  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Một phụ nữ nhiều năm bị chồng bạo hành
PN - Chỉ vì chuyện cơm nước trong gia đình, một phụ nữ bị chồng bóp cổ, cào cấu cho tới ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu. Đây chỉ là một trong vô số trận bạo hành mà chị đã phải nhẫn nhục chịu đựng suốt gần bảy năm qua...
Ngày 10/9, một người đàn ông ngoại lục tuần với dáng người khắc khổ đã tới Văn phòng đại diện Báo Phụ Nữ tại Hà Nội để kêu cứu cho người con gái nhiều năm bị bạo hành. Ông là Nguyễn Văn Lực và con gái là chị Nguyễn Thị Tâm (ảnh - SN 1982, cư trú tại xã Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định). Chị Tâm hiện đang nằm điều trị tại Trạm Y tế xã Nghĩa Bình do bị chồng đánh đập, hành hạ dã man.
Sáng 7/9, sau khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà chị Tâm, hàng xóm chạy tới thì thấy chị nằm bất động trên nền nhà, mặt mũi bê bết máu. Ngay lập tức, chị được đưa vào Trạm Y tế xã cấp cứu. Trong khi đó, người gây ra vụ bạo hành, chồng chị, tên Trần Văn Võ (SN 1977) đã bỏ trốn.
Hai ngày nằm điều trị, chị Tâm vẫn chưa hoàn hồn. Chị vừa khóc, vừa kể: "Buổi sáng hôm ấy, chồng tôi đay nghiến, chửi rủa tôi về chuyện nấu cơm. Ngày nào anh ấy cũng đòi phải ăn ngon, mặc dù nhà không có tiền. Mà có nấu như thế nào thì anh ấy vẫn chê. Sau đó, anh ấy xông vào bóp cổ, cấu vào mặt tôi tới khi tôi ngất đi".
Sự việc lần này chỉ là một trong nhiều trận bạo hành mà chị Tâm đã phải nhẫn nhục chịu đựng suốt bảy năm chung sống. Lấy nhau từ năm 2002, nhưng tới ba năm sau chị Tâm mới có thai. Võ nghe bạn bè chọc ghẹo nên sinh nghi không phải con mình. Anh ta thường xuyên kiếm chuyện đánh đập vợ. Uất ức vì bị chồng nghi ngờ, chị Tâm nhờ hai bên gia đình can thiệp. Khi gia đình chị Tâm yêu cầu chồng xét nghiệm máu để làm rõ quan hệ huyết thống thì anh ta nằng nặc từ chối và xin được tha lỗi.
Tuy nhiên, Võ vẫn không thay đổi. Tháng 9/2008, vợ chồng chị Tâm chuyển từ Nam Định về Lộc Nam, Lâm Đồng để phát triển kinh tế mới. Lúc này, chị đang mang thai đứa con thứ ba được sáu tuần tuổi. Cũng lại vì chuyện cơm nước, Võ đánh và đạp vào bụng vợ tới sẩy thai. Nỗi đau mất con chưa nguôi thì vài ngày sau, Võ đốt sạch quần áo của mẹ con chị.
Cách đây gần hai tháng, vợ chồng họ chuyển về Nam Định sống. Ông Lực thầm hy vọng gia đình chị về quê sẽ được thay đổi. "Nhưng nào ngờ, sự việc lại càng thêm trầm trọng", ông Lực buồn rầu.
Từ ngày về quê, Võ không đưa tiền cho vợ chi tiêu, nhưng lại cấm vợ ra ngoài kiếm việc. Bao đồ đạc trong nhà đều "không cánh mà bay". Cái thì bị Võ bán, cái thì bị anh ta đập. Ngày nào anh ta cũng phàn nàn về chuyện cơm nước. Nhiều lần, chị Tâm nấu cơm xong, Võ thẳng tay trút cả nồi cơm, canh lên đầu chị và chửi bới.
Về sự việc này, ông Nguyễn Văn Công, Phó công an xã Nghĩa Bình cho biết: "Chúng tôi chỉ giữ anh Võ trong một thời gian ngắn và cho anh ta về chăm sóc vợ. Khi nào chị Tâm hồi phục sức khỏe, chúng tôi sẽ mời hai vợ chồng đến cơ quan để làm sáng tỏ sự việc. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử lý trường hợp này".
Huyền Anh
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Bị bạo hành: Nhiều phụ nữ Lào Cai bỏ nhà sang Trung Quốc
Cập nhật: 08/09/2009 |
...Ở nhiều địa bàn vùng cao hiện nay tình trạng bạo hành, ngược đãi phụ nữ vẫn khá phổ biến. Rào cản về sự công bằng, bình quyền nam nữ trong gia đình và cộng đồng còn lớn. Đó là nguyên nhân khiến không ít phụ nữ bỏ nhà ra đi.
Hàng trăm phụ nữ bỏ nhà đi
Một ngày cuối tháng 4/2009, hai phụ nữ trú tại thôn Tả Liềng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, Lào Cai là Dìn Thị Chư (sinh năm 1987) và Tráng Thị Su (sinh 1955) rủ nhau bỏ nhà sang Trung Quốc. Trước đó một ngày, bốn phụ nữ khác cùng xã là Giàng Thị Mỷ, sinh năm 1977; Dì Thị Lâu, sinh năm 1997 (con gái của Mỷ); Tráng Thị Sua, sinh năm 1976 và Giàng Thị Mẩy, sinh 1975 cũng đã bỏ nhà ra đi. Cả bốn người ngược lên một lối mở biên giới khu vực xã A Mú Sung cách đó 20 km để tìm đường sang Trung Quốc. Trong lúc đang đợi đò thì hai mẹ con Mỷ và Lâu được người nhà kịp thời phát hiện và đón về, riêng Sua và Mẩy hiện vẫn chưa về nhà.
Theo chị Lý Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Cốc Mỳ thì ngoài những trường hợp nói trên, trong tháng 4/2009 trên địa bàn xã còn có Lý Thị Ganh, sinh 1968; Sùng Thị Cồng, 16 tuổi cũng bỏ đi đến nay vẫn “biệt vô âm tín”. Tính đến nay, trên địa bàn xã biên giới này đã có gần 20 trường hợp bỏ nhà ra đi. Trong sổ theo dõi của chị Hoa có ghi: Năm 2008, xã Cốc Mỳ có 2 trường hợp, năm 2006 có 8 trường hợp đi khỏi địa phương, đến nay mới có trường hợp quay về nhà. Thôn Tân Giang, xã Cốc Mỳ là nơi có số phụ nữ bỏ nhà đi nhiều nhất so với các thôn khác trong huyện Bát Xát. Trong số gần 30 trường hợp được xác định từ năm 2006 tới nay thì thôn Tân Gian đã có đến 12 người.
Bà Phàn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Lào Cai cho biết: “Theo thống kê của các cấp Hội phụ nữ, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 205 phụ nữ đi khỏi địa phương, tăng 6 trường hợp so với cả năm 2008, trong đó chủ yếu rơi vào các huyện biên giới là Bát Xát, Mường Khương, Si Mai Cai và các huyện Bắc Hà, Sa Pa…”
Trong số 205 phụ nữ này, chỉ có 5 trường hợp được người nhà mai mối kết hôn với người nước ngoài, tuy không đăng ký đúng theo quy định của pháp luật. Số còn lại hầu hết đều bị lừa đảo hoặc tự ý bỏ nhà đi. Các đối tượng bị lừa đảo, buôn bán, đa số chưa trở về địa phương nên các cơ quan điều tra gặp khó khăn trong việc xác lập chuyên án, xác định các đối tượng phạm tội và đường dây phạm tội.
Bỏ đi vì bị bạo hành
Đối với các đối tượng tự ý bỏ đi khỏi địa phương, hầu hết đều có nguyên nhân từ các vấn đề xã hội. Điển hình như trường hợp chị Tráng Thị Sua như đã nói trên, có chồng là Giàng A Chỉnh, đã có 2 mụn con chung nhưng Chỉnh đã mang một phụ nữ khác về làm lẽ. Cực chẳng đã, chị Sua để lại hai đứa con thơ rồi tự ý đi khỏi địa phương. Bỏ đi cùng ngày với Sua còn có Giàng Thị Mẩy là người có hoàn cảnh éo le chẳng kém. Trước khi về ăn ở như vợ chồng với Giàng A Kỷ, một đối tượng mới được tha tù và nghiện ma tuý, Mẩy đã có một đời chồng và anh này vừa qua đời vì hút chích và nhiễm HIV. Không chịu được cảnh bị Kỷ bạo hành, đánh đập thường xuyên, Mẩy đã gửi đứa con chung với Kỷ, mới hơn 2 tuổi về nhà cha mẹ đẻ rồi tự ý đi khỏi địa phương. Lý Thị Ganh đã 41 tuổi, lên chức bà nội, nhưng nói dối gia đình là tới Mường Khương lấy chồng. Khi người thân tìm hiểu mới biết là Ganh bỏ đi Trung Quốc. Lý do là ông chồng của bà Ganh bống dưng mang một phụ nữ tên Lý Thị Mẩy, người cùng địa phương về nhà chung sống trong khi cô Mẩy đã có tới 4 mụn con…
Trong nhưng năm gần đây, điều kiện kinh tế của các thôn, bản vùng cao Lào Cai đã có nhiều thay đổi nhanh và mạnh. Thôn Tân Giang và thôn Sơn Hà, xã Cốc Mỳ, dù mới thành lập và ở cách xa trung tâm xã nhưng đã được Nhà nước đầu tư đường ô tô trải cấp phối tới trung tâm thôn, được đầu tư mạng điện lưới quốc gia và trường học kiên cố. Thôn không còn hộ đói, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ nhỏ, điều kiện kinh tế khá hơn so với các thôn bản vùng cao khác của địa phương song ở đây lại có nhiều phụ nữ bỏ nhà ra đi nhất.
Thực tế, ở nhiều địa bàn vùng cao hiện nay tình trạng bạo hành, ngược đãi phụ nữ vẫn khá phổ biến. Rào cản về sự công bằng, bình quyền nam nữ trong gia đình và cộng đồng còn lớn. Trong khi đó, nhận thức về cuộc sống xã hội của đa phần phụ nữ, nhất là đối tượng phụ nữ trẻ, còn nhiều hạn chế, đã dẫn tới nhiều trường hợp phụ nữ tự ý bỏ nhà ra đi vì những cám dỗ rất giản đơn hoặc vì nông nổi bột phát.
Cũng theo bà Phàn Thị Hồng, Lào Cai đã chọn xã Cốc Mỳ làm điểm triển khai Dự án nâng cao năng lực phụ nữ. Dự án tập trung mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội, ý thức tự bảo vệ mình nhưng tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương nơi đây vẫn khá phức tạp. Thiết nghĩ, việc tăng cường triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, dự án xã hội đối với khu vực vùng cao cần có định hướng ưu tiên hơn đối với những địa bàn có nhiều số phụ nữ đi khỏi địa phương. Đó chính là biện pháp bền vững nhằm làm giảm thiểu tệ nạn này.
Theo Báo Phụ nữ VN
|
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Hiếp dâm vợ giữa đám đông
11-09-2009 23:55:34 GMT +7
PHƯƠNG NAM
Cảnh sát áp giải Hoàng Sơn Linh ra xe về trại giam.
Người chồng cầm dao uy hiếp, hiếp dâm vợ ngay trước mặt công an và hàng xóm. Kẻ vô nhân tính này đã nhiều lần bị phạt hành chính về hành vi hành hạ vợ.
Ngày 11-9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa giải thoát an toàn một phụ nữ bị chồng bạo hành theo kiểu thú tính.
Người chồng đồi bại
Cách đây mười năm, Hoàng Sơn Linh chắp nối với chị T. (ngụ xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, Bình Thuận) và có hai con chung. Riêng chị T. đã có hai con riêng trước khi về ở với Linh.
