Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 17/07/2009 lúc 03:10:32(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
đây là bài viết mới mà funk mới gửi lên nam-man. hi vọng mọi người sẽ thik.
p/s: funk đang làm trái với lương tâm của mình. funk vẫn chưa thể dứt bỏ hoàn toàn cái ý nghĩ...trả thù...



Ảnh minh họa

Trước
hết, tôi phải nói rõ điều này, rằng tất cả những gì mà tôi nói, tôi
viết ra đây đều là sự thật, mặc dù có thể có ai đó sẽ cảm nhận đây như
là những câu chuyện đùa, chuyện tưởng tượng… Nhưng với tôi, mọi thứ đều là thật hết.

Tất
cả những gì tôi nhìn, cảm nhận, nghe thấy... đều là những sự việc, sự
vật đang diễn ra hàng ngày trong chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Chỉ có điều ta có chấp nhận, lắng nghe, nhìn nhận chúng hay không mà thôi…

 


có lẽ những gì tôi viết, nếu như có thiên về những u ám, đen tối, ảm
đạm, và có chút gì đó nhơ nhuốc, bẩn thỉu của cuộc sống, thì cũng là
một góc nhìn của riêng tôi… Tôi biết và cũng chẳng biết vì sao mình lại
nhìn thấy và viết lại những điều đó như một sự thật quá hiển nhiên, rõ ràng?... Phải chăng tại cuộc đời của tôi cũng u ám, ảm đạm…

 

Tự
tin, hãnh diện trong trang phục mới, rất tây… có lẽ vậy, đối với tôi:
Tai đeo headphone, mắt đeo kính râm, quần ngố, dép xỏ ngón, áo ba lỗ,
đeo ba lô, dáng đi nhún nhảy theo từng điệu nhạc vang lên trong đầu;
tôi thấy mình nhìn thoáng qua khá giống một khách du lịch mới đến Hà
Nội. Sải bước, những bước nhanh và dài trên con hè phố Đinh Tiên Hoàng,
tôi đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ, mọi người xung quanh. Tôi thấy vui vui,
nao nao trong lòng. Thời tiết hôm nay khá đẹp. Thật vậy, rất đẹp là
đắng khác. Cao xanh, một vài đụm mây lác đác trôi, ánh nắng dịu mát,
không gay gắt chút nào. Và dường như mọi người hôm nay cũng thật dễ
chịu. Từng tốp, từng nhóm hai ba người cười đùa, tíu ta tíu tít với
nhau, hoặc ngồi trên những chiếc ghế đá, chậm rãi tận hưởng bầu không khí buổi sáng tuyệt vời này.

 

-
“À há!” tôi bật một tiếng nho nhỏ trong cuống họng khi đi qua đoạn vườn
hoa có trưng bày những tác phẩm điêu khắc ngoài trời, cái đoạn vườn hoa
gần WC công cộng. Một anh chàng nhìn tàm tạm, không hẳn là bắt mắt cho
lắm, nháy mắt với tôi rồi cười. Tôi cười lại và tiếc tục sải bước, tiến
lại gần anh ta. Tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo với anh chàng này.

 

- “Hi!” anh ta nói khi tôi lại gần chiếc ghế đá nơi anh ta ngồi.

 

- “Hi!” tôi đáp lại và ra hiệu muốn ngồi xuống với anh ta.

 

Một
khoảng tĩnh lặng khá ngắn ngủi trôi lướt qua khi tôi nhận ra là anh ta
đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi gỡ tai nghe ra khỏi tai rồi lôi chiếc
mp4 của mình ra khỏi túi để tắt đi. Anh ta vẫn nhìn tôi, theo dõi những cử chỉ, hành động của tôi.

 

- “Tôi có gì đặc biệt à?” tôi không nhịn được nữa nên buột miệng hỏi.

 

- “À không… mà cậu là người Việt hả?” anh ta làm điệu bộ ngạc nhiên hỏi tôi.

 

- “Thế anh nghĩ tôi là người nước nào?” tôi cố tình nói ngọng chữ ‘nào’ thành chử ‘lào’

 

- “Ha ha ha…đúng là người Việt có khác. Lúc đầu tôi cứ tưởng cậu là người Trung Quốc hoặc Nhật cơ chứ.”

