Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline BonghoaTruongsinh  
#1 Đã gửi : 18/01/2006 lúc 04:44:12(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết






Khám chữa bệnh cho người có HIV/AIDS ở Hải Dương.

Chúng tôi tìm về xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương gặp cô giáo Trần Thị Hằng vào buổi chiều đông khi chị đang cùng những thành viên của nhóm "Vì ngày mai" chuẩn bị cho một đợt tuyên truyền mới. Từ nhiều tháng nay, căn nhà nhỏ của cô giáo Hằng trở thành điểm sinh hoạt của những thành viên trong nhóm, những người có cùng cảnh ngộ, nơi họ có thể chia sẻ với nhau tâm tư, tình cảm và cách phòng chống căn bệnh HIV/AIDS.

 

Trong căn nhà nhỏ, đồ đạc chẳng có một thứ gì đáng giá, những tập tài liệu tuyên truyền về cách phòng chống HIV/AIDS… được xếp ngay ngắn trong một chiếc tủ gỗ. Trước đây, cô giáo trẻ Trần Thị Hằng từng là niềm mơ ước của nhiều thanh niên trong xã. Thế rồi chị xây dựng gia đình. Chồng chị thường xuyên công tác xa nhà, có khi vài tháng mới trở về thăm một lần. Niềm vui lớn nhất của cô giáo Hằng là khi chị sinh cô con gái đầu lòng. Anh xuất ngũ trở về trong tình trạng sức khỏe suy yếu trầm trọng. Chị Hằng chăm sóc chồng tận tình, nhưng bệnh của anh vẫn không thuyên giảm. Chị khuyên anh đến Bệnh viện xét nghiệm. Hôm nhận được tin anh có HIV, chị bàng hoàng không tin đó là sự thật, nỗi đau đớn cộng với sự thất vọng khiến chị lặng người. Chị suy sụp hoàn toàn khi kết quả xét nghiệm khẳng định chị cũng bị lây nhiễm HIV.

Trong giai đoạn khó khăn ấy, vợ chồng họ chỉ biết ôm nhau khóc. Chồng qua đời, rồi đứa con gái cũng rời xa chị về thế giới bên kia vì căn bệnh nan y. Sự mất mát khiến chị tưởng như không gượng dậy được, đặc biệt là những ánh mắt nghi ngại của bà con chòm xóm. Hơn 30 tuổi đời đã trở thành người phụ nữ goá bụa, những ngày ấy, cô giáo Hằng sống lặng lẽ như một chiếc bóng. Niềm vui duy nhất của chị là ngày ngày được đứng trên bục giảng, nghe thấy tiếng cười trong trẻo của các em thơ. Trong căn nhà vắng lặng, mỗi tối đi về, chị chỉ biết nhìn di ảnh của chồng và con rồi khóc thầm cho cuộc đời mình...

Chị Hằng biết đến nhóm "Vì ngày mai" trong một lần tình cờ đi chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Những thông tin được lĩnh hội, giúp chị dần hiểu được căn bệnh mà mình đang phải chống chọi, chị hiểu rằng, mình cần phải tự tin để sống, chia sẻ với những người  đồng cảnh ngộ. Vượt qua những mặc cảm tự ty, chị công khai bệnh tật của mình. Chị Hằng trở thành Trưởng nhóm "Vì ngày mai". Công việc hàng ngày của chị Hằng và các thành viên trong nhóm là tổ chức cho các thành viên đi làm xét nghiệm, tặng các tài liệu hướng dẫn chăm sóc người có HIV, tổ chức thăm, tặng quà cho những thành viên của câu lạc bộ, đồng thời vận động những người có cùng hoàn cảnh tham gia vào nhóm. Công việc vất vả, thường xuyên phải đi sớm về khuya, trong khi đồng lương eo hẹp nhưng chị Hằng vẫn cần mẫn đến từng nhà để vận động, tuyên truyền.

Một thành viên khác cũng tham gia tích cực vào hoạt động của nhóm là chị Nguyễn Thị L, cũng trú tại Gia Lộc. Chị L có HIV do lây từ người chồng. Ở vùng quê còn thuần nông như huyện Gia Lộc thì lúc ấy chuyện vợ chồng chị có HIV khiến nhiều người tỏ ra lo sợ. Người ta không nói ra nhưng mỗi khi phải tiếp xúc với chị thường tìm cách né tránh vì sợ bị lây bệnh. Hai cái tang chồng và con ập đến, rồi ánh mắt e dè của bạn bè và bà con chòm xóm khiến chị tưởng như không đủ sức chịu đựng. Những trải nghiệm của bản thân khi bị mắc căn bệnh nan y khiến chị hiểu rằng cần phải tuyên truyền cho mọi người hiểu thêm về căn bệnh này. Với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, chị L đã tham gia các đợt tuyên truyền về phòng chống căn bệnh HIV/AIDS,  chỉ rõ con đường lây nhiễm, giáo dục cho mọi người ý thức về căn bệnh, đặc biệt là không phân biệt đối xử với người có HIV…

Tâm sự với chúng tôi, chị Hằng, không giấu được xúc động khi kể về những khó khăn của các thành viên trong nhóm "Vì ngày mai" trong những lần vận động thêm các thành viên, những người có HIV/AIDS tham gia vào câu lạc bộ. Điều này quả thật không đơn giản trong khi tâm lý của nhiều người vẫn còn e dè, thậm chí ngại ngùng khi nói về căn bệnh này. Căn bệnh hành hạ, có những thời điểm các chị thường xuyên đau ốm song vẫn không quản ngại tìm đến từng nhà thuyết phục, vận động người có HIV/AIDS đến với nhóm.

Sau gần một năm hoạt động, hiện nay nhóm đã có được hơn 30 thành viên. Với một tâm nguyện và thông điệp: "Các bạn có HIV thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, ở bất cứ nơi đâu hãy đến ngôi nhà chung "Vì ngày mai" ở Hải Dương". Các chị luôn mong mỏi có được sức khỏe để tiếp tục cống hiến và mong được các đoàn thể giúp đỡ để những người có HIV có một địa điểm sinh hoạt, tiếp tục tham gia các hoạt động tuyên truyền, nhằm phòng chống căn bệnh nan y.

Xuân Mai


Sửa bởi người viết 19/01/2010 lúc 05:53:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.