Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline idocamartin  
#1 Đã gửi : 07/12/2008 lúc 06:33:01(UTC)
idocamartin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2008(UTC)
Bài viết: 2


     Xin chào mọi người !
          ..... Mình vừa nói chuyện với pác longnhut1976 . Mình đã tâm sự cùng pác ấy câu chuyện 1 lần trót dại của mình.Pác ấy có nói, nếu mình mà lên diễn đàng hỏi thì dễ bị lock nick lắm.Nhưng mình cũng xin nói sơ qua tí câu chuyện của mình để bạn nào quan tâm thì đọc cho vui hay chia sẽ cùng mình.....
   Số là ,hôm ấy buồn chán chuyện làm ăn gần cuối năm rồi mà cứ rối mù cả lên. Mình đi nhậu cùng mấy người bạn .... Sau đó ,có đi vui vẻ với mấy em gái làng chơi....Nhưng mình chỉ có những hành động sau : Hôn vào vai,cổ,ngực ; sau đó có mút vú của cô gái ấy ; dùng tay vạch 2 môi ad của cô ấy( nhưng 0 thấy có nước j hết) . Sau đó mình có ngồi lên người cô gái đó,nhưng chỉ để phần hậu môm chạm vào mu của cô ấy ..... sau đó mình đeo bao vào và tự xử( 0 có cho chim vào ad của cô ấy đâu)...... chỉ có vậy thôi
      Và sau đó 2 ngày mình thấy người mình khá mệt mỏi..... sợ quá , lên mạng kiếm thông tin , thì gặp được diễn đàn này. mình đã đọc rất nhiều bài của các bạn viết,có bài mình đã đọc 5,6 lần ....nhưng cũng rất sợ ......mình đã liều gọi điện cho A.Tuấn ....nhưng sáng hôm nay ảnh bận chuyện j đấy..... Mình thấy longnhut1976 có nhiều bài post lên nên mình tìm nick của pác í , vì mình cảm thấy tin tưởng ở pác í . Tối nay, đc pác í tư vấn trường hợp của mình chắc là không sao .... nên mình cũng có phần đỡ lo lắng hơn rồi .....
    Khổ , 2 ngày qua ,rơi vào tình trạng stress nặng luôn .
       Giờ phải đi giải thích với người yêu đã...... ôi..... 1 lần trót dại mà nhớ cả đời ấy các pác ah........
Quảng cáo
Offline Coichungnha  
#2 Đã gửi : 07/12/2008 lúc 06:44:00(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
. Đã giấu thì giấu đi, giải thích cái gì. Không có nguy cơ trong trường hợp này , yên tâm đi nhé.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline idocamartin  
#3 Đã gửi : 07/12/2008 lúc 06:54:19(UTC)
idocamartin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2008(UTC)
Bài viết: 2


   ....Tại lúc tối qua, mình nằm mơ thấy mình bị dính. đếm sáng hoản quá....gọi điện cho A.Tuấn, ảnh lại bận.... thế là mình liều gọi điện cho bạn gái mình ..... và kể hết cho bạn mình nghe....nghe xong bạn gái mình khóc rồi bỏ đi......
   Hic, định sang năm làm đám cưới .... mà thế này thì chết mất thôi....!!!
Offline Người_Rừng  
#4 Đã gửi : 07/12/2008 lúc 06:59:14(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của idocamartin đã viết:

   ....Tại lúc tối qua, mình nằm mơ thấy mình bị dính. đếm sáng hoản quá....gọi điện cho A.Tuấn, ảnh lại bận.... thế là mình liều gọi điện cho bạn gái mình ..... và kể hết cho bạn mình nghe....nghe xong bạn gái mình khóc rồi bỏ đi......
   Hic, định sang năm làm đám cưới .... mà thế này thì chết mất thôi....!!!


 về năn nỉ và tạ lỗi với cô ta đi rồi làm đám cưới khỏi có lối sống sa đoạ nữa

       hôm nay bảo đảm 100% ông không nguy cơ và cũng bảo đảm 100% topic này bị khoá.
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Tu-an  
#5 Đã gửi : 07/12/2008 lúc 08:35:45(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của idocamartin đã viết:

   ....Tại lúc tối qua, mình nằm mơ thấy mình bị dính. đếm sáng hoản quá....gọi điện cho A.Tuấn, ảnh lại bận.... thế là mình liều gọi điện cho bạn gái mình ..... và kể hết cho bạn mình nghe....nghe xong bạn gái mình khóc rồi bỏ đi......
   Hic, định sang năm làm đám cưới .... mà thế này thì chết mất thôi....!!!


chào bạn idocamartin

  vừa mở mail đã thấy mail của bạn , sẵn đây chia sẽ luôn .trường hợp bạn hoàn toàn không có nguy cơ
      
       
muốn nhiễm hiv thì có

1'' máu và tinh dịch , dịch có hiv

2''
nồng độ hiv trong máu và dịch  , tinh dịch

3''
có vết thương hở của người  nhận và thời gian tiếp xúc

 trong 3 điều kiện  trên bạn chỉ cần thiếu 1 điều là không sao


bạn lick chuột vào đây xem đường lây nhiễm và không lây nhiễm :

         
HIV là gì?
Ai sẽ là người nhiễm HIV?
Con đường lây nhiễm.
Đã nhiễm HIV.
Thủ phạm HIV.
Xét nghiệm HIV.
Tiêm chích an toàn.
Người bệnh là nạn nhân.
HIV không lây truyền khi nào?
Những khó khăn của người nhiễm HIV.
50 câu hỏi thường gặp.

     xin phép khoá chủ đề lại .

   chào thân ái
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.