 

-
“Ha ha ha…” tôi cười phụ họa khi nghe thấy anh ta nói vậy, cố dấu suy
nghĩ của mình, rằng anh ta là một tên nhà quê ra tỉnh, bởi bộ dạng nhìn thật quê mùa, nửa vời… “bộ tôi giống người hai nước đó lắm hả?”

 

-
“Ừ! Tôi ngày nào cũng ngồi ở đây, nên cũng khá rõ khi nhìn người khác.”
Anh ta gật đầu trả lời. Tôi quay người ngồi thẳng, vắt chân chữ ngũ, hơi ngả người ra sau nói.

 

- “Anh không đi làm gì ư?”

 

-
“Có chứ. Tôi làm việc ở đây mà.” Anh ta trả lời, và lần này, tôi ngạc
nhiên nhìn anh ta thật sự. Mất khoảng một hai phút để tôi định hình lại
những suy nghĩ của mình. Nhìn cách ăn mặc của anh ta, cách nói chuyện của anh ta, tôi cũng dần dần đoán ra công việc của anh ta là gì.

 

-
“Anh làm gì ở đây? Nhân viên vệ sinh cây xanh? Nhân viên bảo vệ? Nhân
viên chụp ảnh?...” tôi liệt kê ra những nghề mà tôi nghĩ là có thể làm ở ngoài hồ này. Giả định mơ hồ mà thôi…

 

- “Ha ha ha…cậu nghĩ tôi làm nghề gì trong các nghề đấy?” anh ta hỏi vặn tôi với nụ cười trên môi.

 

- “Ừm… tôi nghĩ là…” tôi trầm ngâm một cách sượng sạo. “chịu…” tôi chốt lại, cười đểu.

 

-
“Cậu dám đi nhà nghỉ với tôi không?” anh ta giả bộ nghiêm túc hỏi. Tôi
không nhạc nhiên khi được hỏi như vậy. Tôi đã đoán ra thể nào anh ta cũng sẽ nói như vậy hoặc tương tự như vậy.

 

- “Ok. Giá thế nào?” tôi giả bộ sành sỏi, mà trong chuyện này, tôi sành sỏi thật.

 

- “Một trăm. Tôi lo tiền phòng. Ok”

 

- “Năm mươi. Không hơn.” Tôi trả lời dứt khoát, lôi chiếc mp4 và headphone ra từ chiếc ba lô của mình.

 

Một thoáng phân vân, tính toán. "ok. vậy cậu trả tiền xe.”

 

- “Ok.” Tôi đeo headphone vào và bật chiếc máy mp4 của mình.

còn tiếp ...

Mein - Hà Nội
www.nam-man.vn

"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Offline funk  
#2 Đã gửi : 17/07/2009 lúc 04:08:50(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Sự thật... (phần cuối)
Ảnh minh họa

Sau một hồi đi đường vòng trên bờ hồ và một cuốc xe ôm, hai chúng tôi đứng trước một nhà nghỉ, nói đúng ra là một nhà trọ tạm bợ trên phố Bùi Thị Xuân, sau bệnh viện mắt TW.

- “Yêm tâm. Tôi là khách quen ở đây nên không ngại đâu.” Anh ta nhìn tôi vừa cười vừa nói. Còn tôi, qua cặp kính râm, tôi đưa mắt nhìn cái ngõ sâu hun hút, âm u, ẩm thấp và cũng không thể không bật một nụ cười đểu, thật đểu, đầy đắng cay.



- “Vào thôi” anh ta đi trước dẫn đường, và tôi theo sau.



- “Như mọi khi hả?” giọng một người phụ nữ ở đâu đó vọng ra khi chúng tôi vào trong một khoảng sân nho nhỏ khoảng 2-3m2.



- “Dạ” anh chàng trả lời.



- “Lầu hai, bên phải, trong cùng.” Người đàn bà đó lại lên tiếng.



