Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Believe  
#1 Đã gửi : 09/08/2009 lúc 12:42:30(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết

Những báu vật độc nhất vô nhị của Ai Cập

Nền văn minh Ai Cập rực rỡ thời cổ đại để lại những công trình kỳ vĩ như Kim tự tháp, tượng nhân sư khổng lồ và các ngôi đền thờ thần nằm dọc dòng sông Nil, trở thành những thỏi nam châm thu hút du khách từ khắp thế giới.



Khách du lịch cưỡi những con ngựa và lạc đà thuê tại khu Kim tự tháp Giza nổi tiếng nhất Ai Cập, nằm gần thủ đô Cairo. Kim tự tháp là kỳ quan duy nhất trong 7 kỳ quan kiến trúc thời cổ đại còn tồn tại đến ngày nay và được lưu danh là 7 kỳ quan thế giới mới năm 2008.


Đại nhân sư Sphinx của Giza, bức tượng khổng lồ nửa người nửa sư tử nằm bên bờ tây sông Nile, gần Cairo. Đây là một trong những bức tượng có kích thước lớn nhất thế giới, được người Ai Cập cổ tạo dựng từ Thiên niên kỷ thứ 3 Trước Công nguyên (TCN).


Thánh đường Muhammad Ali Pasha nằm tại khu thành cổ Cairo có từ thời đế quốc Ottoman là thánh đường Hồi giáo lớn nhất thế giới được xây dựng trong nửa đầu thế kỷ 19.


Kim tự tháp Maidum sừng sững tại Bein Sueif, cách Cairo 70 km về phía nam. Đây là kim tự tháp đầu tiên của Ai Cập có hầm an táng nằm phía trên mặt đất.


Pháo đài phòng thủ Quatbay xây từ thế kỷ 15 nằm tại thành phố Alexandria, bên bờ Địa Trung Hải.


Ngôi đền thờ thần Horus ở Edfu là ngôi đền lớn thứ hai tại Ai Cập sau đền Karnak và là một trong những công trình cổ được bảo tồn tốt nhất.


Du ngoạn sông Nil bằng tàu hơi nước "Sudan" cổ điển, hướng về phía thành phố Aswan, là một trong những đặc sản của du lịch Ai Cập.


Du khách khám phá những cột đá khổng lồ tại đền Karnak ở Luxor, ngôi đền có quy mô lớn nhất Ai Cập.


Hình vẽ trang trí trên các bức tường của đền Karnak ở Luxor. Trong suốt 40 năm qua, ngôi đền cổ này là nơi nhóm các nhà khảo cổ học hỗn hợp Pháp và Ai Cập nghiên cứu và trùng tu.




Di sản thế giới đền Abu Simbel được xây dựng trong 24 năm từ 1244 TCN đến 1224 TCN nằm gần thành phố Aswan.


Một du khách đứng cạnh tảng đá vôi khổng lồ bị gió và cát bào mòn tại vùng sa mạc Trắng ở Farafra.


Khu chợ cổ Khan El-Khahili có quy mô lớn nhất Cairo vẫn mang không khí cổ xưa đặc trưng của Ai Cập.


Một người đàn ông đang ngắm toàn cảnh các ngọn núi lửa của sa mạc Đen.


Bảo tàng Ai Cập ở Cairo, nơi lưu giữ những bộ sưu tập độc nhất vô nhị về nền văn minh Ai Cập của thế giới.


Thư viện nổi tiếng Bibliotheque ở Alexandria, một trong những điểm hấp dẫn du khách nhất tại Ai Cập.


Dòng sông Nil hiền hòa, báu vật thực sự trong lịch sử của người Ai Cập, nhìn từ khách sạn Old Cataract trên đỉnh đồi ở thành phố Aswan.


Ngôi đền Nữ hoàng Hatshepsut nổi tiếng ở Luxor được xây dựng bằng đá vôi chứ không phải nguyên liệu phổ biến ở Ai Cập là sa thạch. Nữ hoàng Hatshepsut là vị Pharaoh thứ 5 trong triều đại thứ 18 của Ai Cập cổ đại và cầm quyền lâu hơn bất cứ người phụ nữ nào trong lịch sử Ai Cập.


Công trình Colossi of Memnon, hai bức tượng đá khổng lồ tạc Pharaoh Amenhotep III. Bộ đôi công trình này nằm cách thành phố Luxor bằng dòng sông Nil.

Đình Chính (theo MSNBC)


Sửa bởi quản trị viên 20/08/2009 lúc 12:48:49(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Quảng cáo
Offline boyh  
#2 Đã gửi : 09/08/2009 lúc 01:01:09(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Đẹp quá thx share
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#3 Đã gửi : 09/08/2009 lúc 01:09:38(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
 hình như còn thiếu hình Vua Bò Cạp thì phải???
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline vinh_man  
#4 Đã gửi : 09/08/2009 lúc 05:54:19(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Ai Cập là nền văn minh cổ xưa nhất của nhân loại. Cả thế giới này phải biết ơn Ai Cập. Tuy nhiên, sẽ có một ngày không có hòn đá nào trên hòn đá nào không chỉ ở Jerusalem mà là ở trên toàn thế giời. Ai Cập là nơi nuôi dưỡng dân Ít ra en. Cũng là nơi Thiên Chúa tỏ quyền năng của mình đối với loài người.Tất cả đều sợ thời gian, nhưng thời gian lại sợ Kim Tự Tháp. he he he. Nhảm quá. Chẳng có gì vĩnh cửu cả, nhưng nhìn các bức ảnh lòng ta quả thực rung động vì sự kỳ vĩ của thiên nhiên và tài năng của con người.

