Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Rain man  
#1 Đã gửi : 04/01/2006 lúc 11:02:21(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
<p align="justify"><font face="arial" size="2"><em><strong><font color="#000080">Gông cùm lao lý và cả cái chết không cản được những con người lầm lỡ "nặng tình" với nàng tiên nâu, cái chết trắng.</font></strong> </em></font></p> <p align="justify"><font face="arial" size="2"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">Chỉ có những tấm lòng nhân ái của cả cộng đồng và nhất là những người thân yêu nhất mới có thể thức tỉnh níu kéo được họ trở lại với cuộc sống. CLB Đồng Cảm, tổ chức của những người mẹ, người mẹ, người vợ, người chị có thân nhân là người nghiện ma tuý ở xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên là nơi họp mặt của những phụ nữ dũng cảm dám đối chất với cái chết trắng giành giật lại sự sống cho người thân của mình...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><otongue></otongue></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><otongue><font face="Arial">&nbsp;</font></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">Bên mâm cơm ấm cúng, quây quần đông đủ 4 người con và cả đứa cháu nội, bụ bẫm bi bô đòi "phá mâm", ông Phạm Văn Ly (thôn 11, xã Hùng Sơn) rưng rưng nước mắt: "Nếu không có bà ấy và cả những người xã này nhiệt tình giúp tôi thoát khỏi những cơn mê tội lỗi thì giờ tôi không có được hạnh phúc này". Năm năm trước, ông Lý vẫn còn là một nô lệ của cái chết trắng, nhờ sự giúp đỡ của người vợ hiền Trịnh Thị Sơn và cả Câu Lạc bộ đồng Cảm, ông Lý thoát khỏi bàn tay mê muội của cái chết trắng trở về với gia đình.<otongue></otongue></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><otongue><font face="Arial">&nbsp;</font></otongue></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">Những ngày lầm lỗi<otongue></otongue></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><otongue><font face="Arial">&nbsp;</font></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">Anh Phạm Văn Lý và chị Trịnh Thị Sơn là đôi vợ chồng ở xã Hùng Sơn. Cưới nhau được 4 mặt con, công việc ở quê quanh quẩn với mấy sào ruộng. Đầu những năm 80 thế kỷ trước, Thái Nguyên sôi sục với chuyện đi đào vàng ở Tuyên Quang, Bắc Cạn. Người làng lũ lượt vứt bỏ cái cuốc cái cày khoác lấy cái máng đãi vàng và cái xẻng, dây cáp tời... theo nhau vào rừng đào vàng. Anh Lý lúc đó mới ngoài 20 tuổi cũng hăm hở theo người làng đi tìm giấc mộng trên rừng xanh, núi đỏ. Mòn mỏi sức lực nơi rừng thiêng nước độc, khi anh trở về cũng là lúc cái chết trắng; đã theo về tận xã Hùng Sơn này. Hết đào vàng lại đến khai thác quặng thổ phỉ. Người dân đua nhau đào quặng sắt, quặng ti tan, quặng bô xít, crôm.. bán đi Trung Quốc. Người tứ xứ cũng đổ về Đại Từ làm quặng. Tệ nạn xã hội cũng theo chân những người khai thác quặng tràn về Hùng Sơn.<otongue></otongue></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><otongue><font face="Arial">&nbsp;</font></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">Chẳng bết từ khi nào, ông Lý trở thành nô lệ của cái chết trắng. Công việc bỏ bê, người thì gầy rộc, cả ngày chỉ nghĩ cách kiếm được tiền để mua thuốc thoả mãn cơn nghiện. Chị Sơn một mình làm quần quật nuôi đàn con mà vẫn bữa đói bữa no.<otongue></otongue></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><otongue><font face="Arial">&nbsp;</font></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">Theo tổng kết của cơ quan chức năng, năm 1999 và Hùng Sơn có tới 1999 người nghiện ma tuý. Ma tuý đi tới đâu thì căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS cũng bám theo tới đó. Tại xã Hùng Cường cơ quan chức năng đã phát hiện 36 trường hợp nhiễm HIV, chiếm 42,8% số người nhiễm HIV toàn huyện Đại Từ. Rồi ma tuý kéo theo cả tội phạm trộm cắp... Cả xã như có dịch bệnh. Ngoài đường những cái bóng vật vờ, dòm ngó. Chưa chập tối trong nhà đã cửa đóng then cài, con gà, con chó cũng nhốt vào chuồng vào cũi sớm hơn thường lệ, vậy mà tình trạng mất trộm cắp vặt vẫn xảy ra như cơm bữa... Cả xã như quay cuồng trong cơn vật vã của thuốc phiện, của ma tuý và của căn bệnh kinh hoàng thế kỷ HIV/AIDS.