Do không chịu nổi những cơn ghen vô lối của chồng, chị T. dắt con ra khỏi nhà. Rạng sáng 10-9, Linh tìm đến chỗ vợ đang ở trọ gọi vợ trở về. Chị T. không chịu đi thì bị Linh dùng dao kè vào cổ để “bắt cóc” vợ về nhà. Tới nơi, Linh dùng cây đập hết kính cửa sổ trong nhà rồi đánh chị T. dã man. Hàng xóm chạy đến can ngăn liền bị Linh dọa ai vào nhà sẽ giết chết nên hàng xóm điện thoại báo công an xã.
Khi thấy công an xã cùng cảnh sát 113 tới nhà, Linh gí dao vào người chị T. buộc chị T. yêu cầu công an giải tán vì đây là “chuyện riêng của gia đình”. Lực lượng công an yêu cầu Linh buông dao, thả chị T. ra. Chính quyền xã cũng gọi người thân của Linh đến thuyết phục hắn. Tuy nhiên, tất cả đều bị Linh từ chối. Linh bảo mọi người tránh xa khỏi nhà để Linh đâm chết vợ rồi tự sát.
Trong lúc cảnh sát 113 tìm phương án tiếp cận, giải cứu thì bất ngờ Linh đập vỡ cánh cửa chính và đưa chị T. đến giữa nhà, rồi hiếp dâm chị T. trước sự chứng kiến của đám đông.
Chị T. quá xấu hổ cố dùng tay che thân thể. Đến khi thấy Linh bỏ dao xuống nền nhà để rảnh tay làm nhục vợ, lập tức chị lấy dao ném ra cửa. Chớp thời cơ, lực lượng giải cứu lao vào khống chế, bắt giữ Linh. Chị T. vì quá nhục nhã, đau đớn nên ngất xỉu, được đưa đến Bệnh viện Bình Thuận cấp cứu.
Ghen quá hóa rồ?
Theo những người hàng xóm chị T. lo làm ăn nuôi chồng nhưng Linh ghen tuông vô cớ. Có người cho rằng Linh quá ghen nên phát cuồng. Linh cũng đã từng có lần hiếp dâm vợ trước sân nhà cho nhiều người “kỳ mục sở thị”, mặc cho đứa con gái riêng của chị T. van xin, thậm chí góp tiền “chuộc lỗi” cho mẹ.
Lần đó, nhận được tin báo, Công an xã Tiến Lợi đến áp giải Linh về trụ sở nhưng hôm sau Linh được người em bảo lãnh về. Công an xã cho biết Linh nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi hành hạ vợ.
Chị T. nói nguyện vọng của chị là sớm được ly hôn rồi đưa các con đi nơi khác sinh sống vì quá xấu hổ. Tiếp xúc với chúng tôi tại nhà tạm giữ, Linh cho rằng do say rượu nên không làm chủ được bản thân và bây giờ rất hối hận.
Hiện Công an TP Phan Thiết đang củng cố hồ sơ để khởi tố người chồng mất hết tính người này.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Độc giả NGÔ VĂN GIÁP (Hà Nội, e-mail: [email protected]):
Tại sao trên đời này lại có những kẻ thú tính như vậy, cần xử hắn về ba tội danh: Gây mất trật tự công cộng, giết người và hiếp dâm.
http://www.phapluattp.vn/news/trai-khoay/view.aspx?news_id=269729
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tại Hà Nội, Trung tâm CSAGA vừa tổ chức buổi họp báo giới thiệu bộ phim "Khoan nói lời yêu thương" về chủ đề phòng chống bạo lực gia đình.
"Khoan nói lời yêu thương" hướng tới hình ảnh người đàn ông hiện đại, không sử dụng bạo lực trong gia đình (1 cảnh trong phim)
Buổi giới thiệu phim có sự tham gia của hơn 70 đại biểu đại diện các cơ quan tổ chức trong nước và quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ tại Việt Nam liên quan tới lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình và các cơ quan truyền thông lớn.
Bộ phim Khoan nói lời yêu thương do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (gọi tắt là CSAGA) phối hợp với đạo diễn Nhuệ Giang và nhà văn Nguyễn Quang Lập sản xuất, với sự hỗ trợ tài chính của Đại sứ quán Thụy Điển và tổ chức ArtAction. Bộ phim hướng tới việc xây dựng hình ảnh người đàn ông hiện đại có trách nhiệm với gia đình và không sử dụng bạo lực trong mối quan hệ với các thành viên khác trong gia đình.
Bộ phim sẽ được phát sóng lúc 21h30 trên kênh O2TV từ ngày 14/9/2009. Ngay sau bộ phim được phát sóng, khán giả sẽ có cơ hội tham gia vào diễn đàn thảo luận về các chi tiết của bộ phim, được nhận xét và bày tỏ quan điểm của mình về các hành vi của từng nhân vật trong phim. Đây là cách thức tương tác mới mà chưa có bất kỳ bộ phim nào thực hiện nhằm giúp khán giả hiểu sâu hơn về những thông điệp mà bộ phim muốn chuyển tải tới người xem, đặc biệt về hình ảnh người đàn ông đích thực trong xã hội hiện đại cũng như việc xóa bỏ những định kiến, khuôn mẫu về người phụ nữ trong mối quan hệ với bạo lực gia đình.
Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Hoàng và gia đình của anh. Hoàng là nhân vật được cả thị trấn xem là người đàn ông lý tưởng. Là hiệu trưởng của một trường học có tiếng, được đồng nghiệp kính nể, anh trở thành hình tượng mẫu trong con mắt của bạn bè đồng nghiệp.
Không chỉ được mọi người ngưỡng mộ trong công việc, gia đình Hoàng cũng được lấy ra làm thước đo chuẩn mực của nhiều gia đình bởi anh có một cô vợ xinh đẹp và hai con thông minh. Tuy nhiên, trong ngôi nhà được xem là yên ấm ấy luôn có những giọt nước mắt lăn dài trên má của Thảo - vợ Hoàng. Cô luôn trong tình trạng thiếu ngủ và ngày một xanh xao, gầy mòn. Không ai biết vì sao....
Một ngày, hai đứa con của họ phát hiện trong máy tính có những bức ảnh mẹ thân mật với người đàn ông khác. Thực hư những tấm ảnh này ra sao?
Đứa con gái đầu lòng của Hoàng luôn lo sợ về cuộc sống gia đình và không muốn lấy chồng. Hình ảnh quen thuộc của gia đình Hoàng là hai đứa con quỳ dưới tấm bảng có ghi:
Lê Thị Thơm: Hôm nay ngày... Tôi là học sinh vi phạm. Tôi phạt tôi: úp mặt vào tường 3 tiếng
Lê Văn Thắng: Hôm nay ngày... Tôi phạt tôi qùy 3 tiếng...
Điều gì đang thực sự xảy ra trong ngôi nhà được cả thị trấn ngưỡng mộ? Hoàng là nhân vật như thế nào? Thế nào là mẫu hình người đàn ông lý tưởng? (Trích trong tóm tắt giới thiệu về phim).
Thông điệp lớn mà bộ phim muốn truyền tải tới người xem đó là:"Người đàn ông đích thực là người không sử dụng bất kỳ hành vi bạo lực nào đối với các thành viên trong gia đình". "Người chồng, người cha lý tưởng là người biết chia sẻ với vợ con".
Mời các bạn đón xem bộ phim "Khoan nói lời yêu thương" để có câu trả lời, sự suy ngẫm và cảm xúc cho riêng mình về những tình tiết của bộ phim.
Theo O2TV
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Xem hết mới có thể phát biểu...linh tinh được.
Gớm,đàn ông gia trưởng,độc đoán điển hình.
Xã hội có không ? Có đấy,nhiều là đằng khác,khiếp nhờ,hờ hờ... 
Phát hiện chút thú vị,có lẽ nghệ thuật sắp đặt ?!
Ông hiệu trưởng nhận cờ thi đua năm 2005 -2006 trong khi con ông hiệu trưởng nằm trên tấm drap in logo năm 2008. 
Thợ giặt ủi mà,nhìn loáng cái thấy liền,hì hì...
Đúng ra,hồi nãy có bình loạn một tí,mà viết gần xong thì cúp điện,huhu...Mà thôi,tốt nhất để xem hết phim đã.
Phim chuẩn,đón xem nhé bà con,nhé tất cả mọi người.
(Nhất là mấy ông đàn ông chuyên "thích" bắt nạt vợ con thì càng phải...nên xem  )
Chúc ngủ ngon ! | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chồng chích điện giết chết vợ
 |
Bị cáo tại tòa sơ thẩm
|
(Zing) - Tức giận vì vợ cứ nằng nặc đòi dọn nhà ra ở riêng, Thành đã dùng tuốc nơ vít có điện chích vào người vợ cho đến chết.
Lê Thành và chị Lan (ngụ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM) chung sống với nhau như vợ chồng được khoảng 12 năm, sau đó hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt.
Đến tối 4/9/2008, chị Lan đi làm về nói với chồng là đã thuê được nơi ở mới, 3 ngày nữa sẽ chuyển đến đó vì không muốn sống chung nữa, đồng thời thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển đi.
Thành can ngăn, khuyên nhủ nhưng vợ vẫn nhất quyết dứt áo ra đi. Cho rằng vợ không thương mình nữa, Thành lên kế hoạch sát hại chị Lan cho hả giận.
Để thực hiện, Thành “đầu tư” một sợi dây điện đôi có phích cắm, đầu còn lại tách ra nối vào 2 đầu kim loại của tuốc nơ vít, giấu sẵn trong nhà chờ cơ hội ra tay. Rạng sáng 7/9/2008, trong lúc hai người đang nằm trên giường thì Thành phát hiện chị Lan đã ngủ say nên đứng dậy đi lấy “đồ nghề”, rồi quay đến chỗ vợ đang nằm dí điện vào người cho đến khi nạn nhân chết.
Thực hiện tội ác xong, Thành vẫn nằm bên cạnh vợ ngủ tiếp. Đến sáng, hung thủ thức dậy bình thản pha cà phê uống, điều khiển xe gắn máy "dạo" một vòng quanh thành phố, đến chiều ra công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi gây ra.
Vụ án đã được TAND TP HCM xét xử, tuyên phạt Thành mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin TAND tối cao giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, phía đại diện hợp pháp cho nạn nhân, bà con lối xóm nơi Thành cư ngụ cũng có đơn kháng cáo “tha thiết” xin tòa tuyên một mức án nhẹ hơn bản án cấp sơ thẩm đã tuyên.
Song, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đưa ra xét xử hôm nay (1/10) đã tuyên bác toàn bộ đơn kháng cáo xin giảm nhẹ, y án sơ thẩm tù chung thân đối với Lê Thành.
Nguyễn Đăng
http://news.zing.vn/news/hinh-su/chong-chich-dien-giet-chet-vo/a66679.html
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Hành hạ dã man vợ, con vì vợ "can tội" sinh một bề
05/10/2009 09:15:44
- “Cứ uống rượu là anh ấy đánh, mấy năm nay không tính được bao nhiều trận, bao nhiêu lần gẫy răng, bao nhiêu lần chảy máy đầu.
Hết đấm đá, dùng mũ bảo, dây xích chó, bóp cổ đập đầu vào tường... chỉ thiếu chưa chết thôi! Hôm vừa rồi anh ấy đánh cháu Chi bằng dây điện và đập dép vào mặt khiến cháu không thể nào kêu được”. Đó là lời kể trong nước mắt của người phụ nữ bất hạnh Phùng Thị Quế ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng về sự bạo hành của chồng.
Chịu đòn giỏi… nhất làng!