- “Chặc… Chặc…” tôi chắt lưỡi, không nói gì, chỉ biết theo sau anh chàng. Một căn phòng, nói chính xác là ½ của một căn phòng to được bổ dọc ra. Một chiếc giường đơn, một cái bàn con, một cái khăn mặt, một cái phích… Có vẻ căn phòng này giống phòng bệnh nhân trong bệnh viện hơn là phòng nghỉ.



- “Yên tâm đi. Ở đây không lo hay sợ chuyện gì đâu.” Anh chàng tự động cởi bỏ quần áo của mình sau khi đã khóa cửa, cài then chốt cẩn thận.



- “Trước anh đã làm ở đâu rồi? Sao lại dạt ra ngồi hồ thế này?” tôi gỡ cặp kính, tai nghe xuống, hỏi anh ta. Một thoáng lưỡng lự ở anh chàng.



- “Nói đi. Đâu có chết ai đâu mà cứ phải giấu giếm…” tôi vừa nói vừa cởi ba lô và mọi thứ trên người.



- “…”



- “Định không nói gì sao? Tôi mới chỉ hỏi một câu đơn giản thôi mà.” Tôi leo lên giường với chiếc quần đùi hiệu J-Buss trên người; trong khi anh ta gần như không khác gì tôi với chiếc quần lót rẻ tiền đã giãn cạp. Tôi nhếch mép cười mà không biết mình cười vì cái gì nữa. Tôi đành phải ra hiệu gọi anh ta lại gần, chỉ vào hạ bộ của mình.



- “Ok! Cậu không làm thì thôi. Coi như chúng ta chưa xảy ra chuyện gì.” tôi ra chiều ngồi dậy và tỏ ý muốn bỏ đi. "Và đúng là chúng ta chưa xảy ra chuyện gì thật.” Tôi nhấn mạnh vào câu nói cuối với anh ta.



- “Ok. Tôi sẽ làm và trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu.” Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, tiến lại gần phía tôi, quỳ xuống và bắt đầu công việc của mình. Một công việc mà bất cứ thằng điếm nào cũng phải làm.



- “Good! Tốt lắm kưng. Trả lời anh đi. Kưng ở đâu dạt ra hồ vậy?” tôi gần như trong cơn hưng phấn hỏi anh ta. Mà phải công nhận tôi phê nhanh thiệt, chỉ cần những cú vuốt ve, thổi kèn suông thôi mà tôi đã…



- “Ưhm…” anh ta có vẻ muốn lảng tránh câu hỏi của tôi. chóc… tôi rút cái của nợ của mình ra khỏi miệng anh ta: "trả lời đi kưng..."



- “Mấy quán trên Quán Thánh…” anh ta trả lời gọn lỏn rồi lại tiếp tục công việc.



- “Chắc không?” tôi hỏi lại khi nhìn vào mắt anh ta. Một sự nói dối không hoàn hảo, và có vẻ anh ta vẫn muốn đánh trống lảng, không muốn trả lời.



Không hiểu sao, tôi lại hứng thú với anh chàng này không biết. Tôi muốn biết mọi thứ về anh ta. Tất cả mọi thứ, không chừa một cái gì cả. “Nói đi kưng, anh cho thêm” tôi thả mồi nhử, và có vẻ nó hiệu quả không ngờ.



- “Hồi trước em làm trên Phùng Hưng, sau đó mới dạt ra ngoài hồ.” anh ta vừa trả lời, vừa vuốt ve, liếm láp cặp đùi của tôi. Tôi không ngạc nhiên về cách thay đổi xưng hô của anh ta.



- “Sao kưng lại vào làm cái nghề này? Ai giới thiệu?” Tôi biết chắc rằng, không phải bất cứ thằng con trai nào cũng tự nguyện tìm đến cái nghề này mà làm. Tất cả đều phải bắt nguồn, dây mơ rễ má với một thằng điếm khác, hoặc là bạn cùng quê, hoặc là bạn bè, hoặc là bạn tình… hoặc bị chăn dắt giới thiệu vào làm. Vừa nói, tôi vừa túm mái tóc của anh ta kéo ra đằng sau, làm cho anh ta ngửa mặt nhìn tôi. Tôi khoái trá cười.



