Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ta_là_ông_trời  
#1 Đã gửi : 21/11/2008 lúc 02:27:40(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Một người mẹ bị con đâm chết
Cập nhật lúc : 3:15 PM, 20/11/2008
Trong lúc nóng giận, Nguyễn Văn Hà, 17 tuổi, lấy dao đâm mẹ đẻ nhiều nhát, khiến bà thiệt mạng tại chỗ, rồi bỏ trốn.

Ngày 19/11, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với kẻ này về hành vi giết người.

Sự việc được phát hiện vào lúc 14h ngày 18/11, tại xóm 4 thôn Yên Ninh thị trấn Ba Hàng huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Một số người dân phát hiện bà Cù Thị Thu, 36 tuổi, trú tại địa chỉ trên, chết tại nhà, trên người có nhiều vết dao đâm.

Quá trình điều tra, lực lượng công an nhận định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong do bị hung thủ dùng dao đâm 7 nhát vào người, vai, cổ, làm đứt động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh, dẫn đến tử vong.

Theo thông tin do người dân cung cấp, chiều hôm đó chị Thu và con trai ở nhà, một số người có nghe tiếng hai mẹ con to tiếng với nhau nhưng khi mọi người phát hiện chủ nhà thiệt mạng, không ai thấy kẻ đã cự cãi với nạn nhân đâu. 

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định hung thủ giết chết chị Thu chính là Hà, con trai nạn nhân nhưng kẻ sát nhân hiện bỏ trốn.

Thanh Hải
http://www.baodatviet.vn/Home/Mot-nguoi-me-bi-con-dam-chet/200811/21798.datviet


Sửa bởi người viết 02/07/2009 lúc 01:38:30(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline honda  
#2 Đã gửi : 21/11/2008 lúc 05:42:03(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Để Honda tông nó cũng đủ chết rồi..
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline never_discouraged  
#3 Đã gửi : 24/11/2008 lúc 12:56:43(UTC)
never_discouraged

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2008(UTC)
Bài viết: 57
Đến từ: tp hcm

mấy ngày nay trên truyền hình cứ chiếu đi chiếu lại đoạn video con đánh mẹ. Bây h còn có TH đâm chết mẹ mình . tội này tòa án hình sự đã nặng rồi, tòa án lương tâm còn nặng hơn gấp bội. Hết lời để chửi!!!!
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#4 Đã gửi : 25/11/2008 lúc 01:51:35(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
9 tháng mang nặng đẻ đau. 17 năm ôm ấp,chăm sóc, bao bọc, chở che, nuôi dưỡng con thành người. Đau xót thật. Cầu mong linh hồn chị siêu thoát,không còn đau đớn vì đứa con mất nhân tính của mình.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#5 Đã gửi : 24/12/2008 lúc 12:46:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Lạng Sơn: Hai năm hai vụ con giết cha
Cập nhật:   12:14:07 20/12/2008

Đường vào xã Bảo Lâm

CôngThương - Trong 2 năm qua, trên địa bàn  xã Bảo Lâm, một xã vùng biên của huyện Cao Lộc, Lạng Sơn đã xảy ra hai vụ con giết cha.

 Mới cuối năm ngoái, Hà Văn Tình (17 tuổi) ở bản Nà Ke đã dùng dao thái rau chém đứt cổ cha chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ.
 
Mâu thuẫn nảy sinh khi anh Hà Văn Nhu (bố Hà Văn Tình) bắt gặp con trai mình đang xem phim sex liền nổi giận, bẻ gẫy chiếc đĩa VCD. Một lát sau, khi đang rửa tay ngoài bể nước, Nhu đã bị con trai mình dùng con dao thái chuối chém một nhát đứt rời đầu, chỉ còn dính lại chút da.

Gây án xong, Tình thản nhiên xách dao lên đồn biên phòng 53 Bảo Lâm tự thú. Cả xã phải giật mình trước hành động dã man, vô nhân tính của Tình. Tình bị bắt ngay sau đó và bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 15 năm tù vì tội cố ý giết người.

Năm nay, xã Bảo Lâm lại xảy ra một vụ con giết cha nữa, gây xôn xao dư luận. Tô Văn Thi, 48 tuổi, thôn Pò Nhùng, suốt ngày rượu chè, đánh chửi vợ con. Đã nhiều lần Thi bị vợ và con đánh lại, phải nhập viện. Ngày 21/10, trong lúc đang chửi vợ con, Thi bị con trai là Lương Văn Thống dùng vỏ chai bia đập một phát chí mạng, chết ngay tại chỗ. Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt tạm giam Thống chờ xét xử.

Ông Hoàng Văn Thành, phó chủ tịch xã Bảo Lâm bày tỏ sự lo ngại: “Xã chúng tôi là một xã vùng biên, chủ yếu là dân tộc Tày và Nùng, trình độ nhận thức còn hạn chế. Chúng tôi thường xuyên tổ chức những buổi học tập, giáo dục cộng đồng để nâng cao nhận thức cho người dân.

Hiện tượng trên quả thực đáng lo ngại. Trước đây, năm 1985 cũng đã có một trường hợp tương tự xảy ra. Kẻ giết người đã chết cách đây vài năm sau khi đi tù về. Còn trường hợp hai năm liên tiếp như thế này thì quả là chưa có trong lịch sử xã.”