Kết hôn năm 1997, anh Trần Văn Lực và chị Phùng Thị Quế đã có với nhau hai mặt con. Trước đây, mặc dù sinh con một bề nhưng gia đình anh chị luôn hạnh phúc khiến nhiều người trong thôn phải học tập.
 |
Khuôn thâm tím, vêu vao của cháu Chi vì bị bố đánh bằng dép. Ảnh: K.L |
Nhưng từ khoảng đầu 2004, anh Lực bắt đầu “tập tò” uống rượu vì những lời rủ rê và khích bác của bạn bè: Vợ con gì mà đẻ toàn một bề, lấy gì nối dõi tông đường, thế này thì anh đến tuyệt nòi rồi Lực ạ!... Những lời lẽ nhục mạ này chị Quế vẫn thường nghe được từ mấy ông bạn nhậu của anh Lực khi đã ngà ngà say.
Đã bao lần chị khuyên ngăn anh Lực không nên giao du với những người này nhưng những lời nói của chị chỉ như nước đổ tàu môn, anh gặt phắt và còn lớn tiếng chửi bới om sòm. Thế rồi, vui uống, buồn uống, những lúc bình thường anh cũng …uống! Sau mỗi cơn say về nhà anh lại trút những nỗi bực bội của mình lên đầu vợ con.
Dần dần con ma men đã biến người chồng xưa nay vốn hiền lành là vậy này thành một con thú dữ mỗi lúc uống rượu. Cứ vào lúc nửa đêm, khi chị Quế và hai con đang ngủ say thì người chồng vũ phu từ đâu về lại lôi đầu chị dậy đánh tới tấp bằng tất cả những dụng cụ gì có thể: dép, mũ bảo hiểm, gậy gộc và có khi còn lấy dao kề vào cổ.
Đầu năm 2008, những trận đòn của người chồng vũ phu ngày càng dày hơn và càng mất hết tính người. Lần gần đây nhất, anh Lực đã dùng mũ bảo hiểm xe máy thẳng tay đánh vào đầu chị Quế, đến nỗi chiếc mũ vỡ nát, mặc cho người vợ thảm thiết van xin đến kiệt sức.
Đánh vợ giờ như là một công việc thông thường của anh Lực. Chị Quế không còn nhớ đầu mình đã chảy máu bao nhiêu lần. Đòn roi đã làm chị như chai sạn với nỗi đau thân xác, những người hàng xóm bảo chị Quế là: “Người phụ nữ chịu đòn tốt nhất làng!”.
Tàn bạo hơn, người chồng này đã đóng cửa nhà và dùng dây xích chó đánh vợ, có lần chị đã bị đánh gãy một chiếc răng và bị cây sắt sáu đâm vào người. Còn chuyện anh Lực đánh rồi bóp cổ chị Quế đã thành…cơm bữa!
Đánh con mới 7 tuổi nhập viện
Không chỉ đánh vợ, vừa qua, vào lúc 2 giờ đêm Trần Văn Lực đã dùng dép nhựa, dây điện đánh vào mặt và chính con gái ruột của mình là Trần Thị Chi (7 tuổi) gần suốt một tiếng đồng hồ, để tra hỏi cháu ai đã lấy cà phê của gia đình mình. Chi bị đánh đến nỗi lịm đi, không còn khóc nổi.
 |
 |
Và đây là thân thể thâm tím, ngang dọc đầy vết đánh bằng roi điện khiến cháu Chi vẫn hoảng sợ mỗi khi có ai hỏi đến. Ảnh: K.L |
Nhìn những vết bầm trên mặt và toàn thân thâm tím vì những vết hằn của dây điện không ai không khỏi chạnh lòng khi cháu bé mới 7 tuổi đầu đã phải gánh những oan nghiệt mà người cha trút xuống. Nhẫn tâm hơn, đánh con mình xong nhưng anh Lực vẫn không hề đưa cháu đi viện mà dửng dưng như không có chuyện gì.
Nhờ sự can thiệp của chình quyền và người dân địa phương, cháu Chi đã được đưa đến điều trị tại bệnh viện huyện Lâm Hà. Một người hàng xóm chứng kiến sự việc cho biết: “Hôm đó anh Lực uống rượu vào, đánh con từ lúc 2 giờ kém 15 đến 3 giờ kém 15 mới chịu tha làm cho chúng tôi rất búc xúc. Nếu để tình trạng này kéo dài có lúc anh ta giết vợ con mất!...”.
Đã nhiều lần chị Quế bỏ nhà đi làm thuê ở Đà Lạt, làm cà phê cho những chủ vườn khác. Có lần chị bỏ nhà xuống tận TP Hồ Chí Minh để tránh những trận đòn của chồng, nhưng tình thương con vẫn luôn cháy bỏng trong lòng người phụ nữ đáng thương.
Khi chị Quế bỏ nhà ra đi thì hai cháu không ai chăm sóc, anh Lực không cho con mình đi học. Thức ăn hằng ngày mà người bố này cho hai con ăn là mì gói. Không đành lòng khi con mình dứt ruột sinh ra bị hành hạ, chị Quế đành quay trở về chịu đòn để chăm sóc và bảo vệ con.
Nhiều lần thấy chị Quế bị đánh tàn nhẫn bà con đã đến khuyên ngăn, hòa giải nhưng anh Lực vẫn bỏ ngoài tai.
Chị Châu Hoàng Dung, người đã từng chứng kiến những trận đòn mà chị Quế gánh chịu, cho biết: “Hoàn cảnh của cô Quế rất thương tâm, có nhà cửa nhưng suốt ngày phải bỏ nhà đi lang thang vì bị chồng đánh. Các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp bảo vệ cho chị Quế và hai cháu nhỏ thoát khỏi cảnh hành hạ độc ác này".
Mong muốn của chị Châu cũng là mong muốn của nhiều người dân trong vùng và chúng tôi gửi đến chính quyền địa phương nơi gia đình chị Quế và các cháu đang ở.
Khắc Lịch
http://bee.net.vn/channel/1983/200910/Hanh-ha-da-man-vo-con-vi-vo-can-toi-sinh-mot-be-1723484/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-08-2009(UTC) Bài viết: 85 Đến từ: hồ chí minh
|
Bắt kẻ dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ
Cập nhật lúc 21:52, Thứ Hai, 05/10/2009 (GMT+7)
- Những vết rạch trên mặt và người chỉ vừa kịp liền sẹo, người phụ nữ khốn khổ lại bị chồng dùng dao đâm liên tiếp vào người, khiến chị bị thương nặng.
Trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Tỵ (SN 1965, ở Phùng Xá, Thạch Thất, HN) nhăn nhó vì đau đớn. Chị chỉ có thể nói những câu nhát gừng và chủ yếu ra hiệu bằng tay vì còn quá yếu.
Trên cơ thể chị là những vết đâm chi chít ở chân, tay và ngực. Còn trên khuôn mặt chị, người ta nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt. Tất cả những dấu tích đau đớn trên cơ thể chị đều do người chồng gây ra.
Đầu ấp tay gối với nhau được 5 năm, Nguyễn Đình Thơm (SN 1962, ở Hoà Bình, HN) và chị Tỵ đến với nhau khi cả hai đều dang dở.
Thơm có với người vợ đã khuất hai người con đã lớn. Cậu con trai Thơm tỏ ra thương chị Tỵ khi nhiều lần chứng kiến những trận đòn mà bố mình dành cho người mẹ kế.
 |
Chị Tỵ với nhiều vết đâm, còn yếu ớt trên giường bệnh. Ảnh: T.N |
Đã một lần lỡ dở, chị Tỵ đến với Thơm và sinh cho anh ta một cô con gái. Những ngày ngọt ngào của đôi vợ chồng mới cưới nhanh chóng trôi đi, thay vào đó là những lần cãi cọ, những trận đòn túi bụi.
Cách đây hơn 10 ngày, do mâu thuẫn vợ chồng, Thơm đã dùng dao lam rạch nhiều nhát lên mặt và người vợ rồi bỏ đi.
Khoảng 23h ngày 30/9, Thơm quay về nhà (ở Phùng Xá, Thạch Thất, HN) gọi cửa. Khi chị Tỵ vừa ra mở cửa, Thơm lao vào, dùng dao chọc tiết lợn đâm nhiều nhát vào người vợ. Cậu con trai lớn của Thơm thấy thế vội chạy ra ngoài hô hoán mọi người.
Thấy mọi người đến đông, còn vợ thì gục trên vũng máu, Thơm vội vàng bỏ trốn. Qua truy xét, hồi 20 giờ ngày 2/10, Công an huyện Thạch Thất, HN đã bắt Thơm, khởi tố vụ án, bị can về tội "Giết người".
Còn chị Tỵ, sau khi gục trên vũng máu, được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời đã may mắn thoát chết.
Người nhà chị Ty. cho biết: Thơm thường hay lô đề, cờ bạc rồi về nhà gây sự với vợ. Chị Tỵ là giáo viên mầm non, thu nhập không được bao nhiêu, cũng may được anh chị em trong gia đình xúm vào giúp đỡ tiền viện. Đứa con gái nhỏ là con chung của Thơm và chị Tỵ thì được gửi cho bà ngoại chăm sóc.
Chiều 5/10, trên giường bệnh, chị Tỵ chỉ thì thào nhát gừng những câu yếu ớt: “Anh ấy mà không bị bắt thì sớm muộn tôi cũng chết vì bị đánh đập…”.
| "Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi". |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
(Dân trí) - Quá phẫn uất vì bị chồng ngược đãi, người vợ đã uống bả chó tự tử. Người chồng sau đó bị cơ quan Công an khởi tố về tội “ngược đãi” vợ, tuy nhiên, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp lại “thờ ơ”, chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Cái chết tức tưởi và những cuộc bạo hành dã man
Vụ việc bắt đầu vào chiều tối ngày 31/5/2009, chị Nguyễn Thị Lưu (33 tuổi) ở xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị chồng là Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi) chửi bới, và dùng dây cua-roa máy xát gạo đánh đập vì “tội” đi cắt lúa hộ chính người chị ruột của Doanh đang bị ốm nặng và còn “dám” biếu chị này 200.000 đồng để bồi dưỡng sức khỏe.
Tối cùng ngày, Doanh dùng xe máy đèo vợ về nhà ông bà ngoại và tiếp tục “dạy dỗ” bằng những lời mắng chửi và đe dọa giết chết.
Đến gần 23h đêm, gia đình mẹ đẻ chị Lưu nhận được hung tin chị Lưu đã tự tử tại nhà. “Khi tôi đến thì thấy chị tôi nằm trên giường, tóc tai rũ rượi, cúc áo xộc xệch, mặt bầm tím, môi thâm, trên cổ có vết bầm tím đỏ giống hình bàn tay bóp cổ”, người em trai chị Lưu cho biết.
Gia đình chị Lưu vội đưa chị Lưu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung Giã nhưng bác sĩ cho biết chị Lưu đã chết từ nhà nên không thể cứu được.
Gia đình chị Lưu ôm di ảnh đến các cơ quan chức năng kêu oan
Được biết, chị Lưu và anh Doanh kết hôn từ năm 1994 và có với nhau 2 mặt con (con gái 14 tuổi, con trai 12 tuổi). Hai vợ chồng sinh sống bằng nghề làm ruộng và làm thuê làm mướn. Nhiều năm trở lại đây, chị Lưu liên tục bị chồng ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Trong đơn kêu cứu gửi tới UBND xã, Hội Phụ nữ xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn ngày 7/6/2007, chị Lưu đề nghị được giúp đỡ can thiệp vì thường xuyên phải nhận những trận đòn vô cớ, bị chồng lấy mũ cối đập vào mặt rồi đấm đá túi bụi; có khi lại bị chồng dùng cán cuốc thúc vào cổ, dùng đòn gánh, dây cua-roa đánh đập...
Ngày 7/8/2006, vì “tội” chị Lưu chăm lúa tốt quá nên lúa bị đổ, Doanh ôm rơm chất đống ở ruộng lúa, đổ xăng, châm lửa rồi đẩy chị Lưu vào đống lửa. Khi chị Lưu chạy thoát, Doanh tiếp tục đuổi theo, dùng dây cua-roa đánh đập vợ dã man tại bờ ruộng.