Chào thân ái!


Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline na74  
#5 Đã gửi : 20/08/2009 lúc 12:46:36(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Keukenhof ở Lisse, một thị trấn nhỏ ở phía nam Amsterdam, Hà Lan, là một trong những vườn hoa lớn nhất thế giới. Vườn hoa này mở cửa cho khách du lịch bắt đầu từ tuần cuối cùng của tháng 3 đến giữa tháng 5.

Thị trưởng Lisse năm 1949 nảy ra ý tưởng xây dựng vườn Keukenhof với mục đích ban đầu là tạo ra một triển lãm dành cho những người trồng hoa khắp Hà Lan và châu Âu có thể tham gia.

Keukenhof còn được đặt tên "vườn châu Âu", do từ khi thành lập, nó là vườn hoa lớn nhất thế giới vào dịp mùa xuân ở Bắc bán cầu

















Đặng Huế
http://vnexpress.net

Một ngày thư giãn,thật thích...!happy

Một ít hoa Pháp nữa nhé.
Chúc mọi người có ngày nghỉ vui vẻ,hạnh phúc !
happy

Paris hoa lệ rực rỡ trong nắng tháng tư và hoa mỹ nhân qua ảnh của độc giả Trần Thái Hòa.



Hoa mỹ nhân, (tiếng Pháp là coquelicot), thuộc loại thân mềm, nhỏ có nhiều lông, có chiều cao khoảng từ 50-70 cm. Cánh hoa mỏng có 4 cánh và hoa có nhiều màu: trắng, vàng, đỏ, cam.


Cận cảnh một bông hoa mỹ nhân rực rỡ trong nắng xuân.


Mùa hoa bắt đầu từ khoảng tháng tư đến tháng năm. Coquelicot dại mọc khắp nơi trên nhiều cánh đồng ở vùng nông thôn châu Âu.


Hoa coquelicot được cho là có xuất xứ từ Bulgary hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Người ta tìm được cả dấu vết của hoa trong các ngôi mộ cổ Ai Cập.


Ở Paris, hoa mỹ nhân được trồng nhiều nhất trong Thảo cầm viên. Người dân Paris và khách du lịch đổ về đây rất đông để chiêm ngưỡng những cánh hoa kiều diễm đu đưa theo gió.


Vườn hoa rực rỡ trong công viên Paris.


Hoa mỹ nhân rất được ưa chuộng tại châu Âu. Hình ảnh của hoa thường được sử dụng nhiều trong các tác phẩm nghệ thuật, quảng cáo, trang trí… Hãng Kenzo cũng dùng hoa mỹ nhân làm biểu tượng cho một loại nước hoa nổi tiếng của mình (Flowers Kenzo).

Trần Thái Hòa
http://vnexpress.net

Đi làm thôi nào...!
(Deathmetal2 - 16/8/2009)


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#6 Đã gửi : 20/08/2009 lúc 12:52:35(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Triển lãm hàng không MAKS

Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2009 khai mạc tại ngoại ô Matxcơva hôm qua với những cú nhào lộn tuyệt kỹ và màn trình diễn phi đội ngoạn mục.



Triển lãm có sự tham dự của hơn 400 công ty Nga và hơn 200 công ty nước ngoài đến từ 29 quốc gia. Trong ảnh, chiếc Superjet 100 của Nga trình diễn trong lễ khai mạc. Đây là loại phi cơ chở khách hoàn toàn mới của Nga. Xem thêm ảnh Superjet 100.


Một máy bay Nga tạo ra các đường khói nghệ thuật trên bầu trời.


Thủ tướng Nga Putin trầm trồ trước màn biểu diễn của các máy bay. Ông tuyên bố Nga dành ưu tiên hàng đầu để phát triển công nghệ hàng không, và sẽ đầu tư thêm vào lĩnh vực này. Riêng trong năm 2009, Nga đã chi 80 tỷ ruble vào ngành này.


Putin trao đổi cùng Tổng tư lệnh không quân Alexander Zelenin.


Máy bay chiến đấu MiG-29 biểu diễn trên bầu trời.


Máy bay chiến đấu SU-35 chuẩn bị trình diễn. Đây là loại phi cơ chiến đấu đa dụng, lần đầu cất cánh.


Máy bay quân sự SU-35 nhào lộn trên không.


Máy bay chiến đấu MiG-29 bay vút theo trật tự.


Màn trình diễn của máy bay MiG-29.


