Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


6 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ghosthappy  
#1 Đã gửi : 08/01/2006 lúc 10:40:12(UTC)
ghosthappy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2006(UTC)
Bài viết: 58

Mình cũng đang co tâm trạng như vậy nè!! Minh buồn chán lắm. Mình mới đi xét nghiệm . bây giờ đang chờ đợi kết quả. Cả tuần nay chẵng học hành và làm việc được. Lúc nào cũng suy nghi mình bị nhiễm HIV. Lúc thì nôn mữa, nóng sốt ,ngứa tay ngứa chân, tiêu chảy. Cách đây 3 tháng mình cũng có đi chơi với gaí làng chơi. Nhưng mình có dùng BCS đàng hoàng. Không hiểu sao bây giờ cứ haong amng hoài. Mỗi lần nhắm mắt ngủ thì laị nghĩ đến HIV. Ngu trưa hay tối đều không bao giờ ngủ được.Ai có thể giúp mình giải toả tâm lý không.
Quảng cáo
Offline DeltaForce  
#2 Đã gửi : 09/01/2006 lúc 07:26:32(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline kedienl  
#3 Đã gửi : 10/01/2006 lúc 10:33:53(UTC)
kedienl

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2006(UTC)
Bài viết: 14

người có hiv thực tế có thể sốn rất lâu 20năm bạn dừng quá hoang mang
kể cả người có hiv cũng phai tự tin mà sống tiếp dể chờ ngày nào dó khoa học xẽ chữa khỏi    
    bạn bị măcbệnh "ảo giác"  khi bạn nghĩ bạn bị dau da dày thì bạn xẽ bị dau dạ dầy thật
  không tin bạn cứ thử nghĩ mình dau da dầy 2 ngay xem khi thấy dau roi thì cứ nghĩ mình da khõi nó ắt khỏi

Offline ghosthappy  
#4 Đã gửi : 11/01/2006 lúc 02:46:01(UTC)
ghosthappy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2006(UTC)
Bài viết: 58

Cám ơn lời khuyên của bạn. Sau khi viết lên đây hết những gì mình mắc phải. Mình cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều. Bây giờ mình cảm thấy thoải mái lắm. Các bạn hãy cầu nguyện cho mình thứ 5 này đi lấy xét nghiệm sẽ nhận được 1 kết quả là (H-) nhé. Từ nay đến chết mình sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy một lần nữa. Nó làm mình kinh khủng quá!!!
Offline ke vo danh  
#5 Đã gửi : 11/01/2006 lúc 07:43:07(UTC)
ke vo danh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2006(UTC)
Bài viết: 23

Trích dẫn bài viết của ghosthappy đã viết:
Các bạn hãy cầu nguyện cho mình thứ 5 này đi lấy xét nghiệm sẽ nhận được 1 kết quả là (H-) nhé. Từ nay đến chết mình sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy một lần nữa. Nó làm mình kinh khủng quá!!!

vậy ke vo danh  này là người đầu tiên cầu nguyện cho bạn gặp nhiều may mắn và nhậnm được kết quả là H- nhé.
Từ nay đến chết mình sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy một lần nữa. Nó làm mình kinh khủng quá!!! [/Quote đã viết:

mong là lời nói này bạn luôn ghi nhớ mãi mà không bao giờ lập lại nữa.
chúc sức khỏe cho bạn
ke vo danh này mong nhận được tin vui
Offline ghosthappy  
#6 Đã gửi : 11/01/2006 lúc 11:38:03(UTC)
ghosthappy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2006(UTC)
Bài viết: 58

Cám ơn các anh (ke vo danh , DeltaForce, kedienl). Hôm nay la thứ 4, mình đã nhận được kết quả là H-. Thật là hạnh phúc. Mình vui lắm. Qua chuyện này mình cũng gởi lời tới các bạn chưa nhiễm HIV trong tình trạng như mình thì hãy yên tâm đừng qua 1lo lắng. Còn những người đã nhiễm HIV thì hãy cố gắng mà sống , sống đến hơi thở cuối cùng và vui vẽ lên, tất cả mọi người đều ở bên cạnh và ủng hộ bạn. Các anh cho em hỏi với . Ở HCM có chỗ nào cho mình đăng ký làm Tình nguyện viên cũng như Tham vấn viên cho người nhiệm HIV ko? Qua chuyện này thì mình hiểu rõ tâm trạng của người nhiễm HIV lắm. Nên mình muốn cùng họ chia sẽ những niềm vui cũng như những nỗi buồn và đặc biệt là giúp họ sống vui vẻ hơn. Thanks
Offline ke vo danh  
#7 Đã gửi : 12/01/2006 lúc 08:49:38(UTC)
ke vo danh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2006(UTC)
Bài viết: 23

