Có lẽ cũng chẳng ngạc khi thấy tiêu đề bài viết là thế này ha? ai mà chẳng có một thèm muốn, một khao khác nào đó? nhưng thèm muốn có một đứa con thì sao nhỉ? một đứa con của riêng mình. một đứa con cho mình ôm ấp, bế ẵm.
Ở việt nam, việc công khai mình là người đồng tính là cực kỳ khó khăn, và nhiều thách thức, không chỉ là dư luận xã hội, mà còn có nhiều vấn đề khác liên quan đến nữa. ví như việc tìm kiếm một người bạn, một bạn tình, một gia đình riêng cho mình cũng là một trong những vấn đề rất khó khăn, gây nhiều tranh cãi, cũng như thách thức đối với người đồng tính.
Bất cứ ai, bất cứ người nào cũng từng có một thèm muốn có một mái ấm gia đình của riêng mình, hay chí ít, đó là muốn có một đứa trẻ, đứa con cho mình phải không? việc có một đứa trẻ trong nhà, một đứa con, nhìn nó nghịch ngợm, nhìn nó nũng nịu, mè nheo, khóc lóc... đôi lúc ta thấy bực mình, khó chịu vì nói chúng không nghe... nhưng khi ko có chúng, ko được nghe tiếng cười, nói, khóc của chúng, chúng ta lại thấy nhớ, khó chịu. và càng khó chịu hơn khi mà mỗi lúc ra đường, vào một quán ăn, một nhà hàng, thấy một gia đình, một người cha dẫn một đứa con đi ăn... ta lại thấy trong lòng chạnh buồn. thèm muốn được có một gia đình của riêng mình...
Ai cũng thèm muốn, ai cũng khát khao... và ai cũng cố gắng thực hiện cho bằng được những điều mà mình thèm muốn. lập gia đình. cố gắng lấy một người vợ, cố gắng sinh con, duy trì mối quan hệ này, cố gắng lấy đứa con làm điểm tựa tinh thần, trong khi vẫn cố gắng tìm kiếm sự an ủi, khao khát khác ở một người con trai khác. và càng cố gắng biện minh cho những hành động dối trá nửa vời của mình là: tôi không biết làm cách nào khác. tôi là người đồng tính. một sự ép buộc, dối trá bản thân, người khác mà hầu như bất cứ người đồng tính nào ở việt nam nói riêng và ở một số nước khác nói chung đều đang cố gắng thực hiện, làm. những con người không dám bộc lộ bản chất của mình, vì sợ định kiến, và sợ mất tất cả...
Liệu những gì tôi nói có đúng hay không? hay liệu tôi nói có sai hay không? tôi không biết. bởi tôi là tôi, một người đồng tính, và là một người có h trong người. và tôi cũng là một con người với những ham muốn, thèm muốn rất đỗi bình thường như bao người khác... và nếu có khác, những ham muốn, thèm muốn đó đối với tôi giờ đây gần như là ko tưởng. tôi ko thể có được, và nếu có, đó chỉ là hư vô, thoáng qua trong chốc lát.
Phải không ta?