Cầu vồng hiện lên bầu trời trong cuộc triển lãm hàng không MAKS-2009.


Máy bay MC-21 của Nga được trưng bày trong triển lãm.


Phi đội MiG-29 dàn hàng trên bầu trời. MAKS là nơi chủ yếu diễn ra các hoạt động trình diễn, giới thiệu những công nghệ tiên tiến của Nga và các nước khác trong lĩnh vực hàng không, vu trụ và tên lửa.


MiG-29 và tên lửa đi kèm.


Các mô hình máy bay được trưng bày trong triển lãm.


Khách hàng điểu khiển mô hình máy bay Boeing.

Diệu Minh (theo Xinhua, ITAR TASS)
http://www.vnexpress.net


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Deathmetal2  
#7 Đã gửi : 20/08/2009 lúc 07:14:54(UTC)
Deathmetal2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC)
Bài viết: 312

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Vẻ đẹp Hà Giang mùa mưa

"Mùa khô ở Hà Giang thật khắc nghiệt, mỗi giọt nước quý như hạt ngọc, khắp nơi chỉ thấy màu xám của đất và đá tai mèo. Khi mùa mưa tới, sức sống bỗng như bật lên, niềm vui lấp lánh trên từng khuôn mặt", bạn Trương Thị Lan Phương tâm sự.





Sắc xanh cánh đồng Lũng Cú


Ruộng bậc thang ở Ma Lé.


Bầu trời xanh sau cơn mưa.


Đèo Mã Pì Lèng.




Những khuôn mặt ở chợ phiên Tráng Kìm, huyện Quản Bạ.


Trương Thị Lan Phương

Bình yên Sapa

Sapa, địa danh hấp dẫn du khách khi đến với vùng Tây Bắc, với phong cảnh núi non yên bình, không khí mát lạnh, trong veo, đẫm sắc mầu văn hóa dân tộc. Hình ảnh do bạn Quang Minh chia sẻ.
> Sapa mùa hè





Phong cảnh thanh bình.


Hai mẹ con bán hàng bên nhà thờ đá


Núi rừng vắng lặng.


Dòng suối chạy qua thị trấn.




Ruộng bậc thang Sapa.


Cảnh sắc hữu tình.

Quang Minh
http://www.vnexpress.net


"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


http://www.hoikhuyenhoc.vn
http://suckhoedoisong.vn
http://www.cinet.gov.vn
http://www.lichsuvietnam.vn
Offline Deathmetal2  
#8 Đã gửi : 20/08/2009 lúc 07:26:57(UTC)
Deathmetal2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC)
Bài viết: 312

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Kéo lưới trên biển Cửa Lò

Cuộc sống của ngư dân Cửa Lò (Nghệ An) bắt đầu từ mờ sáng. Họ kéo lưới dưới ánh rạng đông của biển cả và khi trời sáng rõ thì kết thúc công việc. Độc giả Trần Văn Giáp chia sẻ hình ảnh.
> Rạng đông Cửa Lò





Một đầu lưới sẽ được ngư dân bỏ lên chiếc thuyền thúng này và chèo ra xa ngoài biển để buông.


Nụ cườì của một phụ nữ trên bãi biển.


Ngụp lặn.


Kéo lưới.




Kéo đầu.



Hợp sức.


Lưới sẽ được cuộn lại và gánh vào bờ, chờ cho lần kéo sau.


Bước về.


Thu hoạch, được mùa cá nhưng vẫn có những nét lo âu trên người phụ nữ này.


Bình yên biển cả.

Trần Văn Giáp

Biển đảo Phú Quốc

Biển hoang sơ, xanh ngắt, bãi cát trắng trải dài trên đảo Phú Quốc được bạn Phạm Nguyễn Thị Diệu ghi nhận và chia sẻ.
> Khám phá đảo xanh Phú Quốc





Xa xa biển đảo xanh mướt mắt.


Trên bờ, hàng dừa xanh nghiêng bóng.


Bờ biển dài và lặng gió của Bãi Sao. Trời yên, bể lặng và nước biển trong veo thấy cả cá, sao biển.


Một hòn đảo nhỏ trên đường chúng tôi đi ngắm san hô, câu cá.


Phút giao nhau của trời đất, ngày và đêm.


Bó hoa nhỏ xinh bày bán tại chợ Dương Đông.

Phạm Nguyễn Thị Diệu


"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


http://www.hoikhuyenhoc.vn
http://suckhoedoisong.vn
http://www.cinet.gov.vn
http://www.lichsuvietnam.vn
Offline Believe  
#9 Đã gửi : 27/08/2009 lúc 12:28:39(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết

Ngắm cá mập đớp mồi trên không

Cá mập trắng lao lên khỏi mặt nước, khoe hàm răng gớm ghiếc và sức mạnh chết người của nó trước khi lặn xuống đại dương.



Con cá mập trắng tung mình lên khỏi mặt nước và cong người như vận động viên nhào lộn tại vịnh False ở Nam Phi. Ảnh: Daily Mail.


