Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 07/03/2006 lúc 04:57:02(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
<p class="News_Description" align="justify"><i><strong><font color="#808080">Hai anh Lê Văn Đ. và Đặng Quốc T. ở hai quê khác nhau cùng nhập ngũ về một đơn vị và đã từng chiến đấu trong mưa bom, bão đạn ở chiến trường đường Chín, Khe Sanh, khi đất nước thống nhất đều xuất ngũ về công tác tại thị xã. Mỗi người có gia đình riêng, ai đã biết các anh đều mừng cho mái ấm của họ.</font></strong></i></p> <p align="justify"><font class="News_Body"> <p align="justify">Con trai anh Đ. đang học ở quê với mẹ, anh cũng xin cho cháu ra một trường ở thị xã có điều kiện học tập tốt hơn. Cháu đã đỗ vào Trường Đại học Kiến trúc. Trong một đợt nhà trường động viên tuổi trẻ tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo, kết quả xét nghiệm cháu bị nhiễm HIV. <br />Biết được tin này, anh Đ. choáng váng, tinh thần suy sụp, hỏi ra mới biết con trai đã bị bạn xấu rủ tiêm chích ma túy, anh rất ân hận nói chuyện với tôi tìm thuốc chữa cho cháu; biết thế này anh cứ để con ở nhà quê. Giá anh để mắt tới con hơn...<br /><br />Trường hợp anh T., hai vợ chồng đều là công chức, vợ anh đi làm theo giờ hành chính, anh thỉnh thoảng đi công tác xa, tuy vậy cũng sáng đi chiều về, nên giao việc nấu cơm cho hai anh em để chủ động việc đi học. Những tháng đầu năm ngoái, bỗng thấy nhà liên tục mất của, con trai lớn cho hay chiếc xe đạp Nhật vừa để ở hiệu sách đã bị kẻ gian lấy, chiếc xe của em vừa dựng vỉa hè đã bị kẻ trộm lấy phóng mất đuổi không kịp, tiền trong tủ cũng bị mất... Những chuyện mất mát như vậy, vợ anh T. nghi các con cũng chơi bạc chăng. Nên đã nhiều lần nói chuyện với chồng đừng chơi cờ bạc kẻo con đua đòi, nhưng anh T. vẫn chứng nào tật ấy. Rằng tôi chơi vui có lấy tiền của nhà đâu... <br /><br />Hàng xóm trong khu tập thể nhiều lần phải chứng kiến các cuộc cãi cọ to tiếng của nhà anh T. Sự việc vỡ nhẽ khi Công an thị xã Hà Đông đã bắt quả tang con trai anh T. cùng 2 người bạn đang tổ chức hút thuốc phiện, H. (con trai anh T.) khai hai anh em đều mắc nghiện. Biết tin này, vợ anh mắc bệnh nặng rồi qua đời. Nỗi buồn nặng trĩu trong lòng, anh T. ân hận về những việc làm của mình, giá anh nghe lời chị thì con không mắc nghiện, gia đình không đến nông nỗi này! Tôi chia sẻ với anh, hãy động viên các cháu từ bỏ nghiện hút, tiêm chích vẫn còn chưa muộn.</p></font> <p></p> <p align="right"><font class="News_Author">PV</font></p>
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.