Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 01/07/2009 lúc 03:46:15(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết

Cuối cùng, sau hơn một tuần, nỗ lực, cật lực, hôm nay tôi cũng “rặn” ra nốt hai đối tượng tiếp cận.

Chính xác tính đến hôm nay là mười hai ngày, tìm kiếm, chắt lọc, tôi đã lựa ra được mười đối tượng để tôi tiếp cận ở độ tuổi 17-30. Với hai cậu nhóc học sinh lớp 11-12. Ba cậu sinh viên THCN-ĐH-CĐ. Bốn thanh niên 25-26 tuổi, đang đi làm, và cuối cùng là một anh chàng 30 tuổi, chủ một cửa hàng đồ nội thất gia đình. Có thể nói là những đối tượng này đã được tôi lựa chọn hoặc vô tình bắt chuyện với tôi và được tôi tiếp cận. Và tất cả những người này đều thuộc vào những tầng lớp khác nhau về trình độ học vấn, nghề nghiệp. Họ là học sinh, sinh viên, lao động phổ thông, chủ kinh doanh… nhưng tất cả đều có một điểm chung mà tôi không thể bỏ qua, đó là lỗ hổng về kiến thức HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản, tình dục… Trong nhóm mười người này, có tẩt cả 100% đều đồng ý là có nghe nói đến HIV/AIDS/đồng tính/các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng chỉ có ba người là biết chính xác về HIV/AIDS, đồng tính là gì. Và cũng chỉ có bốn đến năm người là biết về các đường lây nhiễm của HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

 

Có một điều làm tôi ngạc nhiêmn là có tới bảy, tám người có biểu hiện, thái độ kỳ thị với những người nhiễm HIV/AIDS, đồng tính; Ví như Nam, 17 tuổi, đang là một học sinh một trường cấp ba ở Hà Nội có ý kiến như sau: - "Em nghĩ những người bị nhiễm HIV/AIDS là những người bình thường. Nhưng việc để tiếp xúc với họ thì…em thấy nó ghê ghê thế nào ấy. Không thích". Hay ý kiến của Huy, 26 tuổi, người Bắc Ninh, hiện đang là một nhân viên kinh doanh của một công ty vật liệu xây dựng ở Hà Nội có nói khi được hỏi về đường lây HIV/AIDS cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục nào cao nhất?: - "Anh có bao giờ quan hệ bừa bãi đâu mà lo. Mà những người như vậy đều là những người có lối sống buông thả, hư hỏng hoặc…đáng bị như vậy...".

 

Đó mới chỉ là ý kiến, đánh giá về HIV/AIDS mà thôi, và có thể đó mới chỉ là những ý kiến cảm quan…Còn đối với đồng tính, những người đống tính thì sao? Những ý kiến được đưa ra cũng gần tương tự với những ý kiến về HIV/AIDS. Như Hưng, một sinh viên ĐHBK, tôi đã tiếp cận được khi đang đọc tài liệu về HIV/AIDS-MSM ở trên xe bus. Đối với Hưng, việc xuất hiện những người đồng tính, MSM là trái quy luật tự nhiên, đi ngược lại với quy luật vốn có của tạo hóa, là trái với luân thường đạo lý vốn có từ xưa tới nay của con người. Và nhất là anh có nhấn mạnh với tôi rằng những người này là “chủng loại khác” chứ không phải là một con người bình thường!

 

Những ý kiến này không nói lên toàn cảnh hiện trạng của xã hội nhìn nhận về HIV/AIDS như thế nào, nhưng nó cũng giúp ta nhận ra đa số giới trẻ vẫn còn có những cái nhìn về HIV/AIDS một cách mơ hồ…Và sự kỳ thị phân biệt vẫn luôn được thể hiện một cách rõ ràng trong từng lời nói,hành động của họ.

 

Quay lại với đối tượng những nam hanh nghề mại dâm và MSM. Họ là những người thuộc vào nhóm đối tượng có lượng kiến thức về HIV/AIDS,cũng như trình độ học vấn thấp, cao lắm cũng chỉ là hết cấp ba. Với câu hỏi về kiến thức HIV/AIDS-các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì năm người có câu trả lời mập mờ, không rõ ràng. Họ không biết hoặc tự nghĩ là mình không thể bị lây nhiễm HIV/AIDS, mặc dù chỉ có 2-3% trong số những đối tượng này là MSM. Và việc những đối tượng này thiếu kiến thức, thông tin về HIV/AIDS có nhiều nguyên nhân: Họ không có được ai tuyên truyền cả: -“Chỉ nghe qua loa trên chương trình quảng cáo ở trên TV thôi, chứ ở ngoài đời thì có ai nói gì cho mình biết đâu”. - Hùng, một nam mại dâm, 24 tuổi, quê Bắc Giang nói với tôi. Còn Duy, 18 tuổi, học sinh PTTH có nói. –“Em cũng biết chút ít về các đường lây của nó, nhưng em nghĩ là với mình thì khả năng đó là rất thấp, bởi em không hay quan hệ qua đường hậu môn”.

 

Với những lỗ hổng kiến thức, sự chủ quan, sự cám dỗ của đồng tiền như vậy…thì việc tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi là rất quan trọng vào thời điểm này. Nó không chỉ là công việc trong một sớm một chiều, hay chỉ là việc của mình tôi, của những người như tôi. Mà đó còn là công việc của cả cộng đồng, của tất cả mọi người.
----------------------
www.adamzone.vn


"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.