Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 04/07/2009 lúc 09:36:33(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết

Một
câu chuyện về công khai xu hướng tình dục và những áp lực từ gia đình trong đoạn film video: "Gay Italian Guy Coming Out: Per Favore!!!"

Lời thoại:

Mẹ Angelo: Mẹ muốn con đi khám bác sĩ!

Bố Angelo: Hãy xem đi, tôi chẳng bao giờ gặp may mắn trong suốt cuộc đời!

Mẹ Angelo: ông cũng có lúc gặp may mắn nhưng ông không biết tận dụng cơ hội mà thôi ...

Bố Angelo: Đừng xoay câu chuyện sang tôi được không, Maria?

Mẹ Angelo: con trai của tôi nói nó là một người đồng tính và tôi phải nói với một ai đó, Gino

Angelo: Mọi việc đối với con vẫn bình thường

Mẹ Angelo: Từ hôm nay thì không có gì còn là bình thường nữa ...

Bố Angelo: hãy về phòng của anh đi,

Angelo: Nhưng bố đã xáo trộn phòng của con thành một nơi kinh khủng rồi

Mẹ Angelo: tôi đã nói với ông là hãy rời khỏi phòng ấy đi, tất cả là lỗi ở ông!

Bố Angelo: Tôi phải nói với bà là đây là lỗi của bà!

Mẹ Angelo: Của tôi á ?

Bố Angelo: Đúng rồi, tôi đã muốn nó tham gia đội tuyển hockey

Mẹ Angelo: Nhưng nó không thích thể thao...

Bố Angelo: Nhưng hockey sẽ giúp nó trở nên bình thường

mẹ  Angelo (than vãn): Sao tôi phải sống để nghe về những điều này cơ chứ

Bố Angelo winkingnói với con): Nào anh đã thấy chưa? anh có biết là những
điều tốt nhất mà anh có thể làm được không? Hãy rời khỏi nhà và đến làng đi!

Angelo: Con không muốn đến sống trong làng

mẹ Angelo: Làng gì ?

Bố Angelo: Làng đồng tính đó!

Mẹ Angelo: có một ngôi làng cho người đồng tính à ?

Bố Angelo: ở phố Thánh Catherine đó ... giữa phố ... và  phố ...

Mẹ Angelo: Sao ông lại biết nhiều về làng đó như vậy ...

Bố Angelo: Tôi còn biết nhiều hơn bà nghĩ đấy

Mẹ Angelo: Nhưng đó là một làng đồng tính ?

Bố Angelo: Cái gì, bà lại nghĩ tôi là một người đồng tính à ?

Mẹ Angelo: Nhưng con nó phải nhiễm điều đó từ một ai chứ ?

Angelo: Nào bố mẹ,đây đâu có phải là ngày tận thế ! Nino và con yêu nhau.

Bố Angelo: Tôi không muốn nghe đến điều này đâu, được không?

Angelo: Nhưng bố, hãy nghe con!

Bố Angelo: Không, nào anh hãy nghe em đây! Điều đó đã xảy ra khi anh ra ngoài .anh nhập vào nhầm nhóm và chúng đã tẩy não anh .

Angelo: Không ai tẩy não con cả !

Bố Angelo: Chính chúng nó đã làm thế  vì chẳng có đứa con nào của
em là đồng tính cả ! Và bây giờ điều tốt nhất anh có thể làm được là hãy đi đi ...

Chuyển cảnh: Mẹ của Nino vào

Mẹ Nino: Nào có điều gì mà ông bà mời tôi đến vậy ? Có điều gì xảy ra với con trai tôi?

Mẹ Angelo: Nó là đồng tính

Mẹ Nino: đồng tính ?

Bố Angelo: Đúng đồng tính ? và nó quyến rũ thằng Angelo!

Mẹ Nino: Nó lôi kéo thằng Angelo nhà ông?

Bố Angelo: Đúng vậy, tôi xin nói một lần nữa là như vậy

Mẹ Nino: Tôi xin lỗi ông nhé, Nếu có một ai ...là đồng tính ở đây, thì chỉ có thằng Nino nhà tôi!

Bố Angelo: có điều gì khiến bà nghĩ rằng thằng Nino đồng tính ở đây?

Mẹ Nino: vì nó luôn là vậy . Và Angelo không phải là như vậy .

Bố Angelo: Tôi đề nghị bà rời khỏi nhà tôi ngay

Mẹ Nino: Rất sẵn lòng

Mẹ Angelo: Nào, chúng ta chưa bàn được vấn đề quan trọng ...

Mẹ Nino: Bàn cái gì ? ông bà mời tôi đến đây để nghe những lời nói dối tệ hại ... cuộc thảo luận đến đây là chấm dứt .

Chị của Angelo: Này bà Paventi, bà có khỏe không?

Mẹ Nino: Tồi tệ .

Chị Angelo gọi điện cho Nino: Mẹ của tôi đã nói chuyện với mẹ của anh tất cả rồi .

Chuyển cảnh trong phòng của Nino:

Mẹ Nino: Định đi đâu à ?

Nino: Tại sao mẹ có thể vào được đây . Cửa phòng khóa và hệ thống báo động đang bật .

Mẹ Nino: Mẹ là một người Sicil mà (người đảo Sicil)

Nino: Mẹ muốn nói điều gì ?

Mẹ Nino: im nào !

Nino: Vậy là mẹ đã biết ?

Mẹ Nino: Mẹ biết tất cả .

Nino: Mẹ không giận con?

Mẹ Nino: làm sao mẹ có thể giận con được ? Con là con của mẹ và mẹ yêu con! Mẹ bỏ qua tất cả rồi .

Nino: Mẹ bỏ qua?

Mẹ Nino: Đúng thế, vì đây là cuộc sống của con. Như là việc con muốn dội bồn cầu, thì mẹ là ai để mà ngăn cản con?

Nino: Mẹ!

Mẹ Nino: Nếu con không lo đến tuổi già ... không có vợ con để chăm sóc con thì mẹ có thể làm gì cho con?

Nino: Mẹ, con rất lấy làm tiếc.

Mẹ Nino: Không có gì là tiếc cả . Nếu con muốn chúng ta sẽ quên hết
những điều đã xảy ra . Chúng ta có thể đóng gói đồ của con và dời khỏi đây ngay. Trở về nhà ...

Nino: Mẹ, con đã ở nhà rồi . Angelo và ...

Mẹ Nino: Mẹ sẽ đi bây giờ và nếu con muốn một chút bánh Cannelloni thì đi với mẹ . Còn nếu con muốn khác, thì con ở lại đây ...

Quay lại, nhìn thấy Angelo: Nếu đây không phải là người vợ

Angelo: Xin chào bà, bà Paventi

Mẹ Nino: Hãy nhìn khuôn mặt xinh đẹp này ... Đẹp tuyệt . và hãy nghĩ đến bà mẹ to béo của cậu ấy . Vì bộ mặt này cũng sẽ kết thúc như vậy . Đi khỏi phòng

Hết


"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.