bảo nhau góp tiền thanh toán. Chuyện chỉ có thế, nhưng do ai cũng quá chén, mỗi người nặng nhẹ một câu nên cả bọn đã xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau.
Sau một hồi cãi vã, Lương Văn Kết tức tối bỏ về, Kha vác dao đuổi theo Kết chém liên tiếp làm anh này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án xong, Lương Văn Kha đã bỏ trốn lên rừng. 1 ngày sau, do được cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn vận động, thuyết phục, Kha đã đầu thú. Hiện Kha đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.
Không riêng vụ án này, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng đã xảy ra nhiều vụ trọng án xuất phát từ rượu. Cụ thể, 23h30' ngày 21/11, trên địa bàn huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cũng xảy ra vụ trọng án, mà nguyên nhân cũng do ma men dẫn lối, đưa đường.
Một nhóm thanh niên khoảng 4 đối tượng do Long Đức Tùng, 24 tuổi, trú tại thôn Ao Dẫu, Sơn Hà, Hữu Lũng cầm đầu, sau khi tụ tập uống rượu đã chặn một chiếc xe công nông để xin đểu tiền. Không ngờ, chiếc xe mà chúng vừa chặn lại có 8 thanh niên, mà nhóm này cũng vừa kết thúc cuộc nhậu xong. 2 bên xảy ra cuộc ẩu đả dẫn đến cái chết đáng tiếc của một thanh niên.
Đau lòng hơn cả có lẽ là vụ con gái vì thèm rượu nên đã giết mẹ đẻ của mình. Đó là Nông Thị Hợp, trú tại thôn Nà Loòng (Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn). Hợp không có công ăn việc làm, lúc nào cũng say khướt, nên cô ta chỉ biết bám vào người mẹ già suốt ngày cặm cụi vác thuê hàng nơi cửa khẩu.
Một hôm, do bị mẹ từ chối không cho tiền, Hợp đã cãi mẹ, sau đó vớ chiếc điếu cày ở gần đó đánh mẹ… Nông Thị Hợp ngay sau đó đã bị bắt về hành vi giết người.
Trên đây là những vụ việc đáng tiếc có nguyên nhân xuất phát từ rượu. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, vì rượu mà những đối tượng này sẵn sàng ra tay tàn nhẫn
|
|
|
http://cand.com.vn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Sinh ra từ cát bụi, rồi lại trở về với bụi cát. Chỉ có lỗi lầm là mang theo
Chưa nói đến nhiều những tội ác khác, trong tất cả các loài động vật từ cấp thấp đến cấp cao (con người) hay là từ hạ đẳng đến thượng đẳng ( con người), thì loài người là loài động vật mà tình trạng giết hại đồng loại có lẽ là cao nhất <-------mình suy nghĩ thế không biết có đúng không?!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
Giẫm đạp ngực cha già, đứa con nhiễm HIV tử vong 27/11/2009 09:23
(VTC News) - Ở cái tuổi của ông Tùng đáng ra được an hưởng tuổi già, thế nhưng trong nhà lại có đứa con nghiện ngập rồi mắc phải căn bệnh thế kỷ, sau khi đi cai nghiện về vẫn không cải tà quy chính mà vẫn đi ăn trộm đồ đạc của gia đình đi bán lấy tiền tiêu xài.
Đối tượng là Lê Cảnh Thông con ông Lê Cảnh Tùng, trú tại xóm Viên Thành (Yên Thành - Nghệ An).
Gia đình có chiếc tivi để xem thông tin thời sự, thế nhưng ngày 20/11/2009, Thông lấy trộm của gia đình chiếc tivi đi bán rồi dùng tiền tiêu xài và thoả mãn cơn nghiện vốn đã mắc từ lâu.
Đến 4 ngày sau (24/11), còn chiếc chảo sót lại Thông cũng nướng vào tiệm, ông Tùng phát hiện bị mất mới hỏi Thông thì đứa con bất hiếu này còn to tiếng, không giữ nổi kiềm chế ông Tùng mắng thì bị Thông xô ngã xuống đất.
Tuổi già sức yếu, ông Tùng chưa kịp ngồi dậy thì bị Thông xông đến dùng chân giẫm đạp lên ngực.
