“Tôi đã từng bị mấy thằng Pê đê quấy nhiễu, nên trong mắt tôi không có tí thiện cảm nào dành cho họ cả. Tôi mong có một khu tập chung để gom cái lũ dị dạng này lại, cho chúng muốn làm gì nhau thì làm, khỏi ảnh hưởng đến những người bình thường!” - trích dẫn ý kiến trong box đồng tính nam; diễn đàn www.hiv.com.vn
Đó chỉ là một nhận xét khá thật lòng, chân thật và chiếm đại đa số trong quần chúng xã hội hiện nay. Chỉ có rất ít, một số nhỏ là có những cái nhìn thiện cảm về đồng tính.
“Đồng tính hay không thì họ cũng là con người, mà đã là con người thì có người tốt người xấu, người cao người thấp, người gầy người béo, người phạm tội và không phạm tội... Vậy những tội phạm có ai dám gọi họ là con gì ngoài từ con người ra? Bác không hiểu gì về đồng tính thì cũng nên tìm hiểu về vấn đề này, đừng nói là bác không liên quan thì không cần tìm hiểu, vì có thể trong tương lai - không ai nói trước được tương lai - con cái, cháu chắt của bác đồng tính thì sao? Chắc bác cũng kinh tởm, hắt hủi, kì thị và tỏ thái độ nhục mạ như cách mà bác thể hiện ở cái box này ấy nhể? Trong thực tế, nhiều bậc cha mẹ đã đẩy con cái họ đến cái chết chỉ vì họ không chấp nhận một thực tế là con họ đồng tính.”
“Cũng xin nói thêm, Elton John, George Micheal, một thành viên của band N'SYNC, BOYZONE, nhà thiết kế nổi tiếng thế giới McJacobs...là những người đồng tính. Vậy chỉ vì họ đồng tính mà họ "phải" bị những cái nhìn miệt thị, sự coi khinh như thế thì họ phải sống thế nào? Dìm một con người xuống bằng cái thái độ ấy thì rất dễ! Nhưng họ vẫn nổi tiếng thế giới, được kính trọng, được ngưỡng mộ bởi tài năng và những đóng góp cho các hoạt động xã hội và từ thiện. Lật lại lịch sử, vua Càn Long Trung Hoa ấy, ông ấy cũng thích đàn ông và quan hệ với đàn ông, vậy ông ấy không xứng được làm vua nữa chắc.” - trích dẫn ý kiến trong box đồng tính nam; diễn đàn www.hiv.com.vn
Còn tôi, tôi tự nhận thấy rằng không phải vô tình mà người ta nói như vậy đâu. Cái gì cũng có những thực tế chứng minh. Và lời nhận xét ở trên, mọi người có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nơi nào trên đường phố, hoặc những nơi người đồng tính hay tụ tập. Ví dụ như ở hồ Thuyền Quang - hay còn gọi là hồ Ha Le nữa. Vô tình một lần tôi được một người bạn rủ đi uống nước… ở đó. Và cũng thật là vô tình khi mà tới đây, tôi đựơc gặp ba “nàng” đang ngồi tầm phào với nhau.
Chưa kịp đặt mình xuống ghế, tôi đã nghe loáng thoáng, bàn tán chuyện tiền hỗ trợ đi lại trong việc đi phỏng vấn, hỗ trợ điều tra thông tin trong giới MSM của ba “nàng” nhiều hay ít. Cũng như những lời mách nước, nhảy cóc trong việc làm báo cáo điều tra, tiếp cận hàng tuần của tiếp cận viên do một “nàng” tiếp cận viên CLB Niềm Tin Xanh hướng dẫn. Thật ngạc nhiên vì vẫn còn có hiện tượng “ăn không nói có” trong những công việc như thế này… Vừa ngồi uống nước, vừa nhìn, vừa nghe những cái ngúng nguẩy, những cái vẩy tay… không phải chê, nhưng thật điệu nghệ làm sao. Cả những câu nói mà môi các “nàng” cứ tròn vo như chữ O trong bảng chữ cái vậy.
Ngồi còn chưa nóng chỗ, tôi và người bạn của mình và cô chủ hàng nước, cùng cô con gái của cô thì phải - vì nghe qua cách gọi của cô hàng nước, tôi đoán vậy, đã được nghe một màn “tự xử” - “chào hàng của một “nàng”. Những câu nói hồn nhiên, tự nhiên như kiểu ruồi đậu đại loại như: con phò, con đĩ, con điếm… được thốt ra từ miệng các “nàng” thật dễ dãi, thoải mái làm sao? Và rồi, không còn gì để mà có thể nói, các “nàng” ngồi ngã giá, thêm bớt, đính chính lại “mặt hàng”, cười khanh khách một cách tự nhiên, đúng rồi làm sao?!
Nói không phải là bản thân tôi kỳ thị, hay khinh miệt gì những kiểu người như các “nàng”. Nhưng không thể phủ nhận rằng, dù xã hội có chấp nhận đến đâu, có thoải mái đến đâu với cộng đồng MSM, đồng tính… thì những người đồng tính, có là bóng hay kín thì cũng không thể làm những hành động, lời nói mà nó mang nặng cái chất “tanh tưởi”, ngập mùi “hôi thối” của việc mua bán thân xác như mua một mớ hàng vậy. Tôi lắc đầu mỉm cười nhìn các “nàng” ngoe ngoảy những cánh tay, rồi mắng mỏ nhau… rồi liếc sang nhìn cô chủ hàng nước và con gái của cô. Một nụ cười xoà cho qua chuyện, một cái nhếch mép cười đầy ý tứ, một cái lườm như muốn cứa đứt cổ người khác, một cái nhìn như mang hình con dao bầu vậy. Im lặng, chỉ im lặng ngồi nghe, rồi nhìn, rồi cười… Nhưng, ai có thể biết là đằng sau những nụ cười xoà, nhếch mép đó, những cái nhìn vu vơ, mang hình con dao bầu hay sắc lạnh như kiếm thế sẽ ẩn ý những cái gì? Họ sẽ nghĩ gì? Như tôi, như bản thân tôi đây, cùng là MSM, cùng là người hiểu rõ họ, có khi còn rõ hơn bản thân họ mà còn không thể chịu nổi những cái kiểu ăn nói kiểu “chợ búa, buôn người” như đúng rồi của họ. Chứ nói gì đến những con người khác, họ không hiểu biết gì về giới này, ngoài những thông tin cơ bản, mà không chính xác hoàn toàn cho lắm. Họ sẽ nhìn nhận thế nào về cái giới này? Liệu rằng, những cái nhìn xưa cũ về giới đồng tính sẽ mãi tồn tại trong tiềm thức, nhận thức của người dân: một thế giới mà ở đó chỉ có sự xa đoạ, hoan lạc, đồ truỵ, đổ đốn, và coi thân xác như một món đồ chơi để trao đổi, mua bán.
“Ừ thì ở đâu mà chẳng có người tốt và người xấu, có thế mình mới đến nên chưa hiểu tâm lý chung của mọi người. Chuồn khỏi khu vực rơn rợn này thôi, sang thăm chị em phự nữ tý, dù sao chơi với họ vấn vui hơn chơi với mấy ông tướng này!”
“Sorry các bác mà, em biết mình sai rồi... Muốn xóa được những ấn tượng không tốt về những người như các bác thì cung cần phải có thời gian và gặp được gay tốt chứ, hơn nữa chưa gì các bác đã quăng bom ầm ỹ thế này thì những người chưa hiểu gì về các bác có nên nhận xét: Các bác là những người cực kỳ hiếu chiến không?! - trích dẫn nhận xét trong box đồng tính nam; diễn đàn www.hiv.com.vn
Mein - Hà Nội