Theo DT
Offline ta_là_ông_trời  
#6 Đã gửi : 25/12/2008 lúc 05:16:40(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Thứ Tư, 24/12/2008, 17:10

Nỗi đau người mẹ bị con ngược đãi

Bà Nga đăm đăm nhìn về ngôi nhà đã bị vợ chồng con trai chiếm, nước mắt giàn giụa trên đôi gò má xương xẩu. Bà khóc vì đạo lý ở đời đảo lộn, tình máu mủ bị lấp vùi chỉ vì lòng tham...

Bà từng là chủ cửa hàng bán xe máy, xe đạp ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang), có một gia đình khá giả, êm ấm.

Mọi việc chỉ bắt đầu từ năm 2004 khi bà phải lên TP HCM điều trị căn bệnh tim quái ác dài ngày. Đi chữa bệnh, bà giao lại việc kinh doanh cửa hàng cho vợ chồng con trai đầu.

Việc buôn bán thường xuyên cần đến vốn nên người con đầu đã đề nghị bà chuyển quyền sở hữu nhà, sang tên cửa hàng để tiện thế chấp vay tiền ngân hàng làm ăn.

Nghĩ chỉ cho con đứng tên tạm, bà không một chút mảy may nghi ngờ. Trước khi viết giấy tặng cho để hợp thức hóa, bà còn dặn: “Sau này má mất đi thì căn nhà là đồng sở hữu của ba anh em con, không đứa nào được bán, để làm nhà thờ gia tộc nghe chưa”.

Vợ chồng người con đầu tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng ngay sau khi sang tên, họ đã thế chấp nhà vay tiền tiêu xài riêng. Năm 2007, sợ ngân hàng phát mại nhà, bà Nga phải đi vay tiền bên ngoài trả nợ để chuộc lại giấy tờ nhà rồi nhờ người cất giữ.

Bị quản lý giấy tờ, con dâu bắt đầu xúi chồng chửi rủa, đay nghiến, thậm chí đánh bà mỗi khi trong nhà xảy ra xung đột. Cắn răng chịu mãi không thấu, bà Nga phải tố giác ra chính quyền.

Trưởng khu phố đã rất nhiều lần mời vợ chồng người con đến thuyết phục, khuyên giải. Lần nào họ cũng cam kết, cũng hứa không ngược đãi bà nữa nhưng sau đó họ lại tái phạm. Đã hơn một lần công an phường phải xử phạt hành chính vợ chồng người con về hành vi ngược đãi mẹ và đánh người gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Sống chung một mái nhà, những bữa cơm của bà Nga chan đầy nước mắt. Có lần bà vừa đưa chén cơm lên miệng, con dâu đã ụp ngay nồi cơm xuống đất. Bà cự nự thì đứa con trai bất hiếu bênh vợ ấn bà vào tường đánh tới tấp khiến bà phải vào bệnh viện.

Sự xúc phạm, hành hạ bà của vợ chồng người con bất hiếu này ngày càng kín đáo, tinh vi nhưng bà vẫn bặm môi chịu đựng. Bà vẫn mong đó chỉ là phút dại dột của đứa con hay nghe lời vợ, những mong gia đình sẽ lại hòa thuận, êm ấm nhưng tất cả đều vô vọng. Sau đó, họ tuyên bố đuổi bà ra khỏi nhà vì cho rằng bà không còn là chủ ngôi nhà nữa.

Cùng với ý đồ chiếm nhà, ngược đãi, họ còn đứng ra thu tiền của 102 hợp đồng mà khách mua hàng trả góp của bà Nga trước kia. Ngoài ra, trong vòng một tháng, từ tháng 6 đến tháng 7/2007, họ còn bán nhiều xe máy, xe đạp rồi lấy tiền bỏ túi riêng.

Công an tỉnh Tiền Giang đã xác nhận việc chiếm đoạt tiền này sau khi xác minh theo đơn tố cáo của bà Nga nhưng lại không khởi tố vì cho rằng đây chỉ là tranh chấp trong nội bộ gia đình.

Bà Nga cắn răng, nuốt nước mắt đâm đơn kiện vợ chồng đứa con để đòi lại nhà và tiền. Bà biết rằng bước chân tới cổng tòa thì tình máu mủ đã hết nhưng không còn cách nào khác.

Trong phiên xử sơ thẩm mới đây, bà được TAND Mỹ Tho tuyên buộc vợ chồng người con trả lại tiền nhưng ngôi nhà thì không còn thuộc sở hữu của bà nữa bởi trên giấy tờ, bà Nga đã tự nguyện viết giấy tặng cho.

Rời phòng xử, vợ chồng đứa con ấy cười nói vui vẻ rồi bước thật nhanh, không thèm nhìn mặt người mẹ một lần. “Đạo lý trên đời ở đâu?”, bà ôm mặt hét lên như thế sau phiên xử. Rồi bà lầm lũi trở về ngôi nhà mà chẳng ai dám chắc sau phiên tòa này vợ chồng người con có còn cho bà ở nữa hay không.

Trong suốt quá trình tố tụng, họ vẫn cố tỏ vẻ tử tế cho bà ở trong nhà. Nhưng mỗi lần nhậu say, họ lại quậy, lại đuổi bà bất kể đêm hay ngày, mưa hay gió.

Dẫu biết “bút sa gà chết” nhưng bà Nga vẫn gạt nước mắt “Tôi sẽ kháng cáo tới cùng”. Trong suy nghĩ của người mẹ già khắc khổ ấy luôn đau đáu một nỗi lo là cảnh đứng đường khi người con đã tuyên bố “sẽ đuổi hẳn”...