Uất ức khi bị con trai đối xử, ông Tùng vớ chiếc gộc trong nhà ném về phía Thông cho bõ tức. Thế nhưng cú lia trên lại trúng huyệt của người con trai khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Cho đến chiều ngày 26/11, công an huyện Yên Thành cho biết ông Tùng vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện vì cú giẫm chân lên ngực của Thông.
Hồng Thắng
Nguồn : Tại đây
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Cụ bà 92 tuổi bị cháu nội đe dọa
Khi không được bà cho tiền, đứa cháu nội đã xông tới uy hiếp, yêu cầu phải đưa tiền trong người nếu không sẽ bị giết.
Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết đang điều tra vụ việc để có căn cứ xử lý hành vi mất nhân tính của Mai Văn Thanh, 27 tuổi.
Theo kết quả xác minh, ngày 19/12, Thanh gọi 3 người đến nhà bà nội là cụ Phạm Thị Hố (92 tuổi, xã Phong Thủy) chửi bới, dùng đá ném vào nhà vì không được cho tiền.
Hôm sau, Thanh lại tìm đến bà nội vòi tiền. Yêu cầu không được đáp ứng, đứa cháu đã túm áo khống chế dọa giết khiến cụ sợ hãi ngất đi. Người chú Mai Văn Tấn vào can ngăn bị Thanh đánh gẫy xương sườn.
 |
Cụ Hố cùng vết thương trên người anh Tấn. Ảnh: Xuân Quang. |
Theo người dân xung quanh, gần 10 năm nay, Thanh thường dọa nạt chửi bới và hành hung bà nội.
Anh Tấn cho biết, trước hành vi hung ác của đứa cháu không có nghề nghiệp ổn định, anh cùng cô em dâu út trong nhà đã làm đơn tố cáo sự việc lên Công an huyện Lệ Thủy. Họ cũng từng mời công an xã, trưởng thôn can thiệp nhưng không có kết quả.
Cụ Hố sinh được 5 người con, chồng và 2 người con trai đã đầu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cụ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Xuân Quang
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/hinh-su/2009/12/3ba16e6d/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Xin đất làm nhà không được, con giết cha 22/12/2009 16:56
(VTC News) - Xin cha ruột đất để làm nhà nhưng không được cho, Thuỳ đã nhẫn tâm giết chết người cha 74 tuổi của mình.
Ngày 22/12, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã ra quyết định tam giam đối với Võ Đình Thùy (SN 1963 ở Phú Sum, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam) về tội giết người, để điều tra, truy tố trước pháp luật.
Trước đó, do mâu thuẫn trong gia đình, Võ Đình Thùy dã dùng gậy đánh chết cha ruột là ông Võ Văn Định (SN 1935) rồi bỏ trốn.
Qua khai thác bước đầu, Thùy khai nhận do xin cha đất để làm nhà nhưng ông Định không cho, nên đã giết người sinh ra mình.
Ng.L
http://vtc.vn/7-234755/phap-luat/xin-dat-lam-nha-khong-duoc-con-giet-cha.htm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Bắn chết cha mẹ vì hay bị sai vặt
10.43 AM ngày 27/01/2010
Bị mẹ bắt đi đổ rác, đứa trẻ 14 tuổi đã dùng súng sát hại bậc phụ mẫu của mình. |
|
Cảnh sát nước Anh vừa bắt khẩn cấp cậu bé 14 tuổi John Caudle để điều tra vì hành vi giết hại dã man mẹ đẻ và cha dượng của mình.

|
Sát thủ 14 tuổi John Caudle
|
Theo cảnh sát điều tra, án mạng xuất phát từ lý do hết sức 'đơn giản', John cảm thấy bực bội mỗi khi mẹ ruột sai làm việc vặt trong nhà mà theo như y thuật lại là "cứ vài phút lại sai một lần".
Uất hận trong lòng, John tính kế trả thù và vào một buổi sáng y đã sử dụng súng ngắn bắn chết mẹ ruột đang xem phim trong phòng khách. Chưa dừng lại ở đó, ác quỉ '14 tuổi' chờ đợi cha dượng về nhà và kết thúc đời ông bằng một phát đạn sau gáy. Sau khi thanh toán xong cha mẹ, John bắt tay vào 'vệ sinh, lau dọn' hiện trường mà không cần ai nhắc nhở rồi thản nhiên quay về phòng chơi Game Online.