Khi bị đoàn thể và chính quyền “hỏi thăm”, Doanh đã nhận lỗi và hứa không tái phạm, thế nhưng tất cả đâu lại vào đó khi những cuộc bạo hành vẫn tiếp tục.
Ngược đãi hay bức tử?
Ngay sau cái chết của chị Lưu, ngày 1/6/2009, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội đã tiến hành giám định pháp y tại nhà của nạn nhân. Tuy nhiên, phải đến ngày 10/8/2009, kết luận giám định pháp y mới cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Lưu là suy tuần hoàn, hô hấp do ngộ độc Natri và Xyanua.
Kết luận của Viện Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội về nguyên nhân cái chết của chị Lưu
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hiểu, Đội trưởng đội Cánh sát ĐTTP về TTXH Công an huyện Sóc Sơn xác nhận: “Nạn nhân chết là do tự tử bằng bả chó, nạn nhân bị ngộ độc Natri và Xyanua”.
Dù xác định chị Lưu chết do tự tử nhưng theo ông Nguyễn Văn Hiểu, hành vi đánh vợ của Doanh đã cấu thành tội ngược đãi theo quy định tại điều 151 Bộ Luật hình sự, vì vậy ngày 7/8/2009, Công an huyện Sóc Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Doanh về tội ngược đãi và chuyển hồ sơ đến VKSND huyện Sóc Sơn đề nghị phê chuẩn.
Theo qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự, trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và gửi ngay cho Cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, theo Công an huyện Sóc Sơn, đã gần 2 tháng chuyển hồ sơ đến VKSND huyện Sóc Sơn đề nghị phê chuẩn nhưng đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn vẫn chưa nhận được quyết định phê chuẩn hay không phê chuẩn đối với các quyết định khởi tố trên.
Dư luận địa phương đang đặt câu hỏi: chị Lưu tự tử hay chị bị bức tử? Vì sao VKSND huyện Sóc Sơn chưa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi đáng lên án của chồng nạn nhân?
Châu Như Quỳnh
http://dantri.com.vn/c20/s20-354465/cai-chet-tuc-tuoi-cua-mot-phu-nu-bi-bao-hanh-da-man.htm
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
"Dạy" vợ bằng dao chọc tiết lợn
15:51:00 07/10/2009, cập nhật cách đây 3 giờ
Sau vài ngày bỏ đi do mâu thuẫn với vợ, Thơm đùng đùng quay về dùng dao chọc tiết lợn đâm nhiều nhát vào người vợ.
Ngày 6/10, trao đổi với PV Báo CAND, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, hiện CQĐT, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Thơm, 47 tuổi, trú tại tại xã Yên Trị (Yên Thuỷ, Hoà Bình) về tội giết người.
Trước đó, do mâu thuẫn vợ chồng, Thơm đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ là chị Nguyễn Thị Tỵ, 45 tuổi, khiến chị bị thương nặng…
Thơm vốn tính lười nhác, lại ham lô đề, cờ bạc, sau mỗi trận thua bạc, anh ta lại về đánh vợ. Trước đó 10 ngày, do mâu thuẫn vợ chồng, Thơm đã dùng dao lam rạch nhiều nhát lên mặt và người vợ rồi bỏ đi.
Cho đến 23h ngày 30/9, bỗng nhiên lại thấy Thơm đùng đùng quay về, khi chị Tỵ vừa ra mở cửa, Thơm chẳng nói chẳng rằng lao vào dùng dao chọc tiết lợn đâm nhiều nhát vào người chị Tỵ.
Qua truy xét, đến 20h ngày ngày 3/10, Công an huyện Thạch Thất đã bắt được Thơm
|
|
|
http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2009/10/120603.cand
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-05-2009(UTC) Bài viết: 42
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thua bạc, đẩy vợ xuống giếng
Đi đánh bạc về, Thuận đòi ôm nốt tivi đem cầm đồ thì bị vợ ngăn cản. Người đàn ông này bèn trói vợ lại rồi treo trên chiếc ròng rọc, phía dưới là miệng giếng sâu gần 10m.
Nửa đêm 9/11, người dân thôn Bà Trưng, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng đang chìm trong giấc ngủ bỗng choàng tỉnh vì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Kxuyên.
Chạy tới nhà chị, hàng xóm tá hỏa khi thấy anh Nguyễn Xuân Thuận đang treo vợ mình lủng lẳng trên chiếc ròng rọc, phía dưới là cái giếng sâu gần 10m. Người chồng liên tiếp đe dọa vợ, nếu không cho đem tivi đi cầm sẽ thả xuống giếng, mặc cho những lời kêu van thảm thiết của chị và những lời can ngăn từ hàng xóm.
Nói là làm, Thuận lạnh lùng thả tòm vợ mình xuống giếng rồi bỏ đi. Rất may, những người có mặt đã kịp thời kéo chị lên và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Đức Trọng, sau đó chị được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
Kết quả chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ cho biết, chị Kxuyên bị chấn thương nặng ở đầu và bị gãy một ống xương chân phải, đang trong trạng thái hoảng loạn, không chịu tiếp xúc với ai, kể cả người thân.
Nguyên nhân ban đầu được xác định, do đánh bạc thua, Thuận nảy sinh ra ý định đem chiếc tivi đi cắm với mục đích có tiền gỡ lại số tài sản đã mất. Bị vợ ngăn cản, anh này liền trói vợ treo lên miệng giếng uy hiếp.
Sau khi ném vợ xuống giếng, Thuận đã bỏ trốn. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.
Phong Trần - Thanh Hải
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2009/11/3ba15858/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thứ Năm, 03/12/2009, 15:15
Đánh vợ vỡ gan chỉ vì... tin nhắn
(ANTĐ) - Chỉ vì một tin nhắn vu vơ của người không quen biết trong điện thoại, chị Nguyễn Thị Tuyết, 21 tuổi ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm đã bị chồng đánh “thừa sống thiếu chết”. Sự việc này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực gia đình đang diễn ra khá nghiêm trọng và ngày càng phức tạp.
|
Chị Tuyết với mái tóc bị chồng cắt trọc vừa trải qua ca mổ gan tại Bệnh viện 19 |
Nằm bẹp trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, hơi thở ngắt quãng và rất nhiều dây nhợ loằng ngoằng quanh người, chị Tuyết nức nở kể lại những trận đòn kinh hoàng mà chị phải gánh chịu: “Chồng tôi là Nguyễn Bá Trường, SN 1979. Chúng tôi đã cưới nhau được 3 năm và có 1 con gái 2 tuổi. Thời gian đầu chúng tôi chung sống rất hạnh phúc. Do 2 vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định nên hàng ngày tôi đi bán rau ngoài chợ để trang trải chi tiêu gia đình.
Vào 12h đêm 25-11, khi cả nhà đã lên giường đi ngủ thì có một số máy lạ gọi vào máy di động của tôi. Do không biết ai gọi nên tôi không nghe máy. Sau đó, chủ số máy này lại tiếp tục gọi, đồng thời nhắn tin vào máy của tôi. Khi tôi cầm điện thoại chưa kịp đọc tin nhắn thì chồng tôi giật lấy máy, đọc tin nhắn rồi nhắn lại. Hai bên nhắn tin cho nhau khoảng 40 phút. Sau đó, chồng tôi khóa chặt cửa phòng và dùng thắt lưng quật túi bụi vào người tôi đồng thời tra hỏi tôi đã ăn nằm với người nhắn tin bao nhiêu lần, ở đâu...
Tôi van lạy, rồi giải thích không quen biết người đó nhưng chồng tôi không nghe, lấy kéo cắt tóc tôi và dọa: “Nếu kêu to sẽ cắt đứt cuống họng”. Sau đó, chồng tôi lại ra phòng ngoài, tiếp tục nhắn tin cho số máy trên rồi quay vào dùng đầu thắt lưng bằng sắt vụt liên tiếp vào người tôi. Rồi chồng tôi khóa cửa lại nhốt tôi đến 11h trưa hôm sau. Tới 16h chiều, chồng tôi về tiếp tục cắt tóc tôi đồng thời liên tục chửi bới, đe dọa với những lời lẽ không thể chấp nhận được”...
Lấy tay lau nước mắt giàn giụa trên gò má thâm tím, chị Tuyết kể tiếp, giọng lạc đi: “Mọi việc tưởng thế là xong, ai ngờ 12h ngày 1-12, sau khi đi ăn cỗ về, chồng tôi gọi điện cho tôi ra đường đón vì bị say rượu. Tưởng thật, tôi đến và chở anh ta về. Khi về đến nhà, do có con nhỏ nên tôi để chồng nằm ở giường ngoài, 2 mẹ con nằm trong buồng vì sợ anh ta say sẽ ảnh hưởng đến cháu bé. Sau một hồi tôi thấy chồng không ngủ mà lục đục bên ngoài nên tôi đã ra hỏi. Không nói không rằng, anh ta liên tục đấm vào mặt tôi khiến tôi ngã xuống rồi lôi dậy đánh tiếp. Anh ta còn dùng tay bóp cổ, đập đầu tôi về phía sau, đạp túi bụi vào bụng tôi và dọa: “Nếu kêu sẽ giết chết”. Trong lúc tưởng không còn hy vọng sống sót thì con gái tôi bỗng khóc ré lên. Tranh thủ lúc anh ta bế con tôi chạy ra ngoài và được mọi người đưa đi cấp cứu”.
Khi được hỏi: “Chị có định tiếp tục sống chung với chồng nữa không”, chị Tuyết lắc đầu: “Thế là đã quá đủ, tôi không thể tiếp tục chung sống với người coi tính mạng của vợ không bằng con vật. Tôi mong sớm được ly hôn, sớm được giải thoát”...
Nói đến đây, giọng chị Tuyết nghẹn lại. Quay sang giường bên cạnh chúng tôi thấy bà Trần Thị Nương, mẹ chị Tuyết, ở tổ 13 đường K2 thị trấn Cầu Diễn mắt đỏ hoe. Khi được hỏi về đời sống riêng của chị Tuyết, bà Nương nghèn nghẹn: “Nhìn con mà xót xa, chỗ nào cũng bầm dập, tím tái, gan lại bị vỡ. Con gái tôi mới hơn 20 tuổi, thế mà đã rơi vào cảnh này, sau này có sống cũng thành tật. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng con mình lại bị chồng hành hạ dã man như thế này. Là mẹ, tôi luôn mong con gái mình hạnh phúc. Nhưng đã đến nước này, tôi không thể nào yên tâm để con mình tiếp tục sống với người chồng vũ phu như thế được. Tôi rất mong các cơ quan pháp luật trả lại sự công bằng cho con gái tôi”...
Theo Thạc sỹ, bác sỹ Sài Văn Đức - Trưởng khoa Ngoại 3 - Bệnh viện 19-8, nơi chị Tuyết đang điều trị: “Chị Tuyết vừa trải qua ca mổ cấp cứu do bị vỡ gan. Với vết thương này, ít nhất chị Tuyết phải điều trị khoảng nửa tháng trong viện. Mức độ bình phục ra sao còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố...”.
Đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ sự việc để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và trả lại sự công bằng cho chị Tuyết...
Quốc Hoàn
Nguồn: Tại đây
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 06-12-2009(UTC) Bài viết: 1
|
Tôi là thành viên mới trong diễn đàn. Đọc xong những bài viết này tôi rất bức xúc. Nhưng những ý kiến như thế này còn rất ít ỏi, tôi có lên tiếng về đàn ông Việt Nam bạo hành phụ nữ ở một số diễn đàn khác thì bị phản đối dữ dội, thậm chí bị nhục mạ, chửi bới, dọa tát. Thật không thể hiểu nổi, họ biện minh rằng đó chỉ là một bộ phận nhỏ:
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=18885
Có ai chứng minh được rằng đàn ông Việt Nam không đánh vợ không? Nếu được vậy thì hay quá 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Đánh vào chỗ kín, cắt trọc tóc vợ vì... tin nhắn lạ
Cập nhật lúc 15:28, Thứ Ba, 08/12/2009 (GMT+7)
- Ghen tuông vì một tin nhắn lạ, người chồng cắt trọc tóc vợ, nửa đêm lôi vợ ra đánh gần chết.