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Mỹ Tho từng có công văn gửi các ngành công an, VKSND, TAND:

“Hội phụ nữ nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng. Mức độ hành vi hành hạ, ngược đãi của con trai đối với bà Nga có biểu hiện vi phạm pháp luật hình sự. Mặc dù các ban ngành, đoàn thể can thiệp và UBND phường đã ra quyết định xử phạt hành chính nhưng tình trạng này vẫn xảy ra... Hội Phụ nữ thành phố Mỹ Tho đề nghị lãnh đạo các ngành xem xét điều tra, đưa vụ việc giải quyết trước pháp luật”.

Theo Thanh Tùng 
Pháp Luật TP HCM

* Tên nhân vật đã thay đổi

Offline ta_là_ông_trời  
#7 Đã gửi : 15/02/2009 lúc 07:03:14(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Một học sinh đâm chết bố vì bị phát hiện xem phim sex
Cập nhật lúc : 10:25 AM, 15/02/2009
Nông Ngọc Cương, học sinh lớp 9 đã dùng dao dâm chết bố mình vì bị phát hiện xem phim đồi trụy cùng các bạn tại nhà.
-->

Ngày 14/2, tin cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Cao Bằng đã điều tra làm rõ vụ án ông Nông Ngọc Biên, trú tại tổ 18, phường Sông Bằng, thị xã  Cao Bằng bị đâm chết tại. Thủ phạm chính là Nông Ngọc Cương, 15 tuổi, học sinh lớp 9A, THCS Thị Xuân,  thị xã Cao Bằng.

Cương khai nhận đã dùng dao đâm chết bố đẻ khi bị phát hiện xem phim đồi trụy cùng một số bạn. Bị bố bố phát hiện và chửi mắng, Cương tức giận liền cầm giao đâm ông Biên chết.
 
Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, kẻ này còn tạo dựng hiện trường giả rằng ông Biên đang cầm dao bị ngã nên dao đâm trúng tim. 

Anh Khánh


http://www.baodatviet.vn/Home/Mot-hoc-sinh-dam-chet-bo-vi-bi-phat-hien-xem-phim-sex/20092/30378.datviet
Offline ta_là_ông_trời  
#8 Đã gửi : 25/02/2009 lúc 03:50:27(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Gây án vì "không muốn mẹ đi lấy chồng"
10:32:00 24/02/2009
Không muốn mẹ đi lấy chồng, Tuấn đã nghĩ đến việc sát hại mẹ... Lợi dụng lúc mẹ ngủ say, cậu ta dùng dây điện buộc vào cổ chân và ngón chân của mẹ rồi cắm điện…

Ngày 23/2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh đang củng cố lời khai, làm rõ động cơ dẫn đến hành vi phạm tội của Trần Anh Tuấn, 17 tuổi, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao (Phú Thọ). Trước đó, ngày 19/2, cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Tuấn về hành vi giết người.

Những ngày qua, chị Phan Thị Oanh, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao suy sụp hẳn đi...

Chị Oanh ly dị chồng và ở vậy nuôi con. Ngược lại với sự mong đợi của chị Oanh, cậu con trai cả Nguyễn Anh Tuấn càng lớn càng bất trị, cậu học sinh lớp 10 ấy thường xuyên bỏ học rồi bắt đầu lao vào trò chơi đỏ đen, lêu lổng với đám bạn bè xấu.

Song dù vậy, chị cũng không ngờ rằng nó có thể ra tay sát hại người mẹ đã dứt ruột sinh ra nó.

Tối đó, chị Oanh cùng con gái đi ngủ sớm hơn thường lệ. Gần nửa đêm, trời rét hơn, chị chuyển vào buồng trong để ngủ.

Khoảng 4h sáng, chị giật mình bởi một cú giật mạnh... Chị choàng dậy thì phát hiện có kẻ đã dùng dây điện buộc vào chân của chị. Suốt từ lúc đó, chị Oanh cùng cậu con trai soi đèn để tìm kiếm kẻ giăng điện sát hại mình nhưng không phát hiện được gì. Trong tâm trạng lo sợ, sáng sớm hôm đó chị đã đến cơ quan Công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo của Công an huyện Lâm Thao, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường... Qua lời khai của người bị hại và hiện trường vụ án, hướng điều tra của các trinh sát tập trung vào những diễn biến bất thường trong tâm lý của Tuấn, con trai chị Oanh.

Sau nhiều giờ quanh co chối tội, đến ngày 19/2, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi của cậu ta, nhưng vẫn tìm cách lấp liếm rằng vì không muốn mẹ đi lấy chồng nên Tuấn đã nghĩ đến việc sát hại mẹ... Lợi dụng lúc mẹ ngủ say, cậu ta dùng dây điện buộc vào cổ chân và ngón chân của mẹ rồi cắm điện. Chị Oanh kêu giãy giụa rồi giật được đầu dây điện buộc ở cổ chân nên đã may mắn thoát nạn.

Trao đổi với chúng tôi sáng 23/2, Thượng tá Đinh Văn Phúc, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Chị Oanh không hề có ý định đi lấy chồng. Lý do mà Tuấn đưa ra để bao biện cho hành vi phạm tội của cậu ta là thiếu cơ sở...

