Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 03:24:45(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
tôi ko biết là liệu rằng mình có thật sự sống đúng với những gì mà mình hi vọng bấy lâu hay ko? sau khi đi tây thiên về, nghe những lời góp ý, nhận xét của một vài người trong đoàn... cũng như một người bạn mà tối đã hẹn gặp mới hôm vừa rồi có nói: tôi đang tự lừa gạt bản thân mình, và lừa gạt những người khác. tôi luôn vui vẻ, cười nói, cũng như sẵn sàng chia sẻ bất cứ chuyện vui- buồn của người khác, tôi lên dây cót tinh thần cho họ... vậy mà chỉ riêng mình tôi, tự bản thân tôi, tôi lại ko thể tự lên dây cót cho mình.
tôi ủy mị, tôi đau khổ, tôi chán chường vì suốt ngày phải đối mặt với cái hiện thực "chó má" của mình. tôi phải gồng mình lên, căng mọi thứ cơ, thần kinh của mình lên để chịu đựng những áp lực tưởng chừng vô hình, giản đơn đối với bao người khác. liệu rằng, tôi sống như vậy có đúng hay ko? tôi cứ buông xuôi mọi thứ, ko thiết tha gì nữa... mà thực tình thì... tôi vẫn còn vấn vương, chơ đợi, hi vọng... có phải là tôi đang dối mình dối người hay ko?...
năm nay tôi mới 22 thôi. còn có khá nhiều thời gian để suy nghĩ, sống sao cho nó có ích... đối với nhiều người. và năm nay tôi mới có 22 thôi, vậy mà tôi đã sống chung với h 4 năm rồi. thời gian, dòng thời gian, số phận của một con người thật dài... dài... mà cũng thật ngắn ngủi làm sao?!

"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Offline Rain man  
#2 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 08:36:12(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
Cuộc sống mỗi người bình thường gồm song song một mục tiêu hiện tại và một phấn đấu cho một đời sống tốt đẹp hơn. Tâm trạng của bạn bị rơi vào tình huống không phân biệt rõ giữa hai mục tiêu ấy. Chả có ai tách bạch như vậy đâu, mọi người vẫn cứ sống và làm việc theo những gì mình cho là đúng nhất. Thỉnh thoảng ... nên dừng lại đôi chút ... ngắm nhìn con đường mình đã đi ... để biết rằng mình đã đi đúng đường ... và để tự sướng...
...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Offline funk  
#3 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 09:16:30(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
có lẽ thế thật. nhưng mình cũng ko biết thực ra sao nữa? mình luôn luôn tâm niệm, nhắc nhở bản thân mình là buông xuôi mọi thứ, mặc cho những gì đến nó sẽ đến, còn cái gì ko đến thì thôi, mong cũng chả được. nhưng... mình cũng ko hiểu mình nữa. mình cố gắng, chịu đựng đủ thứ để làm gì chứ? cố gắng làm cho cuộc sống của mình thoải mái hơn?... mình chẳng biết nữa.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline Y Khoa Viet Nam  
#4 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 09:38:09(UTC)
Y Khoa Viet Nam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 30-07-2009(UTC)
Bài viết: 9
Man
Đến từ: Y Khoa Việt Nam

Bạn hãy nên nhớ một câu này, bạn hãy sống sao cho khi sinh ra bạn khóc tất cả mọi người cười, còn khi bạn ra đi thì tất cả mọi người khóc còn riêng bạn thì cười, hãy cố gắng vượt qua tất cả có H không có nghĩa là mất hết tất cả.

Sức Khoẻ Là Vàng !!
Offline funk  
#5 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 10:00:25(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Mình chẳng dám hi vọng là khi mình "ngỏm" người khác sẽ khóc, còn mình sẽ cười. Mình chỉ dám mong là mình có thể sống thoải mái, tự tại hơn bây giờ mà thôi... mình chịu quá nhìu áp lực rùi... nêm mình thấy... bản thân mình ko nghĩ là mình có h nên mình mới có cs khổ sở như vầy... nhưng... một áp lực vô hình, mình cũng ko rõ nữa. cứ đeo bám lấy mình vậy.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline lenhhuy  
#6 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 10:55:55(UTC)
lenhhuy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2007(UTC)
Bài viết: 45

cũng không biết phải nói thế nào nữa cả funk ạ. Đúng là cho dù có cố gắng sống vui vẻ và hạnh phúc, sống cho ngày hôm nay, ngày mai. Nhưng sự thực thì vẫn có một gánh nặng vô hình đè lên vai. Mình hiểu cảm giác của bạn cho dù mình không ở trong hoàn cảnh của bạn. Bf của mình nói "khi người ta ra đi tức là người ta đã hoàn thành xong một sứ mệnh nào đó". Vì vậy nghĩ sự ra đi nhẹ nhàng hơn. Bạn trẻ hơn mình, chắc cũng sẽ còn có nhiều ước mơ phải không? Vậy thì cố gắng thực hiện những ước mơ đấy nhé. Cuối tuần vui vẻ!

Offline funk  
#7 Đã gửi : 09/08/2009 lúc 03:26:10(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
mình cũng chẳng biết sao nữa huy à. ước mơ á? mình chẳng biết nữa. có biết bao ước mơ, hoài vọng... nhưng rồi, tất cả đều tan biến hết. giờ funk chỉ có đúng một ước mơ, một ước mơ duy nhất đó là có thể tập hợp lại tất cả những MSM có H ở địa bàn thành phố hà nội lại thành một nhóm, clb để hỗ trợ lẫn nhau trong việc chăm sóc, điều trị, cũng như hỗ trợ tâm lý thôi. nhưng mà, cố gắng biết bao nhiêu rồi mà chẳng biết có thành hiện thực hay ko?
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.