Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 03:15:36(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết


Thiền viện Tây Thiên

Tìm
hiểu về Phật giáo, ý nghĩa của Phật giáo là một điều thú vị . Mời các
bạn cùng với Mein đi một chuyến lên Thiền Viện Tây Thiên, để cùng cảm
nhận cái tĩnh lặng và thanh khiết trong bối cảnh hết sức Phật giáo .
Gạt bỏ những tạp niệm, trải lòng mình và nhìn lại chính mình, có thể
chúng ta sẽ giảm được phần nào cái Tham Sân Si, vốn là nhưng ham muốn
rất con người của chúng ta. Với Mein, chuyến đi đã rất có ý nghĩa dù
cho lúc đầu có những khó khăn và trục trặc nhất định . Mein thấy cuộc
sống có ý nghĩa hơn, dù rằng những việc Mein làm chưa phải ai cũng hiểu
và dù nói là Phật Tử nhưng cũng không phải ai cũng đến với Phật bằng
cái tâm hướng Phật, hướng Thiện ... nhưng ngộ được những điều này cũng thật sự là bài học hữu ích với Mein và chúng ta,...

24.07.09
08h00’

Phù… nóng! cảm
nhận đầu tiên của một ngày mới mà tôi thấy là vậy đó. Thời tiết hôm nay
nóng, nóng kinh khủng. Nhưng nhìn quang cảnh bầu trời trên cao thật
đẹp, dịu mát với mảng trời xanh nước biển, cùng với những đụm mây trắng- xám lượn lờ trôi.

08h10’

Tôi đã đứng trước
cửa chùa Quán Sứ. 10’. Có chút bực mình khó chịu vì cứ ấm ức trong lòng
khi bị nốc ao, cho leo cây… Mùi hương khói mịt mù góp phần vào việc
nóng lại càng thêm nóng, bực càng thêm bực. Tôi chơ trọi ngồi một xó, ở
góc chùa, chờ đến giờ đi hội trại. Những người khác trong câu lạc bộ,
ai cũng rôm rả hồ hởi nói chuyện với nhau… rồi thì cũng lên xe, ...
muộn đến hơn một giờ so với giờ khởi hành được thông báo mới chết người ta chứ ... lịch với chả lọt ...

12h00’

Nóng… nói sao
nhỉ? Nóng chảy mỡ lỡn à. Tôi, cùng đoàn phật tử chùa Quán Sứ đang đứng
ở chân núi của Thiền Viện Tây Thiên ở Tam Đảo Vĩnh Phúc. Oi, nóng bực, và… bí xị vì phải nhịn quá lâu.

12h10’- 12h15’

Wow! Hoành tá
tràng quá. Ngôi chùa mới to lớn làm sao? cả đoàn đang đứng ở chân cửa Chánh điện. Những bậc tam cấp thật to, dài, cao biết bao nhiêu.


Thật tuyệt vời, thoải mái làm sao khi xả được nỗi bức xúc bấy lâu…Những
tia nắng chói chang, làm những bậc thanh sang loá và nóng kinh khủng,
tưởng chừng bỏng nãy giảy lên mất nếu đi chân đất. Tôi ngơ ngác bước
theo cả đoàn bào lễ phật. Thú thực, tôi tham gia chuyến đi này cốt chỉ
mong được yên tĩnh, lấy lại tinh thần sau gần một tháng trời bị xì trét. Chứ tôi không nghĩ là mình sẽ thành tâm niệm phật ở nơi này.

15h00’.

Có đôi chút ngạc
nhiên, sốc khi được nghe, nhìn những MSM “hifi”- nửa kín nửa bóng. Tôi
vẫn biết thường những người là MSM ở dạng lộ sẽ thường xuyên lui tới
những nơi tâm linh như chùa, miếu… Nhưng, tôi vẫn có chút ngạc nhiên vì
qua chuyến đi này. Tôi lại có thể gặp được nhiều MSM đến thế. Dù là
những người đó đã bộc lộ ra bên ngoài, dù là người đó còn chưa dám bộc lộ, còn giấu diếm…

15h30’

Nóng quá! mồ hôi
nhễ nhại… Vậy là tôi đi tong làn da trắng của mình. Chưa đầy ba mươi
phút phơi nắng, toàn bộ tay chân và da mặt của tôi trở nên đen thui đen
thủi, cháy xém. Tôi và một vài người nữa, những con trái đích thực, và con gái chính gốc quần quật đào bới, đóng cọc dựng lều trại.

17h00’

Huhu… sau gần một
phần hai ngày làm vất vả. Cả đoàn được chiêu đãi bữa bún chay… huhuhu… đói meo à. Đúng là khổ luyện tu hành mà.

23h00’

sau
gần một ngày vất vả làm việc, chit ít tôi cũng đã kết bạn được với một
vài người… những người… “có mà lại không có khả năng”. Tôi cùng một vài
người nữa đã dựng trại được chiêu đãi bữa mỳ tôm “ương”- nửa sống nửa chín, và bánh mỳ.

23h30’.

 

Cảnh vật trên núi
mới đẹp làm sao. Những tiếng dế kêu, chim đêm kêu, cùng tiếng lá sào
sạc hoà lẫn vào cái quang cảnh êm đềm, tĩnh mịch của vùng núi… những
đám mây mỏng manh bay lững lờ lưng chừng núi… Thật tuyệt vời. Tôi không tài nào ngủ được.

25.07.09


lẽ ngày hôm nay tôi sẽ không viết cụ thể những gì? những khoảng thời
gian nào làm gì? Bởi vào khoảng 2h40’ sang, tôi đã cùng một vài người
khác thức dậy làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho buổi cầu kinh sang. Vào
khoảng 3h30-4h00, toàn bộ các đoàn phật tử tập trung tại Chánh điện để
làm lễ tụng kinh ban sáng. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi tụng kinh, mà lại là tụng kinh từ buổi sớm tinh sương thế này.