Vụ án hiện đang tiếp tục được làm rõ


X.M.

http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/2/109377.cand
Offline ta_là_ông_trời  
#9 Đã gửi : 25/02/2009 lúc 01:52:42(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Kẻ tâm thần giết bố vì mấy bìa đậu phụ
Cập nhật lúc : 5:27 PM, 24/02/2009
Thấy mấy bìa đậu và thịt để trên bàn, Cường hăm mở định lấy về cho vợ làm bữa trưa thì bị bố ngăn lại. Hậm hực, kẻ này bỏ đi uống rượu rồi quay về dùng gạch ném bố đến chết.
-->

14h ngày 7/7/2008, Nguyễn Văn Cường, 33 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội sang nhà bố mẹ đẻ chơi, thấy có miếng thịt lợn và ít đậu phụ nên định cầm về ăn. Thấy vậy ông Nguyễn Văn Trọng, bố Cường chạy theo đòi lại, hai bố con cự cãi nhau một hồi, bực mình Trọng bỏ đi uống rượu, khi đã ngà ngà, Cường chạy đi tìm bố để gây sự.
 
Thấy ông Trọng đang đẩy rơm ở sân, Cường xông vào giằng chiếc gậy, phang một nhát chí mạng vào bố nhưng không trúng, ông Trọng hoảng hốt bỏ chạy. Cường đuổi theo rồi vớ gạch ném liên tiếp vào đầu cha mình. Dù, được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng ông Trọng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nguyễn Văn Cường tại tòa.

Sau khi án mạng xảy ra, gia đình bị cáo cho biết, Cường vốn có tiền sử tâm thần, nên đã yêu cầu cơ quan điều tra đưa Cường đi giám định tâm thần. Theo kết quả giám định, Cường có mắc bệnh tâm thần, loại bệnh rối loạn phân liệt ở mức độ trung bình nên bị giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi lúc phạm tội.

Ngày 24/2, TAND thành phố đã tiến hành xét xử Nguyễn Văn Cường về tội “Giết người”. Ngay từ sáng sớm, thân nhân của bị hại, đồng thời cũng là của bị cáo đã có mặt tại phiên tòa. Chị Nguyễn Thị Hạnh, vợ bị của bị cáo ngồi lặng lẽ ở góc phòng xử án, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt. Chị tâm sự, khi lấy nhau, Cường chưa có biểu hiện bệnh tâm thần. Thời gian trước khi gây án không lâu, anh ta mới phát bệnh và được đưa đi chữa trị ở một số nơi, gia đình thấy cũng đỡ được đôi chút chứ không khỏi hẳn. Theo một người thân của Cường cho biết, giữa Cường và ông Trọng thỉnh thoảng cũng xảy ra mâu thuẫn, ông Trọng không “ưa” Cường cho lắm, nhiều khi ăn cơm, thấy Cường ngồi cùng mâm là ông đứng dậy.

Với vẻ mặt ngây ngô, giọng nói nhát gừng, Cường luôn miệng xin được về quê nuôi con. Khai nhận tại phiên tòa, Cường nói bố có tiền mà không cho, cái gì cũng chỉ cho em trai. Khi HĐXX hỏi Cường có cảm giác như thế nào sau khi gây ra cái chết cho cha đẻ của mình, Cường trả lời: “Em có suy nghĩ gì nữa, xin các thày, cô cho em về để em nuôi con. Từ hôm bị bắt, em chỉ nghĩ đã trót rồi thì thôi”.

Sau khi xem xét, xét thấy Cường có mắc bệnh tâm thần nên bị giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi lúc phạm tội, vì vậy HĐXX tuyên phạt Cường 7 năm tù giam. Ngơ ngác bước ra xe về trại giam, Cường lẩm bẩm: “Ơ, sao không được về nhà nhỉ”.

Gia Anh
Chuyển lên trên
Offline ta_là_ông_trời  
#10 Đã gửi : 26/02/2009 lúc 04:32:26(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Con gái đánh chết mẹ vì... thèm rượu
Thứ tư, 25/2/2009, 10:56 GMT+7
Lên cơn thèm rượu, thấy mẹ không cho tiền, lại còn mắng chửi, sẵn bản tính hung hăng, Hợp đùng đùng vớ chiếc điếu cày ở gần đó xông vào đánh mẹ…

Nông Thị Hợp
Trung tuần tháng 2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt và khởi tố Nông Thị Hợp, 30 tuổi, trú tại thôn Nà Loòng (Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn) về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án thì Nông Thị Hợp chưa từng có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, tại địa phương, cô ta khá "nổi tiếng" với lối sống lang bạt, bụi phủi. Năm 2006, Hợp bỏ đi đâu không ai biết, cuối năm đó mọi người lại thấy cô ta xuất hiện ở nhà. Nhưng lần này trông Hợp khác hẳn, cô ta hút thuốc, uống rượu và suốt ngày say khướt.

Mẹ Hợp là bà Hà Thị Kít, 53 tuổi, rất buồn chán khi thấy con gái mình đổ đốn như vậy. Chồng mất đã lâu, bao năm nay bà ở vậy tần tảo với nghề gánh hàng thuê nơi chợ cửa khẩu để nuôi 4 con trưởng thành.

Tưởng khi cô con gái lớn đi lấy chồng thì cuộc sống của mấy mẹ con đỡ cực hơn. Nhưng ai ngờ, từ ngày Hợp bỏ đi rồi trở về với bao thói hư tật xấu, không ngày nào giữa hai mẹ con lại không cãi vã.

Đã bao lần bà Kít bực mình mắng con sao không đi tìm việc mà làm, suốt ngày ở nhà rượu chè bê tha thì lại bị Hợp vặc lại, to tiếng. Và chuyện đau lòng xảy ra hôm 5/2 cũng bắt nguồn từ việc Hợp xin tiền mẹ đi mua rượu uống mà không được. Đã lên cơn thèm rượu, thấy mẹ không cho tiền, lại còn mắng chửi nên cô ta đùng đùng vớ chiếc điếu cày ở gần đó và xông vào đánh mẹ.