- “Do… bạn cùng quê giới thiệu vào làm…” anh ta vừa nói vừa cố gắng xoa bóp hai đùi và dương vật của tôi. Có vẻ tay nghề của anh ta còn kém. Chỉ nghĩ tới đây, tôi lại không nhịn được cười.



- “Đứng lên và cởi quần ra” tôi buông anh ta ra và nói. Anh ta răm rắp thực hiện theo đúng những gì tôi bảo.



- “Ưhm…” tôi ậm ừ. Nhìn qua cơ thể của anh ta, tôi đã hiểu phần nào lý do anh ta lại dạt ra ngoài hồ là sao rồi. "Kưng làm ở đấy bao lâu rồi hả? trước khi ra đứng ở hồ.” tôi hỏi.



- “Hai tháng.” Anh ta đáp gọn lỏn.



- “Ừm…” tôi lại ậm ừ rồi lấy chân đẩy mông anh ta xoay vòng tròn đánh giá.”. Thế làm ở đấy khách có đi ben không? Hay chỉ thồi kèn xóc lọ không thôi? Và kưng có nuốt hay ngậm không?”



- “Có. Có khách đi ben, có khách không. Chủ yếu là thổi kèn cho ra trong miệng em.”



- "Chặc…” tôi chắt lưỡi, cười mỉm nghĩ thầm: loại người như anh ta ra đứng hồ là đúng. Hàng hết date. Người thì xấu hàng họ thì tệ, mà cách làm tình thì… ra hồ là phải. “một ngày kưng kiếm được bao nhiêu?” tôi hỏi anh ta, đứng dậy lôi trong ngăn ba lô ra một gói bao cao su và dầu bôi trơn.



- “Ừm… Cũng tùy. Ngày được ngày không. Nhưng…” anh ta lưỡng lữ khi thấy tôi xé gói bao cao su.



- “Nhưng sao? Bình quân kưng kiếm được bao nhiêu” thật tình, tôi không muốn uổng phí số tiền mà mình bỏ ra chút nào. Tôi vẫn chưa làm ăn được gì nhiều cả. Ít ra tôi cũng phải xem hàng này nó tệ như thế nào nữa chứ?



- “Khoảng 50-100k một ngày…” anh ta có vẻ thở gấp khi thấy tôi đẩy anh ta về phía chiếc giường, tay lồng bao cao su vào dương vật của mình.



- “À há… ít vậy thôi sao? Tệ quá nhỉ?” tôi cười đểu. Thật lạ là bữa nay tôi cười đểu khá nhiều, cười mà không biết lý do mình cười là gì nữa.



Tôi đẩy anh ta xuống giường, ở tư thế nửa đứng nửa quỳ. Mặc cho anh ta mắt nhằm nghiền lại, mặt nhăn nhó. Tôi tiến lại sát anh ta, nhìn cái mông của anh lép kẹp, rồi…



- “Chết tiệt” tôi chửi thề. “kưng có bao giờ đi khám sức khỏe không? Trước và sau khi làm cái nghề này.” Tôi hỏi.



- “Không. Em khỏe mạnh mà.” Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, vẫn tư thế đó. Còn tôi, tôi tháo bao cao su ra khỏi dương vật của mình, nhìn anh ta thương hại.



- “Cám ơn kưng buổi nói chuyện hôm nay.” Tôi đi đến chỗ để quần áo của mình. Thật may là hồi sáng tôi mới rút tiền xong. “Cho thêm kưng đó.” Tôi rút ra hai tờ một trăm xanh lè quẳng lên giường. “Liệu mà gom góp tiền mà đi khám và điều trị đi kưng.”



- “… sao?” anh ta ngơ ngác hỏi tôi. “ Em bị bệnh gì sao?”



-“Sao trăng gì. Cứ đi khám đi rồi sẽ biết.” tôi mặc vội quần áo vào. Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, tôi muốn thoát khỏi anh ta… Tôi bắt đầu có cảm giác ghê tởm nơi này, ghê tởm cái anh chàng này, và thậm chí, ngay cả chính bản thân tôi và cái xã hội này, tôi cũng ghê tởm. Sao mọi thứ nó tệ hại hư vậy chứ? Sao lại như vậy? Do dâu? Do con người? Do hoàn cảnh? Do xã hội? Do số phận? hay do đâu?!




