
Họ cùng dắt nhau đi về phía ngôi nhà họ cùng nhau dựng lên với bao niềm hy vọng vào một ngày mai tốt lành hơn. Nguồn: internet.
Đ là một chàng dân tộc Dao hiền lành, ít nói. Ngày đầu đến với CLB, Đ chỉ cười và ngồi nghe các bạn khác chia sẻ, sau quen dần Đ mới thổ lộ về mình chút ít “Em có vợ rồi, nhưng vợ em không sao cả nên em quyết định chia tay với cô ấy”.
Các anh chị đều đã có gia đình riêng, Đ sống một mình trong ngôi nhà hai gian bé nhỏ nhưng với Đ sao mà rộng rãi đến buồn bã kể từ khi Đ quyết định chia tay giải thoát cho vợ. Đ đi về như một cái bóng trong ngôi nhà của chính mình. Buồn chán và suy sụp Đ không muốn làm gì nữa. Các vách phên của ngôi nhà đã toạc nhiều chỗ, gió thổi lên từ sông hàng đêm làm cho nỗi cô đơn ấy càng nhân lên gấp bội. Niềm vui duy nhất của Đ là hàng tháng được lên CLB, được gặp gỡ và chia sẻ với các bạn của mình. Nhà cách CLB hơn 20km nhưng lần sinh hoạt nào Đ cũng đến từ thật sớm. Ở đây có những bạn cùng cảnh ngộ, có bữa cơm trưa đạm bạc nhưng rộn rã tiếng cười như để tiếp thêm sức mạnh cho một tháng làm việc tiếp theo. Đ dần lấy lại niềm tìn từ đó. Đ bắt tay vào làm một ngôi nhà mới thay cho ngôi nhà đang ngày càng siêu vẹo, ọp ẹp.
Cũng trong thời gian ấy Đ gặp H, một cô gái với khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm. Hai người đã tâm sự, chia sẻ với nhau thật tâm đầu ý hợp. Đ như tìm thấy một nửa của mình khi H luôn làm cho Đ vui và giúp Đ tin tưởng hơn vào cuộc sống.
Rồi Đ cũng mời H về thăm nhà. Ngôi nhà vắng bàn tay phụ nữ bấy lâu ấy đã được H vun vén, thu dọn cho ra dáng một ngôi nhà thật sự. Đ ngồi hút thuốc mà mắt không rời bàn tay đang thoăn thoắt quét dọn, lau chùi nhà cửa, để rồi mong ước về một ngày mai…
Qua thời gian tìm hiểu và chia sẻ, hai người đã quyết định tiến tới hôn nhân trong nỗi vui mừng của cả CLB và gia đình hai họ. Từ đây Đ và sẽ bắt đầu một cuộc đời mới trong ngôi nhà mới được xây dựng với sự nỗ lực của chính họ.
Hôm ấy là ngày vui của đôi bạn trẻ, ngày hạnh phúc nhất đời của H sau những lúc tưởng chừng không bao giờ có thể đứng lên được. Cô dâu mặc bộ áo dài khăn xếp cạnh chú rể với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Họ cùng dắt nhau đi qua những ruộng lúa xanh mơn mởn, đi về phía ngôi nhà mà đôi bạn trẻ đã cùng nhau dựng lên với bao niềm hy vọng vào một ngày mai tốt lành hơn.
Hà Thị Quyên
CLB Hy Vọng Bắc Kạn