Thấy vậy, anh trai Hợp đã xông vào can ngăn liền bị cô em phang luôn một đòn vào mặt, ngã ra đất. Lúc đó, Hợp hung hăng như con thú hoang. Thấy mẹ chết ngất, cô ta lôi mẹ ra sân và tiếp tục ra tay cho đến khi bà Kít chết hẳn.

Sau đó, cô ta lục túi áo của mẹ, thấy 450.000 đồng và mấy tờ NDT liền cất đi, sau đó ra giếng rửa tay chân rồi vào giường nằm. Mấy phút sau, em trai Hợp là Nông Văn Tóc đi làm về thấy tình cảnh như vậy liền đến Công an xã Tân Mỹ trình báo toàn bộ sự việc.

Ngay khi nhận được tin báo, xét thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an xã Tân Mỹ đã báo lên Công an huyện Văn Lãng và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lạng Sơn. Nông Thị Hợp ngay sau đó đã bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người.

Theo H.Giang

http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/249084/
Offline chethaykochet  
#11 Đã gửi : 11/03/2009 lúc 02:47:35(UTC)
chethaykochet

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2009(UTC)
Bài viết: 11

tại sao có người báo hiếu cho mẹ mình mà không có cơ hội, vậy mà có những kẻ lại đi giết mẹ mình. cầu trời cho đến 45 ngày nhanh chóng để con mang bản xét nghiệm âm tính về đền đáp công sinh thành của mẹ. con hối hận quá mẹ ơi!

Offline ta_là_ông_trời  
#12 Đã gửi : 27/03/2009 lúc 02:01:28(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Thứ năm, 26/3/2009, 11:8(GMT+7)
Tiền Giang:
Con đánh cha tử thương
Giadinh.net – Người dân khu vực chợ Dưỡng Điềm thuộc ấp Nam, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của ông Thiện do chính con trai ruột ra tay đánh đập.

Theo người dân xung quanh, vào khoảng 18h-20h ngày 24/3 ông Thiện (54 tuổi) và đứa con trai lớn tên Huy (khoảng 26 tuổi) xảy ra xô xát nghiêm trọng. Nguyên nhân xô xát do ông Thiện ra tay đánh đập vợ, Huy bênh mẹ nên ra tay đánh cha. Người dân xung quanh chỉ ghi nhận sự việc nhưng không can thiệp vì chuyện hai cha con đánh nhau xảy ra như “ăn cơm bữa”.

Đến 22h cùng ngày, bạn bè ông Thiện đến thăm phát hiện ông nằm chết cứng trên chiếc võng bên ngoài nhà. Vụ việc được bạn bè ông Thiện trình báo công an ngay lập tức. Hiện công an huyện Châu Thành đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

 Đỗ Bá
http://giadinh.net.vn/home/20090325074923785p0c1005/con-danh-cha-tu-thuong.htm

Offline ta_là_ông_trời  
#13 Đã gửi : 11/04/2009 lúc 03:14:06(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Phạm Minh Tiến.
Đập vỡ đầu bà ngoại, cướp tiền vàng
09:12:00 10/04/2009

Đến nhà bà ngoại chơi, phát hiện bà có tiền, vàng cất trong chiếc hòm sắt, Tiến dùng nửa viên gạch đánh vào đầu, mặt bà ngoại lúc bà mải đun nấu. Thấy bà gục xuống, Tiến lấy chìa khóa, mở tủ lấy toàn bộ số vàng và tiền rồi lên Hà Nội.

Cuối giờ chiều 22/12/2008, cháu Phạm Thị Minh Ngọc, 17 tuổi vừa về đến nhà thì phát hiện bà Phạm Thị Ngào ở thôn Phong Quang, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) nằm trong bếp, trên đầu và mặt bê bết máu, gọi không thấy thưa, chỉ còn thở thoi thóp.

Nghe tiếng tri hô, mọi người nhanh chóng đưa bà Ngào đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau thời gian điều trị tích cực, bà Ngào nhớ lại và cho biết Tiến đánh bà, chiếm đoạt 1,8 cây vàng tiền.

Phạm Minh Tiến (cháu ngoại bà Ngào), 18 tuổi, ở cùng thôn với bà Ngào không có mặt ở địa phương kể từ khi vụ án bị phát hiện. Bố mẹ ly hôn, Tiến sống cùng với mẹ, thiếu sự quản lý, giáo dục, nên hằng ngày đắm chìm trong các quán nét.

Chiều 22/12/2008, hắn đến nhà bà ngoại chơi, phát hiện bà có tiền, vàng cất trong chiếc hòm sắt. Khi bà Ngào mải đun nấu, Tiến dùng nửa viên gạch đánh vào đầu, mặt cho đến khi bà ngã vật xuống đất.

Tưởng bà Ngào đã chết, Tiến ung dung lấy chùm chìa khóa đeo bên người bà, mở tủ lấy toàn bộ số vàng và tiền rồi lên Hà Nội.

Tiêu hết tiền và vàng, Tiến mới về nhà. Ngày 3/4/2009 Tiến ra đầu thú


T.H.P

http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2009/4/111602.cand
Offline ta_là_ông_trời  
#14 Đã gửi : 14/05/2009 lúc 03:16:55(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Hung thủ chặt chết người ở Hải Dương là con nạn nhân
Cập nhật lúc : 9:29 AM, 13/05/2009
Sau mấy ngày lẩn trốn kể từ khi gây án, tối qua, hung thủ giết người, chặt xác phi tang đã tới cơ quan công an đầu thú.

