  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-02-2009(UTC) Bài viết: 318
|
Ở cổng thiên đường, Thánh Peter đang đứng gác bỗng thấy một anh miệng cười tủm tỉm, cứ đứng lần chần chưa muốn bước vào. Thánh liền hỏi:<br /> - Này, vào thì vào đi! Tới đây rồi mà còn cười đểu ai đấy?<br /> - Hí hí, con lên đây gần một giờ rồi mà mấy ông bác sĩ ở dưới kia vẫn còn đang hì hục mổ con.<br /> **************** |
Mong cho niềm vui và may mắn sẽ đến với tất cả mọi người!!! |
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.