Con hải cẩu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã nằm gọn trong đôi hàm của sát thủ đại dương. Ảnh: Daily Mail.


Chỉ trong chớp mắt, con cá mập trắng có chiều dài trung bình 5 m có thể tung cả thân mình nặng khoảng 1,1 tấn lên khỏi mặt nước và tóm gọn con mồi. Ảnh: Daily Mail.


Và rồi lặn xuống đáy đại dương. Ảnh: The Sun.


Nhiếp ảnh gia chuyên chụp thế giới hoang dã Chris Brunskill kiên nhẫn chờ trên tàu ở vịnh False để chộp những khoảnh khắc khi cá mập nổi lên mặt nước. Anh đã may mắn chụp được những bức ảnh hiếm hoi trên. Vịnh False là nơi duy nhất trên thế giới nơi cá mập thường nhảy lên khỏi mặt nước bởi rất nhiều hải cẩu bơi ở đó. Ảnh: Daily Mail.
http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2009/08/3BA12CDF/
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Believe  
#10 Đã gửi : 27/08/2009 lúc 12:29:49(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Nếu ai đã một lần đến miền đất kinh đô Huế xưa, miền đất mộng mơ với tà áo dài tím, với nhịp cầu Tràng Tiền, sông Hương Bến Ngự, và với những bãi biển thoải dài mang vẻ đẹp hiền hoà thơ mộng thì không thể không ghé thăm bãi biển Lăng Cô được mệnh danh là "người đẹp làng chài". Nhiều du khách khi tới Huế, được đắm mình trong khung cảnh ở Lăng Cô đã nói rằng "Lăng Cô đẹp hơn tranh thủy mặc", và không có gì "quá lời" vì đây là thực tế.

Hình ảnh

Nơi đây không những mang dấu ấn của một thời dài lịch sử trải qua 13 đời vua nhà Nguyễn, nơi có những di tích lăng tẩm được xem như di sản văn hoá thế giới, nơi có những làn điệu dân ca, có nhã nhạc cung đình Huế được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể thế giới mà nơi đây còn những có bờ biển và bãi tắm đẹp nổi tiếng nhất Việt Nam.

Hình ảnh

Dọc theo chiều dài đất nước Bãi biển Lăng Cô là một danh lam thắng cảnh thiên nhiên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Bãi biển Lăng Cô từ lâu đã nổi tiếng là một bãi biển có các điều kiện tự nhiên và phong cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Với bãi cát trắng dài tới hơn 10 km, làn n­ước biển trong xanh bao la tuyệt đẹp, bên cạnh những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn trên các dãy núi nhấp nhô vẫn chưa đủ để mô tả Lăng Cô bởi còn thiếu đầm Lập An rộng lớn đầy huyền bí.

Hình ảnh

Bãi tắm Lăng Cô dài khoảng 8km, nằm dọc Quốc lộ 1A, cạnh đèo Hải Vân và cách Vườn Quốc gia Bạch Mã 24km. Ðây là một bãi tắm có bờ biển thoải, cát trắng, sóng vừa và lớn, rất thích hợp cho loại hình du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng, lặn biển, và đã được xác định là một khu nghỉ mát lý tưởng từ mấy chục năm nay.
Nằm liền kề bãi tắm Lăng Cô là núi Hải Vân - Hải Vân Quan một thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Dọc theo chân núi Hải Vân, biển Lăng Cô có dải san hô, tôm hùm và nhiều loại hải sản có giá trị cao. Trong khu vực đó còn có hòn Sơn Trà, tại đây còn bảo tồn nhiều loại động, thực vật hoang dã. Phía sau bãi tắm là đầm Lập An và dãy núi Bạch Mã. Tất cả những yếu tố đó mang lại cho Lăng Cô tiềm năng to lớn về phát triển nhiều loại hình du lịch: nghỉ mát, lặn biển, tìm hiểu hệ động - thực vật hoang.

Hình ảnh

Khác với biển Thuận An "ồn ào, quyến rũ", Lăng Cô lại là một vùng biển hiền hòa, nguyên sơ với một dải cát trắng mịn, mặt nước biển xanh trong. Nơi đây còn có rừng nhiệt đới rộng lớn, xa xa là những dãy núi nhấp nhô đầy vẻ hoang sơ và bí ẩn.
Từ Lăng Cô, vào những ngày đẹp trời, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cảnh quan khu vườn quốc gia Bạch Mã. Trên tuyến quốc lộ 1 từ Huế vào Đà Nẵng, cách Huế khoảng 60km, nằm giữa mũi Chân Mây Tây và Chân Mây Đông còn có bãi tắm và nghỉ mát lý tưởng mang tên Cảnh Dương.
Kế bên bãi biển Lăng Cô này là một Chân Mây với làn nước yên ả, bãi tắm rộng, bằng phẳng hòa hợp cùng làn nước biển trong xanh và âm thanh reo ca của rừng dương nằm sát bãi tắm.