Bị chồng đánh lâm trọng bệnh, người vợ trẻ yếu ớt vừa nói vừa thở, thỉnh thoảng, mắt lại ngấn nước. Khắp cơ thể chị là những vết bầm tím.
“Hôm đó, may có hàng xóm cứu giúp đưa đi cấp cứu, nếu không chắc em chả sống được đến hôm nay mà nhìn mặt con”, cô gái trẻ ngấn lệ nói.
Theo lời kể của nạn nhân, vì một tin nhắn lạ vô tình đọc được trong điện thoại của vợ, người chồng bẻ quặt tay vợ ra đằng sau, cắt trụi tóc. Sau đó, anh ta lại đem chuyện cũ ra căn vặn vợ, rồi nửa đêm lôi vợ ra đánh đập thừa sống thiếu chết.
Công an huyện Từ Liêm, HN cho biết, vừa khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để làm rõ hành vi bạo hành vợ của Nguyễn Bá Trường (SN 1979, ở Chương Mỹ, Hà Nội).
 |
Trên giường bệnh T. yếu ớt với mái tóc bị cắt trụi và vẫn còn tỏ ra sợ hãi. Ảnh: T.N |
Nạn nhân, vợ Trường tên là T. Bố mất sớm, ba mẹ con sống với nhau trong căn nhà nhỏ ở Cầu Diễn, T. sớm phải bươn chải đủ nghề kiếm sống. Vào năm 2006, khi 18 tuổi, T. quen và lập gia đình với Nguyễn Bá Trường, bất chấp sự phản đối của gia đình mình.
Hai vợ chồng có với nhau cô con gái 2 tuổi và ra ở thuê tại Đức Diễn, Phú Diễn, Từ Liêm, HN.
Khoảng 24h ngày 25/11, thấy có số máy lạ gọi vào điện thoại, chị T. không nghe mà dập máy luôn. “Số máy này trước đó đã gọi vào máy bàn nhà em, nói những câu bậy bạ nên em thấy số đó là dập máy ngay”, lời chị T.
Số điện thoại lạ tiếp tục gọi và gửi tin nhắn. Thấy vợ có tin nhắn, Trường giật điện thoại đọc và trả lời tin nhắn với số máy lạ. Theo lời chị T. : “Em cũng không rõ nội dung tin nhắn là gì, chỉ nghe chồng em đọc lại nội dung tin nhắn là những lời bậy bạ và tỏ ra tức giận”.
Sau khi đọc được tin nhắn từ máy của vợ, Trường khóa trái cửa, rút thắt lưng đánh vào chỗ kín của vợ. Vừa đánh, Trường vừa tra hỏi về số điện thoại đã gửi tin nhắn. Không tin lời giải thích của vợ “em không biết đó là ai”, Trường bẻ quặt tay vợ ra đằng sau, dùng kéo cắt nham nhở mái tóc dài của chị T.
Sau khi đánh đập và cắt trụi tóc của vợ, Trường khóa cửa ngoài và bỏ đi. Đến trưa 26/11, Trường cho người đến mở cửa.
Người nhà nạn nhân cho biết: Mấy ngày liền, Trường liên tục đánh đập, chửi mắng vợ. Đến đêm 1/12, Trường về nhà và lại bắt đầu tra hỏi và đánh đập vợ. Mặc cho vợ quỳ xuống thề thốt xin tha, Trường vẫn không ngừng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.
Trong lúc đánh, Trường dùng tay chặn cổ để chị T. không kêu được. Khi vợ gục xuống giữa nhà, Trường bế vợ lên giường. Được một lúc, hắn lại quay ra đánh vợ thì đánh nhầm vào cô con gái nằm ở giữa, khiến cháu bé khóc thét lên.
Lợi dụng lúc chồng đang dỗ con, chị T. vội lẻn ra ngoài, đập cửa hàng xóm kêu cứu, nhờ đưa đi bệnh viện.
Ngay trong đêm, chị T. được phẫu thuật với chẩn đoán bị vỡ gan. Vừa thoát được cấp cứu tại viện, nhưng chị T. vẫn không muốn làm đơn tố cáo chồng vì sợ ảnh hưởng đến đứa con gái nhỏ.
Cũng theo lời chị T.: “Từ hôm em nhập viện đến giờ, anh ấy liên tục gọi điện yêu cầu em ký vào đơn cam kết không tố cáo. Mẹ em cho hai vợ chồng tiền để mua nhà, giờ anh ấy cầm và nói chỉ trả em nếu em chịu ký vào đơn”.
Vẻ hoảng hốt vẫn lộ nguyên trên gương mặt cô gái trẻ. Cuộc sống vốn khó khăn, phải bươn chải bán rau kiếm sống, giờ lại thêm trọng bệnh, T. phải nhờ bà ngoại chăm sóc hộ đứa con nhỏ.
Còn Trường, vốn nghề nghiệp không ổn định, lại hay cờ bạc lô đề, khiến cuộc sống vợ chồng nảy sinh cãi cọ. Những lần như thế, Trường thường hay đánh vợ.
Một mặt sợ hãi, một mặt lo cho con và dường như vẫn còn chút tình với chồng nên chị T. nhất định không chịu làm đơn tố cáo Trường. Tuy nhiên, gia đình chị đã đứng lên tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Trường.
Hiện, công an huyện Từ Liêm đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Nguồn: Tại đây
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nhiều năm trở lại đây, dư luận không ngừng lên án các vụ bạo hành gia đình. Theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao, trong vòng 5 năm từ 2003 đến 2008, các tòa án địa phương đã thụ lý và giải quyết sơ thẩm 352.047 vụ việc ly hôn, trong đó có đến 186.954 vụ có hành vi đánh đập, ngược đãi, chiếm 53,1% các nguyên nhân dẫn đến ly
hôn. Trên thực tế đây chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm”.
Kỳ 1: NHỮNG TRẬN ĐÒN THÙ TỪ RƯỢU
THÍCH DÙNG VŨ LỰC KHI SAY XỈNNông thôn được coi là nơi “nóng bỏng” nhất về tình trạng bạo hành gia đình, nơi vẫn còn quan niệm “chồng chúa, vợ tôi”. Hầu hết các vụ việc bị lên án trên báo chí đều ở vào mức độ nghiêm trọng, gây tổn hại nặng
nề về tinh thần và sức khỏe cho nạn nhân.
Suốt 23 năm lấy chồng là 23 năm chị Chu Thị Trà (SN 1962), vợ Phạm Văn Luyến (SN 1964) ở Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, Hưng Yên phải chịu những trận đòn roi, đánh đập tàn nhẫn của người chồng vũ phu. Cả nhà chỉ sống dựa vào nghề nông với ba sào ruộng khoán, vì thế kinh tế vô cùng khó khăn. Chồng chị dù không rượu chè, cờ bạc, nhưng đánh vợ gần như thành... thói quen. Những cái tát, cú đấm, hay tiếng mắng chửi vô căn cứ là chuyện thường ngày, đến nỗi hàng xóm quanh nhà cũng quen thuộc với chuyện này. Rất nhiều lần chị Trà phải đi viện cấp cứu vì “no đòn”. Ngày 27-10-2008, cũng như mọi ngày, khi chị đang lúi húi dọn cơm, Luyến không ngớt lời mắng chửi chị. Khi bê mâm cơm lên nhà, người chồng tàn nhẫn đã thẳng tay dội cả nồi nước sôi vào người, khiến chị bị bỏng nặng. Tại Bệnh viện Xanh-Pôn Hà Nội, khắp cơ thể chị Trà quấn đầy bông gạc. Vết bỏng khiến chị chỉ có thể nằm sấp, vì toàn bộ phần lưng bị
bỏng nặng.

Vết thương của chị Liệp do người chồng độc ác gây ra
Không chỉ đánh đập, ngược đãi, trong nhiều gia đình, các ông chồng còn có những “món” đòn tàn ác không thua gì những biện pháp tra tấn thời trung cổ. Từ lâu, người dân ở tổ dân phố 3, thị trấn Đức Phổ, Quảng Ngãi đã quá quen thuộc với việc Nguyễn Hoàng Đức (42 tuổi) đánh vợ là chị Phan Thị Liệp. Cứ vài ba hôm người ta lại thấy chị sưng tím mặt anh, nhưng hễ ai hỏi chị đều nói là do bị té ngã. Thế nhưng, sự việc xảy ra ngày 15-4-2009 đã khiến tất thảy mọi người đều phải hãi hùng ghê sợ. Tối hôm ấy, khi đang bán bánh xèo tại khu Gò Hội (tổ dân phố 5, thị trấn Đức Phổ), chị Liệp liên tục bị chồng điện thoại gọi phải về nhà ngay lập tức. Biết là chồng đang say xỉn, nhưng đang có khách nên chị cố nán lại bán cho hết bánh rồi về nhà. Vừa vào tới nhà, chị bị chồng chờ sẵn, lao vào đấm đá liên hồi, khiến chị ngã nhoài xuống đất. Tên chồng độc ác còn túm tóc lôi chị ra ngoài sân, sau đó lấy con dao thái thịt xẻo da đầu của vợ. Nghe tiếng hai đứa con chị khóc lóc la lớn, hàng xóm vội vã chạy sang thì thấy chị đang ôm đầu quằn quại trên sân, máu từ đỉnh đầu chảy ra ướt cả người. Trong khi đó, người chồng vẫn thản nhiên đứng nhìn. Bà con vội vã đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Đặng Thùy Trâm, rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, sau nhiều
ngày điều trị, chị mới dần tỉnh lại.
SỢ CHỒNG HƠN SỢ CHẾTNguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo hành trong các gia đình ở nông thôn Việt Nam thì rượu chè say xỉn luôn là nguyên nhân được nhắc đến đầu tiên. Trong men rượu, nhiều ông chồng đã không kiểm soát được hành vi của mình, hậu quả là nhiều người vợ đã phải mất mạng. Cách đây hơn chục năm, Dương Như Độ (46 tuổi) và Nguyễn Thị Lan (43 tuổi) ở xã Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên đến với nhau bằng tình cảm chân thành, sâu sắc. Dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian đầu cuộc sống vợ chồng khá êm ấm, hạnh phúc. Theo thời gian, nhờ chịu khó làm ăn, gia đình anh chị dần khấm khá lên. Không ngờ từ khi cuộc sống bớt vất vả, người chồng lại nảy sinh tính xấu, chuyển sang làm bạn với ma men. Rượu vào, người chồng hiền lành, chịu thương chịu khó xưa kia lại biến thành một người khác. Chị Lan cũng tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Chính vì vậy, mỗi lần Độ uống rượu là hai vợ chồng lại cãi nhau, và việc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cũng tăng dần từng ngày. Đêm 29 rạng sáng 30-11-2008, sau một chầu nhậu “quắc cần câu”, hai vợ chồng Độ - Lan lại lớn tiếng cãi nhau. Trong cơn say, Độ đã dùng gạch đập liên tiếp vào đầu và mặt chị Lan, khiến chị bị thương nặng phải đi cấp cứu
và qua đời tại bệnh viện.