>> Bố bị chặt nhiều khúc, con trai chưa tìm được tung tích

Sáng nay, một nguồn tin của Đất Việt cho biết, chiều qua Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã bắt được hung thủ chặt xác ông Nghiêm Viết Yên, 51 tuổi, trú ở khu tập thể nhà máy đá mài ở phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, sau đó vứt xuống sông phi tang hôm 9/5. Kẻ ra tay giết người dã man chính là con ruột của nạn nhân.

Khoảng 7h ngày 9/5, trên đoạn sông cầu Cong, thuộc phường Hải Tân, thành phố Hải Dương phát hiện một xác ông Nghiêm Viết Yên bị chặt thành nhiều đoạn vứt trên sông. Theo cơ quan điều tra, ông Yên trước đây từng đi lao động xuất khẩu ở Czech, về nước khoảng 5 năm nay, hiện người vợ vẫn làm ăn tại  nước này. Sống ở ngôi nhà ba tầng mặt phố Điện Biên Phủ chỉ có ông Yên cùng cậu con trai 18 tuổi, đang học lớp 12, THPT dân lập Thành Đông, thành phố Hải Dương. Cô con gái lớn 23 tuổi đang học tại ĐH Y Hải Phòng. Mấy năm nay, ông Yên cho thuê tầng một của ngôi nhà làm quán bán cà phê, còn hai tầng trên dùng để gia đình sinh hoạt. Hai bố con ông Yên sống ở hai phòng tách biệt trên tầng hai, cô con gái do đi học xa nhà nên phòng riêng luôn đóng cửa. Đây là một gia đình có kinh tế khá giả, chủ nhà có nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi.

Theo thông tin Đất Việt thu được từ những người dân sống cùng khu vực với gia đình nạn nhân, do vợ vắng nhà nên thời gian gần đây, ông Yên có quan hệ thân thiết với một người phụ nữ trên mức bạn bè. Vì biết được "tình cảm" của bố nên cậu con trai thường lấy "cớ" để xin tiền đi chơi điện tử và được bố đồng ý cho hai triệu đồng mỗi tháng.
 
Hôm xảy ra án mạng, do chơi hết số tiền bố cho nên cậu con này đã dẫn bạn và người yêu về nhà xin thêm tiền đi chơi điện tử nhưng không được bố chấp thuận. Tức giận, đứa con bất hiếu này đã bàn với nhóm bạn, pha thuốc ngủ vào bia cho ông Yên uống nhằm mục đích để ông ngủ say, có cơ hội lục tìm tiền đi chơi.

Sau khi ông Yên ngủ, những kẻ trên đã lấy trộm tiền đi chơi điện tử. Khi đứa con bất hiếu quay về, thấy bố đã chết do uống quá nhiều thuốc ngủ nên rất hoảng sợ. Tên này và đám bạn tìm cách phi tang hòng xóa dấu vết, sau đó cùng nhau bỏ trốn.

Offline ta_là_ông_trời  
#15 Đã gửi : 15/05/2009 lúc 04:44:21(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Lời khai rợn người của nghịch tử chặt cha làm nhiều khúc
20:25' 14/05/2009 (GMT+7)

 - Tại cơ quan công an, đứa con trai khai nhận mọi hành vi giết cha, chặt làm nhiều khúc của mình. Từng lời khai của hắn khiến ai cũng phải lạnh sống lưng.

TIN LIÊN QUAN
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân bị chặt xác vứt xuống khu vực cầu Cong, TP Hải Dương là ông Nghiêm Viết Yên (SN 1958, trú tại số 312, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương), công an Hải Dương cũng xác định kẻ sát hại ông Yên chính là cậu con trai tên Nghiêm Viết Thành (SN 1991, học sinh Trường THPT Dân lập Thành Đông).

Sau hơn 2 ngày gây án, tối 12/5/2009, Nghiêm Viết Thành bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ tại TP. Nam Định.

Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận toàn bộ tội ác ghê người của mình. Thành khai nhận: Khoảng hai năm trở lại đây, Thành nghiện chơi game, học hành sa sút và nợ nần chồng chất.

Tên Thành (ngoài cùng, bên trái).


Cho rằng bố có “quan hệ” với một người phụ nữ khác, Thành dựa vào đó tìm cách vòi tiền bố. Và ông Yên đã phải chi cho Thành 2 triệu/tháng để ăn tiêu. Có nhiều tiền trong tay, Thành càng sa đà vào chơi bời.

Ngày 20/4, Thành xin bố tiền để tổ chức sinh nhật nhưng không được đáp ứng, còn bị bố quát mắng. Đến dịp 30/4, Thành vét sạch tiền trong túi để chơi game, lô đề và cá độ bóng đá rồi bị thua, dẫn đến nợ nần chồng chất.

Hết tiền, Thành lại về nhà xin tiền nhưng ông Yên kiên quyết không cho. Trong lúc bí bách, Thành đã lấy trộm chiếc ĐTDĐ của bố rồi mang đi bán và sau đó bị bố phát hiện.

Trong khi các bạn cùng trường đang mải học tập thì giờ Thành đang phải đối mặt với tội giết người. Ảnh: N.N

Sáng 7/5, Thành bỏ học đi chơi điện tử, không có tiền trả, Thành bị các chủ nợ thúc ép nên buộc phải về nhà tiếp tục xin bố tiền, nhưng không được.

Đến khoảng 21h ngày 7/5, khi chỉ có 2 bố con trong nhà, Thành đã cầm dao phay giấu vào trong người, đi lên phòng trên, nơi ông Yên đang xem ti vi. Lúc đó, Thành rút dao chém một nhát vào đầu khiến ông Yên gục ngay tại chỗ.