<otongue></otongue></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><b><span style="FONT-SIZE: 10pt"><otongue><font face="Arial">&nbsp;</font></otongue></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><b><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">Ngăn bước chân của cái chết trắng<otongue></otongue></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><otongue><font face="Arial">&nbsp;</font></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">Trước thực trạng nhức nhôpí của tệ nạn xã hội và căn bệnh HIV/AIDS các cơ quan chức năng ra sức tuyên truyền ngăn chặn. Bất chấp ma tuý tệ nạn xã hội và HIV/AIDS vẫn ráo riết vây bọc lấy Hùng Sơn, nhiều lượt người nghiện được đưa đi cai nghiện. Cai xong tất cả lại chỉ như bắt cóc bỏ đĩa, con nghiện chỉ vài ngày lại ngựa quen đường cũ quay trở về với cái chết trắng. Trước tình hình trên, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã họp bàn tìm giải pháp. Xác định rõ nạn nhân cuối cùng của ma tuý, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội chính là những người mẹ, người chị, người vợ, Hội LHPN quyết định vào cuộc tạo bước đột phá trong phong trào ngăn chặn những tệ nạn này. <otongue></otongue></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><otongue><font face="Arial">&nbsp;</font></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên quyết định xây dựng ở Hùng Sơn một tổ chức của những người phụ nữ là nạn nhân của ma tuý và HIV/AIDS. Đầu năm 2002, một tổ chức đã ra đời có tên là Câu Lạc Bộ đồng Cảm. CLB có 35 thành viên do chị Dương Thị Kim, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã làm Chủ nhiệm. Thành viên của CLB là mẹ, vợ, chị, em của những người mắc nghiện ma tuý, trong đó một số đã nhiễm HIV/AIDS. Mục đích của CLB là tạo phong trào tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau giữa những người có cùng cảnh ngộ, động viên người nghiện ma tuý đi cai nghiện, tuyên truyền về tác hại của ma tuý và cung cấp kiến thức trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho người nhiễm HIV và phòng tránh lây nhiễm trong cộng đồng. Bên cạnh đó một hoạt động đóng vai trò quyết định cho sự thành đạt của CLB là tạo việc làm cho người sau cai nghiện và cả những người nhiễm HIV để họ có điều kiện tái hoà nhập cộng đồng.<otongue></otongue></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><otongue><font face="Arial">&nbsp;</font></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">CLB đã tổ chức 40 kỳ sinh hoạt thu hút 1.487 lượt người tham gia, mở lớp tuyên truyền Luật pháp chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS, về vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình với trách nhiệm phòng chống ma tuý cùngHIV/AIDS. Các hoạt động khác như cấp phát tờ rơi, áp phích, sổ tay phòng chống ma tuý cũng được tổ chức đều đặn.<otongue></otongue></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><otongue><font face="Arial">&nbsp;</font></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">Song song với các hoạt động tuyên truyền, Ban Chủ nhiệm vẫn xác định rõ một phương pháp cốt yếu là tạo việc làm cho các gia đình có người nghiện ma tuý. Sau cai nghiện, người nghiện sẽ có cơ hội cùng với gia đình tham gia lao động ổn định đời sống.<otongue></otongue></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><otongue><font face="Arial">&nbsp;</font></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">Thời gian trước,bản thân người nghiện cũng như gia đình họ bị cô lập với xã hội. Hàng xóm lẩn tránh, không cơ quan nào đứng ra tạo điều kiện cho họ vay vốn, người dân thì càng không dám cho họ vay mượn. Ban Chủ nhiệm CLB đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách vay hộ vốn 125.000.000 đồng cho 37 thành viên vay vốn làm kinh tế. Các mô hình nuôi lợn, trồng hoa và trồng rau sạch được triển khai. CLB cũng đứng ra mở lớp tập huấn kỹ thuật xây dựng phong trào các mô hình kinh tế nói trên cho thành viên. Có vốn có kỹ thuật các mô hình kinh tế nhanh chóng phát huy hiệu quả. Người nghiện ma tuý sau khi cai thuốc cũng bắt tay vào cùng gia đình lao động sản xuất.<otongue></otongue></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><otongue><font face="Arial">&nbsp;</font></otongue></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><font face="Arial">Hiệu quả thu được thật bất ngờ. Tính đến nay, CLB đã vận động giúp đỡ 54 người cai nghiện, CLB đã có 40 thành viên. Nạn nghiện hút bị chặn đứng, trong thời gian dài địa bàn xã không có thêm người nghiện ma tuý. Thêm nữa bản thân các thành viên CLB đã chủ động tích cực tấn công ngăn chặn tình trạng buôn bán ma tuý. Họ đã trở thành những tai mắt của lực lượng chức năng cung cấp thông tin giúp cơ quan công an tóm gọn 5 vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn. Những toa thuốc của tấm lòng đã ngăn được bước tiến chết chóc của ma tuý và đại dịch HIV/AIDS.<otongue></otongue></font></span></p></font> <p></p> <p align="right"><strong><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Quang Hoàn</font></strong></p>
...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.