Mein - Hà Nội
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline tuonglaiphiatruoc  
#3 Đã gửi : 17/07/2009 lúc 04:46:38(UTC)
tuonglaiphiatruoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 219
Đến từ: cau giay

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
hehe tò mò quá. Anh ta có dấu hiệu gì vậy mà bạn bảo anh ta đi khám
Offline funk  
#4 Đã gửi : 17/07/2009 lúc 05:42:58(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
thế nào đây ta? dấu hiệu nào ta? một vài biểu hiện bên ngoài của bệnh lây truyền qua đường tình dục...liệu đó có phải là câu trả lời chuẩn chưa ha?hi hi hi hi
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline tuonglaiphiatruoc  
#5 Đã gửi : 17/07/2009 lúc 06:05:11(UTC)
tuonglaiphiatruoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 219
Đến từ: cau giay

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
cụ thể đi. biểu hiện như nào vậy để mọi người còn biết chứ. Nói vậy chưa hiểu gì hết
Offline funk  
#6 Đã gửi : 17/07/2009 lúc 06:44:44(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
trời ơi! còn đòi cụ thể hơn nữa sao? pó chíu chấm chiu rùi nha... funk viết như vậy là để mọi người đọc thôi, để biết cái thực tại mà cuộc sống hàng ngày đang diễn ra... một mặt khác của cuộc sống, của xã hội mà mọi người đang sống, chứ ko phải là để bêu rếu hay chỉ trích, bới móc nó ra cả. như trong câu chuyện này, anh chàng này có biểu hiện của bệnh sùi mào gà, ở quanh vùng hậu môn của anh ta bắt đầu có những nốt sần, mụn thịt... funk nói vậy chắc tuonglai và mọi người cũng đoán ra những gì mà funk ko nói nữa đúng ko?
từ trước tới nay, các bài viết, cảm nhận, gi nhận khách quan-chủ quan- bi quan của funk ở trên dd hay ở các web khác đều chủ yếu là nhìn về mặt tiêu cực trước rồi mới đến mặt tích cực. funk muốn mọi người nhìn nhận cái mặt tiêu cực đó một cách rõ ràng nhất, cụ thể nhất rồi để mà nhận ra, nhìn ra cái mặt tích cực hơn nếu như bản thân mình, mỗi người ko làm, hành động những hành động dẫn đến một hậu quả, sự việc tiêu cực không đáng có.
cái bài viết funk copy, post vô đây đều là những gì mà funk cảm thấy cần thiết, hữu ích nhất đối với cộng đồng MSM nói riêng và mọi người nói chung. hi vọng tương lai sẽ hiểu những gì mà funk muốn gửi gắm qua các bài viết.ok?
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline tuonglaiphiatruoc  
#7 Đã gửi : 17/07/2009 lúc 09:21:42(UTC)
tuonglaiphiatruoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 219
Đến từ: cau giay

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Oki cám ơn rất nhiều. Mỗi lần vào diễn đàn thêm một lần hiểu biết
Offline toikhochuhu  
#8 Đã gửi : 18/07/2009 lúc 12:13:41(UTC)
toikhochuhu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-06-2009(UTC)
Bài viết: 117

Cảm ơn: 1 lần
ôi! đọc mà rợn cả tóc gáy, anh funk ko có hứng thú với phụ nữ 1 chút gì sao, thôi em ra đây, lỡ mai mốt giống anh thì chắc em chết mất
Offline tuonglaiphiatruoc  
#9 Đã gửi : 18/07/2009 lúc 12:36:03(UTC)
tuonglaiphiatruoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 219
Đến từ: cau giay

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
toikhochuhu đã viết:
ôi! đọc mà rợn cả tóc gáy, anh funk ko có hứng thú với phụ nữ 1 chút gì sao, thôi em ra đây, lỡ mai mốt giống anh thì chắc em chết mất