Để phi tang, Thành chặt xác bố thành 4 mảnh, chờ đến khuya, Thành mang xác bố đi vứt làm 4 lần. Xong đâu đấy, hắn về nhà lau các vệt máu dưới sàn nhà, lục ví lấy 8,5 triệu đồng rồi đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Hai ngày sau, Thành vẫn đi học bình thường, cho đến khi công an phát hiện thi thể một người đàn ông đang bị phân huỷ ở khu vực cầu Cong và xác định danh tính của nạn nhân thì Thành vội bỏ trốn sang Nam Định, lang thang ở các nhà nghỉ.

Theo lời khai của Thành, thỉnh thoảng, hắn vẫn ra quán net chơi game và viết blog.

  • Võ Lê

http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/05/847655/

Offline ta_là_ông_trời  
#16 Đã gửi : 16/05/2009 lúc 03:55:42(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Những tình tiết chưa biết về vụ hung thủ chặt xác bố đẻ
15/05/2009 9h12 (GMT+7)

(VTC News) - Ngày 13/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương, đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Nghiêm Viết Thành, kẻ đã nhẫn tâm giết bố đẻ và chặt thành nhiều mảnh. Trước khi bị “tóm", tên tội phạm 18 tuổi này đã có những hành vi man rợ để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

 

> Phát hiện một thi thể nam giới bị chặt thành nhiều đoạn

> Đã xác định danh tính nạn nhân bị chặt nhiều đoạn

> Hung thủ chặt chết người ở Hải Dương là con nạn nhân

> Khởi tố vụ con giết bố, chặt thành nhiều mảnh

 

Hủy hoại mặt bố để khỏi nhận diện

 

Tối ngày 6/5/2009, sau khi bị bố mắng vì mải chơi điện tử, không chịu học, Nghiêm Viết Thành, học sinh lớp 12A11 trường PTTH Dân Lập Thành Đông, Hải Dương, đã lấy dao chém nhiều nhát vào bố đẻ là ông Nghiêm Viết Yên khiến ông chết tại chỗ. Sau đó, để tránh bị phát hiện, Thành đã chặt ông Yên thành nhiều mảnh rồi vứt xác xuống sông Sặt gần cầu Cong để phi tang.

 

Chân dung đứa con bất hiếu!


Theo Đại úy Nguyễn Minh Trường, Đội phó Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương, Thành đã khai nhận: “Vì không muốn mọi người nhận diện, Thành đã dùng dao băm nát mặt của ông Yên và chặt xác thành nhiều mảnh, đem ra cầu Cong vứt.

 

Sau khi giết bố, sáng ngày 7/5, Thành mở két sắt, lấy hết 8 triệu đồng có trong két. Trong 2 ngày 7 và 8/5, Thành mua thẻ chơi game hết 5 triệu đồng và vẫn đi học như bình thường. Đến sáng 9/5, trên đường đi học về đến đoạn cầu Cong, thấy mọi người xúm đông vớt xác người chết, Thành cũng ngó vào xem và ngay lúc đó, Thành đã biết đấy xác của ông Nghiêm Viết Yên.

 

Tối 9/5, sau khi đã xác định danh tính của nạn nhân là ông Nghiêm Viết Yên, 51 tuổi, trú tại 312 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, cơ quan điều tra đã gọi điện thoại cho Nghiêm Viết Thành để xác nhận. Nhưng lo sợ bị “sờ gáy”, ngay đêm đó Thành đã lấy xe máy của ông Yên để làm phương tiện bỏ trốn sang TP. Nam Định.”

 

Đánh lừa cơ quan điều tra

 

Sau khi bỏ trốn, biết đám bạn thân và cô bạn gái sẽ bị cơ quan công an hỏi tới nên Thành đã dựng nên một câu chuyện nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Từ Nam Định, Thành chat với bạn: “Tối 6/5, khi về đến cổng nhà thấy có người phụ nữ đang ngồi trong nhà với ông Nghiêm Viết Yên, Thành cảm thấy chán nản nên lấy xe máy đi chơi tiếp. Đến khoảng 11h, Thành về nhà thì không thấy bố đâu, nhà lại có nhiều vết máu nên Thành nghĩ là bố đã giết người phụ nữ. Vì vậy, Thành lấy khăn lau chùi sạch sẽ các vết máu. Thành cũng tâm sự với bạn là hiện đang ở Nam Định và rất muốn về nhà.”

 

Ngôi nhà nơi Thành thực hiện tội ác man rợ với bố đẻ của hắn!


Ngay cả khi bị bắt tại nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, phường Cửa Bắc, TP.Nam Định, mặc dù rất hoảng sợ nhưng Thành vẫn bình tĩnh tường thuật lại câu chuyện mà Thành đã dựng nên với cơ quan điều tra.

 

Theo Đại úy Nguyễn Minh Trường, Thành là một kẻ lạnh lùng. Quá trình truy tìm tung tích của Thành và việc đấu tranh để Thành nhận tội, các điều tra viên gặp rất nhiều khó khăn.

 

Kẻ giết bố dã man không có biểu hiện tâm thần

 

Thầy Đặng Bảo Thạch, Hiệu trưởng trường PTTH Dân lập Thành Đông, nơi Nghiêm Viết Thành theo học cho biết: “Ở trường, Thành là một người khép kín, không có nhiều mối quan hệ bạn bè. Tuy ít nói nhưng trong 3 năm học tại trường, Thành chưa từng vi phạm kỷ luật. Năm lớp 11, Thành vẫn là học sinh tiên tiến và có hạnh kiểm tốt. Năm lớp 12, Thành có học lực trung bình nhưng hạnh kiểm vẫn đạt loại khá. Từ khi có người yêu là bạn gái học cùng lớp 12A11, Thành ít giao du với bạn bè, chủ yếu dành thời gian đi chơi với bạn gái và chơi game.