Trích dẫn bài viết của ghosthappy đã viết:
Cám ơn các anh (ke vo danh , DeltaForce, kedienl). Hôm nay la thứ 4, mình đã nhận được kết quả là H-.  

không có chi..không cần cảm ơn đâu.
thật vui khi nhận đựơc tin của bạn là H-.
chúc mừng .
chúc mừng.
Originally Posted by: Các anh cho em hỏi với . Ở HCM có chỗ nào cho mình đăng ký làm Tình nguyện viên cũng như Tham vấn viên cho người nhiệm HIV ko? Qua chuyện này thì mình hiểu rõ tâm trạng của người nhiễm HIV lắm. Nên mình muốn cùng họ chia sẽ những niềm vui cũng như những nỗi buồn và đặc biệt là giúp họ sống vui vẻ hơn. Thanks  Go to Quoted Post

bạn đã từng tham gia offline của diễn đàn chưa.? Nếu muốn học hỏi hiểu biết về HIV hơn thì đừng bỏ qua cơ hội này nhé.
mình nghe đồn là ngày 14 hay 19 tháng này có tổ chức offline trong diễn đàn đó, rất hy vọng là bạn sẽ cùng tham gia,  nhưng ke vo danh  này không thể đến được.
chúc bạn nhiều niềm vui nhé.!
Offline huy_skidrow  
#8 Đã gửi : 23/01/2006 lúc 02:46:49(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

ke vo danh a! CHi cach minh vuot qua nhung ngay so hai do voi!

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline souslevent  
#9 Đã gửi : 25/01/2006 lúc 10:51:08(UTC)
souslevent

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2006(UTC)
Bài viết: 6

Tôi nghĩ rằng thật khó để cho bạn một lời khuyên đúng đắn vào lúc này. Tôi nghĩ bạn nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ, các chuyên gia tâm lý. Nếu bạn ngại không muốn xuất đầu lộ diện, tui biết có một diễn đàn tư vấn trực tuyến  (http://tuvantructuyen.net). Hinh như chiều ngày thứ 5 có một chương trình mới đấy. Chúc bạn sẽ có được những lời khuyên bổ ích. Đầu xuân chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Mong rằng diễn dàn của chúng ta sẽ góp phần ngăn chặn HIV/AIDS cũng như là điểm tựa cho những người có H

Offline ghosthappy  
#10 Đã gửi : 18/02/2006 lúc 07:56:39(UTC)
ghosthappy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2006(UTC)
Bài viết: 58

Trước đây em co quan hệ với GMD, sau 2,5 tháng em đi làm xét nghiệm và nhận được kết quả âm tính. Khoảng thời gian đó với em thật kinh khủng. Ngươi nóng sốt , tiêu chảy, tay chân bị ngứa. Bây giờ là đã được 4 tháng rồi , mấy hôm nay tự nhiên em bị ngứa ,tay nổi mấy hột giống mũi cắn. Nhưng đã hết , chỉ còn 1 cái trên tay phải đã hết ngứa, nhưng vẫn còn đỏ. Cho em hỏi đó có phải là ban đỏ hay không?<br />Ngoài ra, sau ót của em(phía sau lỗ tai 1 chút) tự nhiên bị nổi 1 cái khối u nhỏ nằm phía trong da, ấn vào không đau , đó có phải là nổi hạch không?<br /><br />Tất cả các chịu trứng trên có khẳng định là em bị nhiễm HIV không? Em rất haong amng lo sợ/.Mong các anh chị hãy giải thích cho em rõ.<br />
Offline nga_re_cuoc_doi  
#11 Đã gửi : 19/02/2006 lúc 01:16:45(UTC)
nga_re_cuoc_doi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2005(UTC)
Bài viết: 20

Bạn hãy đọc các bài khác thử xem bạn sẽ thấy có rất nhiều người có triệu chứng giống bạn và hơn thế nửa . Nhưng cuối cùng thị họ cũng đâu có sao đâu bạn cứ yên tâm đi , đó chỉ là những triệu chứng của Strest thôi đừng lo nghỉ nhiều quá nó sẽ làm cho bạn giảm sức đề kháng và sẽ có những biểu hiện nhưng của H vậy . Chúc bạn may mắn và nhớ là đừg bao giờ dẩm lên vết nhơ đó một lần nửa nhan .