Đồng tính không phải giống hiv đâu. Không lây nhiêm đâu. Nó mà lây nhiễm chắc cả thế giới này là đồng tính. Hehehehehe mà thử làm đồng tính xem sao cũng thú vị lắm đó
Offline funk  
#10 Đã gửi : 18/07/2009 lúc 03:13:58(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
@ tuonglai: cẩn thận à nha tuonglai, định làm "nàng" trong bài "chăn hàng" đấy hả? đừng có mà dụ dỗ con nhà lành như vậy chứ. tội em nó... ha ha ha ha.
@ toikho: ko phải anh ko có hứng thú với phụ nữ. anh vẫn có bạn là phái nữ, vẫn có đồng nghiệp là nữ giới... và anh cũng có cảm tình với những cô nàng có vòng 1 sexy. nhưng... để mà nói chuyện ái ân thì... hơi khó chút xíu à. bởi, trái tim anh giờ trai sạn rùi kưng ơi. àh! như tuonglai nói đó. đồng tính ko phải là một loại virut đâu. nó chỉ là một khuynh hướng, một ham muốn tình dục, đặc tính riêng... giống như những người dị tính khác, như em chẳng hạn. nó ko lây đâu. ngoại trừ khi em muốn, và em quan hệ nhiều, lâu dài mà ko muốn từ bỏ... lúc đó, có thể gọi em là con nghiện cũng được... em chịu khó đọc những bài viết trong box này, em sẽ nhận ra nhiều cái về đồng tính. em ko nên có những lời nói, hay thái độ lo sợ... làm gì cả. vậy nghen kưng.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline lenhhuy  
#11 Đã gửi : 18/07/2009 lúc 03:21:20(UTC)
lenhhuy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2007(UTC)
Bài viết: 45

he, đọc chuyện của funk thấy rất thú vị. Lúc đầu mình cũng hơi hụt hẫng vì kết thúc của câu chuyện. Nhưng nghĩ lại thì thấy, đâu cần phải bít bệnh đó là bệnh gì đâu phải không? Chỉ qua một vài lời nói chuyện của anh chàng kia thì mình đã cảm thấy cuộc sống của anh ta như thế nào, cái tất yếu dẫn tới bệnh tật như thế nào và nếu như funk nói đó là "sùi mào gà" thì thực ra chỉ mới là một sự khởi đầu ... phải không? mình còn liên tưởng tới nhiều thứ khác nữa.

@toikhoi: hehehe, nghe bạn nói vậy thấy mắc cười quá, hehe!

Offline funk  
#12 Đã gửi : 18/07/2009 lúc 03:36:55(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
hi hi hi. cám ơn lenhhuy nhìu nha. đúng là đôi lúc, ko, phải nói là những chuyện, những bài viết của funk thường có cái kết lửng như vậy. nó hơi khiến người đọc hụt hẫng, khó chịu nữa... nhưng funk thích cách viết này, bởi nó làm người đọc, người nào chịu khó đọc, liên tưởng thì sẽ nhận ra nhiều cái... sẽ có những cái kết nó phù hợp với từng người. và như lenhhuy chẳng hạn. đấy ko phải là cái kết cuối cùng, và nó cũng chưa phải là một câu chuyện hoàn chỉnh, một khỏi đầu lấp lửng, một cuộc đời chơi vơi, và một cái kết thì... chưa đâu vào với đâu cả. funk rất cám ơn lời nhận xét của lenhhuy, cám ơn rất nhìu. còn mọi người, những người khác, có cảm nhận về câu chuyện này ra sao?
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline tuonglaiphiatruoc  
#13 Đã gửi : 18/07/2009 lúc 05:22:10(UTC)
tuonglaiphiatruoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC)
Bài viết: 219
Đến từ: cau giay