 

Về phía gia đình, thầy Thạch cho rằng ông Nghiêm Viết Yên, bố Thành, rất quan tâm đến con cái. Trong các kỳ họp phụ huynh học sinh, ông Yên chưa vắng mặt buổi nào. Ngay trong lần họp phụ huynh gần đây, dù bị ngã xe máy gãy chân nhưng ông vẫn nhờ người đưa đi họp phụ huynh cho Thành.”

 

Đại úy Nguyễn Minh Trường cũng khẳng định: “Tuy trông khá lạnh lùng nhưng Thành không hề có biểu hiện tâm thần. Hành động giết bố của Thành không có chủ đích từ trước nhưng xét theo tâm lý tội phạm có thể khi giết bố, Thành đang trong cơn say máu. Hành động giết bố đẻ dã man của Thành đã bị khởi tố với tội danh giết người theo khoản 1, điều 93, Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất.”

 

Thu Hiền

Offline ta_là_ông_trời  
#17 Đã gửi : 22/05/2009 lúc 02:57:37(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Uống rượu say, cháu sát hại bà nội
21/05/2009 16:17

(HNMO)- Ngày 21/5, CA huyện Cai Lậy, Tiền Giang đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Quốc Việt để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết hại chính bà nội đã 89 tuổi của mình.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/5, khi chị Nguyễn Thị Bé Sáu (39 tuổi) cùng em chồng là Nguyễn Thị Thoa (33 tuổi) ở xã Phú Quí, huyện Cai Lậy đi dự đám cưới tại huyện Tân Phước.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, khi về nhà chị Sáu phát hiện bà Lê Thị Tốt (89 tuổi), bà nội của Thoa chết trong nhà, tư thế nằm ngữa, trên đầu, mặt có nhiều vết xước và máu khô. Nguyễn Quốc Việt (43 tuổi) là cháu nội bà Tốt, chồng của chị Sáu thì đang say rượu, nằm ngủ dưới nền nhà trước.

Công an đã mời Nguyễn Quốc Việt lên làm việc. Tại đây, Việt khai nhận sau khi vợ và em ruột đi đám cưới, Việt ngồi uống rượu và say bí tỉ. Khi bà Tốt nhờ Việt bế ra võng nằm, do say rượu, nên trong lúc ẵm bà Tốt, Việt bị ngã. Khi thấy bà Tốt kêu đau, Việt đã dùng tay đánh nhiều cái vào người bà Tốt, sau đó bỏ ra nhà trước nằm ngủ dưới nền nhà mà không hề hay biết bà đã chết.

Minh Hoa

http://www.hanoimoi.com.vn/vn/12/207872/
Offline ta_là_ông_trời  
#18 Đã gửi : 06/06/2009 lúc 03:31:14(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Thứ Sáu, 05/06/2009, 19:40

Say rượu, giết cha ruột

Hình minh họa

TPO - Khoảng 14 giờ ngày 2/6, sau khi uống rượu, Kha về nhà gây gỗ với anh trai. Cha của Kha là ông Nguyễn Ngọc Liên vào can ngăn,  nhưng chẳng những không nghe lời, Kha còn dùng dao tự chế đâm chết cha mình.

Ngày 5/6, Công an tỉnh An Giang, cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Kha (31 tuổi, ngụ ấp Khánh Hội, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) về hành vi giết người.

K.G
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=162888&ChannelID=12

Offline funk  
#19 Đã gửi : 07/06/2009 lúc 06:02:40(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
đây là hệ luỵ của việc nuôi dạy con ko đúng cách...cứ cách dạy con"thương cho roi cho vọt.ghét cho ngọt cho bùi" thì...hiện trạng này sẽ còn tiếp diễn hoài.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline ta_là_ông_trời  
#20 Đã gửi : 16/06/2009 lúc 02:50:51(UTC)
Ta_là_ông_trời

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 99

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Con trai dùng dao, kiếm sát hại mẹ đẻ
17:51' 15/06/2009 (GMT+7)

- Cậu con trai 29 tuổi đã xuống tay sát hại mẹ đẻ một cách dã man. Công an đang làm rõ xem kẻ giết người có tiền sử về bệnh tâm thần hay không. 

Vụ án đau lòng kể trên xảy ra vào hồi 3h30’ ngày 14/6, tại gia đình ông Tạ Văn Cận (SN 1958, ở Vĩnh Linh, xã Tri Thuỷ, huyện Phú Xuyên, HN).

Kẻ đã dùng dao và kiếm chém đứt cổ họng mẹ đẻ là Tạ Văn Quỳnh (SN 1980). Người mẹ đáng thương tên là Đào Thị Thoẳng (SN 1958).

Sau khi sát hại mẹ mình, Quỳnh mang xác bà Thoẳng ra dìm tại máng nước cạnh nhà, chèn đá lên trên. Đến 16h cùng ngày, mọi người mới phát hiện thấy xác bà Thoẳng.

Công an huyện Phú Xuyên đang tích cực điều tra, làm rõ xem liệu Quỳnh có tiền sử về tâm thần hay không.

  • Tuyết Nhung
http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/06/853134/
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
5 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

LawSoft.vn (LawSoft)
Powered by YAF | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET