 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Nỗi đau của người vợ bị chồng đánh phải chạy vào núi
13/11/2010 09:45:34
- “Không kể hết bao nhiêu lần y đánh đập vợ dã man. Không biết bao nhiêu lần đi bệnh viện. Không biết bao nhiêu lần Hội phụ nữ xã, Công an xã làm việc, xử lý thói quậy phá, đánh vợ. Nhưng tính nào tật nấy, Nghiệp vẫn thường xuyên đánh đập vợ”.
Giọng đầy bức xúc, bà Nguyễn Thị Yến nói về Đinh Công Nghiệp – đối tượng vừa đánh vợ khiến nạn nhân phải đi cấp cứu vì lý do vợ không đưa tiền đánh bạc.
Lết vào núi trốn chồng đánh
Lúc 22h ngày 12/11, xe cấp cứu của Trung tâm y tế huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi đã chuyển một nạn nhân đến phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Chị Trần Thị Thủy (30 tuổi) ở thôn Bình Đông, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng được các y, bác sĩ điều trị các vết thương do chồng đánh dã man trước đó.
Sáng 12/11, trên giường bệnh, với giọng yếu ớt chị Thủy kể lại sự việc bị chồng đánh. Cả tuần vừa qua, người chồng Đinh Công Nghiệp bỏ việc làm mộc, suốt ngày đi đánh bạc. Tất cả tiền công làm mộc trước đó, người chồng đem đi đánh bạc thua sạch.
 |
Chị Trần Thị Thủy đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi |
Chiều 11/11, thua “cháy túi” trở về, hỏi tiền chị Thủy bảo không có. Nghiệp bực dọc lớn tiếng, chị Thủy dọn cơm ăn, sau đó Nghiệp lên giường ngủ. Chị Thủy bảo dắt xe vào nhà rồi hãy ngủ, người chồng bật dậy đánh tới tấp vợ.
Chị Thủy bỏ chạy, Nghiệp túm tóc lôi vào trong nhà, đóng cửa đánh đập vợ. Nghiệp chộp lấy khúc gỗ vuông đánh vào cổ và đầu người vợ mình. Chị Thủy la cầu cứu, thì bị hăm dọa “không được la, không được chạy”. Chị Thủy tìm cách vào nhà vệ sinh phía sau nhà nấp, còn Nghiệp đứng ngoài canh. Lợi dụng sơ hở, chị Thủy bỏ chạy trốn ra phía sau núi.
Giữa đêm tối mưa to, chị Thủy đã núp vào một ngôi nhà hoang dưới chân núi. Nghe tin, mẹ ruột Nguyễn Thị Chánh cùng nhiều người tổ chức đi tìm. Phát hiện chị Thủy trong tình trạng sức khỏe yếu, toàn thân chị lạnh ngắt, co giật và buồn nôn, người nhà đã đưa chị cấp cứu tại trạm ý tế xã, rồi Trung tâm y tế huyện Trà Bồng.
Nhưng sức khỏe nạn nhân càng ngày xấu, Trung tâm y tế huyện đã chuyển nạn nhân cấp cứu tuyến trên Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Tại đây, các y, bác sỹ đã cứu chữa, sức khỏe của chị Thủy đã dần dần đỡ trở lại.
Chị ngậm ngùi kể lại câu chuyện suốt quãng thời gian có chồng là quãng thời gian chị bị bạo hành, đánh đập tàn nhẫn.
Năm 2002, chị Thủy lấy Đinh Công Nghiệp (35 tuổi) ở cùng xã Trà Bình. Từ đây, máu cờ bạc trong người Nghiệp lộ ra. Làm thuê thợ mộc nhưng có đồng nào Nghiệp đều đốt vào sòng bạc. Thương con gái thiếu thốn, bà Nguyễn Thị Chánh (hiện là thương binh, có chồng là liệt sỹ) cho vợ chồng chị mảnh đất cạnh bên làm nhà. Sau đó bà còn cho tiền con rể mua đồ nghề làm cơ sở mộc tại nhà.
Nhưng tính nào tật nấy, làm bao nhiêu tiền, Đinh Công Nghiệp đều nướng vào sòng bạc. Thua tiền về nhà hỏi vợ, vợ không cho thì đánh đập dã man. Vì là thợ mộc, mỗi khi đánh vợ, sẵn có khúc gỗ, người chồng làm phương tiện đánh đập.
Đánh vợ khi đang mang thai
Theo chị Thủy kể lại, năm 2004, khi đang mang thai đứa con đầu tiên được 7 tháng, chị bị người chồng dùng cái cuốc đánh vào đầu và bụng. Vì xấu hổ chuyện chồng đánh, nên chị một mình lén xuống Bệnh viện huyện Bình Sơn khám và bác sĩ cho biết bị chấn động thai.
Năm 2006, khi mới sinh được cậu con trai út Đinh Văn Tiến được 3 tháng. Một lần hỏi vợ tiền đánh bạc, chị Thủy không đưa, Nghiệp đã dùng cây đánh chị chị Thủy phải nhập viện Trung tâm y tế Trà Bồng. Ngoài một số vết thương bầm trên người, chị còn bị băng huyết. Công an xã cũng đã đến làm việc. Trong thời gian 1 tuần điều trị ở Trung tâm y tế, người chồng bỏ mặc, không đến thăm nuôi.
Ngôi nhà của vợ chồng chị Thủy bây giờ chẳng còn tài sản gì có giá trị. Chị Thủy cũng không nhớ hết bao nhiêu lần chồng lấy xe máy thế chấp, chị Thủy lấy tiền chuộc. Rồi vài hôm, người chồng tiếp tục tục đem thế chấp, chị lại vay mượn tiền chuộc về.
Vì nhiều lần đánh vợ, Công an xã triệu tập Nghiệp làm việc. Người vợ vì thương con, thương chồng nên xin Công an xã nhẹ tay, chỉ là việc gia đình. Nhiều lần bị đánh, chị Thủy đành viết đơn gửi xã. Công an xã và Hội phụ nữ xã tổ chức hai vợ chồng hòa giải nhưng sau đó Nghiệp vẫn thói nào tất nấy thói vũ phu.
Ở địa phương thấy Đinh Công Nghiệp ai cũng khiếp vì thói hung hãn, ngang ngược. Chị Thu ở gần đó, đang chạy xe máy đi chợ, vô cớ Nghiệp cầm rựa chặn chị Thu lại, đập phá xe. Chị Thủy phải xin lỗi, đem xe đi sửa đền cho người chị Thu. Một lần khác, người chồng đánh vợ, nghe tin báo, một chú làm ở thôn đến can ngăn thì bị Nghiệp dùng dao ví đuổi.
Anh Đỗ Quốc Tường – Trưởng Công an xã Trà Bình cho biết: “Đối tượng Nghiệp đã từng bị Công an xử lý hành chính vì hành vi gây rối trật tự công cộng và làm việc nhắc nhở nhiều lần vì đánh vợ”.
Tuy người mẹ ruột ở sát nhà, nhưng bị chồng đánh, chị Thủy không dám chạy sang nhà mẹ lánh nạn. Bởi nhiều lần trốn qua nhà mẹ, người chồng xông vào nhà chửi rủa mẹ vợ với lý do che giấu vợ. Ngông cuồng hơn Nghiệp lao vào nhà đập phá nhà cửa, đến bàn thờ người cha vợ liệt sĩ cũng bị con rể đập phá.
Võ Thành
http://bee.net.vn/channel/1987/201011/Noi-dau-cua-nguoi-vo-bi-chong-danh-phai-chay-vao-nui-1778285/
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chồng móc lưỡi câu vào miệng vợ?
Thứ Tư, 09/03/2011 09:06
“Khoảng 21g ngày 7-3, tại một căn nhà ở đường số 5, khu phố 6, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân (TP.HCM) xảy ra vụ chồng đánh đập, hành hạ vợ dã man bằng cách lấy lưỡi câu cá móc vào miệng vợ kéo đi khiến người vợ phải đi cấp cứu” - một bạn đọc báo tin sáng 8-3.
Nạn nhân phải băng bột chân trái sau khi bị chồng bạo hành - Ảnh: Q.Ngọc
Nạn nhân bị chồng bạo hành là chị N.T.H.V. (26 tuổi). Theo ông Huỳnh Chí Phương - tổ trưởng tổ dân phố khu vực nhà chị V., khi nghe hai con của chị V. kêu cứu, nhiều người chạy đến can thiệp nhưng người chồng tên Huỳnh Ngọc Thiện (33 tuổi) đã khóa cửa lại để đánh vợ. Những người ngụ kế bên nhà chị V. cho biết ông Thiện đã lột quần áo chị V., đánh đập và dùng lưỡi câu cá móc vào miệng nạn nhân. Bé gái lớn con chị V. phải lấy quần áo cho mẹ mặc để thoát thân bằng chìa khóa từ bên ngoài đưa vào.
Ông Phạm Tấn Tài, phó Công an P.Bình Hưng Hòa A, cho biết lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và tạm giữ ông Thiện trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Hiện công an đang xác minh vụ việc.
Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Tâm (Bệnh viện Nhân Dân 115), chị V. phải khâu một mũi tại mu cẳng chân bên trái, rách sâu 4cm và vỡ một mảnh xương tại ngón cái chân trái, giập nát một bên môi dưới...
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
PHÒNG TƯ VẤN HỖ TRỢ,CHÙA KỲ QUANG 2
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH THÂN
THƯ MỜI
KÍNH MỜI: …………………………………………….
…………………………………………………………….
Trong khuôn khổ Dự án “Bình Minh – Phụ nữ và nam giới di cư chung tay phòng chống các hình thức bạo lực”,Chương Trình Tình Thân thực hiện tại T.p Hồ Chí Minh do Tổ chức Di cư Quốc Tế (IOM) hỗ trợ với sự tài trợ của Liên Minh Châu Âu (EU) và Đại Sứ Quán Thụy Sỹ tại Việt Nam.Phòng Tư vấn Hỗ trợ Chùa Kỳ Quang 2 và Chương TrìnhTình Thân tổ chức ngày hội GIA ĐÌNH AN LẠC.Trân trọng kính mời quý cơ quan đến tham dự ngày hội.Vào lúc: 8h00 đến 13h00 ngày Chủ Nhật 21 tháng 08 năm 2011
Địa điểm: Chùa Kỳ Quang 2
154/4A Lê Hoàng Phái, Phường 17, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
PHÒNG TƯ VẤN HỖ TRỢ
CHÙA KỲ QUANG 2
Thượng Tọa CHƯƠNG TRÌNH TÌNH THÂN
Thích Thiện Chiếu Chủ Nhiệm
Phạm Thanh Vân
CHƯƠNG TRÌNH
8h00 – 8h30 Đón tiếp
8h30 – 9h45 Khai mạc
Văn nghệ chào mừng
Giới thiệu Dự án Bình Minh
9h45 – 10h30 Lễ An Lạc
10h30 – 12h30 Tìm hiểu kiến thức về bạo lực
gia đình
12h30 – 13h00 Bế mạc.
nguồn : [email protected]
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Vụ bạo hành kinh hoàng: Phẫn nộ trước hành động của “quỷ dữ”
Thứ ba 15/11/2011 07:09
(GDVN) - Cố gắng 'giữ chồng', nhưng người phụ nữ đáng thương ấy không thể ngờ được rằng đó lại là cái cớ để cuộc đời chị hứng chịu những trận đòn kinh hoàng.
Tra tấn vợ, bắt xem video bẩn, ép viết giấy ly hôn.
“Sau buổi nói chuyện với cô gái đã có những quan hệ 'bất chính' với chồng, buổi tối chồng tôi đánh tôi thâm tím mắt, bắp tay, đạp tôi 2 cái vào mạng sườn, dứt tóc đập đầu tôi xuống nền nhà, lúc đó có sự chứng kiến của bà tôi, mẹ chồng tôi và các em nhà cậu tôi (bên nhà chồng) đang ở đó. Nhưng để giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhà cửa êm ấm nên tôi đã cắn răng chịu đựng, bỏ qua” - chị Lý tâm sự.
|
Những trận đòn roi đã hằn trên thân thể chị Lý những vết thâm tím. |
Nhưng sự việc không dừng lại ở đấy, liên tục những ngày sau chị Lý đều bị chồng lôi ra 'hành hạ không' bằng những trận đòn roi và những lời lẽ thóa mạ. Có khi đang đêm, sau khi bị chồng đánh bất tỉnh, khi tỉnh dậy chị tiếp tục bị chồng dùng gậy bạch đàn để dưới gầm giường hành hung tiếp.
Không chỉ có vậy, người bố đã mất của chị Lê Thị Lý cùng tấm hình chụp chân dung ông đã bị Nguyễn Tiến Thịnh lôi ra để xỉ nhục...
Không dừng lại ở đó, Nguyễn Tiến Thịnh còn đánh đập thậm tệ, bắt người vợ trẻ viết một tờ giấy với nội dung trong thời gian Lê Thị Lý sống ở Angola đã quan hệ bất chính với người khác, bắt ép chị viết giấy ly hôn để gửi lên Tòa án Nhân dân Phúc Yên với nội dung: “Vợ chồng ở chung với bố mẹ chồng, không có tài sản riêng. Nhường lại quyền nuôi con cho gia đình nhà chồng. Tôi tự nguyện bỏ chồng để đi lấy người khác…”.
 |
Chị Lý không thể cầm lòng khi nhớ lại quảng thời gian vừa qua với nỗi sợ hãi tột cùng |
“Ngày 19/10 anh Thịnh đóng cửa đánh tôi thậm tệ gây nhiều thương tích. Bắt tôi xem lại video khi anh đánh tôi và video chồng tôi ngủ với phụ nữ khác cả buổi sáng và buổi tối ngày hôm đó”- chị Lê Thị Lý nức nở kể lại. Nguyễn Tiến Thịnh đã bắt vợ lột trần, quỳ xuống và bò từ buồng của vợ chồng sang phòng của cô em dâu với khoảng cách 10m để vừa đánh vừa quay video.