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
funk đã viết:
hi hi hi. cám ơn lenhhuy nhìu nha. đúng là đôi lúc, ko, phải nói là những chuyện, những bài viết của funk thường có cái kết lửng như vậy. nó hơi khiến người đọc hụt hẫng, khó chịu nữa... nhưng funk thích cách viết này, bởi nó làm người đọc, người nào chịu khó đọc, liên tưởng thì sẽ nhận ra nhiều cái... sẽ có những cái kết nó phù hợp với từng người. và như lenhhuy chẳng hạn. đấy ko phải là cái kết cuối cùng, và nó cũng chưa phải là một câu chuyện hoàn chỉnh, một khỏi đầu lấp lửng, một cuộc đời chơi vơi, và một cái kết thì... chưa đâu vào với đâu cả. funk rất cám ơn lời nhận xét của lenhhuy, cám ơn rất nhìu. còn mọi người, những người khác, có cảm nhận về câu chuyện này ra sao?



huhuhu bạn nói vậy có nghĩa là tui đọc không có suy nghĩ rui. Tự ái quá huhuhuhu
Offline funk  
#14 Đã gửi : 18/07/2009 lúc 07:42:09(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
tuonglaiphiatruoc đã viết:
funk đã viết:
hi hi hi. cám ơn lenhhuy nhìu nha. đúng là đôi lúc, ko, phải nói là những chuyện, những bài viết của funk thường có cái kết lửng như vậy. nó hơi khiến người đọc hụt hẫng, khó chịu nữa... nhưng funk thích cách viết này, bởi nó làm người đọc, người nào chịu khó đọc, liên tưởng thì sẽ nhận ra nhiều cái... sẽ có những cái kết nó phù hợp với từng người. và như lenhhuy chẳng hạn. đấy ko phải là cái kết cuối cùng, và nó cũng chưa phải là một câu chuyện hoàn chỉnh, một khỏi đầu lấp lửng, một cuộc đời chơi vơi, và một cái kết thì... chưa đâu vào với đâu cả. funk rất cám ơn lời nhận xét của lenhhuy, cám ơn rất nhìu. còn mọi người, những người khác, có cảm nhận về câu chuyện này ra sao?


huhuhu bạn nói vậy có nghĩa là tui đọc không có suy nghĩ rui. Tự ái quá huhuhuhu



ai vậy ta? funk đâu có nói là tuonglai ko suy nghĩ đâu? chẳng qua ý funk muốn nói là mỗi người có một suy nghĩ, một cảm nhận riêng thôi... chứ ít nhiều, khi ta đọc một chuyện, một cái gì đó, dù chỉ là một tờ giấy nhỏ thôi, ta cũng có một chút xíu suy nghĩ thoáng qua trong đầu, dù ta ko để ý cho lắm. funk rất thích cách viết của mình là vì như vậy, nó đôi lúc khiến người đọc phải suy nghĩ thật nhiều sau khi đã đọc xong, nhưng đôi lúc, nó lại khiến người đọc chẳng mấy hứng thú suy nghĩ gì. chỉ đọc cho có đọc mà thôi... funk rất thích như vậy... tuonglai ngố tàu ạ...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline hoanghonsom  
#15 Đã gửi : 20/07/2009 lúc 06:02:00(UTC)
hoanghonsom

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC)
Bài viết: 302

Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Đọc các bài viết của Funk thấy cũng thú vị lắm.
Cố gắng phát huy nhé!
Offline funk  
#16 Đã gửi : 20/07/2009 lúc 03:32:24(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
cám ơn hoanghon ha. funk cũng đang rất cố gắng nè.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline toikhochuhu  
#17 Đã gửi : 20/07/2009 lúc 08:03:10(UTC)
toikhochuhu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-06-2009(UTC)
Bài viết: 117

Cảm ơn: 1 lần
Đồng tính không phải giống hiv đâu. Không lây nhiêm đâu. Nó mà lây
nhiễm chắc cả thế giới này là đồng tính. Hehehehehe mà thử làm đồng tính xem sao cũng thú vị lắm đó


thôi! khỏi ạ! em thix les hơn kakakaka, giỡn thui ^__^, em chỉ mong ước có 1 bạn gái hiền,đàng hoàng, xinh xắn, nhưng mấy 21 năm rồi tìm chưa thấy

Offline funk  
#18 Đã gửi : 21/07/2009 lúc 05:25:49(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
vậy chúc em mau may mắn tìm đc bạn gái ha. đừng đưa ra tiêu chuẩn quá cao là oke lìn hà... good luck to you
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.