Cảnh đau lòng tại một gia đình bất hạnh
Trong nhiều trường hợp, vì quá uất ức bởi những trận đòn vô cớ của chồng, người vợ đã phải tìm đến cái chết như một sự giải thoát khỏi cuộc đời quá nhiều khổ đau và bi thảm. Đó là trường hợp chị Nguyễn Thị Lựu (33 tuổi, ở xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà nội). Lấy chồng là Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi) từ năm 1994, đã có hai mặt con, hai vợ chồng ngoài làm ruộng còn đi làm thuê cho bà con trong xã. Trong nhiều năm trở lại đây, chồng chị bỗng giở chứng liên tục hành hạ chị cả về thể xác lẫn tinh thần. Chị thường xuyên bị chồng dùng mũ cối đập vào mặt, đấm đá túi bụi, có khi dùng cán cuốc thúc vào cổ, hay lấy đòn gánh, dây cua-roa đánh đập... Có lần Doanh còn đổ xăng vào đống rơm, châm lửa đốt rồi đẩy chị vào. Khi chị chạy thoát, hắn lại dùng dây cua-roa đuổi đánh. Ngày 31-5-2009, sau một ngày đi cắt lúa vất vả, về nhà chị lại bị chồng chửi bới, đánh đập bằng các loại “đồ nghề” quen thuộc, thậm chí hắn còn đe dọa giết chị. Sự việc như giọt nước làm tràn ly. Đến gần 23 giờ đêm, cả gia đình phát hiện chị Lưu đã uống thuốc chuột tự tử. Kết
quả giám định cho biết chị Lưu chết do ngộ độc Natri và Xyanua.
BẠO HÀNH TRONG GIA ĐÌNH TRÍ THỨCĐó là những câu chuyện đau lòng của những người lao động nghèo ở nông thôn, những tưởng đối với tầng lớp trí thức, có trình độ văn hóa cao, giao tiếp rộng mọi chuyện sẽ khác. Nhưng ít ai ngờ tỷ lệ bạo hành gia đình trong tầng lớp này vẫn tồn tại ở mức cao. Điều đáng nói là trình độ văn hóa càng cao, biểu hiện của bạo hành càng tinh vi, âm ỉ, khó phát hiện và nhiều biến tướng khó lường. Một trong những biểu hiện đó chính là “bạo hành tinh thần”, “bạo hành tình dục”... Không có nắm đấm, không có vũ lực nhưng rất nhiều người vợ đã bị những vết thương lòng khó quên, mãi mãi không lành. Với người phụ nữ, bạo hành tinh thần do
người chồng thương yêu gây ra còn dữ dội hơn cả nỗi đau thể xác.

Qua các trung tâm tư vấn tâm lý, tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, nhiều phụ nữ đã tìm đến, chia sẻ những nỗi lòng đau xót của mình. Chị Q.H là thạc sĩ, giảng viên của một trường đại học ở TPHCM. Chồng chị cũng là kỹ sư ngành giao thông vận tải. Nhìn bề ngoài, gia đình chị được coi là chuẩn mực của một gia đình hạnh phúc, nhưng ít ai biết những câu chuyện đầy nước mắt bên trong cái vỏ bọc đẹp đẽ ấy. Với tư tưởng gia trưởng, chỉ muốn vợ ở nhà, quẩn quanh bếp núc lo cơm nước và chăm sóc con, chồng chị đã không ngớt lời sỉ nhục nghề nghiệp của chị. Mỗi lần đi dạy hợp đồng ở các trường ngoại tỉnh, về đến nhà chị lại được chồng “chào đón” bằng những cái bạt tai. Nhưng vì sĩ diện, vì uy
tín của một giảng viên, chị không dám cho ai biết.
Không giống như chị Q.H, chồng chị T.T.Q (Q. Bình Thạnh, TPHCM) lại có “chiêu độc” để bạo hành vợ. Chồng chị có chức quyền, bản thân chị cũng là một giáo viên. Những năm trước đây, cuộc sống vợ chồng tương đối hòa thuận, hạnh phúc. Nhưng từ ngày gia đình có điều kiện hơn về kinh tế, chồng chị bỗng đổi tính. Đêm nào anh cũng bắt chị “phục vụ”. Chị không thoải mái, phản đối liền bị anh nói: “Đã là vợ chồng thì không có chuyện muốn hay không muốn”. Có lần chị cương quyết cự tuyệt, anh lại bắt chị phải khỏa thân cho anh ngồi nhìn và hút thuốc. Sợ ảnh hưởng đến con cái, sợ hàng xóm biết chuyện, rồi còn uy tín với phụ huynh và các
học sinh chị đành cắn răng chịu đựng.
Những nỗi đau từ bạo hành trong các gia đình trí thức luôn để lại tổn thương nặng nề về tinh thần. Sự âm ỉ kéo dài hết ngày này qua ngày khác như một tảng băng đè chặn lên hạnh phúc gia đình. Những tổ ấm bỗng trở thành địa ngục đáng sợ. Và ly hôn là lối thoát duy nhất, nhưng đôi khi, sự khủng hoảng tâm lý đã khiến người phụ nữ không còn đủ tỉnh táo để đưa ra một quyết định sáng suốt. Sau một lần lầm lỡ, chị T.N (Hà Nội) quay về với hy vọng có thể gây dựng lại hạnh phúc. Anh L.M, chồng chị là một nghệ sĩ, hứa hẹn sẽ bỏ qua hết lỗi lầm. Thế nhưng hàng ngày, anh vẫn treo tấm ảnh vợ và bạn trai cũ ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng và rọi đèn vào ảnh suốt đêm. Quá ám ảnh, chị T.N đã uống thuốc
ngủ tự sát.
Một nét chung dễ nhận thấy trong chuyện bạo hành gia đình là vì danh dự gia đình, thể diện của bản thân, người vợ hầu như không dám tố cáo chồng mình, thậm chí khi những người có trách nhiệm ra tay can thiệp, nhiều người vợ còn đứng ra bênh vực cho chồng. Hậu quả là những ông chồng được đằng chân, lân đằng đầu, lâu dần sẽ trở thành những thói quen khó chữa. Họ không thể ngờ rằng, chính sự im lặng và bao che của mình lại là sự dung túng cho tội ác, và trong rất nhiều trường hợp đã
để lại hậu quả hết sức đau lòng.
Hàng ngày, trên mọi miền đất nước vẫn có nhiều phụ nữ đang phải nhận lấy những trận đòn tàn ác từ chính người chồng của mình. Bạo hành gia đình (BHGĐ) để lại hậu quả rất nặng nề cả về thể chất lẫn tinh
thần cho các nạn nhân.
Kỳ 2: CON CHỊU BẤT HẠNH VÌ CHA

Cơn ác mộng do người cha gây ra sẽ mãi theo Trung
NỖI ĐAU ĐEO SUỐT CUỘC ĐỜITheo đánh giá của các nhà nghiên cứu, BHGĐ ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ (91%), làm gia đình tan vỡ (89,7%), gây tổn thương về tâm lý, tinh thần (89,4%), gây tổn thương về thể xác (87%), ảnh hưởng quan hệ xóm giềng (85,5%), và ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của phụ
nữ...
Nhiều vụ BHGĐ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người phụ nữ. Tiêu biểu như trường hợp chị Chu Thị Trà (Hưng Yên) bị bỏng toàn thân, chị Phan Thị Liệp (Quảng Ngãi) bị chồng “gọt” da đầu... Mới đây, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử hai vụ án giết người, tuyên bác kháng cáo của hai người chồng vũ phu. Phạm Độc Thân (SN 1973) và chị N.T.T (SN 1976) chung sống từ năm 1992, có với nhau ba người con. Do cuộc sống chung phát sinh nhiều mâu thuẫn, tháng 8-2007, họ ly thân. Ngày 22-2-2009, nghe đồn rằng chị T. đang có thai với người khác, Thân nổi giận, xách rựa tìm đến nơi chị T. ở. Nhìn thấy chị T. đang nằm trên võng, Thân lao đến chém nhiều nhát gây tỉ lệ thương tật 16%. Với hành vi tàn bạo này, Thân bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 12 năm tù. Cũng ghen tuông điên cuồng, nghi ngờ vợ có quan hệ đồng tính với một người bạn gái nên Đặng Tấn Đạt (SN 1963) đã dùng dao chém chết
vợ trước mặt con gái (Đạt bị TAND tỉnh Vĩnh Long xử 17 năm tù).

Một người bị bỏng toàn thân do chồng đốt
Đối với các nạn nhân của BHGĐ, những vết thương thể xác rồi sẽ lành theo năm tháng, nhưng vẫn tồn tại dai dẳng và âm ỉ một nỗi đau không thể nào nguôi, đó là nỗi đau về tinh thần, những vết thương lòng. Chị Trà, chị Liệp, chị T., ngay cả khi sức khỏe đã hoàn toàn bình phục, và ngay cả khi người chồng đã nhận lỗi, hối cải thì nỗi ám ảnh về những trận đòn “thừa sống thiếu chết” sẽ chẳng thể nào xóa nhòa. Nếu tiếp tục gắn bó với những người chồng ấy, hay xây dựng hạnh phúc mới với một người khác, các chị cũng sẽ vẫn chỉ là những cái bóng dật dờ cho qua
ngày đoạn tháng.
Không chỉ người mẹ, người vợ phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ BHGĐ, mà điều đau đớn hơn cả chính là nỗi bất hạnh đối với những đứa con của họ. Tất cả như một vết đen hằn sâu làm lệch lạc sự phát triển nhân cách, nếp nghĩ và hạnh phúc tương lai của con trẻ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, bạo lực gia đình khiến trẻ em khủng hoảng, sợ hãi, mất ngủ, thiếu tự tin, thất vọng, rối nhiễu tâm lý, trầm cảm... Bạo lực gia đình cũng ảnh hưởng xấu tới kết quả học tập, kỹ năng sống, sự hòa nhập xã hội, năng lực giải quyết vấn đề của trẻ em. Theo UNICEF, hiện trên thế giới
có khoảng 275 triệu trẻ em đang phải sống trong cảnh bạo lực gia đình. Trở lại vụ án ở Thái Nguyên, ông chồng Dương Như Độ trong lúc say xỉn đã dùng gạch đập vào đầu vợ là Nguyễn Thị Lan, khiến chị qua đời. Điều đáng sợ là toàn bộ sự việc trên đã xảy ra ngay trước mắt cô con gái nhỏ mới 7 tuổi Dương Thị H. Chỉ sau một đêm, mẹ mất, bố vào tù, cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tinh thần cháu hoàn toàn bị suy sụp. Giờ đây H. như một tờ giấy trắng bị vương nhiều “vết ố”, luôn sống trong sợ hãi, không
dám trò chuyện, tiếp xúc với ai.

Tang vật trong một vụ bạo hành
Mới đây, trên chuyên trang điện tử tuanvietnam.net có đăng một bài viết với nhan đề “Một nạn nhân đau khổ nhất của BHGĐ” kể về em Nguyễn Lê Hoàng Trung học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Quang Trung (thị xã Đồng Xoài - Bình Phước). Năm em lên ba tuổi, sau nhát dao oan nghiệt của người bố, em đã bị đứt tủy sống và liệt nửa người. Ngày ấy, bố em là công nhân cao su, mẹ là giáo viên. Chuyện ghen tuông của bố đối với mẹ đã diễn ra từ lâu. Trong một đêm say rượu, người cha ấy đã đóng chặt cửa, dùng dao giết mẹ em chết tại chỗ. Em cũng bị chém vào lưng, đứt cả tủy sống. Chính giờ phút ấy, dường như tất cả sợi dây hạnh phúc của em đều đã bị chặt đứt. Sau phiên tòa, bố bị tù chung thân, em trở thành trẻ mồ côi mẹ, có cha mà cũng như không! Giờ đây, cuộc sống của Trung gắn liền với chiếc xe lăn, hoàn toàn mất cảm giác ở nửa người dưới. Không biết khi nào tiểu tiện, đại tiện, ông ngoại luôn phải đóng tã cho em. Năm nay ngoài 70 tuổi, ông ngoại gắn hết ngày tháng của cuộc đời mình để chăm sóc Trung kể từ sau cái đêm ác mộng ấy. Hàng ngày ông đưa cháu đi học, tắm rửa, vệ sinh, bồng bế, cho ăn... Nhờ nghị lực, Trung học rất giỏi. Dù cuộc sống khá chật vật dựa vào đồng lương hưu còm cõi, nhưng ông vẫn quả quyết: “Nếu Trung vào ĐH, tôi sẽ theo cháu xuống thành phố Hồ Chí Minh để nuôi ăn học, sẽ nuôi Trung vào ĐH, theo đúng nguyện vọng của cháu là ngành công nghệ thông tin...”. Trong khi đó, ở sau song sắt trại giam, người cha đang từng ngày phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, sự dằn vặt về những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Dù mọi chuyện đã trôi qua được 15 năm trời, nhưng từ sâu thẳm đáy lòng, Trung vẫn không thể tha thứ cho cha. Nỗi đau từ bi kịch vẫn chưa thể
nào nguôi, và nó sẽ vẫn còn đeo đẳng theo em trong suốt cả cuộc đời...

Hôn nhân đổ vỡ trong thời gian ngắn
XIN ĐỪNG NÊU GƯƠNG XẤU CHO CON!Theo số liệu thống kê của Viện KSND tối cao năm 2008, 71% trẻ vị thành niên phạm pháp là do không được quan tâm chăm sóc đúng mức. Trong số các trẻ vị thành niên phạm tội có nguyên nhân xuất phát từ gia đình thì 8% trẻ có bố mẹ ly hôn, 49% phàn nàn về cách đối xử của bố mẹ. Một cuộc điều tra khác trên 2.209 học viên tại các trường giáo dưỡng cho thấy
49,81% sống trong cảnh bị đối xử hà khắc, thô bạo, độc ác của bố mẹ.
Thời gian gần đây, dư luận liên tục lên tiếng về tình trạng gia tăng bạo lực tuổi vị thành niên cả về số lượng cũng như mức độ nghiêm trọng. “Bạo lực học đường”, “học trò gây án”,... là những cụm từ xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có thể nói, nguyên nhân rất lớn dẫn đến tình trạng này xuất phát từ chính những hành vi bạo lực của cha mẹ trong gia đình. Sinh ra và lớn lên trong môi trường dạy dỗ của gia đình, trong khi những đấng sinh thành lại là những “tấm gương sáng” về bạo lực, việc trẻ phát triển hành vi và nhân cách theo chiều hướng bạo lực là một điều gần như tất yếu. Đây là một hậu quả vô cùng nặng nề, bởi nó có thể “phá hỏng” cả một thế hệ trẻ - tương lai
của xã hội.
Nếu coi xã hội là một cơ thể, thì mỗi gia đình là một tế bào trong cơ thể đó. Những xung đột bạo lực trong các gia đình chính là những mầm bệnh sẽ dần dần hủy hoại xã hội. Đã đến lúc xóa bỏ quan niệm cho rằng BHGĐ là việc riêng của mỗi nhà, bởi nó đã trở thành một vấn nạn của xã hội. Toàn thể cộng đồng cần chung tay góp sức đẩy lùi BHGĐ để xây dựng một xã hội “khỏe mạnh”, không còn những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu về một
gia đình “chồng chúa, vợ tôi”.
(Còn tiếp)
NGỌC HUY - THU HIỀN
http://www.congan.com.vn
| |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Tiếng kêu cứu sau 30 năm bị chồng hành hạ
Thứ ba, 29/12/2009, 11:22 (GMT+7)
Tiếng quát tháo của ông Khẳn lại oang oang, bà Đối khóc nấc, tiếng con hét thất thanh... đó là trường hợp của bà Lê Thị Đối, ở thôn Liên Nam, xã Ngư Thủy Nam (Lệ Thủy, Quảng Bình). Nơi căn nhà đơn sơ bên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo sâu hun hút ấy, bà Đối vẫn gồng mình cam chịu sự bạo hành từ ông chồng Trần Quang Khẳn về cả tinh thần lẫn thể xác.
Đớn đau không chỉ hằn trên da thịt
Nạn nhân, bà Lê Thị Đối đã cam chịu bị chồng hành hạ gần 30 năm nay.
|
Gần 30 năm chung sống, nay hai vợ chồng đã có với nhau 4 đứa con chung. Nhưng cũng ngần ấy năm, sau những cơn say rượu hay những lần thiếu tiền, ông Khẳn lại giáng xuống đầu bà Đối những trận đánh đập tàn nhẫn. Trách mình mang phận hẩm hiu, bà Đối vẫn đành lòng cam chịu, nhẫn nhịn nuôi con và hi vọng sẽ ngày nào đó chồng mình nghĩ lại mà thương mình. Nhưng dần dà, những niềm tin, hy vọng giản đơn nhất mà bà Đối gửi gắm nơi người chồng tàn ác cứ mất mất dần theo những trận đòn roi, bà thấy mình như tuyệt vọng đến cùng đường.
Năm 2007, lúc bà Đối đang đi giữ cháu ở TP.HCM thì nhà bà được đền bù 28 triệu đồng tiền giải phóng mặt bằng, nhưng ông Khẳn lấy đi. Sau đó, khi bà Đối hỏi số tiền trên thì ngay lập tức bị ông Khẳn đánh đập và bẻ gãy 3 ngón tay. Đến nay, 3 ngón tay của bà vẫn bị liệt, không cử động được.
Nay tài sản còn lại trong nhà bà Đối chỉ còn lại chiếc quạt máy và bộ bàn ghế nhựa do con gái sắm Tết năm 2008. Những tài sản có giá trong nhà do hai vợ chồng gây dựng bấy lâu, ông Khẳn đã lấy đi hết, hoặc bán lấy tiền hoặc đã đem cho những người đàn bà mà ông Khẳn đang quan hệ.
Ngồi trong căn nhà xập xệ, nghe bà Đối kể lại nhưng đau đớn, khổ cực về thể xác lẫn tinh thần mà bà đã chịu đựng trong gần 30 năm làm vợ, làm mẹ. Chúng tôi không khỏi nhói lòng xót xa cho những bất hạnh tột cùng của người đàn bà này. Đôi mắt giàn giụa nước, bà nói mà lời như nghẹn lại: "Tui cứ muốn tự kết liễu đời mình đi, chứ sống chi mà đau khổ quá. Nhưng lại nghĩ đến mấy đứa con mất mẹ, lại nuốt nước mắt. Thôi đành..."
Đã kêu cứu, nhưng vô vọng?
Tháng 6/2008, sau một lần quá hoang mang bởi sự tàn ác của ông chồng bạo hành. Bà Đối đã quyết định viết đơn kêu cứu. Trong lá đơn kêu cứu của bà Lê Thị Đối gửi Hội phụ nữ xã Ngư Thủy Nam và Hội liên hiệp phụ nữ huyện Lệ Thủy, có nội dung trình bày về những việc mà ông Khẳng đã làm, bà viết: "Ngày 21/6/2008, ông Khẳn về nhà bỏ thuốc độc vào cháo của tôi. Tôi bưng cháo ăn thì thấy nồi cháo màu đen, tôi thấy quá bẩn tôi không ăn. Tôi cho lợn ăn lợn lăn ra chết. Rồi 3 con vịt (mỗi con 2 - 3kg) chạy ra ăn cũng chết luôn. Tôi đã mời công an thôn xóm, xã, huyện tới hiện trường xác nhận. Nhưng sao vẫn không thấy hồi âm..."
Đến ngày 21/6/2009, ông Trần Quang Khẳn đã lợi dụng lúc bà Đối đi chợ cạy cửa vào nhà phục sẵn. Rồi khi bà Đối về đã dùng rựa chém mạnh vào gáy bà Đối làm bà ngã gục bất tỉnh. Chém vợ xong, ông Khẳn bị công an xã bắt giữ khi đang bỏ trốn. Với hành động đó, ông Khẳn chỉ bị "khiển trách" giữa thôn và phạt hành chính... 1 triệu đồng.
Sau đó, bà Đối lại quyết định gõ cửa cầu cứu các cơ quan pháp luật. Bà Đối đề nghị ông Khẳn ly hôn thì bị chồng từ chối và xông vào đánh tới tấp vì "mắc tội bỏ chồng". Và người vợ, người mẹ bất hạnh Lê Thị Đối dù đã ở cái tuổi 49, đã có 4 đứa con vẫn ngày ngày sống trong hoang mang, lo sợ vì những trận hành hạ, những mối đe dọa đến tính mạng luôn rình rập bất cứ lúc nào...
Trần Đông Hà - Lệ Thủy
http://suckhoedoisong.vn/20091229112056329p0c61/tieng-keu-cuu-sau-30-nam-bi-chong-hanh-ha.htm
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Dạy vợ bằng... bạo lực
Thứ Bẩy, 15/05/2010-4:00 PM
|
Với giọng nói đứt quãng và không giấu được vẻ sợ hãi, người phụ nữ ngồi trước mặt tôi bắt đầu kể lại những đau đớn, bất hạnh của đời mình. Nỗi đau bị người chồng hàng ngày đánh đập, nỗi uất nghẹn, tủi hổ vì lúc nào cũng phải nói dối bố mẹ chồng là bị ngã...
|
|
"Dạy vợ" là chuyện thường tình
Trong căn nhà nhỏ của chị Thanh (quận Hoàng Mai) một ngày đầu tháng 5/2010, điều khiến chúng tôi bất ngờ là câu chuyện về người phụ nữ hàng ngày vẫn bị đánh đập vì tính khí thất thường của chồng. 20 năm chung sống với nhau là chuỗi dài cơ cực và cay đắng đối với người phụ nữ này. Chị kể: lấy chồng ngần ấy năm nhưng tất cả mọi công việc trong gia đình từ lớn tới nhỏ đều một tay chị gánh vác, còn chồng chị, ngoài việc uống rượu say khướt rồi trở về đập phá, chửi bới vợ con thậm tệ, không giúp được gì cho gia đình. Những trận đòn roi mà chị phải nhận từ chồng đã trở nên quen thuộc như "cơm bữa". Hành vi vũ phu của chồng chị thường xuyên diễn ra khiến họ hàng, bà con chòm xóm bất bình và lên án nhưng anh ta chưa một lần tỏ ra hối cải mà vẫn "ngựa quen đường cũ".
Chị Thanh kể, suốt mấy năm qua chị như sống trong địa ngục. Vợ chồng bất hòa, hễ tức giận hay không hài lòng chuyện gì là chồng chị lại đánh đập vợ con.
Chị Thanh kể, ngày trước khi mới về làm dâu, gia cảnh nhà chồng còn khó khăn, chị yên phận làm lụng, chăm chồng, phụng mẹ rất ít khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Tai họa chỉ đến khi kinh tế khá giả hơn, tiền chồng chị kiếm về nhiều hơn, các cuộc nhậu nhẹt kéo dài thâu đêm và đó là lúc chị phát hiện chồng có những mối quan hệ bất chính. Bất hòa lên đến đỉnh điểm khi chồng chị ngang nhiên công khai chuyện bồ nhí với vợ. Gạt những dòng nước mắt lăn dài trên gò má, chị Thanh nghẹn ngào nói, chị không muốn "vạch áo cho người xem lưng". Nói đến đây, chị khóc tức tưởi. Chị nói, ngày nào chồng chị cũng tìm mọi lý do để "tẩn" chị, đặc biệt nếu động chạm đến "bồ nhí" của chồng thì chị Thanh sẽ bị mắng chửi thậm tệ.
Khi nhắc đến chuyện bị chồng đánh đập, chị Thanh cho biết mỗi lần có chuyện bực tức là anh Tình lại đánh vợ, đánh con. Có những trận đòn khiến chị thừa chết thiếu sống, chị bảo nhiều lúc phải trèo qua lan can nhà hàng xóm để thoát thân... Mới đây nhất là vào ngày cuối tháng 4, chồng chị nổi giận khi sai cậu con trai lên gác lấy chiếc điện thoại di động để anh gọi điện cho bạn nhưng vì chậm chân, cậu con trai đã bị ông bố vác cả cái ống tuýp nện thẳng vào sau gáy. Vì quá bất ngờ, đau điếng, cậu con trai ngã khụy xuống nền nhà. Chị Thanh van xin thế nào chồng cũng quyết dậy cho thằng con không được... láo. Sau trận đòn lần đó, chồng chị tống cổ hai mẹ con ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại. Chị Thanh cho biết, vì quá sợ những trận đòn của bố, cậu con trai không dám về nhà mà chỉ ở bên bà ngoại. Không những thế chị Thanh còn bị chồng "bêu xấu" bằng cách nói rằng chị láo với chồng, xúi giục con không nghe lời bố và còn vô vàn câu chuyện được người chồng thêu dệt về chị. Thế nhưng, chị Thanh không dám phản kháng, không dám cãi lại và chị luôn nghĩ sẽ chẳng có hệ quả to lớn nào xảy ra (vì chồng dạy vợ là chuyện thường tình mà!). "Được đằng chân lân đằng đầu", càng ngày anh Tình càng trở nên cục cằn, hễ điều gì không hài lòng với vợ con là kiểu gì họ cũng bị ăn những trận đòn chí tử.