Hình ảnh

Người ta nói rằng xưa kia ở Lăng Cô là một làng chài phủ có nhiều cò trắng bay về tụ hội sinh sống. Khi người Pháp tới xâm lược và chế ngự Thừa Thiên Huế, lúc ghi địa danh lên bản đồ, người Pháp ghi tiếng Việt là "Làng Cò" nhưng không bỏ dấu, thành ra là "Lang Co", lại đọc lên với giọng cứng ngắt, nghe như "Lang Cô", từ đó phát sinh tên Lăng Cô với giọng nặng người Thừa Thiên. Cũng chính vì thế mà Lăng Cô ngày nay được mệnh danh là "người đẹp làng chài".

Hình ảnh

Bởi Lăng Cô nằm giáp danh giữa Huế và Đà Nẵng nên nếu có thể du khách lên đỉnh đèo Hải Vân, ngắm nhìn xa xa là làng chài và bãi tắm Lăng Cô đẹp như một bức tranh hay toàn cảnh thành phố Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà. Tại đỉnh đèo du khách không chỉ cảm nhận được không khí trong lành của vùng cao mà còn được thưởng thức nhiều món ăn dân dã mà chỉ nơi đây mới có.

Hình ảnh

Để khai thác hiệu quả những bãi tắm này, trong những năm gần đây có nhiều dự án đã và đang được triển khai như dự án hệ thống đường của khu du lịch Lăng Cô, đường phía tây đầm Lập An, dự án đường nối cảng Chân Mây đến cửa Tư Hiền và đường xuống Bãi Cả, dự án phát triển khu du lịch Sơn Trà-Hải Vân...
Và không lâu nữa, Lăng Cô không những sẽ nổi tiếng bởi vẻ đẹp trữ tình thơ mộng mà còn "quyến rũ" du khách bởi nhiều dịch vụ du lịch hấp dẫn khác.
Theo VTV.VN

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Believe  
#11 Đã gửi : 27/08/2009 lúc 12:31:49(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết

Phong cảnh Việt Nam (st)

Bà Nà

Bà Nà


Bà Nà


Bà Nà


Bà Nà


Non nước Ninh Bình


Non nước Ninh Bình


Non nước Ninh Bình


Non nước Ninh Bình


Non nước Ninh Bình


Non nước Ninh Bình


Biển và núi


Biển và núi


Biển và núi


Biển và núi


Biển và núi


Thảo nguyên xanh


Thảo nguyên xanh


Thảo nguyên xanh


Thảo nguyên xanh


Thảo nguyên xanh


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Believe  
#12 Đã gửi : 27/08/2009 lúc 12:48:03(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Believe  
#13 Đã gửi : 27/08/2009 lúc 10:27:35(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết

Nét đẹp Vũng Tàu

"Chỉ một ngày lang thang từ Bà Rịa đến Vũng Tàu, tôi chợt thấy không đâu đẹp bằng những con đường, cảnh vật thân quen ấy", bạn Sầm Vĩnh Lộc chia sẻ.





Lấp lánh nét đẹp của biển trong ngày mưu sinh


Một góc nhìn hiện đại của phố biển


Xanh mướt những chiều hò hẹn.


Có những góc hoa và những con đường quanh co phủ đầy lá.


Kỳ diệu những sắc màu của hoàng hôn.


Bến sông Dinh, Bà Rịa trong sương sớm của ngày mới.

Sầm Vĩnh Lộc


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Believe  
#14 Đã gửi : 27/08/2009 lúc 10:30:14(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết

Cảnh sắc Sơn Trà

"Tuần qua, tôi có chuyến nghỉ hè khá thú vị ở bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng và muốn chia sẻ với mọi người cảnh đẹp thanh bình của bãi biển miền Trung nổi tiếng", bạn Hà Thị Tuyết Mai chia sẻ.





Đứng bên cạnh Sơn Trà, ta có thể thấy rõ phía xa xa là thành phố Đà Nẵng trong dáng dấp hiện đại.


Vẻ đẹp bán đảo khi mưa chuẩn bị kéo tới biển và mây như hòa cùng một màu.


Vẻ vắng lặng, yên ắng của bãi biển vào buổi sáng.


Trên đỉnh núi nhìn xuống thành phố - cảnh sắc thật tuyệt vời!


Nơi ta có thể tĩnh tâm bỏ lại sau lưng những lo toan của cuộc sống.


Lúc này sương mù bắt đầu kéo xuống núi, mây dường như trong tầm tay.

Hà Thị Tuyết Mai
Vnexpress


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Believe  
#15 Đã gửi : 27/08/2009 lúc 10:31:25(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết

Mùa hoa Tuyên Quang

Tháng 6, thị xã Tuyên Quang như thay áo mới, cây cối xanh tươi, trăm hoa đua nở, trong đó có hoa phượng đua nhau khoe sắc khắp các hàng cây ven hồ, trên đường. Ảnh do độc giả Hùng Cường gửi.





Đơm hoa kết trái
Đơm hoa kết trái


Đường phố rợp bóng hoa.
Đường phố rợp bóng hoa.


Hoa nở rực rỡ.
Hoa nở rực rỡ.




Những cánh phượng hồng.
Những cánh phượng hồng.


Soi bóng bên hồ.
Soi bóng bên hồ.


Vũ điệu mùa hè.
Vũ điệu mùa hè.

Hùng Cường
Vnexpress


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Believe  
#16 Đã gửi : 04/09/2009 lúc 12:17:52(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết

Thế giới san hô kỳ ảo

San hô nhiều màu sắc, phát sáng màu xanh lục hay có hình giống bông hoa trên trang National Geographic.
> Những sắc màu san hô



Ảnh chụp cận cảnh san hô hình bông hoa ở Philippines.
Những lớp san hô bao quanh đảo Palau trên Thái Bình Dương.
Những con cá hàng chài ẩn nấp trong dải san hô thuộc đảo
Thoạt nhìn chúng ta có thể tưởng những thứ trong ảnh là hoa, song thực ra chúng là xúc tu của một loài san hô màu cam gần quần đảo Caroline ở phía đông Thái Bình Dương.
Những con cá hàng chài ẩn nấp trong dải san hô thuộc đảo Flores, Indonesia.
Rạn san hô gần quần đảo Cayman trên vùng biển Caribbe là một trong những quần thể san hô có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới.
Một đàn cá anthia bơi qua rạn san hô mềm rực rỡ thuộc quốc đảo Fiji ở phía tây nam Thái Bình Dương. Khác với san hô cứng, san hô mềm không tiết ra carbonat canxi để tạo bộ xương cứng. Ngoài ra chúng còn không thể tái sinh những phần đã mất.
Những vùng nước ấm ở bờ biển phía đông Australia giúp san hô gần đảo Heron phát triển mạnh mẽ. Quần thể này thuộc rạn san hô khổng lồ Great Barrier - nơi có ít nhất 2.800 rạn san hô nhỏ trải dài hơn 2.000 km.
San hô phát sáng huỳnh quang màu xanh lục thuộc đảo Palau trên Thái Bình Dương. Điều thú vị là bước sóng ánh sáng mà loài san hô này phát ra hoàn toàn khác so với bước sóng ánh sáng mà chúng hấp thụ.
Những nhánh san hô mềm màu cam, đỏ, vàng, trắng vươn ra từ một dải san hô ở Papua New Guinea. Chúng làm như vậy để bắt những sinh vật trôi nổi trong nước biển.
Giống như những vũ công dàn thành đội hình, nhóm san hô này phát ra ánh sáng màu xanh lục ở phía tây Thái Bình Dương.
Một thợ lặn khám phá khu bảo tồn hải dương Wet Jacket Arm của New Zealand. Những con cá trong ảnh đang bơi ở phía trên một khu rừng dưới đáy biển được tạo nên bởi san hô màu đen. Các khu rừng như thế có thể tồn tại tới 300 năm.

Minh Long
Theo Vnexpress


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Deathmetal2  
#17 Đã gửi : 09/09/2009 lúc 02:51:55(UTC)
Deathmetal2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC)
Bài viết: 312

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Thác Pongour hùng vĩ

Pongour là ngọn thác nổi tiếng đẹp mơ màng thuộc vùng Nam Tây Nguyên, từng được người Pháp đánh giá là ngọn thác “hùng vĩ nhất Đông Dương”. Ảnh thác nước được bạn Le Van Son chia sẻ.

Khoảng 60 năm về trước, vua Bảo Đại lúc đứng bên Pongour đã phán rằng “Nam thiên đệ nhất thác” (nghĩa là thác nước hùng vĩ nhất trời Nam). Đến năm 2.000, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận nơi đây là di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia.

Thác cách Đà Lạt chừng 50km, nên nếu ghé Đà Lạt, du khách thường chọn Pongour là địa điểm dừng chân thú vị. Nếu đi từ TP HCM trên quốc lộ 20 hướng Đà Lạt đến cây số thứ 260, du khách rẽ trái đi thêm 6 km trên con đường trải nhựa, hai bên đường là khung cảnh khá yên bình và nên thơ. Người dân tộc địa phương còn gọi là thác Bảy Tầng bởi dòng thác chảy qua hệ thống đá bậc thang 7 tầng với độ cao gần 40m.

Khung cảnh thiên nhiên nơi đây vẫn còn lưu giữ được nét hoang sơ. Bao quanh thác là khu rừng nguyên sinh có diện tích khoảng 2,5 ha với thảm thực vật đa dạng, phong phú. Nơi đây còn rất nhiều cây cổ thụ, muông thú sinh sống. Thấp thoáng đâu đó bạn có thể bắt gặp những giỏ lan rừng đẹp mắt.

Cách chân thác khoảng 200m về phía hạ nguồn là vách đá sừng sững dài khoảng 100m, cao hơn 70m. Vách đá phủ rêu, lởm chởm dễ cây nhìn tựa bức tường thành bị lãng quên hàng thế kỷ. Nơi đây được gọi là thảm én bởi bề mặt của vách đá có nhiều khe nên hàng năm khoảng đầu hè có hằng sa số chim én chọn nơi đây làm tổ và sinh sống. Đến hết mùa hè, đàn chim én lại bay trở về quê hương.

Nếu để ý du khách sẽ thấy trên bờ thác có ngôi nhà nhỏ gọi là Vọng lâu nơi ngày xưa vua Bảo Đại nghỉ chân ngắm thác, thưởng ngoạn thiên nhiên trong những dịp đi du hành và săn bắn.

So với các hệ thống thác dọc quốc lộ 20 thì Pongour vẫn là thác được nhiều du khách ghé thăm nhất.





Dù không còn hung vĩ như xưa nhưng thác vẫn mang vẻ đẹp nên thơ.


Nước tung trắng xóa.


Thác có nhiều tầng.


Vách đá sừng sững.


Con người nhỏ bé giữa thiên nhiên.


Dưới chân thác.


Thiên nhiên hoang sơ.


Quang cảnh trên con đường vào thác.


Làng quê yên bình.


Rừng nguyên sinh.


Với thảm thực vật phong phú.

Le Van Son
http://www.vnexpress.net


"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


http://www.hoikhuyenhoc.vn
http://suckhoedoisong.vn
http://www.cinet.gov.vn
http://www.lichsuvietnam.vn
Offline Anhtu4791  
#18 Đã gửi : 12/09/2009 lúc 07:59:36(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết



























Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Offline Believe  
#19 Đã gửi : 08/11/2009 lúc 05:01:28(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết


Tamsyn Sear trong trang phục hề đứng giữa khu vườn đầy tuyết nhân tạo gần Tunbridge Wells, Kent, Anh. Ảnh: PA.


Mặt trăng treo trên lưng trời phía trên mặt đất đầy tuyết trắng ở thung lũng Rhine, Thụy Sĩ. Ảnh: EPA.


Nhóm người đứng ngắm những ngọn đèn hình biểu tượng Olympic soi bóng xuống mặt nước ở Vancouver, Canada. Ảnh: AP.


Hàng nghìn con chim sáo trở về Gretna ở vùng biên giới giữa England và Scotland, Anh, khi đông về. Ảnh: PA.


Các vận động viên nhảy dù tập dượt cho lễ chào mừng 60 năm Không quân Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: AP.


Con bò lững thững trên bậc thềm dẫn xuống bờ sông Ganges ở Varanasi, Ấn Độ. Ảnh: AP.


Dân làng ở Kashmir thu lượm hoa nghệ tây trên đồng. Ảnh: Reuters.


Một chú bé thuộc bộ tộc Xikrin của Brazil. Ảnh: Reuters.
Có cả biểu tượng phòng chống HIV/AIDS nhé !
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Believe  
#20 Đã gửi : 10/11/2009 lúc 07:31:09(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Nghìn năm Thăng Long Hồ Gươm - Hồn Hà Nội

Trong các đầm hồ Hà Nội thì Hồ Gươm ở khu trung tâm, mang thông điệp sâu sắc nhất. Phải là người Hà Nội lâu năm mới cảm thấy "Tấm gương kim cổ nay còn đó!" với "Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo"...

Còn khách nước ngoài thì mỗi người có một góc độ cảm nhận khác nhau. Chị Mitsui Cook, người Mỹ gốc Nhật ở Hawai đã có lần dẫn tôi đi thăm Trân Châu Cảng, mừng rỡ gặp lại tôi ở nhà hàng Thuỷ Tạ bên hồ.

Chị nói với tôi cảm nhận của chị: "Ven hồ, với cây cao bóng cả là một câu lạc bộ thiên nhiên, nơi giao lưu tình người tuyệt vời, nơi nhân lên những quan hệ xã hội. Nơi đây, dân Hà Nội tập dưỡng sinh, đi bộ, vui chơi, gặp gỡ nhau... Tại nơi đây, tôi đã gắn bó với trái tim Việt Nam qua sự gắn bó với nhiều tầng lớp xã hội. Ở Việt Nam, các mối quan hệ quan trọng lắm. Mọi người luôn hỏi tôi: Chị từ nước nào đến? Chị ngụ ở phố nào trong thành phố? Chị bao nhiêu tuổi? Có chồng chưa? Chị định đi đâu nữa?... Người Hà Nội muốn biết đủ thứ về tôi. Tôi cảm thấy mình đã là một thành viên của "làng Hà Nội".



 Chị tâm sự: "Tôi ở Hà Nội cách đây 6 năm, vào hồi Tổng thống Mỹ Clinton thăm Việt Nam. Vậy mà khi tôi trở lại nhà hàng Thủy Tạ này, tất cả các nhân viên ồ lên khi nhận ra tôi là khách hàng hay uống cà phê sáng. Mà cả triệu khách du lịch đã qua đây! Quả là người ở "làng Hà Nội" có trí nhớ thật dai! Khi tôi dẫn các bạn đến uống cà phê, nhân viên rất thích được biết tên tuổi và nghề nghiệp của họ. Anh xe ôm cũng quen tính tôi, cứ lên xe không cần mặc cả. Ở khu phố cổ, những người bán hàng đứng cửa mời chào quá "đon đả", không theo kiểu cách phương Tây. Không khí ở đây còn là các tiệm ăn, khách sạn, cà phê internet, công ty du lịch. Thanh niên hẹn hò nơi đây vui vẻ hoặc thường có những cuộc diễu hành thầm lặng bằng xe máy quanh hồ, họ cần tìm bạn, gặp bạn dưới con mắt trầm ngâm của tượng vua Lê...".

Chị C. Hawland là một nhà văn Anh chuyên viết về du lịch. Đến Việt Nam, chị mê quá, xin tạm nghỉ việc để ở lại đây 1 năm nhằm khám phá cái hấp dẫn của Việt Nam. Trong cuốn Hà Nội nghìn năm chị tặng tôi, chương Dạo quanh hồ Hoàn Kiếm là một hành trình khám phá lịch sử đất Việt qua phố phường thủ đô. Chị kể: "Dậy sớm, nhấm nháp hương vị cà phê Việt ở tiệm Bốn Mùa, có thể theo dõi thành phố bắt đầu tỉnh giấc. Rồi thẩn thơ đi bộ ngắm mặt hồ còn đâu đó bóng Rùa vàng và gươm thần Lê Lợi. Vòng sang Tràng Tiền là qua phố mang tên Đinh Tiên Hoàng đã dẹp loạn 12 sứ quân. Nhà Bưu điện từ thời Pháp, ngày xưa có lầu Ngũ Long của Chúa Trịnh, sau bị phá và xây lên chùa Báo Ân. Pháp phá xây đường, chỉ còn tháp Hòa Phong. Các sự kiện lịch sử sống lại dưới mỗi bước đi: tượng Paul Bert, vườn hoa gợi sự tích Lý Thái Tổ, đền Bà Kiệu, tượng Cảm tử quân... biết bao chuyện cũ và mới".

Nhà doanh nghiệp Nhật M. Takashi thì thưởng thức màu sắc và sự yên tĩnh   của Hồ Gươm: "Gió hiu hiu thổi, ánh nắng rọi qua cây cối ven hồ. Một con bướm vàng lượn quanh bông hoa màu da cam. Bướm mang đến cho tôi một tình cảm thân thương. Hồ Gươm ở giữa thành phố nhưng không cho cảm giác là nơi nhộn nhịp nhất, mà là cảm giác yên tĩnh. Chung quanh có nhiều tòa nhà, nhưng không cao lắm. Ôtô và xe máy chạy quanh, nhưng không phá không khí tĩnh lặng. Đêm đến, ngồi uống cà phê trên gác trông xuống mặt hồ đen sẫm, ánh đèn phản chiếu như thêm ánh sáng cho hồ (Hà Nội trong mắt tôi, tiếng Nhật - Anh - Việt, 2005).

Một bác sĩ cũng là nhà thơ Mỹ E. Tick, là một chuyên gia tâm lý trị liệu, từ  năm 2000, cứ 1-2 năm, ông lại dẫn một đoàn cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu ở Việt Nam bị bệnh tâm thần sang ta: cách chữa bệnh của ông là để họ hội nhập vào Việt Nam hòa bình với các huyền thoại để xua đuổi hình ảnh chiến tranh xưa. Lần nào sang, ông cũng mời tôi thuyết trình về văn hóa Việt Nam cho họ. Đối với ông, Hồ Gươm quan trọng vì là nơi gửi gắm huyền thoại biểu trưng Lê Lợi và gươm thần Kim Quy. Trong tập thơ Rùa vàng của ông (Mỹ- 2005), bài trường ca 250 câu thơ Huyền thoại về vua Lê Lợi, ông liên tưởng đến các vị anh hùng huyền thoại như vua Arthur và Washington: dùng gươm cứu nước rồi xây dựng hòa bình. E. Tick mong muốn "những độc giả nào muốn trả gươm lại cho Rùa vàng để xây dựng hòa bình, hòa giải và hữu nghị giữa Mỹ và Việt Nam hãy coi chuyện Hồ Gươm như chuyện bản thân họ!".

Bạn bè thế giới ghé thăm Hồ Gươm đã để lại những cảm tình nồng hậu và càng thấm đậm với nhận xét từ góc nhìn khoa học của tiến sĩ, kiến trúc sư      Christiane Pédelahore trong bản luận án tiến sĩ (tại Trường đại học Paris VIII):

"Cho đến nay, những đầm hồ Hà Nội vẫn tiếp tục gửi gắm cho những ai biết lắng nghe chúng một bản thông điệp sâu sắc: Chúng tôi là âm bản của cơ thể thành phố này, là xương cốt của thành phố... Đối với dân thủ đô cũng như với khách vãng lai, chúng tôi là động cơ đã bị gây mê nhưng vẫn sống động của một sự tái tạo không gian và xã hội, rất có thể thực hiện trong tương lai."(Xem thêm số 122 SK&ĐS,1/8/2009)...     

Hữu Ngọc


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
5 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.