Trong lúc bị chồng đánh đập tới ngất lên ngất xuống, chị Lý còn bị chồng quay lại video cảnh anh ta hành hạ. Đồi bại hơn, hắn còn quay video trong khi làm tình với bồ và mở lên bắt vợ xem trong tình trạng trên người đầy thương tích, đau đớn tột cùng.
“Anh ta cầm đôi đũa, dí vào mắt tôi nói nếu không xem anh ta sẽ chọc thủng mắt của tôi. Đau đớn, sợ hãi nên tôi dù đau đớn đến ngất lịm nhưng vẫn bắt phải xem cảnh quay “ân ái” của chồng với nhân tình” - chị Lý nói trong nước mắt.
Sau khi tra tấn vợ bằng gậy, video làm tình với “bồ”, Nguyễn Tiến Thịnh còn dã man bắt vợ phải phục vụ tình dục cho hắn như cảnh mà cô bồ kia đã làm trong đoạn video mà hắn đã quay lại bằng điện thoại. Cũng có thể vì thế mà chị Lê Thị Lý đã bị chướng bụng và nhiều ngày không thể đi tiểu tiện nổi.
Ngày 27-10, Nguyễn Tiến Thịnh lấy Giấy CMTND của vợ đi photo để nộp ra tòa. Chị Lê Thị Lý một lòng một dạ vẫn yêu thương chồng con nên không muốn điều đó xảy ra. Đau đớn, hoảng loạn, không biết phải làm gì, chính vì vậy người vợ trẻ nhân cơ hội sự sơ hở sau nhiều ngày bị “giam lỏng” đánh đập, tra tấn đã trốn về nhà mẹ đẻ của mình ở Ba Vì, Hà Nội.
 |
Người mẹ của chị Lý đau đớn, xót xa khi chứng kiến cảnh con gái mình bị hành hạ. |
Sau đó vì tình hình sức khỏe suy sụp, các vết thương sưng tấy đến tận xương tủy nên chị bị sốt và ngất đi. Được mẹ đẻ và em gái đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Phúc Yên (chị Lý mua bảo hiểm tại TX Phúc Yên, do gia đình khó khăn nên phải chuyển về bệnh viện Phúc Yên điều trị để giảm chi phí).
Biết tin vợ đang nằm viện, Nguyễn Tiến Thịnh không những không hỏi thăm mà còn đến để đe dọa sẽ làm hại em gái, mẹ vợ. Sợ nguy hiểm tới tính mạng gia đình mình, lúc này chị Lý mới thoát khỏi cơn mê và làm đơn tố cáo Nguyễn Tiến Thịnh với các cơ quan chức năng.
Trao đổi với phóng viên báo GDVN, các bác sỹ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân Lê Thị Lý tại Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Phúc Yên cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, sức khỏe suy nhược, cơ thể bị trấn thương đa phần mềm với những vết tím đen. Hiện bệnh nhân vẫn phải tiếp tục nằm điều trị vì sức khỏe quá yếu”...
Cơ quan chức năng vào cuộc
Sau khi sự việc vỡ lở, người dân ở tổ 5, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên tỏ ra rất bức xúc. Sự phẫn nộ trở nên cao trào khi người dân kéo đến ngôi nhà nơi xảy ra sự việc biểu tình, nhiều thanh niên dù không quen biết gì với nạn nhân nhưng cũng đến trước cửa nhà và muốn dạy cho người chồng vô nhân tính một bài học.
Chúng tôi đến tìm hiểu sự việc ở đó thì được một số người hàng xóm cho biết, gia đình họ luôn đóng kín cửa không ai trong gia đình hé một lời nào lên hàng xóm cũng không hay biết sự việc. Do đó vụ việc mới diễn ra trong thời gian dài như vậy?