Bạn không thể dũng cảm được nếu bạn chỉ toàn gặp những điều tốt đẹp
Bạn phải làm cái điều mà bạn nghĩ là bạn không làm nổi
Offline ghosthappy  
#12 Đã gửi : 19/02/2006 lúc 06:26:10(UTC)
ghosthappy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2006(UTC)
Bài viết: 58

Cám ơn A nha!! Cho Em hỏi lại nha!! Có cách nào giảm Strest không? Và em có cần phải đi làm xèt nghiệm lại không?
Offline lk  
#13 Đã gửi : 19/02/2006 lúc 08:05:38(UTC)
lk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: miền dất lạ

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
bạn ghosthappy ạ... bạn nên đi xét nghiệm lại một lần nữa cho chính xác để sau này không còn nghĩ đến hay hoang mang nữa...
còn cách giảm strest thì bạn hãy làm những việc bạn cảm thấy vui và cố gắng tập thể dục thường xuyên hơn ...
và ăn những gì mình thích...và hãy rủ bạn bè nào mình cảm thấy tin cậy nhất để nói chuyện phiếm cho dzui...thì sẽ qua được cơn bệnh strest này thui bạn à..
chúc bạn may mắn nhé.
và thật dzui dzẻ nhé...!
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được
Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại..
Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi..
________
[email protected]- Lk
Offline ghosthappy  
#14 Đã gửi : 19/02/2006 lúc 08:15:48(UTC)
ghosthappy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2006(UTC)
Bài viết: 58

Có ai có thể cho em biết được là Hạch như thế nào không? mấy hôm nay 2 bên cổ em tự nhiên nổi 2 cục sau ót , gần lỗ tai.Ấn vào thấg\y hơi đau(Cái cục ở bân trái rờ thì kh6ong thấy , quay đầu sang bên phải khoảng 90độ thì rờ mới thấy.). Nó nằm ở phái sau da , kh7ong phai ngoai da. vậy đó có phải là nổi Hạch do HIV hoành hành không. Trước đây , sau khiq uan hệ 2,5 tháng , em đã đi xét nghiệm máu và nhận kết qua (H-). Đến nay em vẫn cứ bị ám ảnh về HIV hoài. Đôi khi cũng hay bị ngứa lám. Có phải là Do nổi ban không? Ai có thể giải thích rõ ràng cho em biết được không?<br /><br />
Offline ghosthappy  
#15 Đã gửi : 20/02/2006 lúc 06:22:35(UTC)
ghosthappy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2006(UTC)
Bài viết: 58

Hôm nay mình bị nổi đỏ toàn vùng cổ , lưnng và 2 cánh tay. khuôn mặt của mình củng bị sần lên/ Ra tiệm thuốd thì họ nói mình bị Nổi Ban Sởi. Vậy liệu mình có Nổi ban Đỏ hay không? Có ai có thể trả lời gấp cho mình không? Mình sợ lắm. Các bạn đừng chửi tui nha. Ngoài ra người ta còn nói mùa này nhiều người bị như vậy lắm. Tuy nhiên mình vẫn còn rất haong mang.<br />
Offline ghosthappy  
#16 Đã gửi : 20/02/2006 lúc 06:23:17(UTC)
ghosthappy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2006(UTC)
Bài viết: 58

Hôm nay mình bị nổi đỏ toàn vùng cổ , lưnng và 2 cánh tay. khuôn mặt của mình củng bị sần lên/ Ra tiệm thuốd thì họ nói mình bị Nổi Ban Sởi. Vậy liệu mình có Nổi ban Đỏ hay không? Có ai có thể trả lời gấp cho mình không? Mình sợ lắm. Các bạn đừng chửi tui nha. Ngoài ra người ta còn nói mùa này nhiều người bị như vậy lắm. Tuy nhiên mình vẫn còn rất haong mang.
Offline Niềm tin  
#17 Đã gửi : 20/02/2006 lúc 08:11:40(UTC)
Niềm tin

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-01-2006(UTC)
Bài viết: 224

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 28 bài viết

Ừ, thời điểm giao mùa dễ bị dị ứng lắm đó.

Offline Vòng tay bè bạn  
#18 Đã gửi : 27/02/2006 lúc 05:58:10(UTC)
Vòng tay bè bạn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC)
Bài viết: 254

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
Chắc không phải là dịch hạch rồi. Đi ăn thịt chuột nướng thì phải uống nhiều bia cho nó tiêu hóa hết.
Offline lamlomotlan123  
#19 Đã gửi : 14/04/2006 lúc 08:55:26(UTC)
lamlomotlan123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-03-2006(UTC)
Bài viết: 15

tôi cũng có cái hạch như bạn từ lúc nào ko biết có phải HIV không nhỉ?
Offline ghosthappy  
#20 Đã gửi : 10/05/2006 lúc 03:32:41(UTC)
ghosthappy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2006(UTC)
Bài viết: 58

Thanks mọi ngườii nhiều lắm!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
6 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.