Khoảng 4h30-5h00’


Tất cả lại tham gia buổi thiền hành, đi bộ, leo núi, một vòng quanh
Chánh điện, Nhà tổ… giống như là đi tham quan trong sự tĩnh lặng của
núi rừng, lờ mờ sáng. Cảnh vật nhìn từ trên núi mới đẹp làm sao? Nhìn
cảnh vật như vậy, bao mệt mỏi, ưu phiền đều tan biến hết. Bao âu lo,
suy nghĩ trước và sau khi tới đây, giờ đã không còn lưu lại trong tâm
trí của tôi. Nếu có, chắc chỉ là chút xíu ý nghĩ về những “sư tỉ” – “sư
muội” – “dì” mà những người trong đoàn gọi một số anh chàng… Và việc
những anh chành này gữ da, giữ dáng kinh khủng, hơn cả đàn bà con gái. Các anh tránh mưa, tránh nắng một cách… tôi thấy sợ, lẫn cả cảm phục.

Cả
ngày hôm này, tôi dành cho việc ngồi ở trại của câu lạc bộ mình, chịu
cái nắng oi bức gần 40oC, lắng nghe các bài hát về phật pháp… Thật hay,
thật dễ chịu. Nghe những giai điệu gần gũi, bao hàm những lời kinh, lời phật dạy… thật thú vị. Tôi thấy mình có chút tự do tự tại…


Tiếc là đến tối, khi đến giờ đốt lửa trại, những lời tôi nói lúc ban
chiều: Đêm nay mưa thật to vào. Đã thành hiện thực. Mưa to kinh khủng,
mưa như trút nước. Những tiếng sấm, sét, tia chớp loé lên liên hồi
trong màn đêm u tối, sâu thẳm…Nhưng, thích thú làm sao khi mà các trại
sinh vẫn nhiệt tình nhảy múa dưới mưa, quanh đống củi lửa đang cháy
nghi ngút trong làn nước mưa. Chưa khi nào tôi được chứng kiến một cảnh
tượng như vậy. Cả thầy lẫn trò… tất cả hoà mình vào niềm vui bất tận nới đây.

   

Thành tâm khấn Phật

…Và, ngày hôm nay, tôi cũng gặt hái được những điều thú vị khác về đạo lý làm người, về cách ứng xử, đối nhân xử thế.


Dường như vô tình, những cũng là có ý, tôi tạo ra cơ hội được nói
chuyện với một chị trong câu lạc bộ của chùa Quán Sứ. Chị hỏi tôi làm
gì và tôi trả lời mình bán báo hiểm, ngoài ra còn công tác xã hội nữa.
Chị hỏi tôi hoạt động xã hội gì, tôi nói mình làm về mảng HIV/AIDS và
đồng tính ở thành phố với tôi hoạt động như vậy gần như là free luôn.
Chị nhạc nhiên nói một câu mà tôi nghĩ là… không phù hợp cho lắm với bối cảnh ở đây.

- Em không thấy ghê sợ à?... em làm như vậy là để thương hại họ
sao? Dù em hoạt động như vậy là tốt, là làm việc thiện. Nhưng em vẫn
phải lo cho gia đình mình chứ. Chứ em cứ đi hoạt động không, ăn cơm nhà
vác tù và hàng tổng, như vậy thì có ích gì? Dù em làm gì đi chăng nữa,
em cũng phải làm tròn đạo hiếu của mình, chăm lo cho gia đình mình, rồi
đến bản thân mình. Thân mình còn chưa lo nổi thì huống chi nói tới lo cho người khác…

… Những câu nói
góp ý, trao đổi qua lại, cũng đã giúp tôi nhận ra là, ai cũng như ai dù
là kẻ bình thường, tục trần, cho đến kẻ đã quy y cửa phật, thề nguyện
dứt bỏ những thứ được gọi là “tham- sân- si” cũng đều như nhau cả. Vẫn còn vấn vương, vẫn còn những lo toan, tính toán hằng ngày…

26.07.09

Cũng như ngày hôm
trước, tôi và mọi người dậy từ 2h30’ sang vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho
buổi thiền sáng. Chỉ có điều là buổi sang nay sẽ không có đi thiền hành mà sẽ ngồi ở chánh điện niệm kinh, nghe giảng kinh.

Những khoảng
không gian, thời gian yên tĩnh, lặng thinh nơi đây khiến con người ta
trở nên thanh tịnh hơn bao giờ hết, Những tiếng niệm kinh, những tiếng
chuông, mõ hoà lẫn vào với nhau một cách trầm ngâm… Tôi thấy lòng mình
tĩnh lặng như mặt hồ nước mùa thu... và tự mình thấy được giá trị đích
thực của cuộc sống, công việc và những điều mình tâm nguyện bấy lâu,
thế là đúng... mình đã làm những việc có ích, và đầu tiên là có ích cho mình.

19h00’

Các
con phố ở Hà Nội mới nhộn nhịp, ồn ã làm sao và quả thực nó tấp nập
biết đến nhường nào. Tôi đã về tới Hà Nội. Về với những lo toan, tính
toán hằng ngày… những thứ mà trong gần ba ngày qua tôi không hề nhớ
tới. Về đến Hà Nội tôi lại thấy nhớ đến nao lòng, tôi thèm được quay
trở lại nơi đó, Thiền Viện Tây Thiên, ở đó mới tĩnh lặng và thanh khiết làm sao?

Mein - Hà Nội

www.nam-man.vn


"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.