Theo lời kể của chị Thanh, do cuộc sống gia đình phát sinh nhiều mâu thuẫn, anh Tình đánh chị liên tục và đã có lần nặng nhất khiến chị phải vào viện điều trị với đa chấn thương, khắp người bầm tím. Chị Thanh cho biết: đau đớn, tủi nhục nhưng người chồng vẫn không buông tha. Lúc người nhà đưa chị đến bệnh viện, anh chồng còn chửi bới, tiếp tục rượt đuổi đánh vợ. Trước hành vi hung hãn của người chồng, hàng xóm đã gọi điện nhờ công an phường giúp đỡ. Nhưng khi công an đến thì họ lạnh lùng bảo: "Chuyện gia đình để họ tự giải quyết! ". Chị Thanh kể trong nước mắt: Hàng ngày phải chịu đựng những lời chửi bới tục tĩu và những trận đòn chết đi sống lại từ ông chồng vũ phu của mình. Cứ sau mỗi lần "chén anh chén tôi" bên hàng xóm, hay những lần tức giận vô cớ là anh chồng trút tất cả bạo lực lên đầu vợ... Có lần anh ta lấy cả thanh sắt đánh chị, khiến chị đau đớn. Sau nhiều lần bị bạo hành như thế, chị Thanh cảm thấy sợ chồng, sợ tổ ấm gia đình của chính mình. Trong sâu thẳm lòng chị, người chồng đã không còn là người chị tin yêu để có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn.
Cuối cuộc trò chuyện, chị Thanh bảo, em đừng đăng chị lên báo không chị chẳng thể sống nổi. Với tâm trạng đầy lo sợ chị Thanh nói: "Tủi nhục lắm! Chồng chẳng ra chồng nhưng nếu nói ra thì lại bảo vạch áo cho người xem lưng". Nghe chị nói vậy, tôi trộm nghĩ: Vì những người vợ chấp nhận để chồng hành hạ, vì những người chồng cho mình quyền dạy vợ, vì những đứa trẻ ngây thơ vô tội hằng ngày chứng kiến cảnh bạo lực, vô hình chung đã nhận thức một cách sai lầm rằng bạo lực là cách giải quyết vấn đề trong gia đình.
Giận quá mất khôn
Hơn một năm trước khi nghe chuyện chị Vi, hàng xóm ai xũng xót thương cho chị. Một người con gái hiền hậu đã phải gắng chịu nỗi đau tận cùng - người chồng đã giết hại chính đứa con dứt ruột đẻ ra của mình chỉ vì "giận quá mất khôn".
Ngồi trước mặt tôi, chị Vi khóc nức nở, chị bảo chẳng có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mà chị đã trải qua. Chị kể lại, chị và anh Thuận cưới nhau được gần 10 năm, đều là cán bộ của một Trung tâm Giáo dục lao động ở Ba Vì, hàng xóm hiếm khi nghe thấy họ to tiếng với nhau dù cuộc sống của họ không khá giả. Thế nhưng, sóng gió đến với mái ấm gia đình họ từ một chuyện hết sức giản đơn. Chị Vi ngậm ngùi: "Cơ quan cho gia đình cán bộ đi nghỉ mát, chồng tôi đề xuất là cả nhà đi nhưng do đang theo học tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tôi từ chối. Tôi có ngờ đâu, chỉ vì một lý do ngớ ngẩn mà tôi đã phải đánh đổi cả mạng sống của đứa con trai bé bỏng của mình. Chị Vi bảo: Hôm đó chồng tôi nằn nì "cả năm được ngày nghỉ mát với chồng con, em đi đi", tôi phân bua: "Việc em đi học là do cấp trên cử, em chỉ là nhân viên thôi, biết làm thế nào". Nghe chị nói vậy, Thuận bực tức, cho rằng chị không muốn đi nghỉ mát với chồng, con nên đã nại ra lý do như vậy.
Giàn giụa nước mắt, chị Vi kể: "Thấy chồng chuẩn bị đi đón con đang gửi ở nhà ông bà ngoại, chị đã gọi điện cho mẹ đẻ chuẩn bị quần áo, sách vở trước. Trong lúc nói qua điện thoại, chị khóc, nghĩ có chuyện gì chị cũng mách mẹ nên anh tức giận, giật điện thoại đập xuống nền nhà rồi mới đi đón con. Sau khi đón con về, anh tiếp tục hỏi lại chuyện xin nghỉ, nhưng tôi vẫn ậm ừ". Thấy vợ từ chối, cơn bực tức dâng lên cực độ, anh như biến thành con thú, chạy xuống dưới bếp lấy một con dao nhọn, đâm hai nhát vào lưng Bảo - cậu con trai đang ngồi chơi dưới đất. Hoảng hồn, chị Vi vội bế con đứng vụt dậy can ngăn thì bị chồng chém. Bé Linh bị trúng 5 nhát vào người, chị cũng bị đâm vào tay trái. Chị Vi nấc lên từng tiếng: "Sau hôm định mệnh đó, Bảo đã ra đi. Tôi đã mất con”.
Câu chuyện của chị Vi thật thương tâm, chỉ vì một phút nóng giận người chồng đã đang tâm tước đoạt cuộc sống của cậu con trai bé bỏng. Dù mất con, bản thân bị thương tật nhưng chị Vi không hề tỏ thái độ căm hận chồng, ngược lại chị còn từ chối giám định thương tật của mình và con gái với mong muốn giảm tội cho chồng. Hình ảnh của Vi tại phiên tòa cứ ám ảnh tôi, chị nức nở: "Xin quý tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng tôi để anh ấy có cơ hội trở về làm lại cuộc đời. Tôi khổ lắm, con trai mất, còn con gái thì suốt ngày hỏi bố đâu, tôi không biết phải trả lời cháu thế nào?".
Bạo lực không phải câu trả lời cho mọi vấn đề
Trong câu chuyện, chị Thanh nói với chúng tôi chẳng biết đến bao giờ xã hội ta mới không còn những người phụ nữ hằng ngày chịu đựng những tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần mà những người gây ra nó không ai khác là chồng mình. Chẳng biết khi nào xã hội ta mới có những mầm non không phải chứng kiến cảnh cha đánh đập, chửi bới mẹ, để chúng có thể yên ổn lớn lên, trưởng thành trong một môi trường lành mạnh mà "bạo lực" không phải là câu trả lời cho mọi vấn đề. Câu hỏi của chị khiến tôi cũng thấy nhói lòng.
Chị Thanh kể rằng, chị có một người bạn tên Bun cũng từng sống trong một gia đình có người chồng gia trưởng, tính khí vũ phu cay nghiệt, ăn chơi sa đọa, bạo hành vợ con. Anh ta suốt ngày rượu chè triền miên, luôn gây sóng gió trong nhà. Chị không có được một ngày thanh thản hạnh phúc. Lúc mới về nhà chồng, anh ta luôn biểu lộ thái độ gia trưởng, nhưng chị đã quyết tâm triệt hạ tính xấu này và nói cho anh biết chị sẵn sàng chia tay, nếu anh cư xử với chị theo kiểu "dạy vợ", nói gì phải làm theo. Không cam chịu, cuối cùng Bun cũng đã triệt tiêu được đức tính xấu đó của chồng và gìn giữ mái ấm gia đình. Theo như cách nói của Bun thì bạo lực không phải câu trả lời cho mọi vấn đề.
Ngân Giang
|
link
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Ghen tuông, chồng nhẫn tâm rạch mặt vợ
29/06/2010 14:30
(VTC News) – Sau khi đã chặn đầu xe của vợ, Tùng hằn học tra hỏi vợ, giật điện thoại di động của vợ quăng xuống đường, dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào mặt chị Loan khiến chị bị trọng thương.
Ngày 28/6, tin từ Công an thị trấn Hòa Thành – tỉnh Tây Ninh vừa cho biết, cơ quan này vừa tiến hành lệnh tạm giữ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982, ngụ tại phường Hiệp Ninh) về hành vi “cố ý gây thương tích” với chị Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1983, ngụ tại cùng địa chỉ).
 |
Chị Kim Loan với những vết thương hằn sâu trên mặt do người chồng gây ra.
|
Theo cơ quan điều tra cho biết, chị Loan và anh Tùng kết hôn với nhau từ năm 2004, khi mà cả chị Loan và cả anh Tùng đều không có nghề nghiệp để kiếm sống. Dù vậy, cả hai người vẫn sống riêng chứ không ở chung với gia đình bố mẹ. Sau 1 thời gian thất nghiệp, Tùng đã xin được việc làm mướn, còn Kim Loan chỉ ở nhà lo nội trợ. Theo cơ quan điều tra cho biết, chị Loan và anh Tùng kết hôn với nhau từ năm 2004, khi mà cả chị Loan và cả anh Tùng đều không có nghề nghiệp để kiếm sống. Dù vậy, cả hai người vẫn sống riêng chứ không ở chung với gia đình bố mẹ. Sau 1 thời gian thất nghiệp, Tùng đã xin được việc làm mướn, còn Kim Loan chỉ ở nhà lo nội trợ.
Tình cảnh gia đình càng thêm nghèo khó khi mà đôi vợ chồng có bé gái đầu lòng ra đời. Thế nhưng, khi đó, không khí gia đình vẫn còn đầm ấm, hạnh phúc với những tiếng cười vui vẻ.
Vào năm 2008, Loan thi đậu và đi học tại Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh để sau này có nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Khi đó, Tùng cũng đồng ý cho vợ đi học vì tương lai sau này.
Sự việc bắt đầu kể từ khi việc Tùng bận rộn hơn với công việc của mình, vợ vừa phải đi học, vừa phải xoay tiền để trang trải cho sinh hoạt của gia đình, đóng tiền học nên cả hai vợ chồng đã nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn, ghen tuông, lục đục trong nhà.
Lúc 19h hôm 18/6 vừa qua, qua quá trình âm thầm theo dõi vợ mình, Tùng đã chặn đường Loan khi chị vừa đi ra từ nhà người bạn học cùng lớp, sau khi gạn hỏi vợ của mình vừa đi đâu về, thấy chị Loan ấp úng trả lời, Tùng liền giật điện thoại di động của chị Loan ném xuống đường, dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào mặt chị Loan. Chỉ cho đến khi chị la lên thì Tùng mới chịu ngưng rồi bỏ chạy.
Các BS BV đa khoa tỉnh Tây Ninh sau khi tiến hành khám, chữa cho chị Loan đã lập bệnh án: chị bị Tùng rạch mặt 3 vết bằng dao lam, tiến hành khâu hết 24 mũi ở mặt và 8 mũi ở bàn tay trái.
Ngay sau khi gây án, Tùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nhưng đến sáng hôm sau (19/6) đã bị Công an thị trấn Hòa Thành bắt giữ tại một quán nước.
Sau 1 tuần nằm viện, sáng 25/6, chị Loan đã được xuất viện nhưng trên vùng mặt, bàn tay trái vẫn còn rất nhiều vết thương, tinh thần thì vẫn còn hoảng loạn. Hiện chị Loan đã nộp đơn li dị với Tùng ra tòa án nhờ giải quyết.
D.Văn
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|