Ông Nguyễn Văn Tỵ, Tổ trưởng tổ dân phố số 5 cho biết: “Vì sự việc diễn ra trong ngôi nhà luôn đóng cửa im ỉm nên không ai phát hiện ra. Có người đã từng nghe trong đêm những tiếng kêu “ối giời ôi… ối giời ôi” nhưng không biết là chuyện gì xảy ra ở đâu?. Chỉ tới khi nạn nhân trốn được ra ngoài, tôi cũng đã phát hiện ra có người đem nhiều bọc vải vụn đem vứt thì mọi chuyện bắt đầu mới vỡ lở...
Ngay sau khi biết sự việc, một cuộc họp của Hội phụ nữ trong tổ cũng đã diễn ra để bàn về vấn đề này, nhưng cả những người đàn ông, thậm chí thanh niên bức xúc về sự việc cũng vào để tham gia nên cuộc họp trở thành cuộc họp của những người phẫn nộ về hành động vô nhân tính của Thịnh chứ không riêng gì của tổ dân phố nữa.
Dư luận rất bức xúc vì khi Thịnh hành hạ, tra tấn vợ vì tất cả người gia đình Thịnh đều chứng kiến, thậm chí tham gia mà không có bất kỳ một động thái nào ngăn chặn hành vi tội ác của hắn.
Trao đổi với PV báo GDVN, Chủ tịch UBND phường Hùng Vương Lê Thanh Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được đơn phán ánh của chị Lý UBND phường đã chỉ đạo Hội phụ nữ, CA phường xuống xác minh vụ việc để giải quyết vụ việc. Lãnh đạo CA phường Hùng Vương cho biết thêm: “Chúng tôi đã lấy lời khai của các bên liên quan, vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên hồ sơ đã được chuyển lên Đội cảnh sát điều tra về TTXH – CA thị xã Phúc Yên tiếp tục điều tra, xử lý”....
Báo GDVN sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc những thông tin tiếp theo…
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Một người vợ bị bạo hành phải nhập viện
21/03/2012 3:42
Đó là chị Lê Thị Tưởng (SN 1981, trú thôn An Lộng, xã Triệu Hòa, H.Triệu Phong, Quảng Trị). Sáng 19.3, tiếp xúc với PV Thanh Niên, chị vẫn đang nằm điều trị tại khoa Ngoại (BV Đa khoa H.Triệu Phong) trong tình trạng không thể tự đi lại được.

Dấu vết để lại sau trận đòn tàn nhẫn của chồng trên người chị Tưởng - Ảnh: N.P
|
Người đã đánh đập chị chính là Bùi Xuân Toàn (SN 1974), chồng chị Tưởng. Theo như lời chị kể lại thì vợ chồng đều làm nông, đã có 3 mặt con (đứa lớn học lớp 4, đứa nhỏ mới 2 tuổi rưỡi). “Từ ngày ông ấy (Toàn - PV) đi làm phụ nề thì hay uống rượu, ngày nào cũng uống nên giờ đã nghiện. Cứ hễ rượu vào là về gây gổ với mẹ (gia đình hiện đang sống cùng với mẹ ruột của Toàn) và đánh đập tôi không thương tiếc. Tôi cũng có báo lên xã nhiều lần nhưng họ không làm gì, còn ông ấy thì không thay đổi…”, chị Tưởng nhớ lại.
Gần đây nhất, trưa 17.3, sau khi đã say túy lúy, Toàn về nhà, không nói không rằng lôi vợ vào phòng rồi khóa trái cửa, dùng ghế, ống nước đánh tới tấp.
“Hôm tôi mới bị đánh có mấy anh công an và đại diện hội phụ nữ đến thăm, họ nói tôi làm đơn gửi cho họ để gọi ông ấy lên răn đe nhưng tôi ít học không biết viết thế nào, nhờ người khác thì họ không nhận vì sợ bị trả thù, mang tiếng… Giờ tôi lâm vào cảnh này, biết nếu về nhà thì sẽ lại bị đánh nữa nhưng vì con chắc chắn tôi sẽ phải trở về”, chị Tưởng không kìm nén nổi tủi nhục khi nghĩ đến tương lại mờ mịt của mình.
Cũng cần phải nói thêm rằng, cuối tháng 2.2012, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Lang (trú đội 1, thôn Phương Lang, xã Hải Ba, H.Hải Lăng) về hành vi đánh đập, hành hạ người khác. Ông Lang là kẻ đã hành hạ vợ hơn 15 năm bằng đòn roi, đến mức bà Võ Thị Thủy (50 tuổi) phải ôm con chạy trốn, cầu cứu lực lượng chức năng.
Nguyễn Phúc
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120320/mot-nguoi-vo-bi-bao-hanh-phai-nhap-vien.aspx
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|