|
Cha mẹ sát thủ cũng đồng thời là 2 nạn nhân của vụ án
|
Ông của Caudle là người đầu tiên phát hiện ra 2 thi thể vào sáng hôm sau. Trước đó, Caudle đã sử dụng xe tải của cha dượng đến học tại trường và vẫn vui vẻ cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Với những tội danh này, Caudle có thể sẽ nhận mức hình phạt cao nhất từ pháp luật bất chấp mới chỉ 14 tuổi, dưới tuổi vị thành niên.
"Những hành vi của Caudle là hoàn toàn có chủ ý và sắp đặt, sát thủ '14 tuổi' này sẽ phải chịu mức hình phạt xứng đáng". Một công tố viên cho biết.
Đan Nguyên
|
|
http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=18858&Page=NewsDetail
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 16-01-2010(UTC) Bài viết: 10
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
em bóc tem 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Sát hại bà nội, bỏ xác vào hang đá
Cập nhật lúc : 12:49 PM, 08/03/2010
Do mâu thuẫn, trong lúc không kiềm chế được, hai anh em Tủa đánh chết bà nội, sau đó mang xác giấu vào hang đá
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang vừa thực hiện lệnh bắt giam đối với Vàng Chứ Pó, 34 tuổi và em trai là Vàng Mí Tủa, 31 tuổi, cùng trú tại xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Cử Thị Sèo, 68 tuổi, bà nội của hung thủ.
Vụ việc được phát hiện khi cơ quan công an nhận được đơn đề nghị của ông Cử Mí Chá, trú tại xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, về việc bà Sèo, chị gái ông Chá, trú tại xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, bỗng dưng biến mất không lý do từ ngày 11/10/2009. Ban đầu mọi người trong nhà nghĩ bà Sèo đến nhà họ hàng ăn tết bởi theo phong tục, tết của người dân tộc H' Mông kéo dài một tháng nhưng tháng tết đã qua, không thấy bà Sèo trở về nên làm đơn trình báo.
Ngày 6/3, sau khi nhận đơn trình báo, Công an huyện Đồng Văn đã tiến hành điều tra xác minh, triệu tập lấy lời khai những người trong gia đình, qua đó xác định hai anh em Vàng Chứ Pó và Vàng Mí Tủa, chính là kẻ làm bà Sèo "biến mất".
Theo lời khai ban đầu của hai kẻ này, do sống chung một nhà với bà nội, thời gian gần đây giữa bà Sèo với Pó có nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, không kiềm chế được, Pó và Tủa đã giết chết bà rồi đem xác bỏ xuống hang đá thuộc thôn Cá Ha, xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn. Công an huyện Đồng Văn đã xác định được vị trí nơi có xác chết của nạn nhân và đang triển khai kế hoạch vào hang tìm kiếm thi thể bị hại, đưa về cho gia đình chôn cất.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 99
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Nhậu say, con chém chết cha già
22/03/2010 10:13:14
- Hai cha con cùng đi nhậu về rồi phát sinh mâu thuẫn, người con cầm rựa chém nhiều nhát vào đầu cha rồi bỏ trốn.
Vào khoảng 8h30 tối qua (21/3), tại tổ 7, phường Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là ông Võ Xóa (71 tuổi).
 |
Chiếc rựa Thịnh dùng để chém bố |
Theo thông tin ban đầu cho biết, sau khi đi nhậu về nhà, ông Võ Xoá vào bếp tìm cơm nguội để ăn nhưng không còn. Cùng lúc đó, người con trai ruột của ông Võ Xoá là Võ Đình Thịnh (sinh năm 1983) cũng vừa đi nhậu về, thấy cha cứ cằn nhằn, hai bên đã có lời qua tiếng lại. Thịnh chạy đi tìm rựa chém nhiều nhát vào đầu, vào tai khiến ông Xoá ngã gục xuống nền nhà và chết ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, Võ Đình Thịnh đã bỏ trốn.
Khoảng 23h cùng ngày, các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai đã đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân để phục vụ cho công tác điều tra.
Hiện cơ quan công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đang tiến hành truy bắt hung thủ.
Nguyễn Tâm – Khắc Lịch
http://bee.net.vn/channel/1987/201003/Nhau-say-con-chem-chet-cha-gia-1745878/
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Lên án & Cảnh tỉnh
»
Những Người con Trời Đánh ! Thiên Lôi bằm mấy thằng này ra 100 miếng.
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|